Chung tay xây dựng : mô hình thực tế Agriviet

Qua một thời gian tham gia diễn đàn. Tôi thấy các thành viên ngoài việc mua bán ra thì rất quan tâm đến các mô hình thực tế cho hiệu quả cao. Đó cũng vì rất nhiều người không có thời gian và điều kiện để nghiên cứu bài bản nên đi tìm sự chia sẻ trong diễn đàn. Box này nhằm phục vụ cho số đông như vậy bằng những đóng góp của chính thành viên diễn đàn chúng ta.
Tuy nhiên để kiểm chứng những đóng góp có thiết thực hay không thì chưa có.
Vì vậy tôi đưa ra một cơ sở mới toanh. Đó là một khoảnh đất tôi mới "cắn răng" mua được. Và từ bây giờ, trong topic này tôi sẽ coi nó như là của diễn đàn ta.
Tôi sẽ cố gắng mô tả thật kỹ các điều kiện về tự nhiên, vốn liếng và ý định "xử lý". Mong muốn được bà con ta góp ý nêu được ưu nhược điểm, đưa ra phương án hay hơn của tôi đề nghị hoặc bất kể những đóng góp nào để đem lại hiệu quả càng cao càng tốt. Mọi người vừa góp ý, tôi vừa thực hiện. Thực hiện theo phương án nào tôi sẽ thông báo cụ thể đồng thời lý giải (về mặt tạm gọi là "nguyên lý kỹ thuật") trước khi bắt tay vào làm.
Từ đó trở đi diễn biến thế nào, kết quả ra sao tôi sẽ cập nhật để bà con nắm và nếu cần thì cho ý kiến cải tiến, khắc phục những chỗ dở.
Hy vọng rằng quá trình đó sẽ giúp ích được cho tôi và nhiều người quan tâm khác. Hy vọng rằng thành viên của diễn đàn ta coi mô hình này là của mình. Hy vọng rằng khi có dịp đi Bình định, bất cứ thành viên nào ghé lại sẽ cảm thấy như là về nơi mà mình góp phần tạo lập và sẽ được hưởng đúng "không khí" trở về "nhà mình".
Và ngay bây giờ , tôi hy vọng ý tưởng này được mọi người ủng hộ.
 
Last edited:
Vấn đề bây giờ ở đây là:
Đã xảy ra bệnh => Định bệnh => Xác định nguyên nhân => Cách khắc phục và...tránh tái diễn.
Mong mọi người tập trung góp ý thêm ạ

Chứ bác không hề nghĩ đến phòng ngừa cũng như số lượng "Cơ bản" mà bác chưa làm một toán để cho mật độ vừa phải, thức ăn dư thừa, phân thải ....

- Thể tích nhỏ thả 5000 con???
- Men vi sinh không nghe nói đến???
- Nước "TÙ" nước "ĐỌNG" thiếu oxy???
- Nước "DƠ" là mầm mống của dịch bệnh???

Bao nhiêu đó không đủ nguyên nhân để cho bác tìm cách khắc phục!!!

Vậy bác muốn tìm kiếm "NGUYÊN NHÂN KHÁC" nào nữa???

Chúc bác được hên (Good luck).
 
Muốn cải tiến qui trình để giữ cái nồi cơm, muốn đổi đời, từ cá nhân, từ làng xã không làm được thì nói chi đến quốc gia.

Hiện tại thằng Nhựt đôi co rồi và đang rụt rich tới thằng Mỹ.

Thằng Nhật cùng thằng Mỹ đôi co với VN, xem có giữ đuợc nồi cơm hay không?

oh oh!! VN giữ được nồi cá và nồi tôm (cá và tôm bị trả về).

"Chung tay xây dựng : mô hình thực tế Agriviêt".

