Em mơ Ngôi Nhà Nhỏ!

  • Thread starter Thread starter ngoinhanhotrenthaonguyen
  • Ngày gửi Ngày gửi
The End
------------------------
"Phim" chỉ dừng lại ở giấc mơ...... kết thúc mở!
leaf4.gif

Hihi...... cảm ơn anh Nông dân hậu giang và các thành viên khác đã nhiệt tình tham gia "mơ" cùng NNN nhé. Chúc cả nhà có những giây phút thật vui và luôn gắn bó với diễn đàn nè!
leaf.gif
 
The End
------------------------
"Phim" chỉ dừng lại ở giấc mơ...... kết thúc mở!
leaf4.gif
" Phim" đang hay, diễn viên nam chính còn nhiều chiêu chưa tung mà hixixixix Đạo diễn hổng có cho diễn nữa là sao?
Đề nghị đạo diễn cho "bấm máy" tiếp tục đê đêeeeee
Vậy mới mau mau có cái kết:
Gia đình mình cùng sống
Trong Ngôi Nhà Nhỏ xinh
...
...

...
Của Ba và của Mẹ
Ươm mầm từ Agri…
 
Hihi... kết thúc phần 1, cho "diễn viên" nghỉ giải lao để mai mốt đóng tiếp phần 2 "ngôi nhà và những đứa trẻ" chị Loan ui...... :hoa::hoa::hoa:

h1.jpg


Hehe.... "nam diễn viên chính" diễn xuất y như thiệt, không biết có đủ nhiệt tình để đồng hành cùng "nữ diễn viên chính" đến hết bộ phim không đây?!! :D:D:D
 
@Loan Nguyen!
hjhj..Cây mới ươm mầm....”bón thúc” coi chừng nó....chết queo Loan ơi. Anh thấy Có ”cây kia” đã có lá và hoa kìa....bón nhanh nhanh cho nó mau có trái Loan ơi
@NNN
Diễn viên luôn có nổi khổ của diển viên, chỉ biết.....”tuân lệnh” đạo diễn thôi.
 
Dân làm nông có lúa, có râu, có cá, có thỏ, có heo,mà mua mực về nhâu với bia là sau vậy. Có mơ thì củng mơ cho tới luôn chứ. Nấu rựu đế làm thịt thỏ mà nhậu chứTrên mảnh vường của ta
Mồi nhậu đầy quanh nhà
Chiều chiều anh lại nhậu
Sức khỏe anh đi xa
Vường rau không người tưới
Bầy thỏ thiếu ngươi chăm
lủ heo réo ầm ầm
Em hậm hực cằm rằm
Giấc mơ lại xa săm​
 
Last edited:
đời không có gì là tuyệt đối hi hi .....mà người không có sai lầm thì đời còn gì là thú vị hi hi .....
 
đời không có gì là tuyệt đối hi hi .....mà người không có sai lầm thì đời còn gì là thú vị hi hi .....

Bác “phán” chí phải đấy, chính cái sai lầm nó làm cho cuộc sống hết sức phong phú về nhiều cái trắc trở,,,tréo ngoe
Nhưng đau khổ hay hạnh phúc là do biết chấp nhận hiện tại hay không thôi

Khi biết chấp nhận hiện tại thì dù ở trong tù cũng không thấy buồn phiền

Mấy chục năm qua tôi chiêm ngiệm câu tục ngữ rất hay của Đài Loan :
Không sai lầm thì…giàu rất đúng
Không ham muốn thì sướng.. câu này chưa đúng vì bất kì ai cũng có ước mơ, ham muốn chỉ khác nhau là lớn hay nhỏ thôi
ao ước điều nhỏ sẽ được cái nhỏ hơn…nhưng dù cứ cho là với nỗ lực họ đạt được hoàn toàn cái nhỏ bé đi…thì thực sự họ đang,,,đang thiếu , đang thiệt mà không biết vì họ bằng lòng với hiện tại nhỏ bé

Năng lực con người là vô tận, đừng tự giới hạn nó, giới hạn nó là mình đã tự cột tay mình lại
hãy hoài bão nhiều nhiều 1 chút,,,nhưng kết quả ra thế nào…hãy bằng lòng với hiện tại và thưởng thức nó
 
Ước mơ là việc dể có, dể thực hiện nhất, vậy mà có khi con người ta lại nghèo cả ước mơ!
 
images.webp Thấy cái nhà như thế này của em có cô hót gơn nào mơ chung không trời !
 
