Gắn kết bạn bè làm giàu bằng trồng trọt.

Chào anh em trên diễn đàn, chào anh em nhà vườn.
Qua theo dõi diễn đàn, tôi thấy rất nhiều anh em quan tâm tới trồng cây gì, khởi nghiệp như thế nào, tôi có thể gợi ý chia sẻ với anh em một ít theo hiểu biết của tôi.
Tôi tự giới thiệu, tôi làm nghề kỹ thuật nông nghiệp, đã đi nhiều vùng đất ở Miền Nam, đi nhiều đồng ruộng. Và tôi biết nhiều loại cây làm giàu mức lợi nhuận 400 - 1 tỷ - trên 1 tỷ 1 ha/ 1 năm.
Kết hợp sách vở, thực tế, lắng nghe cách canh tác của anh em nhà vườn mà cho đến nay, tôi có thể nói là biết tương đối kha khá về kỹ thuật trồng trọt các loại cây đó.
Những cây đó là gần gũi, rất đời thường, rất dân dã, không xa lạ mà trong công việc của tôi tiếp xúc được tôi có thể liệt kê dưới đây:
1/ Số 1 theo tôi là cam xoàng có lợi nhuận trên 1 tỷ/ 1 năm.
2/ Kế tới là quýt đường có lợi nhuận thấp hơn nhưng cũng tầm mức hàng tỷ.
3/ Càm sành thấp hơn nhưng cũng có mức lợi nhuận thuộc hàng trên 700 đến cá biệt hàng tỷ.
3/ Chanh các loại bao gồm lim ca, chanh giấy cũng có mức 4 - 5 trăm triệu. Tài liệt kỹ thuật có nói limca có thể đạt năng suất 80 tấn/ 1 ha/ 1 năm; nếu thu vào tháng 3 giá tầm 40 thì sẽ là 2,4 tỷ doanh thu. Nhưng tôi chưa chứng kiến được năng suất đó.
4/ Tiêu Chư Sê.
5/ Vài loại rau màu khác thì phải biết "lướt sóng" cũng có mức lợi nhuận rất cao.
Ngoài ra, còn có một số loại cây khác cũng có giá trị kinh tế cao, nhưng tôi không đi sâu nghiên cứu đặc điểm thực vật học của từng loại nên tôi không nêu ra.
Cùng là cây có múi, nguyên lý chung thì giống nhau, nhưng mỗi cây sẽ có mỗi khác. Việc ra bông cam xoàn khác ra bông quýt đường. Rồi việc ra bông chanh khác việc ra bông cam sành. Ngay kỹ thuật ra bông chanh linca cũng khác chanh giấy.
Tuy nhiên, ngay chính các nhà nông chính hiệu đang trồng những cây trên cũng đa ca bài ca "được mùa rớt giá". Và chính các nông dân đang trồng các cây trên hiện tại nhà đang không có gạo ăn, không có tiền chi tiêu cũng là bình thường.
Nguyên nhân của nó là toàn miền nam có 1 mùa mưa, mà mùa mưa thì cây ăn trái chỉ ra đọt không ra hoa; vào đầu tháng 10 âl lịch, toàn miền nam có một đợt thời tiết giá lạnh, cây ngừng sinh trưởng dinh dưỡng, bước qua thời kỳ sinh trưởng sinh sản, và ra hoa đồng loạt khi thời tiết nắng ấm trở lại vào tháng 11 - 12 âm lịch thì lẽ tất nhiên trái cây dư thừa, dội chợ, giá rẻ là đương nhiên.
Vấn đề muốn có lợi nhuận là phải biết làm trái nghịch vụ.
Nghịch vụ có nghĩa là gì? là trái với tự nhiên: khi thời tiết mưa dầm tháng 7 - 8 âm lịch, khi cây đang "xung, phát đọt" thì lại bắt nói ngừng ra đọt, suy yếu để chuyển sang ra hoa. Khi vào mùa đông, về mặt tự nhiên cây ngừng sinh trưởng dinh dưỡng thì lại bắt nó "xung" để nuôi trái đã ra nghịch mùa và không được "ngừng sinh trưởng dinh dưỡng" để không được ra hoa.
Để giúp anh em rút ngắn khoảng thời gian tìm hiểu tôi chỉ ra rằng, cơ sở lý luận của nó là:
1/ "Giáo trình ra hoa cây ăn trái - tác giả Trần Văn Hâu - ĐH Cần Thơ". Khi đọc cuốn này bạn sẽ lý giải được vì sao cây ra hoa và vì sao cây không ra hoa để điều khiển cây ra hoa theo ý muốn và không ra hoa theo ý muốn.
2/ "Cẩm nang giám định bệnh cây". Khi đọc cuốn này bạn sẽ biết được cây của mình đang bị bệnh gì.
3/ "Giáo trình Hóa bảo vệ thực vật": khi đọc cuốn này bạn sẽ biết cách điều trị bệnh cho cây của mình.
Đó là những "hằng đẳng thức đáng nhớ" trong canh tác cây ăn trái.
Các bạn thân mến, tôi nghĩ các bạn ở diễn đàn này đều có kiến thức, các bạn khát khao lập nghiệp, các bạn hãy nghĩ thêm đi. Ở Lai Vung - Đồng Tháp; Trà Ôn - Vĩnh Long, đất của 1 nhà vườn chỉ khoảng vài ngàn m2. Ấy thế mà họ lập nên kỳ danh nhà vườn thực thụ, với thu nhập rất vững vàng.
Có những nông dân mà mình thật khâm phục, ví như có 1 lần gặp 1 nông dân tên Ngoan ở Cai Lậy, anh ấy ghi chép và nắm rất rõ đọt cây sầu riêng mon thon bao nhiều ngày thì già lá, 8 ri bao nhiêu ngày ngày già lá, khổ qua bao nhiêu ngày già lá để tác động paclo ngày thứ mấy thì có hiệu quả nhất.
Hoặc cách đây 4 năm, mình có gặp 1 nông dân tên Bưu ở Lai Vung, khi ấy anh ấy rất nghèo, nhà lá lụp xụp, cả gia đình chỉ nhìn vào 1.000 m2 quýt đường. Lý do mình tiếp xúc với anh ấy là đại lý chỉ mình vào khắc phục 1.000 m2 quýt đó đang ngủ ngày và mất trắng. Mình tìm ra lý do, đơn giản là pH quá thấp, dưới 2 nên rễ bị hư hết, sau khi đánh CaO cây phục hồi ngay. Thế năm đó anh ấy thu được gần 200 tr ở công quýt đó và đủ vốn làm 5 công huệ... năm ngoái đây anh ấy nhớ mình và đt mời mình xuống ăn tân gia, mình bận không xuống được, mới hôm rồi mình xuống ghé thăm, thì ra anh ấy cất nhà hơn 1 tỷ, trên một miếng đất mới mua cũng gầy 1 tỷ.
Vậy thì các bạn, những người có tri thức, biết đọc hiểu, biết hỏi, các bạn hãy cố gắng lên nhé.
Đối với những anh em nhà vườn đang canh tác cây ăn trái nói riêng, cây trồng cạn nói chung, nếu gặp vấn đề cứ alo cho mình nhé, mình sẽ lý giải và giải đáp tận tình hiện tượng trên vườn của bạn trong phạm vi có thể. Số ĐT của mình là 0903.081.036 mình tên Việt.
Những anh em nhà vườn ở xa chỗ mình, biết lý thuyết và đã làm bông nghịch vụ những năm qua nhưng chưa được mỹ mãn, cứ gọi đt cho mình, chúng ta cùng thảo luận trao đổi để đưa ra giải pháp tối ưu nhất.
Những anh em nhà vườn đã làm trái nghịch vụ 2014 xong, nếu thấy dấu hiệu trái lọt kích cỡ khi thu hoạch, hãy mạnh dạn gọi đt cho mình, mình tin rằng mình sẽ thảo luận cùng anh em để xử lý thành công.
Đối với những anh em nhà vườn ở gần chỗ mình (Lê Minh Xuân - Bính Chánh) có trồng cây có múi mà chưa yên tâm về biện pháp canh tác của mình, thì hãy đến thăm vườn của mình (Thạnh Lợi - Bến Lức - Long An) cho cụ thể rồi mình sẽ đưa ra giải pháp khắc phục.
Mình có đọc qua diễn đàn, thấy có một số anh em đang làm nghành nghề khác tại TP HCM muốn chuyển sang nghề trồng trọt, mình sẽ giúp các bạn lựa chọn đất đai, cây trồng ở gần TP HCM với số vốn đầu tư ban đầu (kể cả tiền thuê đất không quá 30 tr/1 Ha) và vốn chăm sóc không quá 100 tr/ 1 Ha để có lợi nhuận 300 - 600 tr nhé.
Năm nay, ở vùng gần chỗ mình, người trồng mía lỗ rất nặng, giá thuê đất trống sẽ rất rẻ; giá bán đất cũng sẽ rất rẻ (vì phải bán đất để trả nợ mà). Anh em nào ở SG yêu nghề vườn mà có chút vốn cứ nhờ cò đất đi tìm đất mía mà mua, họ bắt đầu kêu bán đất rồi đó.
Mình tin rằng, qua diễn đàn này, qua thời gian giao lưu, chúng ta sẽ có những gắn kết tình bạn chặt chẽ thông qua công việc.
 