Chung tay xây dựng mô hình.:bash:

Mô hình cá chết để mọi người học hỏi???
Bạn từ từ, đừng vội.
Tui với bạn có nhiều cái "chén đủa khua rổn-rảng", chỉ trừ chuyện : Nuôi Thủy-sản phải hết sức chú-trọng đến khâu Phòng ngừa. Nhưng khó mà vượt qua được cái khâu "truyền-thống" lắm. Ngay lúc nầy, tui với bạn không nên góp ý thêm. Bởi đây là lúc "Vợ đẻ, con đau, nhà nước lụt"! Vậy chúng ta kiếm chỗ khác uống cà-phê.
Bạn thích ăn ốc không. Ốc Ma, chứ không phải ốc biển, hay ốc sông, ốc ruộng. Nếu hứng-thú về con vật nầy, thì xuống Khu Thư-giản chơi với tui!
Tết gần kề, chào bạn :
- Thân!
 
e đã tham gia diễn đàn 1 thời gian và rất tôn trọng cac bạc tiền bối e có vai dòng gửi bác bồ va bác thuycanh
mọi người tham gia diễn đàn đều để giao lưu học hởi và kết thân bạn bè. 2 bác đều là những người tâm huyết vói nông dân nên theo e chẳng có lí do gi để các bác phải năng nhẹ với nhau mình có chung 1 mục tiêu mà các bác, 2 bác bỏ qua hiểu lầm và bắt tay nhau 1 cái nhân dịp năm mới nhé.
con chuyên cua bác bồ thì e chẳng có kinh ngiệm và chưa nuôi thủy sản bao giờ nên ko dám góp ý chỉ xin giới thiệu với bác 1 cty thuôc thủy sản có uy tín và dùng băng pp thảo dược nên ko lo vde dư lượng thuốc kháng sinh quá quy định như bạn người đương thời nói.
Tư Vấn Điều trị Bệnh
Mr Thiên

ĐT: 0918.341.838
cty thuốc thú y trường sinh gia lai
chúc tất cả mọi người thành công
 
Những lời góp ý thẳng thắn xin cám ơn.
Còn những ý mỉa mai, khích bác, tôi xin được bỏ qua coi như gió thoảng vậy.
Dẫu sao cũng tết nhất rồi, mọi người đều muốn vui vẻ cả.
 
e đã tham gia diễn đàn 1 thời gian và rất tôn trọng cac bạc tiền bối e có vai dòng gửi bác bồ va bác thuycanh
mọi người tham gia diễn đàn đều để giao lưu học hởi và kết thân bạn bè. 2 bác đều là những người tâm huyết vói nông dân nên theo e chẳng có lí do gi để các bác phải năng nhẹ với nhau mình có chung 1 mục tiêu mà các bác, 2 bác bỏ qua hiểu lầm và bắt tay nhau 1 cái nhân dịp năm mới nhé.
con chuyên cua bác bồ thì e chẳng có kinh ngiệm và chưa nuôi thủy sản bao giờ nên ko dám góp ý chỉ xin giới thiệu với bác 1 cty thuôc thủy sản có uy tín và dùng băng pp thảo dược nên ko lo vde dư lượng thuốc kháng sinh quá quy định như bạn người đương thời nói.
Tư Vấn Điều trị Bệnh
Mr Thiên

ĐT: 0918.341.838
cty thuốc thú y trường sinh gia lai
chúc tất cả mọi người thành công

Bác không hiểu về bệnh thủy sản.

Thuốc tiên còn chưa fê, nói chi đến ba cái thuốc kháng sinh và cây thuốc Nam cỏ dại.
 
Theo tầm hiểu biết của tui , về con cá trê thì nó có sức chịu đựng rất khỏe , không thể nào vì con giống bệnh , o xy thấp , môi trường ô nhiễm mà phải chết hàng loạt và sơ xác như vậy, nếu có thì cũng chết từ từ . Các bác cho thêm ý kiến nha .
 
