Dự án nuôi gà lấy trứng hữu cơ

  • Thread starter Thread starter LyThanhTuan
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chào mọi người, hiện mình là giám đốc cho một cty nước ngoài. Vốn chán cuộc sống bon chen nơi công sở nên muốn về quê chăn nuôi. Mình rất thích nuôi gà trồng rau và hiện có ý định dùng 300tr tích cốp được để triển khai kế hoạch thuê đất, nuôi gà lấy trứng theo cách chăn nuôi hữu cơ an toàn sạch sẻ. Mình đang định tìm miếng đất khoảng 2-3000m2 ở khu vực Bình Chánh/Củ Chi/Hóc Môn để thuê làm trang trại nuôi gà.Các bạn thấy kế hoạch trong bối cảnh kinh tế hiện tại có khả thi không? Kinh nghiêm không nhiều nhưng được cái chịu học hỏi, năng động và sáng tạo.

Cảm ơn mọi người chia sẻ.
 
Mình thấy nuôi gà và lấy trứng hữu cơ (hoặc bán hữu cơ, hoặc gà sạch) với chi phí thấp mà không hoặc hạn chế dùng thuốc sau 2 tháng tuổi dùng thuốc là hoàn toàn có thể. Mình rất thích mô hình kết hợp gà thả vườn và permaculture áp dụng ở phương tây - 1) tiết kiệm chi phí bằng thức ăn hữu cơ 2) dùng phân gà để làm phân bón trồng trọt thức ăn cho gà và rau sạch 3) Gà sạch và khoẻ, đề kháng cao ít bệnh tật 4) Cho ra sản phẩm không tồn dư kháng sinh và có giá cao.

Cái lo lớn là đầu ra nhưng mình có chút kinh nghiệm trong tiếp thị và quảng bá sản phẫm cũng như tạo dựng thương hiệu nên cũng lo nhưng ít hơn.
 
Bạn hãy học từ các thương hiệu có tính công cộng. Ví như sting chẳng hạn, làm nhái tràn lan không rõ chất lượng, nếu có vấn đề như con ruồi thì tẩy chay đồng loạt vì đó là một sản phẩm có tính công cộng tức là phổ biến, khó đoán thật giả và về chất là không hẳn là tốt.
Trở về con gà hay thực phẩm cũng thế, nếu bạn muốn vợt người đi đường và bắt họ phải chi nhiều tiền hơn nhiều so với chi phí sản xuất chỉ vì tiếp thị tốn quá nhiều %.
Vì thế hãy nói không với đối tượng có tiền rủng rình, thực tế t đã bán cho họ rồi và nói thật là ăn thì ăn được nhưng không có bền. Lí do lớn lao nhất là họ ăn gà có thành phần cám sẵn tạo ra chất lượng thịt tương đương quen rồi. B nuôi hữu cơ, tận dụng hữu cơ tạo được sản phẩm giá thấp kịch nhưng chất thịt thay đổi so với thị hiếu gây vấn đề. Thử nghĩ xem các đám lớn như cưới, ma, tiệc đã lấy gà nào làm tiêu chuẩn thước đo cho sự ngon miệng ?
B k cần phải thử vì có người lao động, sinh viên vốn cực nhạy cảm với thực phẩm, thực phẩm sạch, giá thấp là cách mà cta làm. Còn râu ria như không thế nuôi nhiều vì gần thành phố, etc thì đó là cái khó khăn phải vượt qua nếu muốn có xèng, thế thôi!
Nói rõ hơn cho bạn biết, gà ăn thực vật không thôi, ủ phân để có trùn làm thức ăn bổ sung rất chậm lớn và không thể nuôi được ở nơi gần thành phố vì dễ mắc bệnh môi trường. Gà ăn ngô không trông như chân dài ấy, gà mái già thì dai thịt, trắng thịt và rất mỡ. B nuôi một con gà bằng perma, thực vật, rồi lấy phân bón thực vật làm thức ăn,... rồi bán mà phải đi tiếp thị thì là chọn miếng xương rồi, quá xương.
 
Cũng ủng hộ người có tâm vì cộng đồng, bây giờ loại thoái hóa đạo đức kiểu trung quốc nhiều quá nên cũng mong người như chủ thớt thành công để người Việt Nam ít bệnh tật!
 