Last edited:
Mình đang nghe nhạc hay quá:
+Đề nghị Luật sư Nguyễn Lê Việt hướng dẫn rõ hơn cho anh em trên diễn đàn học hỏi: Nếu để 1 trụ thanh long 40 trái, ta tác động như thế nào để trái lớn và đạt tiêu chuẩn?
Mình xin lỗi, lúc này bận quá nên ko phân tích chuyên sâu hoặc đầu tư thời gian tốt hơn được, mình chỉ trao đổi làm rõ vài khái niệm, nhận thức lại vài klhais niệm, hiểu rõ thêm vài khái niệm để có cách nhìn, cách suy nghĩ, từ đó có thể tìm hướng hành động phù hợp.
Trước hết, tôi phải nói một thực tế rằng, các chuyên gia về thực vật học, về giống cây trồng, về hóa chất, ở VN ta không thiếu. Họ rất giỏi, rất tâm huyết, nhưng họ ko thể cống hiến, ko có ai sử dụng họ, họ ko thể sống với đúng nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng, ko phải sâu xa. Nghĩa đen ở đây là ko ai thuê, ko ai trả tiền cho để mà sống.
Và tôi cũng xin nói thêm là một số DN phân bón kém chất lượng, chẳng những họ rất giỏi về hóa học, thực vật học, mà họ còn rất giỏi về tâm lý thị trường, tâm lý tiêu dùng, các thủ thuật thương mại, các chiêu trò rất khéo léo: Mục tiêu tối cao của DN là lợi nhuận (kinh tế học); Chất lượng là gì? Chất lượng có nghĩa là khách hàng muốn làm sao thì nó là như vậy. Vâng, họ đã đúng, họ hoàn toàn không sai, họ bán cái mà khách hàng muốn, khách hàng cần, khách hàng có nhu cầu. Nhưng đó không phải là nhu cầu của thực vật! Bởi nông dân không thể hiểu được nhu cầu của thực vật một cách đúng đắn; và vì vậy, họ đã đáp ứng được nhu cầu của nông dân, và TÍNH TIỀN! HẾT.
Tôi có lạc đề chăng, có liên quan gì tới thanh long 1 trụ đạt 40 trái? Không! hoàn toàn không!
Qua phần đặt vấn đề trên, nổi lên 2 vấn đề:
Một: Nhu cầu của thực vật, điều kiện sống của thực vật bao gồn đất nước không khí cũng như dinh dướng và sự bảo vệ nó tránh sự tấn công của vi sinh vật, của thế giới tự nhiên, tuân theo quy luật phát triển của tự nhiên, quy luật phát triển của thực vật, nằm ngoài ý thức của con người. Con người chỉ tác động vào nó thuận chiều theo quy luật vận động cảu nó nhằm thu kết quả như ý muốn mà thôi.
Hai: Nhu cầu chăm sóc cây trồng của con người: Nó đòi hỏi con người phải nhận thức được quá trình sinh - hóa - lý của thực vật thì mới có thể tác động được.
Nói như vậy, để tôi muốn nói lên rằng, muốn tăng năng suất cây trồng, muốn vận hành được cỗ máy sinh lý thực vật thì phải hiểu được về nó.
Nước Mỹ, nơi mà có lẽ nhiều người vẫn mơ ước được sinh sống ở đó, nơi mà ai cũng khát khao là thiên đường của tự do. Nhưng có ai đã được đọc qua học thuyết về sự tự do của họ chưa nhỉ? Tôi chưa được đọc qua, nhưng tôi có nghe 1 vị đại học giả sử học đã nêu lên rằng, con người chỉ đạt được tự do khi và chỉ khi "hiểu được quy luật và hành động theo quy luật"; và vì vậy mục tiêu nước Mỹ đã đưa ra va đạt được là phổ cập cao đẳng cho mọi công dân Mỹ.
Tôi không muốn diễn đạt hơn nữa ý của tôi, vì tôi không phải là người chuyên về nghiên cứu lý luận nên dễ bọ lạc đề, dễ bọ bắt bẻ, sai lệch quan điểm chính trị theo kiểu tác giả của bloc "VN, một góc nhìn khác".
Nhưng tôi có thể trích lại vài ý kiến mà tôi có thể nhớ được như "VN không thể vào WTO với cấy lúa bằng tay, gặt lúa bằng liềm, và gánh lúa băng vai"; Và GS Võ Tòng Xuân có dự báo tương lai sự phát triển của nnvn là sẽ xuất hiện hiện tượng tích lúy ruộng đất; hình hành các tập đoàn kinh tế nn lớn...
Đến đây, tôi muốn nói lên một suy luận rằng, không thể tăng năng suất thanh long lên 40 trái 1 trụ với kiểu làm ăn hiện tại của nông dân.
Có một anh em trên diễn đàn này tôi mới đọc tối qua ở đâu đó nói rằng, chỉ có những ai đã từng làm công tác nn mới biết được nông dân của ta bảo thủ như thế nào.
Với tư cách là một người gợi lên vấn đề tăng năng suất cây trồng, tôi ko phải là khép lại vấn đề là ko thể làm, không nên làm. Mà tôi muốn làm rõ thêm vấn đề ở chỗ, mỗi chúng ta, cần phải nhìn thấy nông dân ta đang tồn tại trong lịch sử nào, nhìn thấy vấn đề của xã hội, của lịch sử, để hiểu thêm về bản thân mình đang ở đâu, làm như thế nào để canh tác hiệu quả, thoát khỏi lối làm ăn truyền thống tốt đẹp của ông bà cách nay vài trăm thế hệ.
Trở lại vấn đề chuyên môn (và nếu tôi không nói ra thì đã có quá nhiều sách vở, tài liệu kỹ thuật, các chương trình IPM đã làm với hàng triệu, triệu nông dân rồi), tôi nêu ra các biện pháp tăng năng suất cây trồng nói chung, thanh long nói riêng:
1/ Quan tâm trước hết là môi trường sống của cây đang trồng: Các biện pháp tưới và tiêu nước, cách trồng, cách quản lý pH, quản lý vi sinh vật có ích và hạn chế vi sinh vật có hại, sử dụng chất độc hóa học, sao cho chết cái này mà cái kia không chết, chết cái naỳ mà cái kia ảnh hưởng chút đỉnh, chết cái này mà cái kia phát triển - đó là thuốc bảo vệ cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật.
2/ Tăng năng suất bằng cách tăng diện tích quang hợp: Nó bao gồm các biên pháp bón phân hợp lý, bón phân theo cây, bón phân theo đất...
Và có lẽ quan trọng hơn cả, ko phải là năng suất mà là lợi nhuận, nó phải được giải quyết bằng bài toán sản xuất cho ai - sản xuất lúc nào - sản xuất bao nhiêu. Một nhà máy sản xuất báng trung thu không thể giải quyết thu nhập cho 60 triệu công nhân trong nhà máy đó bằng cách sản xuất vào tất cả các tháng trong năm để ca bài ca sản xuất tốt - rớt giá được.
Chỉ đơn giản như thế thôi! rất đơn giản! nhưng để hiểu được sự đơn giản đó thì phải hiểu được cả một xã hội thì mới có thể mua đúng hàng, sử dụng đúng cách; không sử dụng sai; không mua lầm...
Nói thật, anh Việt đừng... buồn nha, chứ em là em chả bỏ qua bài viết nào của anh được đâu! Ngày còn đi học mà chăm chỉ nghe bài giảng của thầy/ cô như bây giờ thì có khi đã trở thành ... chủ tịch xã rồi cũng không chừng! haha...
Đầu năm đầu tháng nói chuyện vui mới may mắn, vậy nên em cũng chia sẻ chuyện vui của mình với anh Việt và mọi người, đồng thời rất mong được AE chia sẻ và giúp đỡ để chúng ta cùng thành công nha. Chuyện là thế này: (chính ra em có thể lập một topic cho câu chuyện của mình, nhưng kể ở đây có lẽ vui hơn!)
Vào năm hai ngàn không trăm vài năm trước, với ý đồ mua một miếng đất ở Bình thuận (gần quê vợ) để đưa cha mẹ về sinh sống cho tiện bề thăm nom, chăm sóc các cụ nội - ngoại hai bên. Em được một "cò" giới thiệu một miếng đất tại ở Tân Lập - Hàm thuận Nam - Bình thuận. Do chưa biết "đường đi lối về" trong việc mua bán đất đai, nên chủ yếu dựa hơi "cò" tư vấn mà tìm tới vùng này. Đây là khu vực gần đồi, đất sét pha cát và sỏi rất nhiều, túm lại là đất "ma chê quỷ hờn", có lẽ cũng kêu mãi mà chẳng ai mua nên mới tới lượt em thì phải?! Nhưng về thế đất thì có vẻ ok, đất bằng phẳng, thế đất hình chữ nhật có lưng tựa đồi, hướng nhìn ra không gian thoáng đãng, có rãnh thoát nước xung quanh, lại vừa với túi tiền hiện có nên em "quyết" luôn cái .r..u..p, chả đắn đo gì, vì trước đó, qua tìm hiểu về thổ nhưỡng của cây Thanh long, em biết chắc là đất đó trồng thanh long ok. Hơn nữa, đã từng được "vua khoai mì" Hồ Sáu chia sẻ rằng, "không có đất nào xấu, chỉ là không biết cách cải tạo đất mà thôi" nên em cũng khá tự tin để đặt cược cho miếng đất này.
Mua được miếng đất, dù thế nào cũng thấy vui và không ngừng mường tượng ra những viễn cảnh đầy hứa hẹn. Nhưng thiên hạ xung quanh, thậm chí là anh em trong nhà thì họ nghĩ khác. Từ khi biết em mau miếng đất, ai cũng dè bỉu, chê bai và họ nói đất đó, cỏ lông heo cũng không lên được thì đừng có mong là trồng cây, rồi thì đất đó có cho người ta cũng không lấy chứ đừng nói bán, rồi thì hết chỗ mua hay sao mà chui vô đây mà sống? v.v và v.v... Và em vẫn kệ. Em cứ làm theo những gì em biết và em tin vào quyết định đó. Việc đầu tiên là thuê mày múc hồ, san nấp bằng phẳng, chỉnh sửa mảnh đất cho thật ngay ngắn, tạo nền quy hoạch chỗ làm nhà, làm chuồng theo thế đất và theo kế hoạch lâu dài mình đặt ra trước đó. Vậy là sau hơn 1 tháng quy hoạch sửa sang, bắt đầu đã có những người hàng xóm tới xem và khen ngợi mảnh đất đẹp (đúng là miệng thiên hạ). Tiếp đó, em bắt đầu đi tìm giống thanh long để trồng. Dù chưa biết nhiều về loại cây này và vốn liếng cũng hạn hẹp nhưng em vẫn quyết định trồng thanh long ruột đỏ, mặc dù giá giống của nó khi đó không hề rẻ chút nào ( 12.000đ/hom, tức một trụ sẽ là 12.000 x4 = 48.000đ). Vì hạn chế vốn nên em trồng 200 trụ/ tổng S 8000m2.
Với suy nghĩ, mình ít vốn, ít đất nên mình phải làm thật tốt và chắc chắn phải làm khác người ta. Làm thế nào mà chỉ với số thanh long ấy mình phải có thu nhập không thua người ta có diện tích lớn gấp đôi, gấp ba mình mới được! Bụng nghĩ vậy, nhưng thực chất thì cũng cảm thấy khó khăn trăm bề, thậm chí nhiều khi còn bi quan vì giá thanh long có lúc giảm thê thảm. Nói chung, quãng thời gian 2 năm đầu tư, chăm sóc chờ cho thanh long ra trái là cả một bài toán khó khăn ghê gớm mà chắc không dài dòng kể nể thì mọi người cũng biết. Khoảng thời gian đó buộc mình phải giải được bài toán làm sao để lấy ngắn nuôi dài.
Kết quả: Em vừa thu lứa thanh long đầu tiên hôm qua anh Việt ạ. Cũng nhờ trời thương và mình thương cây mình trồng, cộng với một ít kiến thức gom nhặt và học lỏm của anh nên lứa thanh long của em có thể nói là một bước thành công ban đầu. 200 thu được gần 1,5 tấn trái, bán với giá 52.000đ/kg, thu được hơn 70 triệu đồng. Điều đáng nói là thanh long nhà em có trái to, đều với trọng lượng trung bình đạt xấp xỉ 1kg/trái, thậm chí có trái đạt gần 1,4kg và không bị loại bất cứ trái nào trong lần thu hoạch. So với hàng xóm, giá thanh long nhà em cao hơn người trồng cùng loại và cùng ngày cắt là 2000/kg và người mua phải trực tiếp cắt trái. Còn hàng xóm thì họ bán giá thấp hơn và chủ vườn phải tự cắt trái. Đặc biệt, dù em trồng chỉ bằng 1/3 của vài người xung quanh (cùng chung loại giống) nhưng tổng thu của nhà em cao hơn tổng thu của họ; Và so với nhiều người trồng thanh long ruột trắng có diện tích lớn hơn gấp 4 - 5 lần nhà em, thì có khi chỉ một lứa vừa rồi em đã gần bằng họ (đã kiểm chứng). Ngoài ra, thanh long mặc dù nuôi trái nhưng dây không hề bị sụp, vẫn bung đọt tua tủa và tiếp tục ra hoa tương đối nhiều.
Với khoảng 4 lứa trái nữa trong năm nay, nếu được giá, thì 200 trụ thanh long này hoàn toàn có thể đảm bảo chi tiêu thoải cho hai ông bà già mà em không còn phải bận tâm nhiều cho việc dưỡng già của cha mẹ mình nữa. Với em, đó là điều cực kỳ quan trọng.
Kết luận: Thà ít đất nhưng chọn đúng cây, làm đúng cách còn hơn là nhiều đất nhưng chọn sai cây, làm sai cách.
Còn điều này nữa khoe luôn: Đất nhà em do bị hàng xóm chê là xấu nên gia đình em đã trồng rất nhiều rau sạch và thường xuyên mang biếu hàng xóm cùng ăn (còn họ thì vẫn phải đi mua rau chợ), hàng tuần còn đóng gói để gửi lên Sai Gòn cho nhà em dùng; đất khu em mua, cằn cỗi và bạc màu nhưng bây giờ cây xanh đã phủ kín, hoa trái xum xuê, giá đất sau hai năm nay đã tăng gấp đôi; hai năm trước cái nhà em gần như bơ vơ thì nay đã có hàng chục ngôi nhà mọc lên xung quanh, đường xá ngon lành.
Kết luận: Phải hình dung được tương lai từ 10 năm hay lâu hơn về miếng đất mà mình định mua nó, từ đó sẽ giúp mình chọn được cây trồng phù hợp và quy hoạch cho mảnh đất hợp lý.
KẾT LUẬN CHUNG:
1. Nếu muốn trồng trọt thì yêu thích là chưa đủ, mà phải hiểu và thương cây mình trồng như chính đứa con của mình thì mới mong cây cho hoa thơm, trái ngọt...
2. Đất ít hay nhiều không quan trọng bằng chọn cây phù hợp và chăm sóc cây đúng theo "cách" của nó
3. Khái niệm về đất XẤU hay đất ĐẸP chỉ là một khái niệm mang tính hình thức và tương đối
4. Làm khác với cách mà người hàng xóm chỉ cho mình
5. Muốn làm nông nghiệp giỏi thì phải học nhiều và học nhiều thứ...

P/S: Em còn khá mơ hồ về phân bón, thuốc BVTV và cách sử dụng chúng, rất mong được anh Việt chia sẻ thêm về cách kích thích ra rễ cho thanh long, vì vườn nhà em có vai trụ không chịu ra rễ cái anh Việt ạ nên đây hơi yếu. Anh có thể tư vấn giúp em cách khắc phục được không? Cảm ơn anh trước!
Cảm ơn bạn.
Tôi xin mượn ngay ý của bạn để làm rõ thêm khái niệm "gắn kết bạn bè, làm giàu bằng trông trọt", bằng con đường kinh doanh bất động sản:
"Còn điều này nữa khoe luôn: Đất nhà em do bị hàng xóm chê là xấu nên gia đình em đã trồng rất nhiều rau sạch và thường xuyên mang biếu hàng xóm cùng ăn (còn họ thì vẫn phải đi mua rau chợ), hàng tuần còn đóng gói để gửi lên Sai Gòn cho nhà em dùng; đất khu em mua, cằn cỗi và bạc màu nhưng bây giờ cây xanh đã phủ kín, hoa trái xum xuê, giá đất sau hai năm nay đã tăng gấp đôi; hai năm trước cái nhà em gần như bơ vơ thì nay đã có hàng chục ngôi nhà mọc lên xung quanh, đường xá ngon lành."
Kinh doanh bất động sản là gì:
- Mua đất, nộp tiền cho nhà nước theo giá đất nguyên thủy.
- Đầu tư làm tăng giá trị đất bằng cách mở chợ, khu giải trí: Giá trị sinh lợi của đất tăng.
- Tặng không một số lô đất để làm cách cho đất làm bệnh viện, bến xe (thực chất là đầu tư một khoản tiền để tiếp tục làm tăng giá trị đất).
- Phân lô bán phá giá bằng giá vốn hàng bán một số ngôi nhà (buộc người mua phải ở).
- Bán có lãi định mức 1 số nền nhà đối với người chịu bỏ tiền ra trước.
- Bán có lãi cao hơn 1 số lô nền nhà.
Còn tồn kho 1 số nền ở vị trí đắc địa, bán cái nào lời đáng cái đó.
Và tôi hiến kế như sau:
- Mua lại 1 dự án trồng rừng đang phá sản (vài tỷ 100 ha).
- Canh tác nông nghiệp cây ngắn ngày để thu lợi duy trì bộ máy công nhân.
- Kết hợp từng bước nhỏ trồng cây giá trị kinh tế cao.
- Cho không anh em công nhân vài lô với điều kiện anh em có cống hiến nhất định (không được bỏ đất trống mà phải theo lộ trình trồng cây kinh tế cao).
- Bán có lãi định mức 1 số lô cây giá trị kinh tế cao đang phát triển mạnh.
- Còn lại một số lô cây giá trị kinh tế cao, bán lô nào đáng lô đó.
Lưu ý: Tuyệt đối không hợp tác với chủ sở hữu đất đai, vì với họ, họ cho rằng cái sổ xanh, cái dự án của họ to lớn như ông trời. Mình đầu tư vào thấy có tí hiệu quả là họ "lật kèo" ngay đó. Đừng có dại mà nghe họ than thở tôi có đất anh có kỹ thuật, có vốn, cùng nhau hợp tác làm ăn.
Chào a Việt, e có nghe a nói về mô hình HTX trồng trọt. A có thể nói cụ thể hơn về mô hình đó không? vd HTX ở đâu, trồng cây gì, điều kiện tham gia, hướng phát triển ...?
Đây là một ý tưởng thôi em ạ.
Nhưng ý tưởng này anh ko chỉ tham vọng ở trồng trọt có lợi nhuận cao, vì những tay trồng trọt có lợi nhuận cao anh biết và quen khá nhiều. Họ là nông dân chân chất, ở những miền quê thanh bình.
Trong canh tác đạt hiệu quẩ kinh tế cao của họ ưu điểm là lợi nhuận trong trồng trọt thì không cần phải bàn cãi đối với họ nữa.
Và bản thân anh cũng vậy, canh tác có lợi nhuận cao thì không cần phải bàn cãi hoặc ước mơ gì vời anh nữa.
Nhưng thật sự, tham vọng của anh ko chỉ là trồng trọt có lợi nhuận, mà anh còn muốn hơn nữa, lợi nhuận từ trồng trọt, lợi nhuận từ thương hiệu nông sản, lợi nhuận từ bất động sản...
Những việc đó anh ko thể làm một mình. Nhưng muốn làm việc đó, trước hết, từng xã viên phải là những tay "cao thủ" trong trồng trọt; cùng trồng trong 1 dự án "kinh doanh bất động sản"; cùng trồng hoặc cùng kinh doanh trong 1 dự án kinh doanh thương hiệu "nước bưởi ép HAI VIỆT" hoặc "bưởi tép đã lột vỏ HAI VIỆT" ở khu dân cư cao cấp hoặc chuyên bán ở các hội chợ thương mại quốc tế để quảng bá thương hiệu và tìm đơn đặt hàng ổn định từ châu Âu.
Những nông dân đang trồng trọt lợi nhuận 1 tỷ/ 1ha; họ rất thỏa mãn, và công việc hàng năm của họ là: Kiếm 1 tỷ => gửi agriviet=> về nhà ngủ=>năm sau lại kiếm 1 tỷ gửi agriviet. Chấm hết.
Gần 10 năm trước, anh ngồi uống cà phê với 1 người Thái là lãnh đạo của CP, anh ấy nói ở Thái có 1 loại vi sinh khi phun lên trái sầu riêng thì nó sẽ kích hoạt các enzim làm cho trái sầu riêng đó ăn rất ngon. Và có 1 lần anh đi Hội chợ thiết bị ở Tân Bình, anh đã ăn thử 1 múi sầu riêng Thái. Giá rất cao, và 1 hộp chỉ có 1 múi, giá rất cao, nhưng rất đáng giá, thật xứng đáng với đồng tiền đã bỏ ra.
Đó là các hình dung, các ý tưởng chuỗi liên kết của HTX, kiểu nn với hình ảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau không có khái niệm trong anh.
Một việc rất đơn giản, nhỏ bé, ít vốn, dễ làm: Trồng cây rau ăn phở bò é huế (rau húng) mà anh nói ở trên, đó cũng là một mô hình HTX, người thì troognf trọt, người thì xây dựng thương hiệu...
Miệng nhà quan có gang có thép, trên topic này anh có nói về 1 cây chanh còn sót lại, và ý tưởng lấy nó làm gốc để ghép quýt, cam lên anh đang thực hiện 1 trại giống quy mô nhỏ vài chục ngàn cây/ tháng với 1 anh bạn là đại lý cấp 1 VTNN và 1 đứa em hiện là lãnh đạo 1 Cty thuốc BVTV lớn cùng làm ăn chung từ trước đến nay. Đó cũng là 1 kiểu HTX...
Mong rằng có thể gặp được bạn bè cùng ý tưởng kinh doanh, tìm lợi nhuận quanh "trục xoay nn".
 
