Đau lòng chuyện người dân đổ bỏ cà chua ra đường

  • Thread starter Khánh kho lạnh
  • Ngày gửi
Cà chua giá rẻ mạt, dân đổ ra đường, cho heo ăn
Đây là mùa cà chua xuống giá thê thảm thứ ba liên tiếp của nông dân tỉnh Lâm Đồng. Giá rớt chỉ còn từ 500 - 1.500 đồng/kg.



Một vườn cà chua 1ha trái to đẹp bán tại vườn chỉ có 1.000 đồng/kg. Anh Nguyễn Mạnh Hùng ( 34 tuổi, ngụ thôn 2, xã Đạ Ròn), chủ vườn, cho biết với giá trên anh lỗ mỗi sào không dưới 20 triệu đồng - Ảnh: C.Thành

Khoảng 4.000ha cà chua với sản lượng khoảng 160.000 tấn/vụ đã tới mùa thu hoạch hiện giá rớt chỉ còn 500- 1.500 đồng/kg.


Tại huyện Đơn Dương, vùng trồng cà chua lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với khoảng 3.000ha, người dân đang phải đem cà chua đổ bỏ cho bò, heo ăn thay bữa vì thương lái trả giá rẻ không đủ tiền thuê nhân công.


Nhiều nông dân không đủ kiên nhẫn đợi thương lái mua đã phải phá bỏ cho kịp vụ nông sản mới.


Cà chua nhiều nơi chín rục, rụng đỏ khắp các cánh đồng.


Tại thị trấn Thạnh Mỹ, xã Đạ Ròn (huyện Đơn Dương) dọc những cánh đồng Quảng Lập, thôn 2, suối thông A… nhiều vườn cà chua cho thu hoạch hơn tháng nay nhưng chưa thương lái nào vào hỏi mua.


Nhiều hộ dân bấm bụng ra tìm vựa chào bán giá 700 - 1.000 đồng/kg cà chua nhưng thương lái vẫn lắc đầu từ chối.


Thậm chí một số địa điểm cách xa vựa thu mua khoảng 15-30km, giá cà chua mua tại vườn (thương lái bỏ công ra hái) chỉ còn 300-500 đồng/ kg do chi phí vận chuyển cao.


Người dân cho biết với giá cà rẻ mạt như hiện nay, chỉ bán huề vốn mua phân, cây giống… Riêng tiền công chăm sóc, thuê nhân công bỏ ra coi như mất trắng.


Các chủ vựa khẳng định cố gắng lắm chỉ thu mua hết khoảng 50% lượng cà chua của nông dân.


Hiện mỗi ngày các chủ vựa mua tối đa 40-70 tấn/ ngày, trong khi đó thời điểm cà chua được giá các vựa xuất bán 150-200 tấn/ngày.



Tại các con đường vào xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, một số nơi người dân đổ bỏ cà chua giữa đường để mặc xe cộ qua lại cán nát bét - Ảnh: C.Thành



Em K’ Chu ( 14 tuổi, ngụ tại thôn 2, xã Đạ Ròn) đi nhặt số cà chua còn ăn được nhưng trái nhỏ và mềm tại vườn nhà anh Đỗ Mạnh Hùng đổ bỏ ra đường về cho bò ăn. Chỉ khoảng một giờ em đã nhặt được 100kg cà chua - Ảnh: C.Thành



Những vườn cà chín rộ thương lái không mua hoặc chỉ mua với giá 500 đồng/kg. Nhiều chủ vườn đành phá bỏ vườn để trồng vụ cà khác với hi vọng mùa sau giá sẽ tăng lại - Ảnh: C.Thành



Ông K’ Hem ( 50 tuổi) tranh thủ nhặt cà chua vứt giữa vườn về cho heo ăn. Đây là vườn cà chua rộng 2ha của ông Nguyễn Việt Tiến (40 tuổi, xã Đạ Ròn). Ông Tiến cho biết phải bấm bụng phá bỏ 2ha cà chua chín do không có thương lái hỏi mua để lấy đất trồng loại cây khác. Số cà chua ông bỏ ngoài vườn lên tới hơn 40 tấn - Ảnh: C.Thành



Đàn heo bốn con nhà ông K’ Hem mỗi ngày ăn hết 100kg cà chua. Hơn hai tuần nay, ông đều đi lượm cà chua chín người dân đổ bỏ từ vườn tới ngoài đường về cho gia súc ăn - Ảnh: C.Thành



