Điểm Danh Hằng Ngày Của Hội Nuôi Gà.

Thời gian gần đây, trên Hội chúng ta yên ắng quá. Sự thực thì nhiều thành viên tham gia rồi xem có gì mới, sau đó out.
Biết rằng bạn quan tâm Hội lắm.
Từ đây, chúng ta sẽ có một topic dành riêng cho Anh em "tạm gọi là chém gió". Đúng ra nó phải được gắn ở chuyên mục Giải Trí. Tuy nhiên, ACE trong Hội chắc chủ yếu load trang này.

Nên tạm thời để ngay đây vậy. :6^:

* Mỗi ngày khi chúng ta đăng nhập thành viên thì nếu vào trang Hội nhớ ghi một status để thử xem thành viên chúng ta được bao nhiêu người load trang nhé. Chắc hẳn đó nguồn cảm hứng cho mọi người vào mỗi ngày..thử xem!

ví dụ: Status "Đi làm thôi! ". hay " Ra xem gà hết bệnh chưa?" hay "Hội nay rãnh thiệt", "giá gà được 90.000 đ.kg"....."TQ bán gà qua nữa"...:blush:
 
Last edited:
Có phải Hoa Cầu Vồng không chị tigon?

images
images153068_hoa_cau_vong.jpg


Đẹp và lãng mạn đó chứ nhỉ? hihi.. :wub:

Wao! Quá đẹp và quá lãng mạn luôn! Giải thưởng vẫn....lủng lẳng! chưa về tay ai! :ph34r:


Thông báo: Hot!

http://agriviet.com/home/threads/12...ec-hop-mat-dau-xuan-tai-Daklak-#axzz2HFts0xzr
 
Đến đây chắc không ai có câu trả lời nào nữa rồi!
Tigon xin được công bố kết quả và chúc mừng người bạn có câu trả lời đúng và nhanh nhất. Đó là bạn Ngoc kỳ lân!
Với đáp án là: bông bí!
Phần thưởng sẽ được trao tận tay bạn vào dịp offline đầu xuân tại ĐăkLăk.
Hẹn ngày hội ngộ nhé!
http://agriviet.com/home/threads/12...ec-hop-mat-dau-xuan-tai-Daklak-#axzz2HQzja0a3
 
Đến đây chắc không ai có câu trả lời nào nữa rồi!
Tigon xin được công bố kết quả và chúc mừng người bạn có câu trả lời đúng và nhanh nhất. Đó là bạn Ngoc kỳ lân!
Với đáp án là: bông bí!
Phần thưởng sẽ được trao tận tay bạn vào dịp offline đầu xuân tại ĐăkLăk.
Hẹn ngày hội ngộ nhé!
http://agriviet.com/home/threads/12...ec-hop-mat-dau-xuan-tai-Daklak-#axzz2HQzja0a3
Ồ - lãng mạn như mình đôi khi cũng được việc quá nhỉ !
Xin cảm ơn trước về món quà của bạn ! Có nghe về việc tổ chức offline đầu xuân tại ĐăkLăk,rất muốn tham gia cùng anh em nhưng chưa biết đi được không nên không đăng ký.Đang chờ quyết định phút cuối của bà xã.
Mình cũng hay đi Tiền giang,hôm nào mình ghé bạn, trước là để làm quen sau là để ngắm giàn tigon nhà bạn, chắc là có " hai sắc hoa tigon" chứ bạn !
 
Ồ - lãng mạn như mình đôi khi cũng được việc quá nhỉ !
Xin cảm ơn trước về món quà của bạn ! Có nghe về việc tổ chức offline đầu xuân tại ĐăkLăk,rất muốn tham gia cùng anh em nhưng chưa biết đi được không nên không đăng ký.Đang chờ quyết định phút cuối của bà xã.
Mình cũng hay đi Tiền giang,hôm nào mình ghé bạn, trước là để làm quen sau là để ngắm giàn tigon nhà bạn, chắc là có " hai sắc hoa tigon" chứ bạn !

Cố gắng thuyết phục bà xã nha anh! Hì, Tigon ít tặng quà cho ai lắm! Nên coi như lần này.........đặc biệt đi ha! ^_^

Anh không đi, Tigon tặng cho người "giải phụ" cho coi! Tới đó không khiếu kiện gì nữa nhe! :lol:

Chừng nào xuống Gò Công, alo Tigon uống Cf hén! Giàn hoa tigon thì lúc có lúc không vì hoa rụi tàn theo mùa, nhưng chắc chắn anh sẽ thấy......."dáng tim vỡ" hi.hi.....hi!
 
