Thảo luận gà con thải loại - dành cho trăn + rắn ,... , hàng cho free đêy !!!!

Tình hình là e ở Ngã Tư Cây Dương ( cách lò gạch Bình An 50m ) ,
nhà có ấp nở gà con ra hàng tuần vào t7 ,
ae nào ở gần khu vực này muốn lấy gà con thải loại về nuôi trăn , rắn , cá sấu ,..... thì liên hệ e , e cho free nhé -
( mỗi t7 hàng tuần e có vài con gà con thải loại thôi -
nhưng nó còn sống -
vì nó bị 1 số khuyết điểm nên e k xuất được -
nên cho ae làm thức ăn cho con vật khác ) -
nếu tiện đường đi làm hoặc trên đường đi từ Trảng Bàng về Thủ Đức thì e mang đến giùm luôn cho free !!!!

25364460796_980bec68a6_o.jpg



24759993264_1e6a4e506a_o.jpg



25272329292_66eacef1bb_o.jpg
 


Dám mời tui đến nhà không???
Tui nhậu là không say không về à nha!
 


Dám mời tui đến nhà không???
Tui nhậu là không say không về à nha!
a thì quá rành về gà này rồi ! nếu a k phải dân Tây Ninh thì OK ngay và liền !!!! hehe

Đừng có dọa e ! Mấy thèn cha thầu xây dựng như a nhậu liên miên , nghe đến nhậu là ớn tới cần cổ , nhậu mà k kiếm dc tiền về là k xong với con vợ ở nhà đấy !!!! hề hề
 
a thì quá rành về gà này rồi ! nếu a k phải dân Tây Ninh thì OK ngay và liền !!!! hehe

Đừng có dọa e ! Mấy thèn cha thầu xây dựng như a nhậu liên miên , nghe đến nhậu là ớn tới cần cổ , nhậu mà k kiếm dc tiền về là k xong với con vợ ở nhà đấy !!!! hề hề
Dân tây ninh thì không tiếp à???
Hiện giờ tui còn ăn tết đây. Giữa tháng 2 mới có chuyện làm. Từ mùng 1 đến nay Nhậu thì ôi thôi ...không chừa 1 bữa !
Trở lại chuyện con gà thải loại. Nhà tui có 1 cái ao xây bằng gạch khoảng 15 m2 nuôi cá trê. Tất cả gà con thải loại ,trứng ung đều cho cá ăn hết. Còn trứng vữa đem bán 1k 1 trứng. Các bác thấy sao!
 
Dân tây ninh thì không tiếp à???
Hiện giờ tui còn ăn tết đây. Giữa tháng 2 mới có chuyện làm. Từ mùng 1 đến nay Nhậu thì ôi thôi ...không chừa 1 bữa !
Trở lại chuyện con gà thải loại. Nhà tui có 1 cái ao xây bằng gạch khoảng 15 m2 nuôi cá trê. Tất cả gà con thải loại ,trứng ung đều cho cá ăn hết. Còn trứng vữa đem bán 1k 1 trứng. Các bác thấy sao!
người ta muốn " nhất tiễn hạ song điêu " còn a quá rành về con gà chạ Tây Ninh rồi mà !
A cứ troll e k hà , bữa trước a nói a làm ở Lộc Hưng nên tính vác bia xuống e nói chuyện gà vịt chơi mà có thấy đâu ! E thì ít nhậu và nhậu cũng ít , mà cũng ít ai lòe dc e !!! hề hề !!!
 
Vợ ai đói ? con ai khát sữa ? cha nào núc cho cố vào vậy đăng-đăng ?

mà " hay gì cái tài đó " theo bạn nói là tài gì thế ?
Tài uống bia đo đô với nhau ấy mà . Mình chỉ nhớ chuyện quê mình thôi . Lắm thằng nổ cho lắm rồi uống cho căn bụng rồi móc ví chung tiền , trong khi đó vợ thì đói , con thì khát sữa . Anh hùng gì chứ . Mình nói chỉ là góp ý , trúng ai thì trúng .
 
ok thôi , nhưng với công lực của e thì chắc có lẻ "e uống 1 lon , chấp anh uống 2 lon " quá !!! hề hề !!!
giờ đây tôi chỉ ước rằng bạn đủ sức hiểu câu mình viết " em uống 1 lon , chấp a uống 2 lon " - để k nói đến cái so đô bia gì đó như bạn nói và để không nhớ đến mấy thằng ở quê bạn mà lên đây viết nhé !!!
 
Góp ý để mọi người ý thức hơn ấy mà . Bạn ý thức tốt , xin chúc mừng . Mình đây uống một hai lon bia là choáng , mà bia phải có mồi mới uống được chứ uống không thì chịu . Mà uống bia cũng vui lắm chứ , chồng 1 lon , vợ 1 con , tít mắt với hớp bia . Vui mà .
 
" vui có chừng - và dừng đúng lúc " là hay nhất

tuy nhiên mình thì khác bạn : dù có mồi hay k mồi , dù là rượu hay là pia , miễn ta thấy " hợp gu " - thì -" giao lưu " !!!! hề hề
 
Bài viết cho mấy con gà thải thôi mà cũng lùm xùm tới 4 trang gê thiệt, khổ quá hen chủ thớt bán thì ko chừng cũng bị nói mà cho không thì cũng thắc mắc, thôi cho những bọm nhậu ở xóm cho rồi bạn ơi. Hehehe

mấy ông nhậu nhà mình mà " quất " thì chắc mình cũng k có đăng lên đây đâu .
Nhà mình thì " quất " trứng k cồ -còn mấy ông nhậu order free mấy trứng chết phôi giữa và cuối thai kỳ !!!! hề hề

Cuộc đời này nó ngộ lắm

vd mua 1 món hàng giá cao quá thì k mua - vì cho rằng quá đắt ;

còn ngta bán rẻ thì cũng k mua - vì cho rằng hàng có vấn đề ;

còn khi cho free thì ngta luôn đặt những câu hỏi troll nhau chơi !


:Botay:
~~~~~~~~~~~~~~~~
up
 


Back
Top