Chung tay xây dựng : mô hình thực tế Agriviet

Qua một thời gian tham gia diễn đàn. Tôi thấy các thành viên ngoài việc mua bán ra thì rất quan tâm đến các mô hình thực tế cho hiệu quả cao. Đó cũng vì rất nhiều người không có thời gian và điều kiện để nghiên cứu bài bản nên đi tìm sự chia sẻ trong diễn đàn. Box này nhằm phục vụ cho số đông như vậy bằng những đóng góp của chính thành viên diễn đàn chúng ta.
Tuy nhiên để kiểm chứng những đóng góp có thiết thực hay không thì chưa có.
Vì vậy tôi đưa ra một cơ sở mới toanh. Đó là một khoảnh đất tôi mới "cắn răng" mua được. Và từ bây giờ, trong topic này tôi sẽ coi nó như là của diễn đàn ta.
Tôi sẽ cố gắng mô tả thật kỹ các điều kiện về tự nhiên, vốn liếng và ý định "xử lý". Mong muốn được bà con ta góp ý nêu được ưu nhược điểm, đưa ra phương án hay hơn của tôi đề nghị hoặc bất kể những đóng góp nào để đem lại hiệu quả càng cao càng tốt. Mọi người vừa góp ý, tôi vừa thực hiện. Thực hiện theo phương án nào tôi sẽ thông báo cụ thể đồng thời lý giải (về mặt tạm gọi là "nguyên lý kỹ thuật") trước khi bắt tay vào làm.
Từ đó trở đi diễn biến thế nào, kết quả ra sao tôi sẽ cập nhật để bà con nắm và nếu cần thì cho ý kiến cải tiến, khắc phục những chỗ dở.
Hy vọng rằng quá trình đó sẽ giúp ích được cho tôi và nhiều người quan tâm khác. Hy vọng rằng thành viên của diễn đàn ta coi mô hình này là của mình. Hy vọng rằng khi có dịp đi Bình định, bất cứ thành viên nào ghé lại sẽ cảm thấy như là về nơi mà mình góp phần tạo lập và sẽ được hưởng đúng "không khí" trở về "nhà mình".
Và ngay bây giờ , tôi hy vọng ý tưởng này được mọi người ủng hộ.
 
Last edited:
Hi hi...! Mới phát hiện "công dụng mới" của bể nuôi cá : Vừa ngồi ngắm cá để thư giãn vừa cho cá "mát xa" chân.
Cực kỳ "đã" luôn!

WjEp2.jpg


"Nghe nói" trên thế giới đã có loại hình dịch vụ cho cá "mát xa" phát đạt lắm. Mình cũng nên "khai trương" dịch vụ này thôi. "Miễn vé" cho thành viên agriviet nhé. Hi hi...!
 
Last edited:
Tết vừa rồi tui vào hội hoa xuân TP , cho cá mát xa 60k 1h đó bác bồ .

Ô...Thế à...!!!

Vậy là sắp "trúng đậm" rùi...
Lúc ấy "ưu tiên" cho bác binh_dan được xuống "mát xa"...toàn thân luôn nghe.
 
thấy bể của bác tui ham quá đi, hôm rày vẩn dỏi theo thấy tình hình như thế cũng mừng .
diện tích bèo tây hơi bị nhiều.mấy em nó rụng rể dử...
 
thấy bể của bác tui ham quá đi, hôm rày vẩn dỏi theo thấy tình hình như thế cũng mừng .
diện tích bèo tây hơi bị nhiều.mấy em nó rụng rể dử...

Bọn cá trê lai và rô phi ăn tạp lắm bác ạ. Chúng ăn rễ bèo rất nhiệt tình. Rễ bèo không dài nổi mà bị "xén" rất đều như tóc được cắt bằng toong đơ ấy. Hơn nữa tôi cũng vớt bèo liên tục để đắp cho mấy cây sanh. Lượng bèo nhìn thế nhưng chỉ khoảng 1/5 mặt bể thôi.
 
Hi hi...! Mới phát hiện "công dụng mới" của bể nuôi cá : Vừa ngồi ngắm cá để thư giãn vừa cho cá "mát xa" chân.
Cực kỳ "đã" luôn!

WjEp2.jpg


"Nghe nói" trên thế giới đã có loại hình dịch vụ cho cá "mát xa" phát đạt lắm. Mình cũng nên "khai trương" dịch vụ này thôi. "Miễn vé" cho thành viên agriviet nhé. Hi hi...!



- Ở Mỹ đã cấm loại cá Massage rồi, về Vệ Sinh an toàn của người dân là trên hết, họ sợ bệnh lây lan truyền nhiễm ...rỉa chân người nầy rồi rỉa qua chân người kia, vài chủ nhân tiệm nail dở khóc dở cười, mua 1 đàn cá về làm kiểng.