Last edited:
Nói thật, anh Việt đừng... buồn nha, chứ em là em chả bỏ qua bài viết nào của anh được đâu! Ngày còn đi học mà chăm chỉ nghe bài giảng của thầy/ cô như bây giờ thì có khi đã trở thành ... chủ tịch xã rồi cũng không chừng! haha...
Đầu năm đầu tháng nói chuyện vui mới may mắn, vậy nên em cũng chia sẻ chuyện vui của mình với anh Việt và mọi người, đồng thời rất mong được AE chia sẻ và giúp đỡ để chúng ta cùng thành công nha. Chuyện là thế này: (chính ra em có thể lập một topic cho câu chuyện của mình, nhưng kể ở đây có lẽ vui hơn!)
Vào năm hai ngàn không trăm vài năm trước, với ý đồ mua một miếng đất ở Bình thuận (gần quê vợ) để đưa cha mẹ về sinh sống cho tiện bề thăm nom, chăm sóc các cụ nội - ngoại hai bên. Em được một "cò" giới thiệu một miếng đất tại ở Tân Lập - Hàm thuận Nam - Bình thuận. Do chưa biết "đường đi lối về" trong việc mua bán đất đai, nên chủ yếu dựa hơi "cò" tư vấn mà tìm tới vùng này. Đây là khu vực gần đồi, đất sét pha cát và sỏi rất nhiều, túm lại là đất "ma chê quỷ hờn", có lẽ cũng kêu mãi mà chẳng ai mua nên mới tới lượt em thì phải?! Nhưng về thế đất thì có vẻ ok, đất bằng phẳng, thế đất hình chữ nhật có lưng tựa đồi, hướng nhìn ra không gian thoáng đãng, có rãnh thoát nước xung quanh, lại vừa với túi tiền hiện có nên em "quyết" luôn cái .r..u..p, chả đắn đo gì, vì trước đó, qua tìm hiểu về thổ nhưỡng của cây Thanh long, em biết chắc là đất đó trồng thanh long ok. Hơn nữa, đã từng được "vua khoai mì" Hồ Sáu chia sẻ rằng, "không có đất nào xấu, chỉ là không biết cách cải tạo đất mà thôi" nên em cũng khá tự tin để đặt cược cho miếng đất này.
Mua được miếng đất, dù thế nào cũng thấy vui và không ngừng mường tượng ra những viễn cảnh đầy hứa hẹn. Nhưng thiên hạ xung quanh, thậm chí là anh em trong nhà thì họ nghĩ khác. Từ khi biết em mau miếng đất, ai cũng dè bỉu, chê bai và họ nói đất đó, cỏ lông heo cũng không lên được thì đừng có mong là trồng cây, rồi thì đất đó có cho người ta cũng không lấy chứ đừng nói bán, rồi thì hết chỗ mua hay sao mà chui vô đây mà sống? v.v và v.v... Và em vẫn kệ. Em cứ làm theo những gì em biết và em tin vào quyết định đó. Việc đầu tiên là thuê mày múc hồ, san nấp bằng phẳng, chỉnh sửa mảnh đất cho thật ngay ngắn, tạo nền quy hoạch chỗ làm nhà, làm chuồng theo thế đất và theo kế hoạch lâu dài mình đặt ra trước đó. Vậy là sau hơn 1 tháng quy hoạch sửa sang, bắt đầu đã có những người hàng xóm tới xem và khen ngợi mảnh đất đẹp (đúng là miệng thiên hạ). Tiếp đó, em bắt đầu đi tìm giống thanh long để trồng. Dù chưa biết nhiều về loại cây này và vốn liếng cũng hạn hẹp nhưng em vẫn quyết định trồng thanh long ruột đỏ, mặc dù giá giống của nó khi đó không hề rẻ chút nào ( 12.000đ/hom, tức một trụ sẽ là 12.000 x4 = 48.000đ). Vì hạn chế vốn nên em trồng 200 trụ/ tổng S 8000m2.
Với suy nghĩ, mình ít vốn, ít đất nên mình phải làm thật tốt và chắc chắn phải làm khác người ta. Làm thế nào mà chỉ với số thanh long ấy mình phải có thu nhập không thua người ta có diện tích lớn gấp đôi, gấp ba mình mới được! Bụng nghĩ vậy, nhưng thực chất thì cũng cảm thấy khó khăn trăm bề, thậm chí nhiều khi còn bi quan vì giá thanh long có lúc giảm thê thảm. Nói chung, quãng thời gian 2 năm đầu tư, chăm sóc chờ cho thanh long ra trái là cả một bài toán khó khăn ghê gớm mà chắc không dài dòng kể nể thì mọi người cũng biết. Khoảng thời gian đó buộc mình phải giải được bài toán làm sao để lấy ngắn nuôi dài.
Kết quả: Em vừa thu lứa thanh long đầu tiên hôm qua anh Việt ạ. Cũng nhờ trời thương và mình thương cây mình trồng, cộng với một ít kiến thức gom nhặt và học lỏm của anh nên lứa thanh long của em có thể nói là một bước thành công ban đầu. 200 thu được gần 1,5 tấn trái, bán với giá 52.000đ/kg, thu được hơn 70 triệu đồng. Điều đáng nói là thanh long nhà em có trái to, đều với trọng lượng trung bình đạt xấp xỉ 1kg/trái, thậm chí có trái đạt gần 1,4kg và không bị loại bất cứ trái nào trong lần thu hoạch. So với hàng xóm, giá thanh long nhà em cao hơn người trồng cùng loại và cùng ngày cắt là 2000/kg và người mua phải trực tiếp cắt trái. Còn hàng xóm thì họ bán giá thấp hơn và chủ vườn phải tự cắt trái. Đặc biệt, dù em trồng chỉ bằng 1/3 của vài người xung quanh (cùng chung loại giống) nhưng tổng thu của nhà em cao hơn tổng thu của họ; Và so với nhiều người trồng thanh long ruột trắng có diện tích lớn hơn gấp 4 - 5 lần nhà em, thì có khi chỉ một lứa vừa rồi em đã gần bằng họ (đã kiểm chứng). Ngoài ra, thanh long mặc dù nuôi trái nhưng dây không hề bị sụp, vẫn bung đọt tua tủa và tiếp tục ra hoa tương đối nhiều.
Với khoảng 4 lứa trái nữa trong năm nay, nếu được giá, thì 200 trụ thanh long này hoàn toàn có thể đảm bảo chi tiêu thoải cho hai ông bà già mà em không còn phải bận tâm nhiều cho việc dưỡng già của cha mẹ mình nữa. Với em, đó là điều cực kỳ quan trọng.
Kết luận: Thà ít đất nhưng chọn đúng cây, làm đúng cách còn hơn là nhiều đất nhưng chọn sai cây, làm sai cách.
Còn điều này nữa khoe luôn: Đất nhà em do bị hàng xóm chê là xấu nên gia đình em đã trồng rất nhiều rau sạch và thường xuyên mang biếu hàng xóm cùng ăn (còn họ thì vẫn phải đi mua rau chợ), hàng tuần còn đóng gói để gửi lên Sai Gòn cho nhà em dùng; đất khu em mua, cằn cỗi và bạc màu nhưng bây giờ cây xanh đã phủ kín, hoa trái xum xuê, giá đất sau hai năm nay đã tăng gấp đôi; hai năm trước cái nhà em gần như bơ vơ thì nay đã có hàng chục ngôi nhà mọc lên xung quanh, đường xá ngon lành.
Kết luận: Phải hình dung được tương lai từ 10 năm hay lâu hơn về miếng đất mà mình định mua nó, từ đó sẽ giúp mình chọn được cây trồng phù hợp và quy hoạch cho mảnh đất hợp lý.
KẾT LUẬN CHUNG:
1. Nếu muốn trồng trọt thì yêu thích là chưa đủ, mà phải hiểu và thương cây mình trồng như chính đứa con của mình thì mới mong cây cho hoa thơm, trái ngọt...
2. Đất ít hay nhiều không quan trọng bằng chọn cây phù hợp và chăm sóc cây đúng theo "cách" của nó
3. Khái niệm về đất XẤU hay đất ĐẸP chỉ là một khái niệm mang tính hình thức và tương đối
4. Làm khác với cách mà người hàng xóm chỉ cho mình
5. Muốn làm nông nghiệp giỏi thì phải học nhiều và học nhiều thứ...

P/S: Em còn khá mơ hồ về phân bón, thuốc BVTV và cách sử dụng chúng, rất mong được anh Việt chia sẻ thêm về cách kích thích ra rễ cho thanh long, vì vườn nhà em có vai trụ không chịu ra rễ cái anh Việt ạ nên đây hơi yếu. Anh có thể tư vấn giúp em cách khắc phục được không? Cảm ơn anh trước!
+Hi hi...chúc mừng thành công đầu tay của Hồng Đăng
+Mình cũng đến thăm đại gia Hồ Sáu ở Trãng Bom (và ổng cũng đã đến thăm trang trại của mình). Ông này trồng 3 ha thanh long ruột đỏ H.14; nhưng chủ yếu thu hập từ trồng mì.Mì của ông Hồ Sáu trồng đạt đến 100 tấn/ha. Hiện nay, ổng vận động bà con trồng bắp thu hoạch non (khia ra trái chàng) để xay, ủ chua, xuất sang Nhật. Có 1 câu ông Hồ Sáu dạy mình nhớ mãi: Cây cối cũng nư con người, cho nó ăn uống điều độ, mỗi lần 1 ít, nhưng đều đều thì sẽ cho sống khỏe năng suât cao. Có ai ngờ đây là kinh nghiệm của cậu bé từ Quảng Ngãi lưu lạc vào bán cà rem ở ngã ba Dầu Giây....
+Vì sao bà con mình làm nông mà nghèo mãi? Đừng trách xã hội, chế độ. Cái chính là bà con không chịu học hỏi cho chi tiết, hoặc không tích lũy kinh nghiệm trước khi phát triển amjnh nên thất bại...
+le viet_law là luật sư nhưng yêu nông nghiệp, có những ý kiến không thua gì chuyên gia nông ngiệp+thực tiển, rất đáng trân trọng những người nhwung vậy trên diễn đàn, cùng giúp cho sự nghiệp thoát nghèo làm giàu của nông dân VN.
 
Luật sư Việt quả là ... bậc chuyên gia kinh tế. Anh nói trúng tim đen của người khác như vậy thì người ta còn biết nói gì nhỉ!? Hìhì Cảm ơn anh nhiều!
+Hi hi...chúc mừng thành công đầu tay của Hồng Đăng
+Mình cũng đến thăm đại gia Hồ Sáu ở Trãng Bom (và ổng cũng đã đến thăm trang trại của mình). Ông này trồng 3 ha thanh long ruột đỏ H.14; nhưng chủ yếu thu hập từ trồng mì.Mì của ông Hồ Sáu trồng đạt đến 100 tấn/ha. Hiện nay, ổng vận động bà con trồng bắp thu hoạch non (khia ra trái chàng) để xay, ủ chua, xuất sang Nhật. Có 1 câu ông Hồ Sáu dạy mình nhớ mãi: Cây cối cũng nư con người, cho nó ăn uống điều độ, mỗi lần 1 ít, nhưng đều đều thì sẽ cho sống khỏe năng suât cao. Có ai ngờ đây là kinh nghiệm của cậu bé từ Quảng Ngãi lưu lạc vào bán cà rem ở ngã ba Dầu Giây....
+Vì sao bà con mình làm nông mà nghèo mãi? Đừng trách xã hội, chế độ. Cái chính là bà con không chịu học hỏi cho chi tiết, hoặc không tích lũy kinh nghiệm trước khi phát triển amjnh nên thất bại...
+le viet_law là luật sư nhưng yêu nông nghiệp, có những ý kiến không thua gì chuyên gia nông ngiệp+thực tiển, rất đáng trân trọng những người nhwung vậy trên diễn đàn, cùng giúp cho sự nghiệp thoát nghèo làm giàu của nông dân VN.
Vâng, anh Tiến! Em đã học được rất nhiều từ Anh hùng lao động Hồ Sáu, từ những người như anh, anh Việt và nhiều AE trên diễn đàn này. Từ khi còn học phổ thông em đã suy nghĩ rất nhiều về nông nghiệp, nhưng cuộc sống đẩy đưa, khiến em trở thành một giảng viên sư phạm, rồi trở thành một phóng viên lăn lộn hơn chục năm trời khắp các tỉnh, thành đất nước, hàng ngày dùng internet marketing để sinh nhai. Nhưng với em, nông nghiệp trồng trọt mới chính là đích cuối cùng em phải thực hiện trong thời gian còn lại của cuộc đời mình anh ạ. Dự án nhỏ bé của bản thân về cây thanh long như em chia sẻ mới chỉ là một bước khởi đầu giúp em vừa thực hiện bổn phận làm con đối với cha mẹ, vừa là một thử nghiệm ban sơ giúp mình tự tin và trau dồi thêm kiến thức về nông nghiệp. Với 8000m2 đã quy hoạch cây trồng, nhà cửa và sẽ cho thu hoạch đều đặn hàng năm cho cha mẹ coi như đã được "chuyển giao". Việc tiếp theo là em phải tự thân vận động, xây dựng một "dự án" khác cho gia đình nhỏ bé của mình. Đó sẽ không phải là cây thanh long nữa và không phải là 8000m2 nữa, mà phải khác đi cả về loại cây, cả về diện tích. Đây là một kế hoạch không hề dễ dàng chút nào. Vì vậy em cần phải học hỏi thêm nhiều, cần, mong nhận sự được hỗ trợ, giúp đỡ nhiều từ những người như các anh để em thực hiện điều đó.
Hy vọng một ngày gần đây em sẽ có dịp diện kiến các anh để anh em mình được đàm đạo nhiều về đam mê Làm giàu từ trồng trọt.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của mọi người!
 
