Hợp tác Em bị lừa đảo cần giúp đỡ

  • Thread starter Thread starter LongAnQueToi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bạn hỏi nhà xe xem quán nước nào ? Tên quán đó là gì ? Địa điểm chính xác ?
Nếu gần chỗ tôi ở tôi sẽ điều tra được , chỉ sợ xa quá thôi .
Từ ngã 4 vũng tàu tới ngã 3 thái lan tôi nhờ người điều tra được .
 
Bạn hãy hỏi tổng đài di động Mobifone xem chủ nhân của số điện thoại trên là ai (nói rõ bạn đang bị lừa, không họ không cung cấp đâu), khi biết lai lịch của hắn hãy up lên diễn đàn để toàn mạng cấm vận tên này (không buôn bán giao dịch gì cả). Đã là thằng lừa thì bạn có gặp hắn cũng chẳng làm gì được đâu!!!. Cách tốt nhất để chừng phạt hắn là tuyên truyền cho mọi người biết về hắn, nếu gặp hắn hãy copy cái mặt và up lên mạng cho mọi người nhận dạng.

Link: http://agriviet.com/home/threads/112731-Em-bi-lua-dao-can-giup-do/page2#ixzz28oe68aTq



ra đại lý sim số cho họ ít tiền,hoặc quen ... Họ check trên hệ thống là biết . Vì nhiều lần thuê bao gặp sự cố . Cứ ra đại lý ủy quyền của hãng . Nó xem được trên hệ thống sim này của ai,ở đâu ... Nếu đi lừa đảo dùng sim xin,sim rác,sim bừa bãi thì bó tay

Mình nghĩ: Tay này ko phải ở Vũng Tàu ... Bạn rà soát lại các lần gửi hàng . Ếch gửi về đâu ..

Biết đâu hắn lại ở đồng nai thì sao?
 
Anh nên nhờ công an giúp, họ có thể yêu cầu phía công ty mobifone cung cấp tên tuổi, hoặc đăng kí điện thoại của người đó, số đt đó là sim 10 số có thể có đăng kí đó.
 
thời buổi kinh tế khó khăn đúng là nói thiệt ,chờ đợi thông tin nếu mất xem như một bài học
 
Bạn nên phối hợp với vài người nữa, nhờ người lanh miệng liên lạc với số đó và hỏi mua hoặc bán món hàng nào đó với giá hấp dẫn. Sau đó hẹn gặp và xem hoặc giao hàng. Sau đó bạn mới ra mặt, và đòi tiền. Có thể phải trình báo với chính quyền cũng nên. Nhớ là không để lộ tung tích của bạn khi liên lạc điện thoại.
 
Tìm thông tin hắn và đến tận nơi

Bạn gọi điện đến nhà cung cấp dịch vụ điện thoại hắn đang sử dụng hỏi kỹ thông tin, sau đó tìm đến tận nơi.
 
Thông tin thì bộ phận an ninh: Tay này tên là: Nguyễn Phước Duy, Ấp Phước Tân 2, Tân Hưng, Thị xã Vũng Tàu. Ai có thông tin về Duy hãy cung cấp....
 
Lên cho mọi người cảnh giác!
Tôi nghĩ có mấy hướng như thế này:
- Anh nên coi như đã mất hàng
- Xác minh rõ đã gởi quán cà phê nào,lúc nào,ai tục tiếp nhận coi giúp.
- Nếu làm 1 chuyến lên Biên Hòa thì nên đi 2 người,vừa an toàn vừa tạo được uy thế khi gặp địch.
- Nên hỏi chủ quán,xe ôm...về địch như biển số xe,hướng đi...
- Còn việc báo công an àh?Tôi nghĩ bạn không nên trông cậy vào họ,tôi cũng từng bị lừa,biết nhà,biết người,đem chứng cứ tới công an phường nơi cái họ lừa đão cư ngụ,rồi viết tường trình,lấy số điện thoại...cuối cùng cũng chìm xuồng luôn,chắc không có "bôi trơn" và vì bạn từ nơi khác đến.
Cuối cùng,xin chia buồn với anh,đã từng bĩ lừa nên hiểu cảm giác như thế nào!
 
Tôi cũng bị lừa giống bạn. Tôi mua thỏ và đã chuyển cho anh ta 6,4tr và anh ta bảo chuyển thêm hơn 1 triệu nữa để mua lồng gửi hàng ra ( vì tôi ngoài bắc ) anh ta ở Thủ Đức số điện thoại 0938123771 tên Trung . Vài ngày đầu tôi gọi còn nghe máy sau chặn máy của tôi không gọi được nữa toàn báo bận thôi.
Anh chi em nào muốn mua hàng của người tên Trung này hãy cẩn thận đừng bị mắc lừa .
 
