Cám ơn bạn lethanhbinhdt hỏi thăm,
Tui chỉ là người rất ham mê chăn nuôi, trồng-trọt. Nhưng hoàn-cảnh không cho phép. Ví như năm 1975, tui 30 tuổi thì cũng đã nuôi trồng trong hoàn-cảnh hết sức eo hẹp, chuyện trao đổi kinh-nghiệm với nhau thì là con số không. Từ 1975 tới nay, cuộc đời trôi nổi với những thay đổi lớn, vậy mà tui vẫn không bao giờ rời hẵn được đam-mê nuôi trồng. Và như số mệnh định sẵn cho tui là tui phải tự mày mò lấy. Sai đúng gì thì chỉ một mình mình biết, một mình mình hay. Đó là lý do khi tui thưa với bạn là tui không có chút kinh-nghiệm nào về một vấn-đề gì đó, như bạn đang nuôi ếch, thì xin bạn hiểu là tui đang thưa thật lòng.
Và do vậy, khi tui nhìn vuông nuôi ếch của bạn, rõ-ràng là cái nhìn của một người vừa bước vào một khu-vực hoàn-toàn mới. Nên cái nhìn, cái nhận-xét và ước muốn sẽ làm thêm như thế nào, thì đó chỉ là ý-kiến của một người "ngoại đạo". Cám ơn bạn đã không chê.
Bạn hỏi chuyên-môn tui thì tui cũng xin thưa, tui không có chuyên-môn nào hết, nhưng chú-trọng đến môi trường sạch, trồng-trọt cũng như chăn nuôi. Nhưng hiểu biết thì chưa nhiều, nên mỗi khi thấy điều gì thích-thú trong nuôi trồng, thì tui thường xin được hỏi, được góp ý là vậy.
Trái cầy, trái cóc thì ngày trước tui chấm mắm ruốc luôn...(xin lỗi, vừa gõ vừa chảy nước miếng). Nếu được có dịp ghé thăm bạn, tui sẽ xin bạn một dĩa gỏi. Hì hì...
Thân.