Chào anh em trên diễn đàn, chào anh em nhà vườn.
Qua theo dõi diễn đàn, tôi thấy rất nhiều anh em quan tâm tới trồng cây gì, khởi nghiệp như thế nào, tôi có thể gợi ý chia sẻ với anh em một ít theo hiểu biết của tôi.
Tôi tự giới thiệu, tôi làm nghề kỹ thuật nông nghiệp, đã đi nhiều vùng đất ở Miền Nam, đi nhiều đồng ruộng. Và tôi biết nhiều loại cây làm giàu mức lợi nhuận 400 - 1 tỷ - trên 1 tỷ 1 ha/ 1 năm.
Kết hợp sách vở, thực tế, lắng nghe cách canh tác của anh em nhà vườn mà cho đến nay, tôi có thể nói là biết tương đối kha khá về kỹ thuật trồng trọt các loại cây đó.
Những cây đó là gần gũi, rất đời thường, rất dân dã, không xa lạ mà trong công việc của tôi tiếp xúc được tôi có thể liệt kê dưới đây:
1/ Số 1 theo tôi là cam xoàng có lợi nhuận trên 1 tỷ/ 1 năm.
2/ Kế tới là quýt đường có lợi nhuận thấp hơn nhưng cũng tầm mức hàng tỷ.
3/ Càm sành thấp hơn nhưng cũng có mức lợi nhuận thuộc hàng trên 700 đến cá biệt hàng tỷ.
3/ Chanh các loại bao gồm lim ca, chanh giấy cũng có mức 4 - 5 trăm triệu. Tài liệt kỹ thuật có nói limca có thể đạt năng suất 80 tấn/ 1 ha/ 1 năm; nếu thu vào tháng 3 giá tầm 40 thì sẽ là 2,4 tỷ doanh thu. Nhưng tôi chưa chứng kiến được năng suất đó.
4/ Tiêu Chư Sê.
5/ Vài loại rau màu khác thì phải biết "lướt sóng" cũng có mức lợi nhuận rất cao.
Ngoài ra, còn có một số loại cây khác cũng có giá trị kinh tế cao, nhưng tôi không đi sâu nghiên cứu đặc điểm thực vật học của từng loại nên tôi không nêu ra.
Cùng là cây có múi, nguyên lý chung thì giống nhau, nhưng mỗi cây sẽ có mỗi khác. Việc ra bông cam xoàn khác ra bông quýt đường. Rồi việc ra bông chanh khác việc ra bông cam sành. Ngay kỹ thuật ra bông chanh linca cũng khác chanh giấy.
Tuy nhiên, ngay chính các nhà nông chính hiệu đang trồng những cây trên cũng đa ca bài ca "được mùa rớt giá". Và chính các nông dân đang trồng các cây trên hiện tại nhà đang không có gạo ăn, không có tiền chi tiêu cũng là bình thường.
Nguyên nhân của nó là toàn miền nam có 1 mùa mưa, mà mùa mưa thì cây ăn trái chỉ ra đọt không ra hoa; vào đầu tháng 10 âl lịch, toàn miền nam có một đợt thời tiết giá lạnh, cây ngừng sinh trưởng dinh dưỡng, bước qua thời kỳ sinh trưởng sinh sản, và ra hoa đồng loạt khi thời tiết nắng ấm trở lại vào tháng 11 - 12 âm lịch thì lẽ tất nhiên trái cây dư thừa, dội chợ, giá rẻ là đương nhiên.
Vấn đề muốn có lợi nhuận là phải biết làm trái nghịch vụ.
Nghịch vụ có nghĩa là gì? là trái với tự nhiên: khi thời tiết mưa dầm tháng 7 - 8 âm lịch, khi cây đang "xung, phát đọt" thì lại bắt nói ngừng ra đọt, suy yếu để chuyển sang ra hoa. Khi vào mùa đông, về mặt tự nhiên cây ngừng sinh trưởng dinh dưỡng thì lại bắt nó "xung" để nuôi trái đã ra nghịch mùa và không được "ngừng sinh trưởng dinh dưỡng" để không được ra hoa.
Để giúp anh em rút ngắn khoảng thời gian tìm hiểu tôi chỉ ra rằng, cơ sở lý luận của nó là:
1/ "Giáo trình ra hoa cây ăn trái - tác giả Trần Văn Hâu - ĐH Cần Thơ". Khi đọc cuốn này bạn sẽ lý giải được vì sao cây ra hoa và vì sao cây không ra hoa để điều khiển cây ra hoa theo ý muốn và không ra hoa theo ý muốn.
2/ "Cẩm nang giám định bệnh cây". Khi đọc cuốn này bạn sẽ biết được cây của mình đang bị bệnh gì.
3/ "Giáo trình Hóa bảo vệ thực vật": khi đọc cuốn này bạn sẽ biết cách điều trị bệnh cho cây của mình.
Đó là những "hằng đẳng thức đáng nhớ" trong canh tác cây ăn trái.
Các bạn thân mến, tôi nghĩ các bạn ở diễn đàn này đều có kiến thức, các bạn khát khao lập nghiệp, các bạn hãy nghĩ thêm đi. Ở Lai Vung - Đồng Tháp; Trà Ôn - Vĩnh Long, đất của 1 nhà vườn chỉ khoảng vài ngàn m2. Ấy thế mà họ lập nên kỳ danh nhà vườn thực thụ, với thu nhập rất vững vàng.
Có những nông dân mà mình thật khâm phục, ví như có 1 lần gặp 1 nông dân tên Ngoan ở Cai Lậy, anh ấy ghi chép và nắm rất rõ đọt cây sầu riêng mon thon bao nhiều ngày thì già lá, 8 ri bao nhiêu ngày ngày già lá, khổ qua bao nhiêu ngày già lá để tác động paclo ngày thứ mấy thì có hiệu quả nhất.
Hoặc cách đây 4 năm, mình có gặp 1 nông dân tên Bưu ở Lai Vung, khi ấy anh ấy rất nghèo, nhà lá lụp xụp, cả gia đình chỉ nhìn vào 1.000 m2 quýt đường. Lý do mình tiếp xúc với anh ấy là đại lý chỉ mình vào khắc phục 1.000 m2 quýt đó đang ngủ ngày và mất trắng. Mình tìm ra lý do, đơn giản là pH quá thấp, dưới 2 nên rễ bị hư hết, sau khi đánh CaO cây phục hồi ngay. Thế năm đó anh ấy thu được gần 200 tr ở công quýt đó và đủ vốn làm 5 công huệ... năm ngoái đây anh ấy nhớ mình và đt mời mình xuống ăn tân gia, mình bận không xuống được, mới hôm rồi mình xuống ghé thăm, thì ra anh ấy cất nhà hơn 1 tỷ, trên một miếng đất mới mua cũng gầy 1 tỷ.
Vậy thì các bạn, những người có tri thức, biết đọc hiểu, biết hỏi, các bạn hãy cố gắng lên nhé.
Đối với những anh em nhà vườn đang canh tác cây ăn trái nói riêng, cây trồng cạn nói chung, nếu gặp vấn đề cứ alo cho mình nhé, mình sẽ lý giải và giải đáp tận tình hiện tượng trên vườn của bạn trong phạm vi có thể. Số ĐT của mình là 0903.081.036 mình tên Việt.
Những anh em nhà vườn ở xa chỗ mình, biết lý thuyết và đã làm bông nghịch vụ những năm qua nhưng chưa được mỹ mãn, cứ gọi đt cho mình, chúng ta cùng thảo luận trao đổi để đưa ra giải pháp tối ưu nhất.
Những anh em nhà vườn đã làm trái nghịch vụ 2014 xong, nếu thấy dấu hiệu trái lọt kích cỡ khi thu hoạch, hãy mạnh dạn gọi đt cho mình, mình tin rằng mình sẽ thảo luận cùng anh em để xử lý thành công.
Đối với những anh em nhà vườn ở gần chỗ mình (Lê Minh Xuân - Bính Chánh) có trồng cây có múi mà chưa yên tâm về biện pháp canh tác của mình, thì hãy đến thăm vườn của mình (Thạnh Lợi - Bến Lức - Long An) cho cụ thể rồi mình sẽ đưa ra giải pháp khắc phục.
Mình có đọc qua diễn đàn, thấy có một số anh em đang làm nghành nghề khác tại TP HCM muốn chuyển sang nghề trồng trọt, mình sẽ giúp các bạn lựa chọn đất đai, cây trồng ở gần TP HCM với số vốn đầu tư ban đầu (kể cả tiền thuê đất không quá 30 tr/1 Ha) và vốn chăm sóc không quá 100 tr/ 1 Ha để có lợi nhuận 300 - 600 tr nhé.
Năm nay, ở vùng gần chỗ mình, người trồng mía lỗ rất nặng, giá thuê đất trống sẽ rất rẻ; giá bán đất cũng sẽ rất rẻ (vì phải bán đất để trả nợ mà). Anh em nào ở SG yêu nghề vườn mà có chút vốn cứ nhờ cò đất đi tìm đất mía mà mua, họ bắt đầu kêu bán đất rồi đó.
Mình tin rằng, qua diễn đàn này, qua thời gian giao lưu, chúng ta sẽ có những gắn kết tình bạn chặt chẽ thông qua công việc.
Chào anh em trên diễn đàn, chào anh em nhà vườn.
Qua theo dõi diễn đàn, tôi thấy rất nhiều anh em quan tâm tới trồng cây gì, khởi nghiệp như thế nào, tôi có thể gợi ý chia sẻ với anh em một ít theo hiểu biết của tôi.
Tôi tự giới thiệu, tôi làm nghề kỹ thuật nông nghiệp, đã đi nhiều vùng đất ở Miền Nam, đi nhiều đồng ruộng. Và tôi biết nhiều loại cây làm giàu mức lợi nhuận 400 - 1 tỷ - trên 1 tỷ 1 ha/ 1 năm.
Kết hợp sách vở, thực tế, lắng nghe cách canh tác của anh em nhà vườn mà cho đến nay, tôi có thể nói là biết tương đối kha khá về kỹ thuật trồng trọt các loại cây đó.
Những cây đó là gần gũi, rất đời thường, rất dân dã, không xa lạ mà trong công việc của tôi tiếp xúc được tôi có thể liệt kê dưới đây:
1/ Số 1 theo tôi là cam xoàng có lợi nhuận trên 1 tỷ/ 1 năm.
2/ Kế tới là quýt đường có lợi nhuận thấp hơn nhưng cũng tầm mức hàng tỷ.
3/ Càm sành thấp hơn nhưng cũng có mức lợi nhuận thuộc hàng trên 700 đến cá biệt hàng tỷ.
3/ Chanh các loại bao gồm lim ca, chanh giấy cũng có mức 4 - 5 trăm triệu. Tài liệt kỹ thuật có nói limca có thể đạt năng suất 80 tấn/ 1 ha/ 1 năm; nếu thu vào tháng 3 giá tầm 40 thì sẽ là 2,4 tỷ doanh thu. Nhưng tôi chưa chứng kiến được năng suất đó.
4/ Tiêu Chư Sê.
5/ Vài loại rau màu khác thì phải biết "lướt sóng" cũng có mức lợi nhuận rất cao.
Ngoài ra, còn có một số loại cây khác cũng có giá trị kinh tế cao, nhưng tôi không đi sâu nghiên cứu đặc điểm thực vật học của từng loại nên tôi không nêu ra.
Cùng là cây có múi, nguyên lý chung thì giống nhau, nhưng mỗi cây sẽ có mỗi khác. Việc ra bông cam xoàn khác ra bông quýt đường. Rồi việc ra bông chanh khác việc ra bông cam sành. Ngay kỹ thuật ra bông chanh linca cũng khác chanh giấy.
Tuy nhiên, ngay chính các nhà nông chính hiệu đang trồng những cây trên cũng đa ca bài ca "được mùa rớt giá". Và chính các nông dân đang trồng các cây trên hiện tại nhà đang không có gạo ăn, không có tiền chi tiêu cũng là bình thường.
Nguyên nhân của nó là toàn miền nam có 1 mùa mưa, mà mùa mưa thì cây ăn trái chỉ ra đọt không ra hoa; vào đầu tháng 10 âl lịch, toàn miền nam có một đợt thời tiết giá lạnh, cây ngừng sinh trưởng dinh dưỡng, bước qua thời kỳ sinh trưởng sinh sản, và ra hoa đồng loạt khi thời tiết nắng ấm trở lại vào tháng 11 - 12 âm lịch thì lẽ tất nhiên trái cây dư thừa, dội chợ, giá rẻ là đương nhiên.
Vấn đề muốn có lợi nhuận là phải biết làm trái nghịch vụ.
Nghịch vụ có nghĩa là gì? là trái với tự nhiên: khi thời tiết mưa dầm tháng 7 - 8 âm lịch, khi cây đang "xung, phát đọt" thì lại bắt nói ngừng ra đọt, suy yếu để chuyển sang ra hoa. Khi vào mùa đông, về mặt tự nhiên cây ngừng sinh trưởng dinh dưỡng thì lại bắt nó "xung" để nuôi trái đã ra nghịch mùa và không được "ngừng sinh trưởng dinh dưỡng" để không được ra hoa.
Để giúp anh em rút ngắn khoảng thời gian tìm hiểu tôi chỉ ra rằng, cơ sở lý luận của nó là:
1/ "Giáo trình ra hoa cây ăn trái - tác giả Trần Văn Hâu - ĐH Cần Thơ". Khi đọc cuốn này bạn sẽ lý giải được vì sao cây ra hoa và vì sao cây không ra hoa để điều khiển cây ra hoa theo ý muốn và không ra hoa theo ý muốn.
2/ "Cẩm nang giám định bệnh cây". Khi đọc cuốn này bạn sẽ biết được cây của mình đang bị bệnh gì.
3/ "Giáo trình Hóa bảo vệ thực vật": khi đọc cuốn này bạn sẽ biết cách điều trị bệnh cho cây của mình.
Đó là những "hằng đẳng thức đáng nhớ" trong canh tác cây ăn trái.
Các bạn thân mến, tôi nghĩ các bạn ở diễn đàn này đều có kiến thức, các bạn khát khao lập nghiệp, các bạn hãy nghĩ thêm đi. Ở Lai Vung - Đồng Tháp; Trà Ôn - Vĩnh Long, đất của 1 nhà vườn chỉ khoảng vài ngàn m2. Ấy thế mà họ lập nên kỳ danh nhà vườn thực thụ, với thu nhập rất vững vàng.
Có những nông dân mà mình thật khâm phục, ví như có 1 lần gặp 1 nông dân tên Ngoan ở Cai Lậy, anh ấy ghi chép và nắm rất rõ đọt cây sầu riêng mon thon bao nhiều ngày thì già lá, 8 ri bao nhiêu ngày ngày già lá, khổ qua bao nhiêu ngày già lá để tác động paclo ngày thứ mấy thì có hiệu quả nhất.
Hoặc cách đây 4 năm, mình có gặp 1 nông dân tên Bưu ở Lai Vung, khi ấy anh ấy rất nghèo, nhà lá lụp xụp, cả gia đình chỉ nhìn vào 1.000 m2 quýt đường. Lý do mình tiếp xúc với anh ấy là đại lý chỉ mình vào khắc phục 1.000 m2 quýt đó đang ngủ ngày và mất trắng. Mình tìm ra lý do, đơn giản là pH quá thấp, dưới 2 nên rễ bị hư hết, sau khi đánh CaO cây phục hồi ngay. Thế năm đó anh ấy thu được gần 200 tr ở công quýt đó và đủ vốn làm 5 công huệ... năm ngoái đây anh ấy nhớ mình và đt mời mình xuống ăn tân gia, mình bận không xuống được, mới hôm rồi mình xuống ghé thăm, thì ra anh ấy cất nhà hơn 1 tỷ, trên một miếng đất mới mua cũng gầy 1 tỷ.
Vậy thì các bạn, những người có tri thức, biết đọc hiểu, biết hỏi, các bạn hãy cố gắng lên nhé.
Đối với những anh em nhà vườn đang canh tác cây ăn trái nói riêng, cây trồng cạn nói chung, nếu gặp vấn đề cứ alo cho mình nhé, mình sẽ lý giải và giải đáp tận tình hiện tượng trên vườn của bạn trong phạm vi có thể. Số ĐT của mình là 0903.081.036 mình tên Việt.
Những anh em nhà vườn ở xa chỗ mình, biết lý thuyết và đã làm bông nghịch vụ những năm qua nhưng chưa được mỹ mãn, cứ gọi đt cho mình, chúng ta cùng thảo luận trao đổi để đưa ra giải pháp tối ưu nhất.
Những anh em nhà vườn đã làm trái nghịch vụ 2014 xong, nếu thấy dấu hiệu trái lọt kích cỡ khi thu hoạch, hãy mạnh dạn gọi đt cho mình, mình tin rằng mình sẽ thảo luận cùng anh em để xử lý thành công.
Đối với những anh em nhà vườn ở gần chỗ mình (Lê Minh Xuân - Bính Chánh) có trồng cây có múi mà chưa yên tâm về biện pháp canh tác của mình, thì hãy đến thăm vườn của mình (Thạnh Lợi - Bến Lức - Long An) cho cụ thể rồi mình sẽ đưa ra giải pháp khắc phục.
Mình có đọc qua diễn đàn, thấy có một số anh em đang làm nghành nghề khác tại TP HCM muốn chuyển sang nghề trồng trọt, mình sẽ giúp các bạn lựa chọn đất đai, cây trồng ở gần TP HCM với số vốn đầu tư ban đầu (kể cả tiền thuê đất không quá 30 tr/1 Ha) và vốn chăm sóc không quá 100 tr/ 1 Ha để có lợi nhuận 300 - 600 tr nhé.
Năm nay, ở vùng gần chỗ mình, người trồng mía lỗ rất nặng, giá thuê đất trống sẽ rất rẻ; giá bán đất cũng sẽ rất rẻ (vì phải bán đất để trả nợ mà). Anh em nào ở SG yêu nghề vườn mà có chút vốn cứ nhờ cò đất đi tìm đất mía mà mua, họ bắt đầu kêu bán đất rồi đó.
Mình tin rằng, qua diễn đàn này, qua thời gian giao lưu, chúng ta sẽ có những gắn kết tình bạn chặt chẽ thông qua công việc.
Chào anh em trên diễn đàn, chào anh em nhà vườn.
Qua theo dõi diễn đàn, tôi thấy rất nhiều anh em quan tâm tới trồng cây gì, khởi nghiệp như thế nào, tôi có thể gợi ý chia sẻ với anh em một ít theo hiểu biết của tôi.
Tôi tự giới thiệu, tôi làm nghề kỹ thuật nông nghiệp, đã đi nhiều vùng đất ở Miền Nam, đi nhiều đồng ruộng. Và tôi biết nhiều loại cây làm giàu mức lợi nhuận 400 - 1 tỷ - trên 1 tỷ 1 ha/ 1 năm.
Kết hợp sách vở, thực tế, lắng nghe cách canh tác của anh em nhà vườn mà cho đến nay, tôi có thể nói là biết tương đối kha khá về kỹ thuật trồng trọt các loại cây đó.
Những cây đó là gần gũi, rất đời thường, rất dân dã, không xa lạ mà trong công việc của tôi tiếp xúc được tôi có thể liệt kê dưới đây:
1/ Số 1 theo tôi là cam xoàng có lợi nhuận trên 1 tỷ/ 1 năm.
2/ Kế tới là quýt đường có lợi nhuận thấp hơn nhưng cũng tầm mức hàng tỷ.
3/ Càm sành thấp hơn nhưng cũng có mức lợi nhuận thuộc hàng trên 700 đến cá biệt hàng tỷ.
3/ Chanh các loại bao gồm lim ca, chanh giấy cũng có mức 4 - 5 trăm triệu. Tài liệt kỹ thuật có nói limca có thể đạt năng suất 80 tấn/ 1 ha/ 1 năm; nếu thu vào tháng 3 giá tầm 40 thì sẽ là 2,4 tỷ doanh thu. Nhưng tôi chưa chứng kiến được năng suất đó.
4/ Tiêu Chư Sê.
5/ Vài loại rau màu khác thì phải biết "lướt sóng" cũng có mức lợi nhuận rất cao.
Ngoài ra, còn có một số loại cây khác cũng có giá trị kinh tế cao, nhưng tôi không đi sâu nghiên cứu đặc điểm thực vật học của từng loại nên tôi không nêu ra.
Cùng là cây có múi, nguyên lý chung thì giống nhau, nhưng mỗi cây sẽ có mỗi khác. Việc ra bông cam xoàn khác ra bông quýt đường. Rồi việc ra bông chanh khác việc ra bông cam sành. Ngay kỹ thuật ra bông chanh linca cũng khác chanh giấy.
Tuy nhiên, ngay chính các nhà nông chính hiệu đang trồng những cây trên cũng đa ca bài ca "được mùa rớt giá". Và chính các nông dân đang trồng các cây trên hiện tại nhà đang không có gạo ăn, không có tiền chi tiêu cũng là bình thường.
Nguyên nhân của nó là toàn miền nam có 1 mùa mưa, mà mùa mưa thì cây ăn trái chỉ ra đọt không ra hoa; vào đầu tháng 10 âl lịch, toàn miền nam có một đợt thời tiết giá lạnh, cây ngừng sinh trưởng dinh dưỡng, bước qua thời kỳ sinh trưởng sinh sản, và ra hoa đồng loạt khi thời tiết nắng ấm trở lại vào tháng 11 - 12 âm lịch thì lẽ tất nhiên trái cây dư thừa, dội chợ, giá rẻ là đương nhiên.
Vấn đề muốn có lợi nhuận là phải biết làm trái nghịch vụ.
Nghịch vụ có nghĩa là gì? là trái với tự nhiên: khi thời tiết mưa dầm tháng 7 - 8 âm lịch, khi cây đang "xung, phát đọt" thì lại bắt nói ngừng ra đọt, suy yếu để chuyển sang ra hoa. Khi vào mùa đông, về mặt tự nhiên cây ngừng sinh trưởng dinh dưỡng thì lại bắt nó "xung" để nuôi trái đã ra nghịch mùa và không được "ngừng sinh trưởng dinh dưỡng" để không được ra hoa.
Để giúp anh em rút ngắn khoảng thời gian tìm hiểu tôi chỉ ra rằng, cơ sở lý luận của nó là:
1/ "Giáo trình ra hoa cây ăn trái - tác giả Trần Văn Hâu - ĐH Cần Thơ". Khi đọc cuốn này bạn sẽ lý giải được vì sao cây ra hoa và vì sao cây không ra hoa để điều khiển cây ra hoa theo ý muốn và không ra hoa theo ý muốn.
2/ "Cẩm nang giám định bệnh cây". Khi đọc cuốn này bạn sẽ biết được cây của mình đang bị bệnh gì.
3/ "Giáo trình Hóa bảo vệ thực vật": khi đọc cuốn này bạn sẽ biết cách điều trị bệnh cho cây của mình.
Đó là những "hằng đẳng thức đáng nhớ" trong canh tác cây ăn trái.
Các bạn thân mến, tôi nghĩ các bạn ở diễn đàn này đều có kiến thức, các bạn khát khao lập nghiệp, các bạn hãy nghĩ thêm đi. Ở Lai Vung - Đồng Tháp; Trà Ôn - Vĩnh Long, đất của 1 nhà vườn chỉ khoảng vài ngàn m2. Ấy thế mà họ lập nên kỳ danh nhà vườn thực thụ, với thu nhập rất vững vàng.
Có những nông dân mà mình thật khâm phục, ví như có 1 lần gặp 1 nông dân tên Ngoan ở Cai Lậy, anh ấy ghi chép và nắm rất rõ đọt cây sầu riêng mon thon bao nhiều ngày thì già lá, 8 ri bao nhiêu ngày ngày già lá, khổ qua bao nhiêu ngày già lá để tác động paclo ngày thứ mấy thì có hiệu quả nhất.
Hoặc cách đây 4 năm, mình có gặp 1 nông dân tên Bưu ở Lai Vung, khi ấy anh ấy rất nghèo, nhà lá lụp xụp, cả gia đình chỉ nhìn vào 1.000 m2 quýt đường. Lý do mình tiếp xúc với anh ấy là đại lý chỉ mình vào khắc phục 1.000 m2 quýt đó đang ngủ ngày và mất trắng. Mình tìm ra lý do, đơn giản là pH quá thấp, dưới 2 nên rễ bị hư hết, sau khi đánh CaO cây phục hồi ngay. Thế năm đó anh ấy thu được gần 200 tr ở công quýt đó và đủ vốn làm 5 công huệ... năm ngoái đây anh ấy nhớ mình và đt mời mình xuống ăn tân gia, mình bận không xuống được, mới hôm rồi mình xuống ghé thăm, thì ra anh ấy cất nhà hơn 1 tỷ, trên một miếng đất mới mua cũng gầy 1 tỷ.
Vậy thì các bạn, những người có tri thức, biết đọc hiểu, biết hỏi, các bạn hãy cố gắng lên nhé.
Đối với những anh em nhà vườn đang canh tác cây ăn trái nói riêng, cây trồng cạn nói chung, nếu gặp vấn đề cứ alo cho mình nhé, mình sẽ lý giải và giải đáp tận tình hiện tượng trên vườn của bạn trong phạm vi có thể. Số ĐT của mình là 0903.081.036 mình tên Việt.
Những anh em nhà vườn ở xa chỗ mình, biết lý thuyết và đã làm bông nghịch vụ những năm qua nhưng chưa được mỹ mãn, cứ gọi đt cho mình, chúng ta cùng thảo luận trao đổi để đưa ra giải pháp tối ưu nhất.
Những anh em nhà vườn đã làm trái nghịch vụ 2014 xong, nếu thấy dấu hiệu trái lọt kích cỡ khi thu hoạch, hãy mạnh dạn gọi đt cho mình, mình tin rằng mình sẽ thảo luận cùng anh em để xử lý thành công.
Đối với những anh em nhà vườn ở gần chỗ mình (Lê Minh Xuân - Bính Chánh) có trồng cây có múi mà chưa yên tâm về biện pháp canh tác của mình, thì hãy đến thăm vườn của mình (Thạnh Lợi - Bến Lức - Long An) cho cụ thể rồi mình sẽ đưa ra giải pháp khắc phục.
Mình có đọc qua diễn đàn, thấy có một số anh em đang làm nghành nghề khác tại TP HCM muốn chuyển sang nghề trồng trọt, mình sẽ giúp các bạn lựa chọn đất đai, cây trồng ở gần TP HCM với số vốn đầu tư ban đầu (kể cả tiền thuê đất không quá 30 tr/1 Ha) và vốn chăm sóc không quá 100 tr/ 1 Ha để có lợi nhuận 300 - 600 tr nhé.
Năm nay, ở vùng gần chỗ mình, người trồng mía lỗ rất nặng, giá thuê đất trống sẽ rất rẻ; giá bán đất cũng sẽ rất rẻ (vì phải bán đất để trả nợ mà). Anh em nào ở SG yêu nghề vườn mà có chút vốn cứ nhờ cò đất đi tìm đất mía mà mua, họ bắt đầu kêu bán đất rồi đó.
Mình tin rằng, qua diễn đàn này, qua thời gian giao lưu, chúng ta sẽ có những gắn kết tình bạn chặt chẽ thông qua công việc.
em chào anh việt ! em ở ngoài bắc ,2 hôm trước em có gọi điện nhờ anh tư vấn cho em thuốc trị nấm cho 50 cây chanh bốn mùa .nhưng ở ngoài quê em ko có thuốc dặc trị nấm ALIET .giờ em không biết làm thế nào nữa .ra cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật mỗi người tư vấn một kiểu .những thuốc em mua trên bao bì chỉ áp dụng cho ,dưa chuột ,cà chùa ,dưa dấu .không biết em áp dụng cho cây chanh được không anh nhỉ ? em cám ơn anh đã bớt chút thời gian tư vấn cho em !chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khỏe ,hạnh phúc.thành công trong cuộc sống ,luôn có những bài viết và nhưng sáng kiến bổ ích cho mọi người học hỏi .
 