Ngôi nhà bác có .......sổ đỏ sổ hồng gì hông bác? Nếu có thì bác cứ yên tâm ......chờ ....hehe!
*
Chúc bác một ước mơ
Sẽ có nàng hót gơ
Như bác hằng mong chờ
Cùng vun đắp ước mơ!.
*Ước mơ thường người ta ước đến một sự xa xăm nào đó khó thực hiện, khó trở thành sự thật. Nếu mọi thứ đều có thể làm được trong tầm tay thì đâu gọi là ước mơ. Nhưng cũng tùy lúc, tùy sự trải nghiệm của mỗi người mà ước mơ thường khác nhau. Một cô gái sống quanh năm ở chốn thôn quê, hẳn nhiên cô ấy chỉ muốn có một tấm chồng quanh quẩn chốn làng quê.Một tấm chồng biết yêu thương, biết lo làm ăn và hiền hiền một chút (để đừng nhậu xỉn là....oánh!). Một cô gái thành thị với bao sự va chạm vật chất thì hẳn nhiên ước mơ sẽ rất xa xăm, mà có khi không có điểm dừng. Ước mơ lớn hay nhỏ chỉ có người 'ước mơ' mới biết tại sao nó lại là....ước mơ.
Trong mỗi người có lẽ ai cũng có ước mơ cho riêng mình, nói ra hay giữ nó mãi trong lòng là cũng tùy ở mỗi người. Ước mơ của NNN thấy nhỏ nhỏ nhưng cũng rất khó thực hiện trong cái thời buổi kinh tế càng lúc càng khó khăn như hiện nay. Có chăng là.....phải có một kinh tế vững chắc.... Mới thực hiện được ước mơ nho nhỏ này.
P/s: Tám xíu cho vui cửa vui nhà thui nhe các bác!
 
Last edited by a moderator:
Khi tôi còn là 1 thanh niên, chiến tranh khốc liệt lắm, Nhạc sỹ Trần Thiện Thanh ( chính là ca sỹ Nhật Trường) sáng tác nhiều bản nhạc hay về người lính chiến
Trong những bản nhạc rất hay của ông có bản : Nguyễn Thị Mộng Thường

Cái tên thật đơn giản viết lên ước mơ rất bình thường : cô yêu 1 người lính và muốn thành hôn với 1 người duy nhất này, nhưng người lính này chết tại chiến trường sau đó

Dù còn là thanh niên rất trẻ tôi vẫn cảm nhận được, trong toàn bộ lời bài hát chỉ có vài gìong là hay nhất vì nó nói lên tất cả nội dung bài hát :
Em tên : em Bình Thường, nhưng cuộc đời trái ngang
Em xin : em Bình Thường ,nhưng cuộc đời cũng tan

Ước mơ của cô nhỏ bé và kiêm tốn quá, sẽ không đạt được đâu vì đó là qui luật của..cuộc sống:

Vì Tuyệt đại đa số con người đều chỉ đạt được dưới cái mình mơ ước
Bạn mơ ước và cố gắng điểm A may mắn lắm bạn sẽ đạt được B thôi. Vì đa số người cố gắng để có điểm A sẽ chỉ đạt được điểm C

Tôi đã từng thấy 1 vị Linh Mục lần lượt xây lên 2 nhà thờ đẹp trong điều kiện rất khó khăn về …tài chánh
Cuối cùng cũng xong,,, nhưng chưa hoàn tất…phải 1 thời gian nữa vị kế tiếp sẽ làm xong vì còn ít cái để hoàn chỉnh hoàn toàn

Tôi hỏi vị Linh Mục của tôi rằng : cha có tin vào lời chúa dạy : con hãy xin, chúa sẽ cho không ?
Vị linh mục trả lời : tôi tin. Nhưng chúa chỉ cho gần đủ thôi…thiếu 1 chút nữa là hoàn toàn đấy
Bác mơ ngôi nhà nhỏ…sẽ chỉ có ngôi nhà ..thiếu 1 chút nữa là thành ngôi nhà nhỏ thực sự
Bác hãy mơ 1 ngôi nhà tuyệt đẹp, lí tưởng đi…bác sẽ có 1 ngôi nhà nhỏ

giống như cô gái tên Nguyễn Thị Mộng Thường vì cô chỉ yêu 1 người lính nên cô không thể thành hôn người lính này
Nhưng nếu cô yêu 3 người lính 1 lượt,,, nhất định sẽ chỉ còn 1 người sống để thành hôn với cô

Đó là cuộc sống
Hai câu này hay quá, bác có thể tiết lộ bài hát đó ra đây được không ạ?
Em tên : em Bình Thường, nhưng cuộc đời trái ngang
Em xin : em Bình Thường ,nhưng cuộc đời cũng tan
 
Hai câu này hay quá, bác có thể tiết lộ bài hát đó ra đây được không ạ?
Em tên : em Bình Thường, nhưng cuộc đời trái ngang
Em xin : em Bình Thường ,nhưng cuộc đời cũng tan
Lời bài hát đó nguyên văn như thế này nè chị @chienmdht :)


Chuyện tình Mộng Thường
(Tác giả: Trần Thiện Thanh)