Người dân dùng xe máy đi gom cà chua các chủ vườn đổ bỏ la liệt ngoài đường - Ảnh: C.Thành



Anh K' Thiên (33 tuổi, ngụ thôn 2, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương) đổ bỏ hơn 3 tạ cà chua chín ra lề đường vì không có thương lái hỏi mua - Ảnh: C.Thành



Người dân hái cà chua ở những vườn chủ bỏ không do không ai mua tại thôn Suối Thông A, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương - Ảnh: C.Thành



Trái cà chua giống anna bóng đẹp nhưng anh Nguyễn Thông (34 tuổi, xã Tu Tra) chỉ bán được 2.000 đồng/ gốc, tương đương 1.000 đồng/kg. Tháng trước thương lái đã đặt cọc 5 triệu đồng cho 4 sào cà chua của anh Thông nhưng tới thời điểm này vẫn chưa quay lại - Ảnh: C.Thành



Người dân lượm cà chua về cho heo, bò ăn là hình ảnh quen thuộc tại Đơn Dương - Ảnh: C.Thành

Mr. Khánh : Chuyên tư vấn, thiết kế, thi công kho lạnh, kho lạnh bảo quản trên tòan quốc.

Mobile : 01689973677

Email : khanhcq@namphuthai.vn

Skype : khanhcq.namphuthai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM PHÚ THÁI

VP Miền Bắc : 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

VP Miền Trung : 229 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Website : http://namphuthai.vn/

: http://thietkekholanh.org/

:http://lapdatkholanh.org/

: http://suachuakholanh.com/

: http://www.maydavien.net/

: http://vattulanh.com/
 


Cà chua giá rẻ mạt, dân đổ ra đường, cho heo ăn
Đây là mùa cà chua xuống giá thê thảm thứ ba liên tiếp của nông dân tỉnh Lâm Đồng. Giá rớt chỉ còn từ 500 - 1.500 đồng/kg.



Một vườn cà chua 1ha trái to đẹp bán tại vườn chỉ có 1.000 đồng/kg. Anh Nguyễn Mạnh Hùng ( 34 tuổi, ngụ thôn 2, xã Đạ Ròn), chủ vườn, cho biết với giá trên anh lỗ mỗi sào không dưới 20 triệu đồng - Ảnh: C.Thành

Khoảng 4.000ha cà chua với sản lượng khoảng 160.000 tấn/vụ đã tới mùa thu hoạch hiện giá rớt chỉ còn 500- 1.500 đồng/kg.


Tại huyện Đơn Dương, vùng trồng cà chua lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với khoảng 3.000ha, người dân đang phải đem cà chua đổ bỏ cho bò, heo ăn thay bữa vì thương lái trả giá rẻ không đủ tiền thuê nhân công.


Nhiều nông dân không đủ kiên nhẫn đợi thương lái mua đã phải phá bỏ cho kịp vụ nông sản mới.


Cà chua nhiều nơi chín rục, rụng đỏ khắp các cánh đồng.


Tại thị trấn Thạnh Mỹ, xã Đạ Ròn (huyện Đơn Dương) dọc những cánh đồng Quảng Lập, thôn 2, suối thông A… nhiều vườn cà chua cho thu hoạch hơn tháng nay nhưng chưa thương lái nào vào hỏi mua.


Nhiều hộ dân bấm bụng ra tìm vựa chào bán giá 700 - 1.000 đồng/kg cà chua nhưng thương lái vẫn lắc đầu từ chối.


Thậm chí một số địa điểm cách xa vựa thu mua khoảng 15-30km, giá cà chua mua tại vườn (thương lái bỏ công ra hái) chỉ còn 300-500 đồng/ kg do chi phí vận chuyển cao.


Người dân cho biết với giá cà rẻ mạt như hiện nay, chỉ bán huề vốn mua phân, cây giống… Riêng tiền công chăm sóc, thuê nhân công bỏ ra coi như mất trắng.


Các chủ vựa khẳng định cố gắng lắm chỉ thu mua hết khoảng 50% lượng cà chua của nông dân.


Hiện mỗi ngày các chủ vựa mua tối đa 40-70 tấn/ ngày, trong khi đó thời điểm cà chua được giá các vựa xuất bán 150-200 tấn/ngày.