em chào anh việt ! em ở ngoài bắc ,2 hôm trước em có gọi điện nhờ anh tư vấn cho em thuốc trị nấm cho 50 cây chanh bốn mùa .nhưng ở ngoài quê em ko có thuốc dặc trị nấm ALIET .giờ em không biết làm thế nào nữa .ra cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật mỗi người tư vấn một kiểu .những thuốc em mua trên bao bì chỉ áp dụng cho ,dưa chuột ,cà chùa ,dưa dấu .không biết em áp dụng cho cây chanh được không anh nhỉ ? em cám ơn anh đã bớt chút thời gian tư vấn cho em !chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khỏe ,hạnh phúc.thành công trong cuộc sống ,luôn có những bài viết và nhưng sáng kiến bổ ích cho mọi người học hỏi .
Để điều trị nấm dưới đất tấn công bộ rễ trên cây trồng cạn, nó bao gồm tất cả các cây sống trên cạn mà ngồi kể mãi ko biết có hết được ko như có múi, tiêu, rau màu trên cạn, thanh long.... các cây này đều có đặc điểm chung là rễ sống trên cạn, bị nấm bệnh pơhitoptora,phylium, thylium... tấn công.
Nguyên nhân tấn công là do rễ bị chầy xước ra do nhiều tác nhân khác nhau như tuyến trùng ký sinh (chích vào để hút dinh dưỡng, chui vào là ổ mà ta nhìn thấy rễ phù ra), do ngập nước, do pH thấp gây đứt lông hút cũng gây chầy xước, do vi sinh vật có hại tấn công (bón phân hữu cơ chưa hoai mục, ủ phân cá ko đúng cách...)
Hãy hình dung như da bàn tay người, bốc được đủ thứ bẩn nhất mà ko lo bị nhiễm trùng, chỉ khi bị chầy xước ra thì tiếp xúc với vi trùng mới bị nhiễm trùng mà thôi. Rễ cây cũng vậy.
Như vậy, ở đây có 1 tác nhân gây hại: Tuyến trùng vàn nấm và được diệt bởi 2 loại thuốc khác nhau:
- Tuyến trùng được diệt bởi các thuốc trị tuyến trùng như Nokap, fugadan...
- Nấm hại rễ được diệt trừ bởi các thuốc trừ nấm, hiệu quả nhất là nhóm có gốc ion âm PO3, phổ biến nhất là aliet của Bayer. Ưu điểm của gốc này là trừ nấm bệnh mà ko có tác động gây hại cho cây, nó còn là dinh dưỡng P cho cây.
Cách rẻ tiền mà hiệu quả điều trị cũng chấp nhập được thì có hoạt chất validamycyn được đóng gói phổ biến dạng can tưới 5 lít.
Ngoài ra, còn có nhiều loại thuốc trừ nấm nhưng hiệu quả không bằng như hoạt chất metalaxyl (có trong ridomin hoặc các Cty đóng gói hoatjchaats này riêng lẻ); cabendazim...
Còn có loại thuốc trị tốt hơn, triệt để hơn, nhưng anh không phổ biến trên diễn đàn, vì chính nhà sản xuất không khuyến cáo, ko khảo nghiệm để đăng ký và nó giết chết nấm, giết luôn cả cây trồng ở một liều gây độc đến mức giới hạn nào đó)
Em nghiên cứu xem ở ngoài đó có các loại thuốc trên ko.
Anh nêu thêm, trên là thuốc trị nấm và tuyến trùng.
Sau khi trị nấm và tuyến trùng xong, tạo môi trường sống cho cây bằng cách hiệu chỉnh pH, chất cần dụng là CaO, kỹ thuật đánh vôi đã trình bảy ở trên.
Khoa học sinh học đã chứng minh được rằng, nấm và vi khuẩn có hại ít tồn tại tại pH 6, mà tại ph này các nấm có lợi và vi sinh có lợi phát triển. Khoa học nông nghiệp công nhận kết quả này của khoa học sinh học.
Khi đã có môi trường sống tốt, lúc này sử dụng chất kích thích ra rễ như NAA, Humat. Nếu sử dụng chất ra rễ khi chưa trị nấm bệnh thì rễ mới sẽ ra ngay, nhưng chính rễ mới này là "rất béo" cho nấm, nên chỉ vài ngày sau khi sử dụng kích thích ra rễ ta thấy rễ ra trắng xóa, nhưng vài ngày sau là mất hết.
Sau đó mới sử dụng phân hóa học cho rễ nó lấy cái "ăn".
Chú ý: Hàng loạt các Cty chào mời, chiêu dụ, khuyến khích cây đang thối rễ không bón vô cơ mà bón hữu cơ. Đây là một chiêu bài để bán các hợp chất hữu cơ như rơm, rạ, cỏ, trấu, rác, than bùn xay nhuyễn ra rồi trộng chất kích thích NAA, Nitrophenol để dân thấy ra rễ nhằm TÍNH TIỀN CHO TAO! Khôn thì ăn người, dại thì người ăn là vậy. Nhất là các vườn cây nghịch vụ đang mang trái trĩu cành, doanh thu hàng tỷ 1 ha, khi bị thối rễ, chủ vườn như một con bệnh điên loạn ai nói gì cũng làm, đổ vài chục triệu xuống vườn hết lần này đến lần khác; trong khi, nếu hiểu cặn kẽ hơn thì không cần thiết phải như vậy.
Trên đây là quan điểm chính thống được về cách điều trị thối rễ cây trồng cạn được pháp luật công nhận, thị trường có sẵn.
Còn rất nhiều cách điều trị khác rẻ tiền hơn nhiều, hiệu quả hơn nhiều, tốt đẹp hơn cho thực vật, triệt để hơn, nhưng không được pháp luật công nhận, thị trường không có bán để mua. Nếu anh em nào có trang trại lớn, hoặc anh em nào đang đứng kỹ thuật cho nhiều nhà vườn, gặp vấn đề này và cần giải quyết vấn đề này thì alo cho mình.
Cùng đề tài thối rễ này, có một đề tài khác gần tương đồng là hiện tượng khô cành, nứt thân, xì mủ trên cây cũng gần như là bất trị, mất trắng. Cách điều trị mà nhiều tài liệu nêu là phun aliet nồng độ 1 - 2 % lên cây, ngay chỗ vết bệnh, hoặc dùng coc 85 nồng độ 1 - 5% bôi lên cây.
Nếu anh em nào gặp vấn đề này, tự xử lý hoặc nhờ đại lý VTNN nơi mình sống xử lý được thì tốt, nếu ko xử lý được mình giao cho mình nhé, mình "bao hàng luôn". Vì vấn đề này về lý thuyết thì rất dễ, nhưng thực tế còn phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện canh tác, sức khỏe cây và quá nhiều giả định được đưa ra.
 