Vẫn biết trên cõi đời thường yêu thường mơ lứa đôi
Nếu biết sống giữa trời tình yêu là con nước trôi
Trôi lang thang qua từng miền, lúc êm ái xuôi đồng bằng
cũng có lúc thác gập ngềnh, chia đường con nước êm.
Mời bạn nghe chuyện thê lương, khóc cho người lỡ yêu đương, trời già như còn ghen tuông cách chia người trót thương.
Em xinh em tên Mộng Thường mẹ gọi em bé xinh, em xinh em tên Mộng Thường cha gọi em bé ngoan.
Đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồng, nàng yêu anh quân nhân biệt động trong một ngày cuối đông.
Chuyện tình trong thời giao tranh vẫn như làn khói mong manh.
chàng về đơn vị xa xăm nàng nghe nặng nhớ mong.
Yêu nhau lúc triền miên khói lửa, chuyện vui buồn ai biết ra sao, nhìn quanh mình sao lắm thương đau.
Khi không thấy người yêu trở lại, tình yêu tìm không thấy ban mai, người không tìm ra dấu tương lai.
Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ phương xa, mùa xuân buồn có gió đông qua.
Xin cho yêu trong mộng thường, nhưng mộng thường cũng tan.
Xin cho đi chung một đường sao đệnh mệnh chắn ngang.
Xin ghi tên lên thiệp hồng, phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng, cô dâu chưa về nhà chồng, ôi lạnh lùng nghĩa trang.
Chàng thề không còn yêu ai, dẫu cho ngày tháng phôi pha, nhiều lần chàng mộng liêu trai, nàng hẹn chàng kiếp mai......
 
Lời bài hát đó nguyên văn như thế này nè chị @chienmdht :)


Chuyện tình Mộng Thường
(Tác giả: Trần Thiện Thanh)

Vẫn biết trên cõi đời thường yêu thường mơ lứa đôi
Nếu biết sống giữa trời tình yêu là con nước trôi
Trôi lang thang qua từng miền, lúc êm ái xuôi đồng bằng
cũng có lúc thác gập ngềnh, chia đường con nước êm.
Mời bạn nghe chuyện thê lương, khóc cho người lỡ yêu đương, trời già như còn ghen tuông cách chia người trót thương.
Em xinh em tên Mộng Thường mẹ gọi em bé xinh, em xinh em tên Mộng Thường cha gọi em bé ngoan.
Đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồng, nàng yêu anh quân nhân biệt động trong một ngày cuối đông.
Chuyện tình trong thời giao tranh vẫn như làn khói mong manh.
chàng về đơn vị xa xăm nàng nghe nặng nhớ mong.
Yêu nhau lúc triền miên khói lửa, chuyện vui buồn ai biết ra sao, nhìn quanh mình sao lắm thương đau.
Khi không thấy người yêu trở lại, tình yêu tìm không thấy ban mai, người không tìm ra dấu tương lai.
Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ phương xa, mùa xuân buồn có gió đông qua.
Xin cho yêu trong mộng thường, nhưng mộng thường cũng tan.
Xin cho đi chung một đường sao đệnh mệnh chắn ngang.
Xin ghi tên lên thiệp hồng, phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng, cô dâu chưa về nhà chồng, ôi lạnh lùng nghĩa trang.
Chàng thề không còn yêu ai, dẫu cho ngày tháng phôi pha, nhiều lần chàng mộng liêu trai, nàng hẹn chàng kiếp mai......
Cảm ơn Ngôi Nhà Nhỏ nhiều nhé!
 
:Botay::Botay::Botay::Botay::Botay::Botay::Botay:
Các bác thì mơ ngôi nhà nhỏ
Em thì mơ thì phải mơ to
Biết là có nhỏ mới có to
Nhưng vì em thích to nên thế
:D:D:D:D:D:D:D:D
Ngày nào cũng mơ như thế đó
Vì mơ to nên không thể có
Ai giúp em với có được không
Giúp thì giúp cho to đi nhá



:Botay::Botay::Botay::Botay::Botay::Botay::Botay:
 
Hi hi các Cháu mơ một ngôi nhà ... Còn Chú cũng mơ nhỏ, nhưng 50 năm nữa mới hiện thực .
50 năm sau Chú mơ " một ngôi mộ nhỏ , nằm cạnh ngôi mộ nhỏ" hi hi chào ....
Anh Xuân Vũ nói khéo quá! Ảnh "mại hơn" là ảnh có "một ngôi nhà nhỏ, nhưng 50 năm nữa mới hiện thực".
Hì hì, Tết nầy anh Xuân Vũ tròn 7 bó, vậy 50 năm nữa mới hiện thực, là... nối gót ông Bành Tổ đó!
Hì Hì! Thân.
 
Back
Top