Còn cá nhân thì tha hồ mà massage.
 
- Ở Mỹ đã cấm loại cá Massage rồi, về Vệ Sinh an toàn của người dân là trên hết, họ sợ bệnh lây lan truyền nhiễm ...rỉa chân người nầy rồi rỉa qua chân người kia, vài chủ nhân tiệm nail dở khóc dở cười, mua 1 đàn cá về làm kiểng.

Còn cá nhân thì tha hồ mà massage.

Ối...! Vậy là "hy vọng" vừa nhen nhóm đã bị "chôn vùi" mất rùi...!
Thôi vậy thì "mát xa" nội bộ vậy...
 
bác không để ý à người đương thời nói là ở ...bển.
còn mình ở ...đây chuyện đó ....cũng chỉ có thể ...hi
nhưng mà cảm giác đó đã thiệt
 
gởi botienthi

Tôi cũng ở Bình Định và đang muốn mua gừng giống để trồng, anh còn không? Giá cả như thế nào vậy anh. Tôi có thể liên hệ với anh như thế nào? Tôi mới tham gia diễn đàn nên chưa hiểu lắm, mong thông cảm nha!
 
Tôi cũng ở Bình Định và đang muốn mua gừng giống để trồng, anh còn không? Giá cả như thế nào vậy anh. Tôi có thể liên hệ với anh như thế nào? Tôi mới tham gia diễn đàn nên chưa hiểu lắm, mong thông cảm nha!

Số ĐT của tôi : 0903584729.
Bạn cần nhiều gừng giống thì tôi liên hệ giúp. Bản thân tôi thì đã ...trồng xong và hết giống rồi.
 
đọc bài của bác mê quá , em ở thành phố mà từ nhỏ đã ao ước làm mô hình trồng cây nuôi cá rồi , chắc về già mới có điều kiện để thực hành quá
 
Lâu rồi không bàn luận vụ mô hình của bác bo. dạo này cá và gừng cùng các cây trồng của bác sao rồi.
Tình hình em cũng định trồng ít gừng nhưng trên đất vườn không trồng trong bao. Bác chỉ giáo cho em vài điều về cách sử lý giống và phân bón với
 
Xin báo cáo : Cá thì vẫn đang phát triển, dự tính một tháng nữa bán. Gừng đang lên . Ao to bây giờ mới đang xử lý đáy chuẩn bị lót bạt xung quanh. ĐANG SUY NGHĨ VỀ VIỆC TẬN DỤNG MĂNG ĐIỀN TRÚC SAU NÀY PHÁT TRIỂN CON DÚI???.
Chưa tiến hành trồng rau vì ...không có người ăn.
Xin gửi lên vài hình ảnh:

Quang cảnh phía sau:

EVpRK.jpg

UBcmf.jpg


Đang cải tạo lòng hồ nuôi cá câu:

D9LHf.jpg



Giàn lan "mai phục" cho nửa năm sau:

l2APn.jpg
 
Giá gừng hiện tại vườn hum nay là 3,5 kg.......................@
 
chào bác botienthi,
bác vui lòng cho hỏi cá của bác nay được mấy tháng rồi ?đạt trọng lượng bao nhiêu rồi bác ? hao hụt có nhiều không ah ?
quả thật em theo dõi vụ cá của bác ­ hôm giờ và rất hứng thúxem kết quả thế nào để học theo bác. rất mong được bác chia sẻ đế anh em học tập và phát triển mô hình này. Chúc bác sức khoẻ.
Thân ái !
 
Ghẹo Bác Bỏ Tiền Thí tí cho vui nhà, vui cửa thôi chứ em trông cái bài tổng kết mô hình của Bác từng ngày đó! cố lên cho ACE nhờ Bac nhé !
......

Vợ:

" Một rẻo ruộng thừa cuối Dốc Mông (1)
Chẳng người cày cấy, ruộng cỏ không !
Anh đi ra biển lâu ngày quá
"Nẩu" cày, "Nẩu" cấy có được không ?!

Chồng:
Đầu thừa, đít thẹo cũng của Ông
Đâu cần, để đó, chịu khó trông !
Thằng nào léng phén vào cày cấy
Ông chọt cây chày trổ thấu hông ?! " (ST- cải biên)


* (1) Dưới chân đèo Cù Mông có 1 cái dốc tên là Dốc Mông, ở đó có 1 xóm nhỏ, phụ nữ thì làm ruộng, đàn ông thì đi biển . Phải vậy không Bac Bồ ?
 