Cố gắng thuyết phục bà xã nha anh! Hì, Tigon ít tặng quà cho ai lắm! Nên coi như lần này.........đặc biệt đi ha! ^_^

Anh không đi, Tigon tặng cho người "giải phụ" cho coi! Tới đó không khiếu kiện gì nữa nhe! :lol:

Chừng nào xuống Gò Công, alo Tigon uống Cf hén! Giàn hoa tigon thì lúc có lúc không vì hoa rụi tàn theo mùa, nhưng chắc chắn anh sẽ thấy......."dáng tim vỡ" hi.hi.....hi!
Điệu này chắc phải năn nỉ bà xã cho đi một chuyến mới được !
Trước vui cùng anh em Tây nguyên, sau là nhận quà và diện kiến "dáng như tim vỡ" ...
Hẹn tái ngộ!
 
công nhận 4rum vắng thật đó...!
có nhiều người đưa lên vấn đề rồi off luôn k thấy trở lại...!
và cũng có nhiều người như khách viếng thăm...vào đọc bài xong im re đi ra hok thèm nói 1 câu...!
rồi cũng có nhiều người có những vấn đề rất đơn giản..mà cũng đăng tin k bjk đó là vô tình hay cố tình mĩa mai diễn đàn nữa...@@
Hôm nay thật buồn...!
 
Ghé qua chút, từ ngày mở cửa đón khách off Đak lak cứ lo "ngóng" bên đó không hà! ^_^
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
 
hôm nay trời thật là đẹp ,bắt đầu đã có những ánh nắng hé ra và chiếu rọi vào nhà thời tiết thật là ấp áp , có nẽ đây là tin vui cho những ai làm con giống phải không chị tigon, (mà ở trong nam làm gì có trời rét mà vui nhì ..), thời tiết lạnh buốt dễ đến gần một thàng rồi ,ở ngoài bắc có rất nhiều đàn gà bị mắc bệnh hen và cũng cực kì nguy hiểm nhưng hôm nay trời nắng cũng là tin vui cho tất cả những người làm chăn nuôi cũng như trồng trọt ở miền bắc
không bit thời tiết như hôm nay có kéo dài được lâu không? mong là thời tiết ấp áp đươc kéo dài đề nông dân được nhờ .....
 
hôm nay trời thật là đẹp ,bắt đầu đã có những ánh nắng hé ra và chiếu rọi vào nhà thời tiết thật là ấp áp , có nẽ đây là tin vui cho những ai làm con giống phải không chị tigon, (mà ở trong nam làm gì có trời rét mà vui nhì ..), thời tiết lạnh buốt dễ đến gần một thàng rồi ,ở ngoài bắc có rất nhiều đàn gà bị mắc bệnh hen và cũng cực kì nguy hiểm nhưng hôm nay trời nắng cũng là tin vui cho tất cả những người làm chăn nuôi cũng như trồng trọt ở miền bắc
không bit thời tiết như hôm nay có kéo dài được lâu không? mong là thời tiết ấp áp đươc kéo dài đề nông dân được nhờ .....

Cảm ơn Thủy nhé! Thời tiết hồi này khắc nghiệt nhỉ, trong Nam mùa này cũng lạnh hơn trước. Có mấy ngày bị ảnh hưởng bão đó, Tigon đi làm - tới nơi cũng .......cạp bắp luôn chớ bộ! ^_^
 
@Tigon: OFF đã chuẩn bị ổn chưa em?. Gán làm nha.! Bước đầu vậy là thành công lắm đó..
 
@Tigon: OFF đã chuẩn bị ổn chưa em?. Gán làm nha.! Bước đầu vậy là thành công lắm đó..

Dạ mới hơi ổn thôi Hoangtu, vì trên danh sách chưa có nick của hội trưởng!-_-
 
Dạ mới hơi ổn thôi Hoangtu, vì trên danh sách chưa có nick của hội trưởng!-_-

Kha kha. Hok biết nữa,.

Buổi sáng đọc truyện chơi nha cả nhà.

" Cô gái và cậu thiếu niên cùng bước xuống một chuyến đò. Khi bà lão chèo đò chèo ra giữa sông, gã thanh niên xích lại gần cô gái và hỏi...Em có muốn hôn anh không? Cô gái hét vào mặt gã thiếu niên. Đồ nhóc con, Khi cô gái bước lên bờ, bà lão chèo đò nói với gã thiếu niên. . Vào đêm 30 hàng tháng, cô gái thường thường hay vào miếu làng và khấn vái. Cô gái ấy rất tin vị thần này. Con hãy núp sau lưng tượng thần. Khi cô gái khấn vái thì con nhảy ra xưng là thần, lúc đó con muốn gì cô ấy cũng chiều.

Gã thiếu niên làm y lời của bà lão chèo đò. Trong bóng đêm cô gái đang quỳ khấn thì gã thiếu niên từ sau tượng thần nhảy ra hét sang sảng...Ta là thần ở miếu này. Cô gái hồn vía thất thần...Con lạy thần! Con lạy thần.!

Vị thần nói...Ta muốn ôm hôn nhà người. Cô gái trả lời...Được...được..Sau khi ôm hôn xong, vị thần liền cười to....HA HA HA..TA KHÔNG PHẢI LÀ THẦN, TA LÀ THẰNG NHÓC CON.

