Tớ cũng chỉ nuôi chơi kỳ đà làm cảnh, rút ra 1 số kinh nghiệm:
- Kỳ đà thiếu nắng thì không những yếu mà còn tiêu hóa kém ==> mùa đông ít ánh sáng mặt trời + lạnh thì phải có đèn UVA, UVB (đèn phát tia cực tím) bật ban ngày và đèn sứ sưới bật ban đêm để giúp nó sưởi ấm, tổng hợp vitamin D, tiêu hóa... (cái này nuôi trang trại khó thực hiện).
- Kỳ đà hay uống nước rồi sau đó ngâm mình + ị đa'i luôn vào nước đó ==> không thay nước liên tục là nó uống luôn nước bẩn đấy.
- Kỳ đà nhìn chung không chủ động tấn công người, ép nó quá nó mới cắn, vết cắn cũng chỉ nhiễm trùng nhẹ do nước dãi của nó có vi khuẩn chứ bản thân con kỳ đà không có nọc độc như rắn hổ mang. Nó quật đuôi cũng đau phết, như bị roi quất <== tớ nuôi kỳ đà làm cảnh nên công đoạn thuần (để có thể bế ẵm mà không bị cắn, cào, quất đuôi) là mối quan tâm lớn nhất, các bạn nuôi bán thịt thì không cần quan tâm.
- Ấp trứng cho nó thì ngoài nhiệt độ + độ ẩm còn độ thoáng khí + thành phần vi lượng của vật liệu ấp <== cái này cần sự phối hợp lâu dài của kỹ sư nông nghiệp + nhà khoa học + người chăn nuôi... Qúa phức tạp nên tớ cũng chưa bao giờ thử (tớ nuôi làm cảnh, công việc chính vẫn là 9 tiếng ở cơ quan nên không có thời gian để mày mò vụ ấp trứng).
Chúc các bạn thành công!
Đây là em kỳ đà nhà tớ, kỳ đà vân, dài 80cm, mua từ trại ra từ nhỏ, tớ thích em nó vì màu vàng rực rất hiếm: