Điểm Danh Hằng Ngày Của Hội Nuôi Gà.

Thời gian gần đây, trên Hội chúng ta yên ắng quá. Sự thực thì nhiều thành viên tham gia rồi xem có gì mới, sau đó out.
Biết rằng bạn quan tâm Hội lắm.
Từ đây, chúng ta sẽ có một topic dành riêng cho Anh em "tạm gọi là chém gió". Đúng ra nó phải được gắn ở chuyên mục Giải Trí. Tuy nhiên, ACE trong Hội chắc chủ yếu load trang này.

Nên tạm thời để ngay đây vậy. :6^:

* Mỗi ngày khi chúng ta đăng nhập thành viên thì nếu vào trang Hội nhớ ghi một status để thử xem thành viên chúng ta được bao nhiêu người load trang nhé. Chắc hẳn đó nguồn cảm hứng cho mọi người vào mỗi ngày..thử xem!

ví dụ: Status "Đi làm thôi! ". hay " Ra xem gà hết bệnh chưa?" hay "Hội nay rãnh thiệt", "giá gà được 90.000 đ.kg"....."TQ bán gà qua nữa"...:blush:
 
Last edited:
dot nay nuoi nhieu ko anh! anh nuoi ga noi ben tre a?chit vay la hay roi! hi hi....

moi di ct ve duoi wa! wen dt cho anh ru nhau!

tet nay em duoc 200 em chan dai, chac kiem duoc chut chao day!
Hi..Đợt này Anh nuôi không nhiều khoảng 700 con thôi.
Công việc cũng nhiều nên ko tập trung như trước, về CT mà ko qua nhậu thì bữa nào nhậu 2 tăng nghe...^_^
 
lâu ngày hok onl ..nay điểm danh cái..^^!chúc cả nàh ngủ ngon...
 
44586_471781412867554_1074185443_n_zpsb38e2c93.jpg
 
đột nhien lại quảng cáo công không cho viettel
 
hey!!!!!!!!!!!!!! lại 1 lần nữa đối đầu với gum :7^: mong tai qua nạn khỏi hic chị tigon thì chơi với đầu đen e thì chơi với gum ko biết chán.............:botay:
 
hey!!!!!!!!!!!!!! lại 1 lần nữa đối đầu với gum :7^: mong tai qua nạn khỏi hic chị tigon thì chơi với đầu đen e thì chơi với gum ko biết chán.............:botay:
Anh nuôi thì chưa bị gum, em thử áp dụng lịch ngừa gum như sau: lần 1 gà 7 ngày tuổi, lần 2 gà 14 ngày tuổi và lần 3 gà được 21 ngày tuổi, đảm bảo sẽ không còn bị gum nữa. Anh sử dụng vacxin gum của việt nam.
 
Anh nuôi thì chưa bị gum, em thử áp dụng lịch ngừa gum như sau: lần 1 gà 7 ngày tuổi, lần 2 gà 14 ngày tuổi và lần 3 gà được 21 ngày tuổi, đảm bảo sẽ không còn bị gum nữa. Anh sử dụng vacxin gum của việt nam.
hy a em ngừa gum lúc 3 ngày tuổi,18 ngày e ngừa lần 2 tính vài bữa nữa lần 3 mà ai ngờ dính rồi hic........e sử dụng gum của thằng singapore hic nãn quá
 
Mọi người coi con gà này nói gì nè!


Agriviet.Com-10-bo-anh-cuoi-dau-ruot-nhat-nam-2012-ac186a.jpg

Cô gà này nói: "Hãy đem tôi vào bếp, chặt tôi ra, sắp vào dĩa ........> Bạn sẽ có một bữa ăn ngon tuyệt (!!)" :97:

Đúng không anh hoàng tử ếch (??) :70:

......................................................................................

Đôi khi...
Người ta cần tìm cho mình một khoảng lặng
- Để...
Nhìn lại chính mình...
Tìm lại con người thật của mình!
- Bởi...
Cuộc sống là những con sóng dữ!
- Khiến...
Con người ta cứ bị cuốn theo lúc nào không biết!
- Rồi giật mình...
- Nhìn lại...
- Tự hỏi "Mình ngày xưa đâu rồi?
 
Mọi người coi con gà này nói gì nè!


Agriviet.Com-10-bo-anh-cuoi-dau-ruot-nhat-nam-2012-ac186a.jpg

" Em kết anh rồi đó nha!"
Ha...ha..ha.....!

--------

Con 01 ngày nữa là tận thế rồi có ai muốn tỏ bày gì gửi người yêu thương không????????????. cả hội chúng ta những ai có gì chưa làm, có gì chưa hưởng thụ hãy tranh thủ nha
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/101764/bi-hai-dan-viet-phong-than-ngay-tan-the.html
Con gà của hoangtucantho có ý là “em đang ở đây mời….” (tự hiểu)

Có tận thế thiệt không anh?! Châc......chậc.......! Tiếc quá, còn có một ngày sao bày tỏ cho hết với tất cả những người mình yêu thương bi giờ! Anh yên tâm đi, nếu có đi nữa, Tigon xin làm Nữ Oa được không?! ^_^ Mặc cho......chết hay bị thương cũng cam lòng vì đó là cách bày tỏ tình cảm hay nhất lúc này. Hì.........hì.........! Đang nghĩ chuyện tân thế là ảo tưởng nên cũng mơ mình được làm ...thần!!!! :lol:
 
Last edited by a moderator:
Có phải con tôi không?


Một ông lão bệnh nặng sắp lên thiên đàng mà trong lòng còn nghi vấn bèn hỏi bà vợ:
- Tôi sắp chết rồi nhưng muốn biết một sự thật là thằng Út có phải là con của tôi không?

Bà vợ trả lời:
- Ông sắp lên thiên đàng rồi thì tui cũng không giấu làm gì, trong 4 đứa con, chỉ có thằng Út là con ông.
Ông lão: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Last edited:
Chúc các bác ngủ ngon!

Hy vọng ... không sao cả!!! (còn gần 2 giờ nữa thôi là hết ngày)
 
cả nhà ngủ ngon...hnay tưởng tận thế chứ hóa ra là 1 ngày rất đẹp..^^!
 
Back
Top