Tôi cũng bị lừa giống bạn. Tôi mua thỏ và đã chuyển cho anh ta 6,4tr và anh ta bảo chuyển thêm hơn 1 triệu nữa để mua lồng gửi hàng ra ( vì tôi ngoài bắc ) anh ta ở Thủ Đức số điện thoại 0938123771 tên Trung . Vài ngày đầu tôi gọi còn nghe máy sau chặn máy của tôi không gọi được nữa toàn báo bận thôi.
Anh chi em nào muốn mua hàng của người tên Trung này hãy cẩn thận đừng bị mắc lừa .

Có phải bạn đã mua thỏ của người này:

http://agriviet.com/home/threads/86...-BO-CAU-PHAP-GIONG-BO-CAU-GA-MY#axzz290rbuTWF

http://agriviet.com/home/threads/16898-Chuyen-Cung-Cap-Ga-Giong-Chim-Bo-Cau-Giong?#axzz290jM9PlI

C
òn số điện thoại khác: 0943008835
Nơi ở khác: Đồng Nai.
 
Last edited:
Đúng rồi bạn ạ. Tên Trung - số đt 0938123771
 
that den cho ban lan sau phai can than hon chu
 
Thanks tất cả anh em. Mấy hôm nay em đi công tác nên ko lên diễn đàn được. Em cũng định lên Vũng Tàu rồi sử dụng đt công cộng điện đặt hàng của hắn rồi xin địa chỉ rồi em sẽ đến đó báo với chính quyền địa phương ở đó.

Thông tin thì bộ phận an ninh: Tay này tên là: Nguyễn Phước Duy, Ấp Phước Tân 2, Tân Hưng, Thị xã Vũng Tàu. Ai có thông tin về Duy hãy cung cấp....
Có đúng ko vậy anh demobee??
 
Thanks tất cả anh em. Mấy hôm nay em đi công tác nên ko lên diễn đàn được. Em cũng định lên Vũng Tàu rồi sử dụng đt công cộng điện đặt hàng của hắn rồi xin địa chỉ rồi em sẽ đến đó báo với chính quyền địa phương ở đó.


Có đúng ko vậy anh demobee??
Điện thoại của hắn là 10 số, đã sử dụng lâu rồi nên phải có đăng ký (cũng có thể mua lại, nhưng số này không phải số VIP nên khả năng mua là ko, còn số rác thì họ chỉ đăng ký linh tinh, không rõ dàng), mình xin mấy anh an ninh mạng, họ cung cấp, thập trí họ còn biết hắn đang ở khu vực nào, tuy nhiên đây không phải là án lớn....., em thử đến gần địa chỉ ấy, la cà mấy quán nước để dò la xem (hỏi họ có anh Phước Duy, hay Phương buôn bán ếch nhái, ba ba ...., nếu có thì dân ở đấy họ biết ngay)
 
Điện thoại của hắn là 10 số, đã sử dụng lâu rồi nên phải có đăng ký (cũng có thể mua lại, nhưng số này không phải số VIP nên khả năng mua là ko, còn số rác thì họ chỉ đăng ký linh tinh, không rõ dàng), mình xin mấy anh an ninh mạng, họ cung cấp, thập trí họ còn biết hắn đang ở khu vực nào, tuy nhiên đây không phải là án lớn....., em thử đến gần địa chỉ ấy, la cà mấy quán nước để dò la xem (hỏi họ có anh Phước Duy, hay Phương buôn bán ếch nhái, ba ba ...., nếu có thì dân ở đấy họ biết ngay)
Thanks anh demobee nhiêu.

Như vậy đúng là hắn ta rồi. vì lúc trước hắn nói ở Bà Rịa.
 
Last edited by a moderator:
Thanks anh demobee nhiêu.

Như vậy đúng là hắn ta rồi. vì lúc trước hắn nói ở Bà Rịa.
Vậy em cứ đến đó, hỏi nhà hắn. Nếu đúng là Phuớc Duy buôn ếch thì cứ vào tận nhà nói chuyện đang hoàng (Khi mình đến nhà hắn sẽ sợ!), nếu hắn không trả thì tính cách khác. Tuy nhiên báo công an cũng không giải quyết đc gì vì không có chứng cứ.
 
Người này thật khốn khổ, phải bán danh lấy vài đồng bạc ...
 
Buôn bán thật giả lẫn lộn, bức tường ngăn cách mỏng manh.

Ko rõ nếu tìm ra thì bác xử lý thế nào? Vì chắc ko có bằng chứng gì.
 
Giá trị giao dịch ban đầu: 4.000con x 800đ = 3.200.000 đồng.

Giá trị nhỏ không lớn lắm nên tên này cho rằng k sao, đây là kiểu suy nghĩ sai lầm và nguy hiểm.
Gặp cao thủ thì chết. Họ có thể tính đến những giá trị khác cao hơn gấp nhiều lần rồi bắt phải trả. Thí dụ tiền thuê giang hồ đòi nợ mướn...mà cái này thì rất nhanh.

Đúng là quá trẻ con. Không chừng qua những thông tin trên diễn đàn này đã có người tìm đến nhà hắn rồi.
 
Xin chia buồn với Bác, Lân sau nhớ phải cẩn thân thôi
 
Back
Top