Tại các con đường vào xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, một số nơi người dân đổ bỏ cà chua giữa đường để mặc xe cộ qua lại cán nát bét - Ảnh: C.Thành



Em K’ Chu ( 14 tuổi, ngụ tại thôn 2, xã Đạ Ròn) đi nhặt số cà chua còn ăn được nhưng trái nhỏ và mềm tại vườn nhà anh Đỗ Mạnh Hùng đổ bỏ ra đường về cho bò ăn. Chỉ khoảng một giờ em đã nhặt được 100kg cà chua - Ảnh: C.Thành



Những vườn cà chín rộ thương lái không mua hoặc chỉ mua với giá 500 đồng/kg. Nhiều chủ vườn đành phá bỏ vườn để trồng vụ cà khác với hi vọng mùa sau giá sẽ tăng lại - Ảnh: C.Thành



Ông K’ Hem ( 50 tuổi) tranh thủ nhặt cà chua vứt giữa vườn về cho heo ăn. Đây là vườn cà chua rộng 2ha của ông Nguyễn Việt Tiến (40 tuổi, xã Đạ Ròn). Ông Tiến cho biết phải bấm bụng phá bỏ 2ha cà chua chín do không có thương lái hỏi mua để lấy đất trồng loại cây khác. Số cà chua ông bỏ ngoài vườn lên tới hơn 40 tấn - Ảnh: C.Thành



Đàn heo bốn con nhà ông K’ Hem mỗi ngày ăn hết 100kg cà chua. Hơn hai tuần nay, ông đều đi lượm cà chua chín người dân đổ bỏ từ vườn tới ngoài đường về cho gia súc ăn - Ảnh: C.Thành



Người dân dùng xe máy đi gom cà chua các chủ vườn đổ bỏ la liệt ngoài đường - Ảnh: C.Thành



Anh K' Thiên (33 tuổi, ngụ thôn 2, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương) đổ bỏ hơn 3 tạ cà chua chín ra lề đường vì không có thương lái hỏi mua - Ảnh: C.Thành



Người dân hái cà chua ở những vườn chủ bỏ không do không ai mua tại thôn Suối Thông A, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương - Ảnh: C.Thành



Trái cà chua giống anna bóng đẹp nhưng anh Nguyễn Thông (34 tuổi, xã Tu Tra) chỉ bán được 2.000 đồng/ gốc, tương đương 1.000 đồng/kg. Tháng trước thương lái đã đặt cọc 5 triệu đồng cho 4 sào cà chua của anh Thông nhưng tới thời điểm này vẫn chưa quay lại - Ảnh: C.Thành



Người dân lượm cà chua về cho heo, bò ăn là hình ảnh quen thuộc tại Đơn Dương - Ảnh: C.Thành

Mr. Khánh : Chuyên tư vấn, thiết kế, thi công kho lạnh, kho lạnh bảo quản trên tòan quốc.

Mobile : 01689973677

Email : khanhcq@namphuthai.vn

Skype : khanhcq.namphuthai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM PHÚ THÁI

VP Miền Bắc : 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

VP Miền Trung : 229 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Website : http://namphuthai.vn/

: http://thietkekholanh.org/

:http://lapdatkholanh.org/

: http://suachuakholanh.com/

: http://www.maydavien.net/

: http://vattulanh.com/

Qúa xót xa, điệp khúc được mùa mất giá lại có dịp vang lên nữa rồi. Tình cảnh tương tự cho trái thanh long ở Bình Thuận chỉ có 500 đ/kg tại vườn mà chả có ai thèm mua đành đem đổ ngoài đường cho bò ăn.

Qủa là tiếc thật, bao nhiêu tiền của bỏ ra đành ngậm đắng nuốt cay nhìn thành quả của mình tan theo mây khói. Thiết nghĩ, tại sao chúng ta không suy nghĩ về khả năng tận dụng đồ bỏ đi đó để tạo ra các sản phẩm có ích nhỉ? Trong cái khó ló cái khôn mà! Chẳng hạng từ cà chua chế biến ra món mứt cà chua, món này mình đã được ăn rồi, cũng rất okie nhất là khi ăn với bánh mì thì tuyệt. Mình thấy mấy thằng Tây hay ăn món này trong các tiệc buffet. Còn thanh long thì làm mức thanh long hoặc rượu thanh long cũng được hoặc chế biến thành thanh long sấy khô hoặc bột thanh long cũng có lý lắm chứ.
 


Back
Top