Hiện nay tôi đang xử lý như sau :
Hòa vôi 1kg tạt vào bể. Sau 1 tiếng thì tiếp tục thay nước. Theo tư vấn của bác Maquemau tôi tạm ngưng cho ăn 2 bữa.
Hai motơ bơm nước cặp thành hồ vẫn cho chạy liên tục tạo thành dòng xoay đều trong bể.
Việc thay nước diễn ra liên tục, coi như cũng là xả đáy liên tục.
Thả bèo trên mặt bể tăng cường việc lọc nước tự nhiên.
Ngày mai nếu thấy không chuyển biến sẽ tạt thuốc sát khuẩn và diệt vi rut 90 IODINE.
Thức ăn cho cá ăn trộn thêm vitaminC để chống sốc.
Tình hình đến bây giờ thì cá bị mệt đứng đầu có xu hướng giảm. hơn 10 con suốt buổi chiều nay. Vì thế hy vọng...
( Thực ra tôi cũng muốn đến "bước đường cùng" mới dùng kháng sinh)

Lượng cá thả 5000 con hiện giờ theo tôi không phải là một trong những nguyên nhân vì cá còn rất nhỏ. Vả lại mật độ thả như vậy vẫn phổ biến ở ta và cho năng suất cao.
Tự suy nghĩ lại tôi cho rằng có thể do hai nguyên nhân :
- Một là cá đã có mầm bệnh và cũng vẫn bị sốc khi chuyển về chăng?
- Hai là do tôi gây màu nước quá lâu rồi mới thả cá (do trời lạnh, mưa nên sợ cá chết). Cả tháng trời sau nghĩ nắng ấm mới dám thả. Trước khi thả cũng có xả đáy, vớt rác. Nước bị tù một thời gian sinh ra mầm bệnh. Nếu đúng là thế thì do mình "ngu lâu" (vì lúc nào cũng thấy màu nước xanh đẹp).

Kính Mời mọi người giúp tiếp!
 
Last edited:
Tôi nghĩ mật độ 80 con trên 1 met khối là không cao. Quá trình cá lớn có thể tỉa dần dần. (Tôi đã thấy thực tế người ta nuôi tới 500 con trên 2 m3 cơ).
Với lại tôi nuôi trong điều kiện nước xả đáy và thay liên tục hàng ngày. Có tạo dòng chảy. Chưa nói cá trê, rô là loài khỏe chịu đựng nữa.
Cái thiếu của tôi đang là kinh nghiệm áp dụng thực tế. Có sơ xuất thì mọi người đóng góp để tránh sơ xuất đó cho tôi và người khác sau này. Ừ mà có sai sót bị mắng thì nghe và ...rút kinh nghiệm chứ sao.

"Tưởng sao diễn đàn Agriviet tiến bộ ...ai ngờ TƯ DUY ÁP DỤNG VỀ KỶ THUẬT NUÔI TRỒNG CÀNG NGÀY CÀNG THỤT LÙI LỤN BẠI."
Mà này , mắng cá nhân tôi thì được rồi chứ sao lại mắng diễn đàn. Diễn đàn này bao gồm cả bác đấy.
 
hi...bác bồ bác đang "oải" điều gì thế ?
vấn đề mật độ tỷ lệ thả bao nhiêu ? tuỳ: từng giai đoạn lệ thuộc vào môi trường và người quản lý nữa chứ !tôi điển hình để bác dể hình dung lâu...lâu lắm từ lúc tôi vừa mới tập tành nuôi cá tôi nuôi ao hầm 500m2 khoảng 600m3 dt 20x25 mức nước trung bình 1m2 tôi thả 10.000 con giống cá lóc cuối vụ thu hoạch được hơn 3 tấn chút.cá đạt từ 700gr đến 1 kg.
sau đó do dt đất bị thu hẹp tôi chuyển sang nuôi bể nổi 10x10=100m2 cũng thả với 10.000 con giống cuối vụ thu hoạch được 3tấn8 cá trung bình 700 gr đến 1kg.
hi...hơi lý sự ngoài luồng tý !
khi bác đã giải quyết nước tầng đáy xong cho vận hành dòng chảy theo tôi nghỉ môi trường tạm tốt cá có thể vượt qua.
tình hình sức khoẻ cá ra sao rồi bác bồ. còn chuẩn bị vui xuân nữa chứ !!!
 