Chào bác Việt, bài viết của bác hay quá mình ko bỏ sót bài nào cả. Xem cách viết cũng như tầm hiểu biết của bác thì mình nghĩ bác chắc cũng tầm u40.
Bác nói đúng nông dân mình rất cần cù nhưng lại bảo thủ quá khủng khiếp.
Mình hiện đang làm văn phòng tại TP. HCM nhưng lại rất thích (chưa dám nói yêu theo nghĩa của bác) nông nghiệp. Mình đang xin ông già một khoảnh đất nhỏ để thử nghiệm (xin nhiều là bị đòn liền mặc dù ông già làm ăn không ra ngô ra khoai trên 1ha đất hiện nay trong nhiều năm rồi)
Mình đang tìm tài liệu nông nghiệp trên mạng thì gặp topic này của bác. Đúng là đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh.
Do là tay mơ về nông nghiệp kỹ thuật cao nên mình sẽ nghiên cứu và thực nghiệm từ từ trước khi bắt đầu mần ăn thật sự. Sau nhiều lần thất bại đau thương ở các lĩnh vực khác mình rút ra kết luận không có gì dễ làm và dễ ăn như làm nông nghiệp. Nếu không giàu thì cũng đủ ăn... Hehe.
Cho mình xin một chân làm đệ tử của bác nhé...
Trước tiên mình đang chuẩn bị sắm một bộ đồ nghề để hành đạo...
Sách bác giới thiệu thì mình đang tìm mua nhưng chưa có.
Mình đang tìm mua máy đo ph đất nhưng đang phân vân không biết chọn loại nào. Cả máy xịt thuốc bảo vệ thực vật nữa. Bác giới thiệu mình được không.
Báo cáo các Bác là tranh thủ thứ 7 chủ nhật vừa rồi mình đã chạy về quê (Cái Bè - Tiền Giang) để tranh thủ trồng một vài giống thử nghiệm.

Chuẩn bị đất để khởi nghiệp


Bầm đất


Trộn đất


Thành phẩm


Từ trái qua phải: Cây dừa xiêm lùn, cây bưởi da xanh (gốc ghép), cây bơ sáp, và cây bưởi da xanh (góc chiết cành - do ông già mính chiết). Còn một cây cam xoàng nữa mà hết chậu đê vào rồi, tuần sau về mần tiếp.

Ghi chú: mình là người chụp hình nên không có trong hình nhé các bác.

Vạn sự khởi đầu nan mà phải không ... Ý tưởng của mình là chăm sóc, theo dõi và ghi lại nhật ký quá trình phát triển của các giống này.

Tất cả các giống trên đều là giống trôi nổi không rõ nguồn gốc nhé. Mình đang định nghiên cứu thêm giống chanh limca không hạt mà bác Việt đề cập nhưng không biết chổ nào bán.

Hiện tại vườn nhà mình có gần 1 ha tạm gọi là vườn tạp do Ông già chăm sóc tùy hỉ nên năng suât thì ... không biết được ...

Trong đó khoảng 70% xoài đài loan đang cho trái, một số đang ra bông thuận vụ (mình đang đinh xin vài cây cắt hết bông để làm thử nghiệm nghịch vụ mùa sau theo ý bác Việt. Cuối tuần mình sẽ về cắt bông và chup hình lại làm mẫu); 20% bưởi da xanh đang cho trái (mình cũng sẽ xin vài cây để thử nghiệm luôn). Còn lại là cây tap, cây gì cũng có cả, cam sành, cam dây, dâu, me thái, cam xoàng, chuối, ổi ... ôi đủ thứ trên đời ...
 
Chào bác Việt, bài viết của bác hay quá mình ko bỏ sót bài nào cả. Xem cách viết cũng như tầm hiểu biết của bác thì mình nghĩ bác chắc cũng tầm u40.
Bác nói đúng nông dân mình rất cần cù nhưng lại bảo thủ quá khủng khiếp.
Mình hiện đang làm văn phòng tại TP. HCM nhưng lại rất thích (chưa dám nói yêu theo nghĩa của bác) nông nghiệp. Mình đang xin ông già một khoảnh đất nhỏ để thử nghiệm (xin nhiều là bị đòn liền mặc dù ông già làm ăn không ra ngô ra khoai trên 1ha đất hiện nay trong nhiều năm rồi)
Mình đang tìm tài liệu nông nghiệp trên mạng thì gặp topic này của bác. Đúng là đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh.
Do là tay mơ về nông nghiệp kỹ thuật cao nên mình sẽ nghiên cứu và thực nghiệm từ từ trước khi bắt đầu mần ăn thật sự. Sau nhiều lần thất bại đau thương ở các lĩnh vực khác mình rút ra kết luận không có gì dễ làm và dễ ăn như làm nông nghiệp. Nếu không giàu thì cũng đủ ăn... Hehe.
Cho mình xin một chân làm đệ tử của bác nhé...
Trước tiên mình đang chuẩn bị sắm một bộ đồ nghề để hành đạo...
Sách bác giới thiệu thì mình đang tìm mua nhưng chưa có.
Mình đang tìm mua máy đo ph đất nhưng đang phân vân không biết chọn loại nào. Cả máy xịt thuốc bảo vệ thực vật nữa. Bác giới thiệu mình được không.
Báo cáo các Bác là tranh thủ thứ 7 chủ nhật vừa rồi mình đã chạy về quê (Cái Bè - Tiền Giang) để tranh thủ trồng một vài giống thử nghiệm.

Chuẩn bị đất để khởi nghiệp


Bầm đất


Trộn đất


Thành phẩm


Từ trái qua phải: Cây dừa xiêm lùn, cây bưởi da xanh (gốc ghép), cây bơ sáp, và cây bưởi da xanh (góc chiết cành - do ông già mính chiết). Còn một cây cam xoàng nữa mà hết chậu đê vào rồi, tuần sau về mần tiếp.

Ghi chú: mình là người chụp hình nên không có trong hình nhé các bác.

Vạn sự khởi đầu nan mà phải không ... Ý tưởng của mình là chăm sóc, theo dõi và ghi lại nhật ký quá trình phát triển của các giống này.

Tất cả các giống trên đều là giống trôi nổi không rõ nguồn gốc nhé. Mình đang định nghiên cứu thêm giống chanh limca không hạt mà bác Việt đề cập nhưng không biết chổ nào bán.

Hiện tại vườn nhà mình có gần 1 ha tạm gọi là vườn tạp do Ông già chăm sóc tùy hỉ nên năng suât thì ... không biết được ...

