Thảo luận đầu ra cho rắn mối tại miền bắc

  • Thread starter phamvietdoan
  • Ngày gửi
Các bác cho em hỏi ngoài bắc có đầu ra cho rắn mối ko ,em đang nghiên cứu nuôi rắn mối, nhưng thấy đầu ra của rắn mối im lìm quá, em đang phân vân :(:(:(không có bác nào trong lĩnh vực này à. :(:(:(:(
 


Last edited by a moderator:
Các bác cho em hỏi ngoài bắc có đầu ra cho rắn mối ko ,em đang nghiên cứu nuôi rắn mối, nhưng thấy đầu ra của rắn mối im lìm quá, em đang phân vân :(:(:(không có bác nào trong lĩnh vực này à. :(:(:(:(
Rắn mối nhìn kinh dị quá chẵng ai dám ăn đâu. Bạn nuôi con kỳ tôm hay kỳ đà đi. Đầu ra dễ hơn nhiều.
 
Ngày xưa khi Mỹ mới ném bom miền bắc, bố tôi bị
bắt đi vào trại cải tạo. Tôi đến thăm, mang theo
thức ăn cho bố, vì tù bị đói lắm. Bố tôi kể chuyện
tù bắt rắn mối ăn, gọi nó là "cá rô cây."

Thế nhưng sau khi tù được thả về nhà, thì đói mấy
cũng không bắt rắn mối mà ăn nữa.

Chú thích: rắn mối là từ trong Nam, chứ trong câu
chuyện tôi kể, thì người bắc gọi là "thằn lằn."

Thói quen người Bắc, người Nam khác nhau. Người Bắc
không bao giờ ăn thằn lằn răn mối cả. Bạn chịu khó
nuôi nhiều, làm món thật ngon, rồi ra chợ bán giá
rẻ như cho, còn giúi vào tay những người đi ngang
qua, không lấy tiền. Cứ như vậy vài tháng, mỗi ngày
tiêu 100 con, thì sau đó mới tính tiền. Người ta được
ăn không mất tiền đâm ra nghiền. Lúc này bạn tha hồ
chém đẹp. Kinh doanh ở Mỹ hay làm thế đó.
 
Ngày xưa khi Mỹ mới ném bom miền bắc, bố tôi bị
bắt đi vào trại cải tạo. Tôi đến thăm, mang theo
thức ăn cho bố, vì tù bị đói lắm. Bố tôi kể chuyện
tù bắt rắn mối ăn, gọi nó là "cá rô cây."

Thế nhưng sau khi tù được thả về nhà, thì đói mấy
cũng không bắt rắn mối mà ăn nữa.

Chú thích: rắn mối là từ trong Nam, chứ trong câu
chuyện tôi kể, thì người bắc gọi là "thằn lằn."

Thói quen người Bắc, người Nam khác nhau. Người Bắc
không bao giờ ăn thằn lằn răn mối cả. Bạn chịu khó
nuôi nhiều, làm món thật ngon, rồi ra chợ bán giá
rẻ như cho, còn giúi vào tay những người đi ngang
qua, không lấy tiền. Cứ như vậy vài tháng, mỗi ngày
tiêu 100 con, thì sau đó mới tính tiền. Người ta được
ăn không mất tiền đâm ra nghiền. Lúc này bạn tha hồ
chém đẹp. Kinh doanh ở Mỹ hay làm thế đó.
Cảm ơn Bác, em thấy câu chuyện rất sâu sắc, có dịp em sẽ áp dụng !!!
 


Back
Top