"Báo cáo" bác Maquemau: Tình hình có vẻ khả quan. Sáng nay vẫn phải vớt một ít cá chết (khoảng 30 con). Tuy nhiên không thấy cá nổi đứng đầu nữa. Không thấy con nào bơi lờ đờ cả mà đều "tỏ vẻ nhanh nhẹn". Tôi vẫn duy trì biện pháp sát khuẩn, Thay nước nhiều, kết hợp trộn vitamin trong thức ăn chứ chưa dùng kháng sinh (hy vọng không phải dùng đến).
Đợt này tôi xác định rằng không phải cá bị nấm thủy mi mà nghi ngờ bị viêm loét ngoài da do nhiễm khuẩn. Kết hợp với tình trạng nước ban đầu cũng bị thiếu ô xy do nước gây màu rồi để lâu ngày nên cá mệt, nhanh bị bệnh. Còn nguồn khuẩn từ đâu ra thì tôi không dám xác định vì không xét nghiệm được
 
nếu không phải dùng kháng sinh là điều đáng mừng."tương truyền" kháng sinh sẻ làm cá bị "chai" và dể "lờn" thuốc cho sau nầy.
việc bác nghỉ gây màu nước quá lâu tảo phát triển cạnh tranh ôxy cũng có lý.tuy cá trê,cá rô chịu được ngưởng ôxy thấp nhưng môi trường tốt vẩn hơn.
bác xem những con yếu có còn sưng mang không ?
cũng do chút chủ quan đúng ra phải sạch đẹp trước khi cho chúng về "nhà mới".
việc bổ sung vitaminC và men tiêu hoá là cần thiết thường xuyên.
chuyện nhận định mầm bệnh có từ con giống :
-do cá phát bệnh trong giai đoạn dưới 10 ngày thả giống.
-thường trại giống (xin lỗi) là trạm trung chuyển do chạy theo thời gian bỏ qua giai đoạn "luyện cá" thu gom từ nhiều nguồn trại ươm nên dể mang mầm bệnh.
 
Bể nổi bưa nay gặp "rắc rối" mới : Mùa đông lá cây rụng nhiều quá, từ bên khu du lịch bay sang rơi vào bể vớt không xuể. Lá chìm xuống đáy mục rữa phân hủy ra, nhưng không xả được vì không thể chui lọt lỗ chắn cá con. Nghĩ tới cứ phải lội xuống hồ để vớt mà "oải"! Mùa đông mưa lạnh thế mà...

Quên, thông báo với bà con là cá đã thả khoảng 5000 con. Cho đến giờ thì vẫn mạnh khỏe. Ăn uống ngủ nghỉ rất ngoan. Chết đúng...1 con cá trắng lẫn vào. Tuy vậy chưa tự tin vào mình lắm nên vẫn quyết định cho ăn cám nổi đã để sạch nước. Khi nào có thời gian hơn thì sẽ chế biến thức ăn lấy sau.

Khu vườn đã trồng xong măng điền trúc và sống tốt tươi. Đang ủ gừng giống để ra tết xuống hom. Dự tính tháng 8 thu hoạch gừng rồi trồng một vụ ớt trái vụ tiếp theo trong khi măng chưa lớn. Sau đó chấm dứt trồng cây ngắn ngày. Tập trung vào nuôi một vài con...là lạ kiểu như "chồn nhung đen", dúi...
Còn hồ câu cá thì vì lý do nhân công khan hiếm và bận rộn cuối năm quá nên đành phải lùi thời gian khai trương câu đến tháng 5. Trước mắt cho "chiến hữu" câu tạm đỡ nghiền trong cái hồ trước để cá cảnh khoảng 30m2 (mua cá lớn về thả vào).
bác chỉ em cách tạo gừng giống với :D, thank
 
Tôi không hiểu ý bạn là muốn trồng gừng lấy giống hay là đã có củ gừng giống rôi và bẻ hom ủ cho ra mầm?
 