Trong đó khoảng 70% xoài đài loan đang cho trái, một số đang ra bông thuận vụ (mình đang đinh xin vài cây cắt hết bông để làm thử nghiệm nghịch vụ mùa sau theo ý bác Việt. Cuối tuần mình sẽ về cắt bông và chup hình lại làm mẫu); 20% bưởi da xanh đang cho trái (mình cũng sẽ xin vài cây để thử nghiệm luôn). Còn lại là cây tap, cây gì cũng có cả, cam sành, cam dây, dâu, me thái, cam xoàng, chuối, ổi ... ôi đủ thứ trên đời ...
Lại tiếp tục một vườn tạp ra đời!
Vùng đất Cái Bè là đất tốt. Bạn thử nghiệm ư? phương pháp đứng trên vai người khổng lồ để cao hơn người khổng lồ sao ko áp dụng mà lại đi thí nghiệm lại? Ngài Trần Văn Hâu đáng kính đã tốn cả một đời người, cùng nhiều triệu Km chạy xe, cùng nhiều tỷ đồng để ghi chép cớ sao lại không thừa hưởng thành tựu của ngài?
Hãy tới đại lý VTNN ở địa phương như Năm Thêu chẳng hạn, trình bày ý định trồng cây gì hiệu quả, chủ đại lý sẽ giới thiệu cho vài người khổng lồ mà đi tham quan.
Rồi chạy sang Lai Vung, hỏi bên khuyến nông xem, chi phí 1 chầu nhậu. Năm nay bên đó có 1 kỷ lục là 1 nông dân trồng 3.000 m2 đất 113 cây cam xoàn, cho doanh thu 700 triệu!
Người ta nói lấy ngắn nuôi dài, nhưng ở đây lấy "cục tiền tổ mẹ" nuôi tiền tỷ luôn nhé! Làm trái nghịch vụ xoài có phải là cục tiền tổ mẹ không? ông già ko cho thì chơi luôn, "ba ơi, ba làm 30 gốc xoài này được nhiêu tiền vậy ba?" 50 triệu hả? OK. con mua lại 30 triệu chồng ngay nhé! Dân chơi mà! Nói "cà chớn tí vậy thôi, đừng nói xốc như thế nhé, ông già chửi cho "bộ mày khôn hơn tao hả thằng mất dạy!"; ai nuôi mày lớn hả?. Uh, xin ba 30 gốc là OK rồi, làm tốt 30 gốc ba tình nguyện cho luôn 30 gốc và 3.000 m2 đất có phải tốt đẹp hơn không?
Máy đo pH ra cổng sau ĐHBK của hàng Việt Hồng thì phải.
Máy phun thuốc thì dưới đó thiếu gì, máy xịt rửa xe hai bánh ấy.
Mà làm việc tận HCM thì làm sao có thể theo dõi được cây? Làm trái nghịch vụ phải theo dõi thường xuyên chứ đâu phải như trồng dừa, trồng nhãn, trồng rừng đâu!!!
 
Lại tiếp tục một vườn tạp ra đời!
Vùng đất Cái Bè là đất tốt. Bạn thử nghiệm ư? phương pháp đứng trên vai người khổng lồ để cao hơn người khổng lồ sao ko áp dụng mà lại đi thí nghiệm lại? Ngài Trần Văn Hâu đáng kính đã tốn cả một đời người, cùng nhiều triệu Km chạy xe, cùng nhiều tỷ đồng để ghi chép cớ sao lại không thừa hưởng thành tựu của ngài?
Hãy tới đại lý VTNN ở địa phương như Năm Thêu chẳng hạn, trình bày ý định trồng cây gì hiệu quả, chủ đại lý sẽ giới thiệu cho vài người khổng lồ mà đi tham quan.
Rồi chạy sang Lai Vung, hỏi bên khuyến nông xem, chi phí 1 chầu nhậu. Năm nay bên đó có 1 kỷ lục là 1 nông dân trồng 3.000 m2 đất 113 cây cam xoàn, cho doanh thu 700 triệu!
Người ta nói lấy ngắn nuôi dài, nhưng ở đây lấy "cục tiền tổ mẹ" nuôi tiền tỷ luôn nhé! Làm trái nghịch vụ xoài có phải là cục tiền tổ mẹ không? ông già ko cho thì chơi luôn, "ba ơi, ba làm 30 gốc xoài này được nhiêu tiền vậy ba?" 50 triệu hả? OK. con mua lại 30 triệu chồng ngay nhé! Dân chơi mà! Nói "cà chớn tí vậy thôi, đừng nói xốc như thế nhé, ông già chửi cho "bộ mày khôn hơn tao hả thằng mất dạy!"; ai nuôi mày lớn hả?. Uh, xin ba 30 gốc là OK rồi, làm tốt 30 gốc ba tình nguyện cho luôn 30 gốc và 3.000 m2 đất có phải tốt đẹp hơn không?
Máy đo pH ra cổng sau ĐHBK của hàng Việt Hồng thì phải.
Máy phun thuốc thì dưới đó thiếu gì, máy xịt rửa xe hai bánh ấy.
Mà làm việc tận HCM thì làm sao có thể theo dõi được cây? Làm trái nghịch vụ phải theo dõi thường xuyên chứ đâu phải như trồng dừa, trồng nhãn, trồng rừng đâu!!!

Mình cũng rất nôn nóng muốn làm ngay nhưng đang vướn 2 vấn đề lớn:

1. Tính bảo thủ khũng khiếp của Ông già: không phải muốn làm gì thì làm. Vì vậy để thuyết phục được thì phải chứng minh bằng hiệu quả thực tế, đó là lý do mình xin vài cây thử nghiệm trước. Nếu thành công rồi thì muốn mần gì thì mần là điều chắc chắn.

2. Mình chưa có kinh nghiệm về nông nghiệp kỹ thuật cao nên cũng chưa tự tin lắm do đó không thể bỏ ngang công việc đang có thu nhập 200tr/năm để về làm nông nghiệp. Làm như vậy sẽ bị chửi là điên, hơn nữa mình có thằng em đang chuyên làm nông nghiệp phụ ông già rồi nên vấn đề chăm sóc cây trồng không phải lo nữa, một tuần mình về 1 lần là ok rồi.

Giải pháp cửa mình hiện thời như sau:

1. Chuẩn bị khoảng 1000m2 để ươm khoảng 300 cây cam xoàng cho đến 1,5 năm tuổi, sau đó sẽ chặt hạ hết các cây tạp để thay thế.

2. Đó là vấn đề của 1,5 - 2 năm nữa, còn bây giờ mình sẽ thực hành trái nghịch vụ ở những cây đang cho trái để lấy kinh nghiệm.

Mình làm ngành tài chính và xuất thân từ nông nghiệp nên suốt bao nhiêu năm nay mình luôn ấp ủ ý tưởng:

1. Giá đất nông nghiệp hiện tại ở chổ mình là khoảng 80 - 150tr/công 1000m2
2. Lãi suất ngân hàng hiện tại rất thấp vào khoảng từ 4,7 - 5,5%/năm

Vậy thì chúng ta lập dự án gì, trồng cây gì để cho lợi nhuận 20tr/công thôi, không cần nhiêu như sư phụ Việt nói đâu. như vậy thì tốc độ phình to đất nông nghiêp (hay tích lũy đất nông nghiêp) sẽ rất rất nhanh đấy ...

Phải không các bác ...

Nhân tiện nhờ Sư phụ Việt tư vấn cho nơi chọn giống cam xoàng uy tín (mua dự kiến khoảng 300 cây trước) và kỹ thuật làm đất, phân thuốc cộng chế độ chăm sóc thế nào để tối ưu nhất ở vùng đất Cái Bè phì nhiêu.

Mình sẽ không lãng phí thời gian nữa, trước mắt là sẽ cải tạo gần 1ha đất vườn nhà trong vòng 3 năm tới để tạo đà cho việc thực hiện ý tưởng nêu trên.

Thanks Sư Phụ Việt trước nhé.
Nhân tiện có 2 vấn đề thuộc về kinh nghiệm nông nghiệp của các Lão Nông rất công phá đó là:

1. Hiện tại trồng cam họ sẽ ngâm nước rồi giủ bỏ hết mùn dừa đi, và họ cũng không dùng mùn dừa để bón cho cây nữa, lý do là họ cho rằng mùn dừa là nơi trú ngụ của rầy chổng cánh - gieo rắc đau thương mấy chục năm qua.

2. Bón tro than đá cho cây sẽ làm cây tốt hơn ... đúng không ta
 
Mình cũng rất nôn nóng muốn làm ngay nhưng đang vướn 2 vấn đề lớn:

1. Tính bảo thủ khũng khiếp của Ông già: không phải muốn làm gì thì làm. Vì vậy để thuyết phục được thì phải chứng minh bằng hiệu quả thực tế, đó là lý do mình xin vài cây thử nghiệm trước. Nếu thành công rồi thì muốn mần gì thì mần là điều chắc chắn.

2. Mình chưa có kinh nghiệm về nông nghiệp kỹ thuật cao nên cũng chưa tự tin lắm do đó không thể bỏ ngang công việc đang có thu nhập 200tr/năm để về làm nông nghiệp. Làm như vậy sẽ bị chửi là điên, hơn nữa mình có thằng em đang chuyên làm nông nghiệp phụ ông già rồi nên vấn đề chăm sóc cây trồng không phải lo nữa, một tuần mình về 1 lần là ok rồi.

Giải pháp cửa mình hiện thời như sau:

1. Chuẩn bị khoảng 1000m2 để ươm khoảng 300 cây cam xoàng cho đến 1,5 năm tuổi, sau đó sẽ chặt hạ hết các cây tạp để thay thế.

2. Đó là vấn đề của 1,5 - 2 năm nữa, còn bây giờ mình sẽ thực hành trái nghịch vụ ở những cây đang cho trái để lấy kinh nghiệm.

Mình làm ngành tài chính và xuất thân từ nông nghiệp nên suốt bao nhiêu năm nay mình luôn ấp ủ ý tưởng:

1. Giá đất nông nghiệp hiện tại ở chổ mình là khoảng 80 - 150tr/công 1000m2
2. Lãi suất ngân hàng hiện tại rất thấp vào khoảng từ 4,7 - 5,5%/năm

Vậy thì chúng ta lập dự án gì, trồng cây gì để cho lợi nhuận 20tr/công thôi, không cần nhiêu như sư phụ Việt nói đâu. như vậy thì tốc độ phình to đất nông nghiêp (hay tích lũy đất nông nghiêp) sẽ rất rất nhanh đấy ...

Phải không các bác ...

Nhân tiện nhờ Sư phụ Việt tư vấn cho nơi chọn giống cam xoàng uy tín (mua dự kiến khoảng 300 cây trước) và kỹ thuật làm đất, phân thuốc cộng chế độ chăm sóc thế nào để tối ưu nhất ở vùng đất Cái Bè phì nhiêu.

Mình sẽ không lãng phí thời gian nữa, trước mắt là sẽ cải tạo gần 1ha đất vườn nhà trong vòng 3 năm tới để tạo đà cho việc thực hiện ý tưởng nêu trên.

Thanks Sư Phụ Việt trước nhé.
Nhân tiện có 2 vấn đề thuộc về kinh nghiệm nông nghiệp của các Lão Nông rất công phá đó là:

1. Hiện tại trồng cam họ sẽ ngâm nước rồi giủ bỏ hết mùn dừa đi, và họ cũng không dùng mùn dừa để bón cho cây nữa, lý do là họ cho rằng mùn dừa là nơi trú ngụ của rầy chổng cánh - gieo rắc đau thương mấy chục năm qua.

2. Bón tro than đá cho cây sẽ làm cây tốt hơn ... đúng không ta
Thu nhập 200 triệu/năm thì ổn rồi. Gắn hơn 5 năm là có tiền tỷ rồi. Bù đầu vào nông nghiệp gì cho nó nhọc. Xin ông già cỡ 100m2 nuôi những con vật mình thích để ăn nhậu là ngon lành cành đào rồi.
 
Lại tiếp tục một vườn tạp ra đời!
Vùng đất Cái Bè là đất tốt. Bạn thử nghiệm ư? phương pháp đứng trên vai người khổng lồ để cao hơn người khổng lồ sao ko áp dụng mà lại đi thí nghiệm lại? Ngài Trần Văn Hâu đáng kính đã tốn cả một đời người, cùng nhiều triệu Km chạy xe, cùng nhiều tỷ đồng để ghi chép cớ sao lại không thừa hưởng thành tựu của ngài?
Hãy tới đại lý VTNN ở địa phương như Năm Thêu chẳng hạn, trình bày ý định trồng cây gì hiệu quả, chủ đại lý sẽ giới thiệu cho vài người khổng lồ mà đi tham quan.
Rồi chạy sang Lai Vung, hỏi bên khuyến nông xem, chi phí 1 chầu nhậu. Năm nay bên đó có 1 kỷ lục là 1 nông dân trồng 3.000 m2 đất 113 cây cam xoàn, cho doanh thu 700 triệu!
Người ta nói lấy ngắn nuôi dài, nhưng ở đây lấy "cục tiền tổ mẹ" nuôi tiền tỷ luôn nhé! Làm trái nghịch vụ xoài có phải là cục tiền tổ mẹ không? ông già ko cho thì chơi luôn, "ba ơi, ba làm 30 gốc xoài này được nhiêu tiền vậy ba?" 50 triệu hả? OK. con mua lại 30 triệu chồng ngay nhé! Dân chơi mà! Nói "cà chớn tí vậy thôi, đừng nói xốc như thế nhé, ông già chửi cho "bộ mày khôn hơn tao hả thằng mất dạy!"; ai nuôi mày lớn hả?. Uh, xin ba 30 gốc là OK rồi, làm tốt 30 gốc ba tình nguyện cho luôn 30 gốc và 3.000 m2 đất có phải tốt đẹp hơn không?
Máy đo pH ra cổng sau ĐHBK của hàng Việt Hồng thì phải.
Máy phun thuốc thì dưới đó thiếu gì, máy xịt rửa xe hai bánh ấy.
Mà làm việc tận HCM thì làm sao có thể theo dõi được cây? Làm trái nghịch vụ phải theo dõi thường xuyên chứ đâu phải như trồng dừa, trồng nhãn, trồng rừng đâu!!!
Bác Việt ơi, cho em thông tin nhu cầu độ ẩm thích hợp cho cây thanh long đi. Có máy đo độ ẩm mà ko biết thanh long ưa ẩm ra sao?
 
Chào mọi người. Chắc trong diễn đàn chỉ ít người là nữ thui nhỉ. e nay 24 t tốt nghiệp dh nông lâm nhưng là ngành địa chính. Đi làm được 1 năm rùi nhưng vẫn ấp ủ giấc mơ nông nghiệp với bà con.hiện tại gia đình ở quê đang trồng 1ha quýt đường bói năm đầu tiên, do chưa có kinh nghiệm nên trái bị rầy và k được ngọt lắm, may mà giá tết vừa rồi cao vớt vác xíu. Kỹ sư vào thăm vườn cũng k nói tại sao và cũng không cho cách giải quyết, thế là gia đình tự mày mò không biết năm nay có khả quan hơn k. Mong các anh chị có kinh nghiệm chỉ dạy cho em gái ạ. Xin cảm ơn nhiều
 
Mình cũng rất nôn nóng muốn làm ngay nhưng đang vướn 2 vấn đề lớn:

1. Tính bảo thủ khũng khiếp của Ông già: không phải muốn làm gì thì làm. Vì vậy để thuyết phục được thì phải chứng minh bằng hiệu quả thực tế, đó là lý do mình xin vài cây thử nghiệm trước. Nếu thành công rồi thì muốn mần gì thì mần là điều chắc chắn.