Xin các bác vốn đầu tư 300-400tr mà chưa có đất còn giống thức ăn mà cứ đòi tháng thu nhập 10-20tr với số vốn đó chắn nuôi dc 2k con mà các bác nuôi lâu năm có kinh nghiệm phòng chữa bệnh tính ra 1k con gà lãi dc bao nhiêu mà cứ đòi lương tháng 10-20tr
 
Để mà từ bỏ cương vị đó với mức lương như thế để nuôi gà thì trên đời này ko ai nghĩ đến
Chủ thớt đang nghĩ đến đó. Cũng như đi làm gái mại dâm tiền rất nhiều .. tại sao nhiều người đi lượm ve chai, làm công nhân mà không đi làm gái :Haha::Haha:
 
mỗi khu vực có cách làm khác nhau, ở quê thì nhiều đất nhưng nguồn đạm rất hạn chế, còn thành phố thì khác. Nhưng thành phố k thể trồng cây lương thực được. 400tr thừa sức làm được, mỗi nơi có cái khó, chi bằng ở giữa để vừa gần đất trồn cây, gần thành phố để kiếm nguồn đạm. Mình đi nhiều tỉnh và nhận thấy là tư duy nông nghiệp gồm chăn nuôi rất khác nhau, đừng áp đặt.
 
Chủ thớt đang nghĩ đến đó. Cũng như đi làm gái mại dâm tiền rất nhiều .. tại sao nhiều người đi lượm ve chai, làm công nhân mà không đi làm gái :Haha::Haha:
Tại vì người ta không có duyên với nghề đó . Hợp tan vốn do tình , chắc gì làm gái đã nhiều tiền . Chắc gì nhiều tiền người ta đã ham . Có ham thì phải từ từ mới ham được ông à .
 
Làm gần 20 năm nay để leo lên vị trí này giờ thì cảm thấy thấm mệt với cuộc đua không có hồi kết. Mình muốn chuyển qua công việc an nhàn đầu óc hơn nhưng bây là lại có một đống ẩn số phải lo.
Chủ thớt chắc gần 45t rồi nhỉ. Ráng làm vài năm nữa hưu rồi nuôi gà luôn thể
 
Chủ thớt chắc gần 45t rồi nhỉ. Ráng làm vài năm nữa hưu rồi nuôi gà luôn thể
Không, mình làm công việc đầu tiên lúc 15 tuổi (vừa học vừa làm đến tốt nghiệp đại học bên Úc) và giờ là 32 tuổi. Tính ngót nghét cũng làm 17 năm rồi.
 
Mới 32 tuổi mà lương tháng 40t, vậy sao tiếp tục phát huy công việc ở phố thị mà rẽ vào rừng sâu chi vậy? Tuổi này mà mất sức cạnh tranh rồi sao?!
 
Mới 32 tuổi mà lương tháng 40t, vậy sao tiếp tục phát huy công việc ở phố thị mà rẽ vào rừng sâu chi vậy? Tuổi này mà mất sức cạnh tranh rồi sao?!
Mất động lực thì đúng hơn. Thương trường đúng thật là chiến trường nên bây giờ đang cảm thấy mệt mỏi và muốn làm gì đó an nhàn thư thái để dưỡng sức và tìm nguồn cảm hứng mới.

Mình làm trong lĩnh vực sales, 40tr chỉ là lương base thôi chứ chưa tính thưởng và những phúc lợi khác. Tiền thì biết bao nhiêu là đủ hả bạn? Đôi khi cũng phải nên biết điểm dừng cho cuộc sống thanh thản hơn.
 
Cân đo đong đếm được thì tiến hành thôi! Ủng hộ người có tâm và có tầm!
 
Chào mọi người, hiện mình là giám đốc cho một cty nước ngoài. Vốn chán cuộc sống bon chen nơi công sở nên muốn về quê chăn nuôi. Mình rất thích nuôi gà trồng rau và hiện có ý định dùng 300tr tích cốp được để triển khai kế hoạch thuê đất, nuôi gà lấy trứng theo cách chăn nuôi hữu cơ an toàn sạch sẻ. Mình đang định tìm miếng đất khoảng 2-3000m2 ở khu vực Bình Chánh/Củ Chi/Hóc Môn để thuê làm trang trại nuôi gà.Các bạn thấy kế hoạch trong bối cảnh kinh tế hiện tại có khả thi không? Kinh nghiêm không nhiều nhưng được cái chịu học hỏi, năng động và sáng tạo.