"Báo cáo" bác Maquemau: Tình hình có vẻ khả quan. Sáng nay vẫn phải vớt một ít cá chết (khoảng 30 con). Tuy nhiên không thấy cá nổi đứng đầu nữa. Không thấy con nào bơi lờ đờ cả mà đều "tỏ vẻ nhanh nhẹn". Tôi vẫn duy trì biện pháp sát khuẩn, Thay nước nhiều, kết hợp trộn vitamin trong thức ăn chứ chưa dùng kháng sinh (hy vọng không phải dùng đến).
Đợt này tôi xác định rằng không phải cá bị nấm thủy mi mà nghi ngờ bị viêm loét ngoài da do nhiễm khuẩn. Kết hợp với tình trạng nước ban đầu cũng bị thiếu ô xy do nước gây màu rồi để lâu ngày nên cá mệt, nhanh bị bệnh. Còn nguồn khuẩn từ đâu ra thì tôi không dám xác định vì không xét nghiệm được
Không phải nghi ngờ đâu. Nấm thủy mi và viêm loét ngoài da khác nhau xa, thuốc điều trị cũng khác nhau. Nói chung, 2 bệnh này dễ phân biệt chẩn đoán. Quan trọng là phòng, trị đúng cách. Chúc bác bỏ-tiền-thi vụ này thắng lợi!
 
bác chỉ em cách tạo gừng giống với :D, thank

Nếu ta đã có gừng củ để làm giống thì tôi làm như sau :
Trước tiên mua mấy gói thuốc phòng trừ nấm và sát khuẩn hòa với nước theo tỷ lệ ghi trên bao bì rồi ngâm củ gừng khoảng nửa tiếng (có nhiều nơi nói ngâm sau khi bẻ hom, nhưng tôi ngại...chết hom).Gừng củ có sợi nấm mốc trắng cũng xử lý như thế là hết.
Sau đó vớt gừng ra để cho thật khô ráo, thoáng, sau 2 ngày thì tiến hành bẻ hom. Bẻ hom cần chú ý mỗi mẩu gừng được bẻ phải có ít nhất một đỉnh sinh trưởng còn nguyên vẹn, không bị tổn thương. hom được bẻ rồi ta chấm vào tro bếp đã chuẩn bị sẵn để khô se vết bẻ. Chỗ nào khó bẻ có thể dùng dao sắc cắt, nhưng sau đó dao phải được ngâm vào xô có sẵn nước muối đậm để sát trùng. Tránh nhiễm khuẩn lây lan qua các vết cắt.

Sau đó tôi trải một lớp tro trấu dày khoảng 2-3 phân , đổ gừng lên thành đống trên đó. Để cho khô se một ngày. Sau đó phun nước tưới đều lên đống gừng (đừng đẫm đến mức chảy nước ra mà chỉ thấm vừa ướt hết củ gừng). Phủ rơm đã chuẩn bị sẵn kín hết đống gừng và chờ...hơi khô nước lại phun ẩm tiếp. Tất nhiên đống gừng này phải được để trong nhà có mái che. Cứ thế khoảng hơn 20 ngày sẽ thấy các hom gừng nhú mầm lên. Khi đó có thể đem trồng được rồi.
 
Nếu ta đã có gừng củ để làm giống thì tôi làm như sau :
Trước tiên mua mấy gói thuốc phòng trừ nấm và sát khuẩn hòa với nước theo tỷ lệ ghi trên bao bì rồi ngâm củ gừng khoảng nửa tiếng (có nhiều nơi nói ngâm sau khi bẻ hom, nhưng tôi ngại...chết hom).Gừng củ có sợi nấm mốc trắng cũng xử lý như thế là hết.
Sau đó vớt gừng ra để cho thật khô ráo, thoáng, sau 2 ngày thì tiến hành bẻ hom. Bẻ hom cần chú ý mỗi mẩu gừng được bẻ phải có ít nhất một đỉnh sinh trưởng còn nguyên vẹn, không bị tổn thương. hom được bẻ rồi ta chấm vào tro bếp đã chuẩn bị sẵn để khô se vết bẻ. Chỗ nào khó bẻ có thể dùng dao sắc cắt, nhưng sau đó dao phải được ngâm vào xô có sẵn nước muối đậm để sát trùng. Tránh nhiễm khuẩn lây lan qua các vết cắt.

Sau đó tôi trải một lớp tro trấu dày khoảng 2-3 phân , đổ gừng lên thành đống trên đó. Để cho khô se một ngày. Sau đó phun nước tưới đều lên đống gừng (đừng đẫm đến mức chảy nước ra mà chỉ thấm vừa ướt hết củ gừng). Phủ rơm đã chuẩn bị sẵn kín hết đống gừng và chờ...hơi khô nước lại phun ẩm tiếp. Tất nhiên đống gừng này phải được để trong nhà có mái che. Cứ thế khoảng hơn 20 ngày sẽ thấy các hom gừng nhú mầm lên. Khi đó có thể đem trồng được rồi.
hic hic bác ơi chỗ em toàn là gian thương, gừng nó ngâm nước rồi :( kiểu này phải đi tìm hiểu thử xem nào.
 
Chưa chắc đã là ngâm nước mà có khi bạn mua phải gừng non (5-6 tháng). Gừng giống phải là gừng già, 11-12 tháng. Nếu củ càng có phân nhánh nhiều, thắt eo nhiều và nhiều đỉnh sinh trưởng càng tốt.
 
Hôm nay dạo qua bài viết này 1 chút, thấy 1 mớ bài lạc đề nên em đã tự ý xóa những bài ko liên quan gì đến định hướng của bài viết. Nhìn sơ sơ 10 trang đầu và mới xóa được có 21 bài lạc đề. Để mai em xem rồi xóa tiếp. Bác botienthi đừng buồn em nha.

Xin lưu ý:
Bài viết này cốt yếu là thông báo cho chủ topic và mọi người để hiểu vì sao hôm qua thấy 20 trang mà hôm nay chỉ còn 18 trang.
2> Xin đừng bình luận gì về bài viết này để tránh lạc đề.
Xin cám ơn!
 
Mấy hôm nay bận tối mặt không lên chỗ nuôi cá được. Nhưng bác Sơn có gọi về thông báo tình hình là cá chết đã giảm. Ngày chết khoảng chục con đến 20 con. Biện pháp thay nước liên tục, dùng bơm tạo dòng và thuốc sát trùng vẫn được duy trì. Có điều là số cá chết bây giờ lại chủ yếu rơi vào cá rô phi chứ không phải cá trê như mấy hôm đầu.
Vậy có hy vọng ăn tết vui vẻ rồi!
 
Chào anh tuongsinh. đọc bài của anh mà thấy thú vị quá.!
Trả là nhà e ở Sơn La. nhà em có nhà ở thị trấn. nhưng bố mẹ cũng mua thêm mảnh đất để làm ao, làm vườn, Đât cũng gần nhà cách nhà có tầm 500m
Đất hình chữ nhật, rông > 1200m2.
Âu là đợt này bme bảo sẽ xúc ao. rồi cho em ra ở trông coi ao vườn( em sinh năm 93 nhưng năm nay trượt ĐH chắc năm sau thi tiếp :D) Bme thì bảo là cho mảnh đất đấy cho em :D
Vị trí rất thuận lợi.Gần thành thị nhưng chỗ đấy lại yên tĩnh. Có 1 con suối nhỏ chạy qua, nước 24/24( rất thuận lợi cho hệ thống nước)
em cũng tính em xây dựng dần dần từ bây giờ
Năm sau em thi Đh thì chắc có ông anh trên quê xuống trông coi cho.
em tính sau này lấy vợ,Vừa đi làm công chức, lại có ao có vườn thì quả thực cuộc sống sẽ rất khá.:D thỉnh thoảng bạn bè đến thăm đánh cá, mổ gà đãi bạn cũng sẽ rất vui.
em đg tính như sau:
+ 1 ao cá tầm 600m2( chủ lực)
+ Kết hợp làm chuồng lợn nổi trên ao.
+Nuôi gà trong vườn.
+ Suối ngay bờ ao nên em dự tính nuôi thêm vịt ở suối, đến tôi lại lùa về.
+ làm mấy tổ chim bồ câu trên cây( tỉnh thoảng bồi dưỡng nhậu nhẹt :D)
+ cây thì em muốn trồng ít xoài+ bưởi...v/v
Đây là ước mơ của em :D vì chuẩn bị thi ĐH học nên chắc thời gian xây dựng sẽ lâu. em sẽ nhờ bme trợ giúp dần dần/ Và sau này ra trường chắc là sẽ hoàn chỉnh.
Năm mới cũng xin chúc tuongsinh và mọi ng 1 năm mới mạnh khỏe. an khang Nào ta cùng zô!! HPNY
 
Back
Top