Chậu cây tự tưới nước
Nuôi con này theo hướng bạn nói rất hay nhưng giờ thì có rất nhiều cách bẫy chim; bẫy lưới, bẫy thuốc, bẫy keo... nên không hiệu quả mấy. Gia đình mình rất nỗi tiếng về nuôi chim sẽ tự nhiên nhưng giờ chỉ còn vài chục cặp kêu cho vui nhà thôi.tấn thành có nuôi ít chim sẻ bán tự nhiên ở nhà , mình làm tổ cho chúng đẻ và ăn cơm
- không biết là bà con mình có ai nuôi chưa xin cho góp ý ạ
@ hình chim sẻ nhà tấn thành
Nếu khu vực đó ít bị bẫy hoặc bạn có cách khắc phục được thì đây là hướng làm rất hiệu quả về kinh tế.
Link : http://agriviet.com/home/threads/126612-cung-thao-luan-nuoi-chim-se-ban-tu-nhien#ixzz2I34woqcZ
Gỗ long não thì gia đình chưa dùng nên không biết ( ý kiến của bạn hay đấy, thử xem như thế nào chia sẽ lại cho anh em)Vậy thì dùng gỗ cây Long não để đóng chuồng ko biết có đỡ mạc ko nhỉ ...
Trần nhà mình có một căn chòi . Mình định đóng nhiều hộp liên hoàn ... mặt quay ra ngoài . Sau đó treo lên sát nóc... để hạn chế chuột,mèo ...
Khi nào đánh tỉa mình đứng trong chòi,bắc thang lên,,,soi ... Trước khi bắt ... dùng gạo rải để cả đàn xuống ăn
Theo bạn ... ý kiến như mình liệu có khả thi không? Vì chuồng mình đóng sẽ có 1 lô nhỏ ở phần bên trong ... Để cần khi quan sát ta nhìn từ trong ra ... ko bén mảng vào cửa chim
Làm như bạn mình nghĩ rất hay nhưng số hộp không được nhiều. Hơn nữa ở trong nhà thì bọn này kêu...không ai chịu nỗi.
Link : http://agriviet.com/home/threads/126612-cung-thao-luan-nuoi-chim-se-ban-tu-nhien#ixzz2IQla3mBm
Nghe bạn nói là thuốc thơm mình nghỉ là có thể được đấy bạn.Trước kia mình dùng loại thuốc rất hôi nên chắc chim không chịu nỗiem cũng không chắc là tụi sẻ có dị ứng với thuốc trị mạt không nhưng em pha cho sắc nhật hay java tắm thì tụi nó vẫn tắm ì xèo vì thuốc này không hôi mà thơm hơn long não nữa.
Sẻ bị động em nghĩ cũng khó bỏ đi nếu như nơi đó có đủ thức ăn. Tuổi thơ em gắn liền với con se sẻ, thậm chí em đã từng nuôi sẻ con từ nhỏ đếm lớn thả ra huýt gió là bay lại đậu trên tay nên ít nhiều cũng hiểu về nó. Vì thế nick của em mới là như thế này. Thấy con sẻ bị tận diệt mà đau lòng quá.
Rồi sao nữa?Tôi nghĩ chim Sẻ không bỏ đi đâu.
Gần những nơi có kho Thóc, kho Gạo của Nhà Nước
hay của Hợp Tác Xã, thi luôn có hàng trăm con Sẻ.
Người đánh Rập thỉnh thoảng lượn qua, rập một buổi
gần sạch cả đàn. Một thời gian sau, không biết nó
đẻ ra hay kéo ở đâu đến, lại có hàng trăm con như
cũ. Nhà dân quanh đó đều có Sẻ rúc vào mái ngói làm
ổ. Đình Chùa, Nhà Thờ, Trường Học đều có rất nhiểu
ổ Sẻ. Thuở nhỏ tôi cứ rình lúc vắng thì tìm cách trèo
hay bắc ghế, bắc thang lên bắt chim con, bị người coi
giữ đình chùa, nhà thờ, nhà trường đánh đuổi. Riêng
nhà tôi, trên mái ngói, cũng có 1 hốc do thợ xây làm
ẩu để lại, năm nào cũng có ổ Sẻ.
*