Last edited by a moderator:
Mấy hôm rồi bị sự cố trên đường ống dẫn nước đầu nguồn, bác Sơn phải lên núi "mò mẫm" suốt ngày. May mà đặt sẵn máy bơm từ giếng lên bổ sung nước cho bể nổi Nhờ thế cá vẫn ăn và lớn mà "không hay biết gì" sự cố đe dọa tính mạng chúng nó . Tuy vậy làm chậm mất tiến độ dẫn nước đầy ao câu.
Gừng , măng vẫn bình thường không có gì đáng nói . Hôm qua lên quên không chụp hình. Đưa hình cá cách đây một tuần cho bà con xem chơi vậy. Hôm đó bắt vài chú phi để "thưởng thức" trước, "đề phòng" khi bán không dành lại được tý nào :

Bọn trê lai tranh ăn hơn cá rô phi:

bzg44.jpg


Bắt "hú họa" một ít rô phi để chiên xù xem "hương vị" thế nào. Ngon hơn cá của "người ta" bà con ạ!

zJKzB.jpg
 
Last edited:
Đã thu hoạch cá trên bể nổi, Đã khắc phục được sự rút nước, hoàn thành ao lớn để thả cá câu. Đã thả cá từ bể nổi sang ao câu và đã có "câu" được "mẻ khách" đầu tiên (toàn chiến hữu không à). Đã "từ chối" ba "mẻ khách" khác vì sợ không chu đáo và đang rút kinh nghiệm các mặt.

Hi hi...! "Nổ" một chút cho vui thôi chứ không dám "nổ" nữa vì sợ chính mình bị "banh xác".
Thật ra là không được như ý nếu không nói còn xa mới đạt mức mong muốn! Cá chỉ được khoảng 4tạ và hết sức không lớn đều. Con thì nặng tới 6-7 lạng, con thì chỉ nhỉnh hơn hôm về một tý. Tính đổ đồng ra thì không lỗ tiền nhưng "thâm vào công". Nhưng cũng xin nói ngay tiếp là nguyên nhân không phải do cái bể nổi. Tôi và bác Sơn đã cùng nhau thảo luận và tạm đưa ra các nguyên nhân thì thấy ngay rằng: Tất cả đều là nguyên nhân chủ quan . Tựu trung lại là do còn kém về kinh nghiệm và thiếu kiến thức trầm trọng hay vận dụng kiến thức không thỏa đáng. Mà đã là chủ quan thì có thể khắc phục được.

Tôi cứ nêu lên những điều tôi thấy được, còn những gì thiếu thì bà con cứ bổ sung giúp cho:
- Cá thả không đồng nhất trong môi trường nhỏ : vừa thứ nọ vừa thứ kia nên không tạo thành môi trường sinh sống tốt nhất cho tất cả.
- Thức ăn hoàn toàn là cám nổi chỉ thích hợp cho một loại cá, không thích hợp cho tất cả nên cá thiếu chất.
- Không che chắn được lá, rác nên bị rơi chìm rất nhiều trong lòng hồ, xả đáy không đi được nên lưu cữu tạo thành những chất không tốt cho cá. Nhất là những lá cây có tinh dầu như bạc hà, bạch đàn. Khi xả hồ thì lá mục nằm dày đặc dưới đáy
- Thả mật độ dày nhưng lại sục ô xy không đủ (nhất là thơì gian đầu) nên cá chậm lớn.

Hậu quả là cá tuy không chết, không hao hụt số lượng (trừ thời gian đầu như đã báo cáo) nhưng "dặt dẹo". Cá rô phi thì cứ khoảng 2 lạng một con. Cá Trê thì từ tý hon đến khổng lồ có tuốt. Giá bán đổ đồng là 30.000đ/kg. Để 2 tạ xuống hồ lớn phục vụ câu.

Đã xác định nguyên nhân thì không nản. Chúng tôi đang vệ sinh hồ rồi nuôi tiếp. Lần này khắc phục đủ các điểm đã nêu xem còn "lòi ra" thứ gì nữa . Tôi không ngại mọi người cười chê và mong mọi người chỉ ra thêm những chỗ cần cười chê để cùng thêm được kinh nghiệm.
 
Tôi theo dõi chủ đề này của bác Bồ từ ngày mới thành lập; hồi hộp, lo âu và mừng vui với từng sự kiện gắn với cái hồ nổi và đàn cá của bác. Hi vọng những kinh nghiệm thực tế mà bác chia sẻ sẽ có ích cho tôi trong tương lai gần. Rất cám ơn bác Bồ.
Mong rằng chủ đề này vẫn được bác cập nhật thường xuyên.
 
Last edited by a moderator:
Đây là hồ câu cá . Vẫn đang hoàn thiện dần. Hy vọng nó sẽ là "con gà để trứng....đồng".

ZsMyo.jpg
 
Back
Top