Bổng cô gái cười phá lên...HA HA HA..! TA KHÔNG PHẢI CÔ GÁI, TA LÀ BÀ LÃO CHÈO ĐÒ.!!!

HẾT>!

ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC ƯỚC MƠ CỦA MÌNH HÃY TÌM MỘT ƯỚC MƠ NGƯỜI KHÁC ĐỂ GIÚP HỌ.!. :6^:
 
Last edited:
Kha kha. Hok biết nữa,.

Buổi sáng đọc truyện chơi nha cả nhà.

" Cô gái và cậu thiếu niên cùng bước xuống một chuyến đò. Khi bà lão chèo đò chèo ra giữa sông, gã thanh niên xích lại gần cô gái và hỏi...Em có muốn hôn anh không? Cô gái hét vào mặt gã thiếu niên. Đồ nhóc con, Khi cô gái bước lên bờ, bà lão chèo đò nói với gã thiếu niên. . Vào đêm 30 hàng tháng, cô gái thường thường hay vào miếu làng và khấn vái. Cô gái ấy rất tin vị thần này. Con hãy núp sau lưng tượng thần. Khi cô gái khấn vái thì con nhảy ra xưng là thần, lúc đó con muốn gì cô ấy cũng chiều.

Gã thiếu niên làm y lời của bà lão chèo đò. Trong bóng đêm cô gái đang quỳ khấn thì gã thiếu niên từ sau tượng thần nhảy ra hét sang sảng...Ta là thần ở miếu này. Cô gái hồn vía thất thần...Con lạy thần! Con lạy thần.!

Vị thần nói...Ta muốn ôm hôn nhà người. Cô gái trả lời...Được...được..Sau khi ôm hôn xong, vị thần liền cười to....HA HA HA..TA KHÔNG PHẢI LÀ THẦN, TA LÀ THẰNG NHÓC CON.

Bổng cô gái cười phá lên...HA HA HA..! TA KHÔNG PHẢI CÔ GÁI, TA LÀ BÀ LÃO CHÈO ĐÒ.!!!

HẾT>!

ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC ƯỚC MƠ CỦA MÌNH HÃY TÌM MỘT ƯỚC MƠ NGƯỜI KHÁC ĐỂ GIÚP HỌ.!. :6^:

kakka chuẩn quá a ơi..............
gửi cho a vào nhận hàng nữa nè :lol:

1-4_zps2b92d35b.jpg
 
Hi hi
Hic hic
Lái mua tại trại 95k sa cạ Minh dư. Vui hay buồn!!!???
 
Hi hi
Hic hic
Lái mua tại trại 95k sa cạ Minh dư. Vui hay buồn!!!???
Giá vậy là tốt quá rồi đó anh, chứ giá tại vựa trên em chỉ tầm 98 - 104 hà
 
Vào xem ké hoài ko có chủ đề cho anh em ném đá up vài hình 2 con gà để đá bia anh em nào có hứng hùng bia thì liên hệ em nghe. hihi

16012013003_zps170eec44.jpg

16012013_zpsa9d3e970.jpg

16012013004_zps8f659c6e.jpg

16012013005_zps4ebf826f.jpg

16012013011_zps707f7087.jpg

16012013012_zps03d07bf7.jpg

16012013013_zps8b763046.jpg

16012013014_zpsceef7d58.jpg

16012013015_zps093d53c1.jpg

16012013018_zpsa7ea5d2a.jpg
 
Last edited by a moderator:
mình cũng bon chen tý...:):huh:
công sức của gần 7 đêm canh trộm...:huh:


73367_525780777445847_331776447_n.jpg

734229_525780784112513_705597308_n.jpg

484668_525780790779179_817429038_n.jpg
 
Đẹp quá bác giang ơi! :wub: bác làm thêm nghề này nữa đi; khỏi lo mất trộm gà lại có thêm thu nhập :8^:
 
mình cũng bon chen tý...:):huh:
công sức của gần 7 đêm canh trộm...:huh:


73367_525780777445847_331776447_n.jpg

734229_525780784112513_705597308_n.jpg

484668_525780790779179_817429038_n.jpg

He he he.....Tigon biết chủ nhân may mắn của món quà này rồi! B)
Công nhận Phong Giang khéo tay thiệt nghen! Vị khách đó mà thấy cái hình này chắc không còn lí do gì để không lên ĐL một lần hết á! Một phần vì món quà quá đẹp và hơn hết nữa là tấm lòng PG dành cho người đó! (LÀ AI?) :lol:
 
hôm nay xui vãi các bác ạ........:wacko::wacko::wacko:...................
 
Sắp Tết rồi. Sang năm mới sẽ bắt đầu triển khai " tiểu dự án " ấp ủ nhiều năm. Hi vọng sẽ thuận lợi.
 
Back
Top