Mất động lực thì đúng hơn. Thương trường đúng thật là chiến trường nên bây giờ đang cảm thấy mệt mỏi và muốn làm gì đó an nhàn thư thái để dưỡng sức và tìm nguồn cảm hứng mới.

Mình làm trong lĩnh vực sales, 40tr chỉ là lương base thôi chứ chưa tính thưởng và những phúc lợi khác. Tiền thì biết bao nhiêu là đủ hả bạn? Đôi khi cũng phải nên biết điểm dừng cho cuộc sống thanh thản hơn.
Lương tháng 40 triệu đi làm 20 năm dư được 300 triệu. Không nên làm nông làm gì cho mệt. Không phù hợp. Cố kiếm thêm tiền rồi dưỡng lão đi.
 
Lương tháng 40 triệu đi làm 20 năm dư được 300 triệu. Không nên làm nông làm gì cho mệt. Không phù hợp. Cố kiếm thêm tiền rồi dưỡng lão đi.
Sao bạn biết tôi không có tài sản khác như BĐS? Tôi lớn lên và làm việc ở Úc cho đến thời điểm 2013 mới về lại VN.

Số tiền đó là tôi để dành được sao 2.5 năm làm việc tại Việt Nam, và 300 triệu là số tiền tôi định đầu tư chứ tôi không nói tổng vốn của tôi là nhiêu đó. Các bạn nên suy nghĩ nhiều hơn trước khi bàn ra hay phỏng đoán về người khác.
 
Ô
Không, mình làm công việc đầu tiên lúc 15 tuổi (vừa học vừa làm đến tốt nghiệp đại học bên Úc) và giờ là 32 tuổi. Tính ngót nghét cũng làm 17 năm rồi.
Ồ thế thì bạn ko nên băng khoăn gì về chuyện chăn nuôi làm gì. Với trình độ và kinh nghiệm của bạn thì làm ở đâu cũng lươnh cao cả, lo gì chuyện tiền bạc. Khi nào già lại có vốn rồi nuôi gà chơi hưởng tuổi già là oke, nói thật với bạn chứ nhưng người như chúng tôi ko có đc như bạn mới nghĩ đến chăn nuôi kiếm chút tiền nuôi con, còn vợ tự nuôi bản thân đc rồi, chứ để kiếm thu nhập 10tr một tháng bởi chăn nuôi khó lắm trong diênx đàn này đc mấy ai. Vài lời góp ý
Sao bạn biết tôi không có tài sản khác như BĐS? Tôi lớn lên và làm việc ở Úc cho đến thời điểm 2013 mới về lại VN.

Số tiền đó là tôi để dành được sao 2.5 năm làm việc tại Việt Nam, và 300 triệu là số tiền tôi định đầu tư chứ tôi không nói tổng vốn của tôi là nhiêu đó. Các bạn nên suy nghĩ nhiều hơn trước khi bàn ra hay phỏng đoán về người khác.
vậy thì bạn cần gì phải hỏi, tiền bạn nhiều thế thì làm gì chẳng đc. Lỡ có lỗ đợt đầu thì có chi
 
tôi nói như thế này.
bạn đừng quá coi trọng lương hiện tại 40tr/tháng hay 50 triệu.
cái nào cũng có cái giá của nó cả.
bạn nghĩ mình cần có 1 cái gì đó trong tay, một cơ sở nho nhỏ lương tháng 4tr/tháng. mình vẫn vui vì điều đó.
bạn là người có đầu óc nếu có tâm và có chí thì bất cứ mô hình nào cũng thành công.
giờ tôi bận rồi hôm nào nói tiếp.
 
Sao bạn biết tôi không có tài sản khác như BĐS? Tôi lớn lên và làm việc ở Úc cho đến thời điểm 2013 mới về lại VN.

Số tiền đó là tôi để dành được sao 2.5 năm làm việc tại Việt Nam, và 300 triệu là số tiền tôi định đầu tư chứ tôi không nói tổng vốn của tôi là nhiêu đó. Các bạn nên suy nghĩ nhiều hơn trước khi bàn ra hay phỏng đoán về người khác.
Tiền nhiều thì cứ quất đại đi .. trích ra 50 triệu thuê 1 người trông coi trong 1 năm. còn lại 250 cứ thế mà triển. Không hiệu quả thì bỏ cái ước ao cho khỏe để chuyên tâm vào công việc.
 
gà ngoại nhập luôn vì sợ gà biến đổi gen, đến thức ăn ko có bắp luôn vì sợ thứ nhất bắp biến đổi gen ngoại nhập, thứ hai mình nuôi chung với gà chọi sợ gà chọi gà chọi ăn phải bắp.
VN nuôi gà biến đổi gen thì mình chưa nghe, còn ngô thì mình kg ăn ngôn non nữa cũg vì vn trồng biến đổi gen.

Mình làm trong lĩnh vực sales, 40tr chỉ là lương base thôi chứ chưa tính thưởng và những phúc lợi khác. Tiền thì biết bao nhiêu là đủ hả bạn? Đôi khi cũng phải nên biết điểm dừng cho cuộc sống thanh thản hơn.
Điều kiện của a k cần quá bận tâm cơn áo gạo tiền thì cứ làm thôi. Và lại a bán hàng giỏi thì lo gì đầu ra. Cái quan trọng là nuôi cho giỏi thôi! Chúc bác thành công
E kg có tiền cũg chẳg giỏi như a nhưng cũg muốn sốg cuộc sốg kg bon chen nên cũg dự định lên tây nguyên tìm đất! Сòn bác cái máu kiếm tiền nó vẫn tiềm tàng trong người rồi nên ở lại tp chăn nuôi là hợp rồi! tp HCM ôi nhiễm qúa rồi.
http://350.org.vn/o-nhiem-khong-khi-tp-hcm-khi-doc-hai-tang-cao/?lang=vi
 
Last edited by a moderator:
tôi nói như thế này.
bạn đừng quá coi trọng lương hiện tại 40tr/tháng hay 50 triệu.
cái nào cũng có cái giá của nó cả.
bạn nghĩ mình cần có 1 cái gì đó trong tay, một cơ sở nho nhỏ lương tháng 4tr/tháng. mình vẫn vui vì điều đó.
bạn là người có đầu óc nếu có tâm và có chí thì bất cứ mô hình nào cũng thành công.
giờ tôi bận rồi hôm nào nói tiếp.
Mình cũng suy nghĩ như bạn nhưng sợ sau vài tháng không hiệu quả lại nhục trí không kiên trì. Thật sự với lương hàng tháng như vậy (và nhiều hơn nữa) mà đánh đổ thì có nhiều lí do để đắng đo, không chỉ có thể mất vốn và công sức mình bỏ ra, mà còn mất số tiền mình có thể kiếm được khi tiếp tục công việc hiện tại. Nhưng nếu không thử thì sẽ tiếc nuối.
 
phải chi bạn ở Saigon mình có thể hợp tác phát triển ý tưởng này. Trồng rau nuôi gà là niềm đam mê của mình, nếu niềm đam mê cho được lợi nhuận kinh tế thì còn gì bằng. Thật ra nếu mà làm việc mình yêu thích mà kiếm được 1 tháng 20-30 triệu là vui rồi.
Tui cũng đang thử nghiệm trồng rau sạch, nuôi gà sạch, heo rừng lai sạch ở Tây Ninh nhưng mình thì ở Sài Gòn cứ cuối tuần là tui về TN theo dõi tiến độ triễn khai và có sản phẩm gì thì chở luôn xuống Sài Gòn chia sẻ cho bạn bè đồng nghiệp luôn...có hơi cực nhưng mà vui và được ăn uống thực phẩm sạch hơn một chút...
 
Tui cũng đang thử nghiệm trồng rau sạch, nuôi gà sạch, heo rừng lai sạch ở Tây Ninh nhưng mình thì ở Sài Gòn cứ cuối tuần là tui về TN theo dõi tiến độ triễn khai và có sản phẩm gì thì chở luôn xuống Sài Gòn chia sẻ cho bạn bè đồng nghiệp luôn...có hơi cực nhưng mà vui và được ăn uống thực phẩm sạch hơn một chút...
Bạn có người trông coi rồi à? Có thể chia sẻ thêm về mô hình bạn đang làm được không?
 
Back
Top