2. Mình chưa có kinh nghiệm về nông nghiệp kỹ thuật cao nên cũng chưa tự tin lắm do đó không thể bỏ ngang công việc đang có thu nhập 200tr/năm để về làm nông nghiệp. Làm như vậy sẽ bị chửi là điên, hơn nữa mình có thằng em đang chuyên làm nông nghiệp phụ ông già rồi nên vấn đề chăm sóc cây trồng không phải lo nữa, một tuần mình về 1 lần là ok rồi.

Giải pháp cửa mình hiện thời như sau:

1. Chuẩn bị khoảng 1000m2 để ươm khoảng 300 cây cam xoàng cho đến 1,5 năm tuổi, sau đó sẽ chặt hạ hết các cây tạp để thay thế.

2. Đó là vấn đề của 1,5 - 2 năm nữa, còn bây giờ mình sẽ thực hành trái nghịch vụ ở những cây đang cho trái để lấy kinh nghiệm.

Mình làm ngành tài chính và xuất thân từ nông nghiệp nên suốt bao nhiêu năm nay mình luôn ấp ủ ý tưởng:

1. Giá đất nông nghiệp hiện tại ở chổ mình là khoảng 80 - 150tr/công 1000m2
2. Lãi suất ngân hàng hiện tại rất thấp vào khoảng từ 4,7 - 5,5%/năm

Vậy thì chúng ta lập dự án gì, trồng cây gì để cho lợi nhuận 20tr/công thôi, không cần nhiêu như sư phụ Việt nói đâu. như vậy thì tốc độ phình to đất nông nghiêp (hay tích lũy đất nông nghiêp) sẽ rất rất nhanh đấy ...

Phải không các bác ...

Nhân tiện nhờ Sư phụ Việt tư vấn cho nơi chọn giống cam xoàng uy tín (mua dự kiến khoảng 300 cây trước) và kỹ thuật làm đất, phân thuốc cộng chế độ chăm sóc thế nào để tối ưu nhất ở vùng đất Cái Bè phì nhiêu.

Mình sẽ không lãng phí thời gian nữa, trước mắt là sẽ cải tạo gần 1ha đất vườn nhà trong vòng 3 năm tới để tạo đà cho việc thực hiện ý tưởng nêu trên.

Thanks Sư Phụ Việt trước nhé.
Nhân tiện có 2 vấn đề thuộc về kinh nghiệm nông nghiệp của các Lão Nông rất công phá đó là:

1. Hiện tại trồng cam họ sẽ ngâm nước rồi giủ bỏ hết mùn dừa đi, và họ cũng không dùng mùn dừa để bón cho cây nữa, lý do là họ cho rằng mùn dừa là nơi trú ngụ của rầy chổng cánh - gieo rắc đau thương mấy chục năm qua.

2. Bón tro than đá cho cây sẽ làm cây tốt hơn ... đúng không ta
Một lần nữa, anh lại tiếp tục khuyên em ko nên trồng những cây em vừa nếu trên.
Bởi sự thất bại đầu tiên, sự mất trắng đầu tiên, mà anh nhìn thấy rất rõ ở em là sự thỏa mãn "chỉ cần lợi nhuận 20 triệu/ 1.000 m2/ 1 năm" là OK rồi.
Tại sao? Tại vì em chưa hiểu gì về đường đua, trường đua, phương tiện đua! Chính vì em thỏa mãn 20 triệu/ 1 năm cho `1 công đất nên em sẽ đầu tư ở mức thỏa mãn đó. Mà những cây em nêu ra đó là cây cưng, cây quý tộc, cây hoa hậu! và nó phải được chăm sóc đúng bài của nó, phải đi siêu xe, phải ở biệt thự, phải mang nhẫn kim cương triệu đô.
Không thể có doanh thu bán vé xem đạt vài tỷ để xem 1 cô hoa hậu hàng ngày ăn rau muống xào, cá kho quẹt, đi ware anpha! Và một hoa hậu mà đối xử như thế thì lỗ là cái chắc.
Em nên biết rằng, tại vương quốc trái cây Vĩnh Long, Cầu kè, có tới 50% nông dân trồng trái cây bị thua lỗ, tổng chi phí trồng và chăm sóc hết 50 tr/ 1 ha thì tổng thu nhập của nó là 0 đồng 1 ha + củi nấu bếp!
Còn lại 50% nông dân thì 30% tỷ lệ ăn thua là 5/5; còn lại 20% là có lãi.
Trong 1.000 nông dân thì có 1 nông dân tỷ phú đạt lợi nhuận vài trăm, năm trăm, bảy trăm 1 ha/ 1 năm.
Và niềm tin trong em còn rất thiếu. Bỏ SG với mức thu nhập 200 tr/ 1 năm sợ bị mọi người cho là điên. Nhưng đối với anh thì khi đã hiểu cuộc chơi, nắm được quy luật vận động của "cách kiếm bạc tỷ bằng thi hoa hậu" thì vài trăm triệu 1 năm là quá bé nhỏ, ko thèm làm.
Ở Lai Vung có 1 đại gia, có thu nhập 1 năm vài tỷ từ đại lý cấp 1 thuốc BVTV, gầy dựng giang san cho các con làm cấp 1 ở các địa phương khác, làm Cty phân bón NPK... Ấy thế mà anh ta đã từ bỏ cuộc chơi, không thèm chơi nữa, về làm 3 Ha quýt đường. Chẳng lẽ anh ta điên?
Nhiều, và rất nhiều "đại gia" dính phải một cái bẫy là có 200 tr/ 1 năm, có tỷ tỷ ở đâu đó, có chức vụ rất cao ở đâu đó, và đem tiền tới xứ này đã trở thành một cái mỏ cho nhân công, cho đại lý VTNN, cho các Cty phân bón... để rồi cuối cùng họ mệt mỏi và từ giã cuộc chơi...
Anh ko phải "dội gáo nước lạnh" vào lòng nhiệt tình của em. Anh biết em làm việc rất có kế hoạch, kế hoạch của em qua các bước "công tác dân vận" thuyết phục cha mẹ bằng làm xoài nghịch vụ, bằng ươm cây để sau đem ra trồng... Anh chỉ nêu ra các viễn cảnh không sáng sủa để em hình dung và tiếp tục đưa ra hướng khắc phục, thống nhất tư tưởng về chi phí đầu tư kinh doanh một nghề đặc thù "kinh doanh sắc đẹp" khác hẳn với kinh doanh cà phê nhạc; kinh doanh kiếm bạc tỷ khác cách kinh doanh "bán chè đậu đen"; tránh cái bẫy 60 triệu đồng chí nông dân cần được giúp đỡ.
Còn điều kiện hiện tại của em, hoàn toàn làm giàu, và làm giàu rất tốt, mà phải nói cụ thể hơn là kiếm 1 tỷ/ 1 năm/ miếng vườn của cha em. Nhưng phải có cách nhìn nhận lại vấn đề, nhận thức lại vấn đề. Khi chưa nhận thức lại vấn đề thì anh sẽ không đề cập tới kỹ thuật trồng trọt, cách canh tác mà kèm theo đó là một núi tiền đổ xuống đất, và em cũng không dám đổ, vì không biết núi tiền đó đi đâu, về đâu.
Chào mọi người. Chắc trong diễn đàn chỉ ít người là nữ thui nhỉ. e nay 24 t tốt nghiệp dh nông lâm nhưng là ngành địa chính. Đi làm được 1 năm rùi nhưng vẫn ấp ủ giấc mơ nông nghiệp với bà con.hiện tại gia đình ở quê đang trồng 1ha quýt đường bói năm đầu tiên, do chưa có kinh nghiệm nên trái bị rầy và k được ngọt lắm, may mà giá tết vừa rồi cao vớt vác xíu. Kỹ sư vào thăm vườn cũng k nói tại sao và cũng không cho cách giải quyết, thế là gia đình tự mày mò không biết năm nay có khả quan hơn k. Mong các anh chị có kinh nghiệm chỉ dạy cho em gái ạ. Xin cảm ơn nhiều
Thật là mệt mỏi!
KỸ THUẬT THU BẠC TỶ Ở QUÝT ĐƯỜNG (phần căn bản)
Vật chất không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi trên cây quýt đường, nó chỉ chuyển hóa CHO có trong nước và không khí bằng cách lấy NPK, các vi lượng, các chất kích thích và và được bảo vệ bởi sygelta, bayer, map định kỳ, để nó cho năng suất tối thiểu 50 tấn/ 1 ha/ 1 năm với giá bán bình quân 25 triệu/ 1 tấn cho lợi nhuận trên 1 tỷ/ 1ha/ 1 năm.
1. Bảo vệ bộ rễ bằng cách hủy diệt vi sinh vật có hại (và đường nhiên là có lợi luôn): Tưới định kỳ 1 năm 2 lần aliet liều 4 - 6 Kg/ 1.000 m2.
2. Tái tạo nấm, vi sinh có lợi bằng cách bón tối thiểu định kỳ 4 lần 1 năm trico, vi sinh loại đắt nhất thị trường.
3. Tạo môi trường sống bằng cách hiệu chỉnh pH bằng CaO.
4. Điều chỉnh keo âm thích hợp bằng cách bón hữu cơ, lợp đất mặt (giàu hữu cơ), cày xới đất tạo thông thoáng và bón chất trơ như xỉ than đá, tro, cát đối với đất sét.
5. Thường xuyên sử dụng các muối humat, amino, loại có giá tối thiểu 70.000 đ/ 1 kg, lít để tưới xuống đất 1 lần ít nhất 100 Kg/ 1 ha.
6. Bảo vệ định kỳ bộ lá bằng các thuốc trừ nấm mà hàng đầu là của sygelta, bayer.
7. Xác đinh tập tính côn trùng để loại trừ côn trùng đúng lúc hợp lý.
8. Thường xuyên vệ sinh thân cây, phun aliet hoặc coc 85.
ĐẢM BẢO RẰNG, CÂY TRỒNG ĐƯỢC SỐNG TRONG MỘT MÔI TRƯỜNG TỐT THÌ LÚC ĐÓ MỚI DÙNG CÁCH BIỆP PHÁT TĂNG NĂM SUẤT SAU ĐÂY:
9. Tuyệt đối không sử dụng phân bón giá rẻ, tôi là dân trong nghề, tôi biết rất nhiều loại phân có giá bán lẻ dưới giá nhập khẩu là tôi hiểu ngay. Phải sử dụng các loại phân bón gốc có giá cao hơn giá nhập khẩu phân đơn N,P,K, tối thiểu là Bình Điền, Năm Sao, Việt Nhật, của các hãng uy tín yara, bm. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC MUA PHÂN, THUỐC CỦA CÁC CTY CÓ KHUYẾN MÃI, CÓ QUÀ TẶNG, CÓ ĂN NHẬU, CÓ NÓN, ÁO, THAU NHỰA...
10. Thường xuyên đãi beer các đại lý VTNN và hãy mua trả tiền mặt hoặc đưa tiền trước. Tuyệt đối không mua nợ. Trong trường hợp bất khả kháng thì phải chọn 1 đại lý VTNN "cao thủ" và tuyệt đối tuân lệnh của họ, đối đãi họ tử tế để họ "nhìn đất, nhìn cây" và ra toa.
....
Tổng chi phí không dưới 150 triệu/ 1 ha/ 1 năm.
Hãy từ bỏ giấc mơ 3 giảm 3 tăng, hãy ước gì có cây gỉ chỉ cần đổ xống 1 m2 1 tỷ phân bón để thu lợi nhuận 10 tỷ! Tương lai công nghệ sinh học sẽ tạo ra một cây như vậy!
Trên chỉ là phần căn bản. Còn phần nâng cao thì mới thật là bị chửi "mày điên à": thuê người lặt bỏ trái, tuyển trái với chi phí 1 ha từ 4 - 10 triệu, thuê người cắt bỏ đọt với chi phí thường xuyên 2 - 5 triệu, xử lý sự cố với chi phí bất thường.
Nếu em thống nhất với anh các điểm trên, hãy chuẩn bị 15 - 20 triệu, xin cha mẹ 1.000 m2 và đổ hết xuống đất số tiền đó, anh tin rằng, lợi nhuận từ 1.000 m2 đó sẽ lớn hơn lợi nhuận của 9.000 m2 còn lại của cha mẹ em, không dưới 100 triệu lợi nhuận/ 1 năm.
Nếu thống nhất, hãy gọi đt cho anh. Nếu không thống nhất, hãy xem như anh chưa từng nói gì. Nhưng anh tin rằng, em ko dám làm như anh nói, trước hết bởi khi có 15 triệu, em muốn cho cả 1 ha ăn chứ em ko nỡ chăm sóc 1/10 dt còn lại bỏ đói.
 
Chào anh Việt,

Em làm kỹ thuật ở Sài Gòn, không có kinh nghiệm về ngành nông nghiệp nhưng yêu và rất muốn một ngày nào đó làm giàu từ nông nghiệp. Hiện tại em không có miếng đất nông nghiệp nào nhưng em có chút vốn (cỡ 1 tỉ và có thể đầu tư thêm 500triệu nếu cầu bởi thu nhập hiện tại của em cũng khá và ổn định). Trước mắt em muốn mua một miếng đất ở quanh Sài Gòn (phạm vi 70km, ví dụ Thạnh Lợi, Bến Lức Long An), em có một người bạn có thể trông coi. Về mặt kỹ thuật, em và người bạn đều không có kiến thức về nông nghiệp nên em dự định cho người bạn đi học hỏi kinh nghiệm từ nửa năm ở các nhà vườn (nếu được anh giới thiệu nhà vườn thì tốt quá). Sau đó em sẽ từ từ làm và mở rộng dần. Có thể em không có kinh nghiệm nên sẽ chậm nhưng em cũng có lợi thế là nguồn thu nhập hiện tại của em rất ổn định nên em có thể chịu được những rủi ro ban đầu do thiếu kinh nghiệm và làm lại (theo em ngành nông nghiệp có nhiều rủi ro nhưng cũng nhiều cơ hội, điểm khó khăn của người nông dân nước ta là khi họ gặp rủi ro họ không có vốn để có thể làm lại do thiếu vốn). Tất nhiên, em sẽ không làm nếu bạn em và em chưa tích lũy đủ kinh nghiệm nhất định.

Nếu có thể anh cho em lời khuyên sau:

1) em và bạn có thể học hỏi kinh nghiệm trồng trọt ở đâu (chủ yếu là người bạn em, em sẵn sàng đầu tư để bạn đi học ở các nhà vườn khác trong vòng nửa năm).

2) Với tiêu chí đất quanh SG (<70km) và nguồn vốn ban đầu 1 tỉ (+500tr), em có thể mua đất ở đâu và trồng những cây tiềm năng gì?

Mong lời khuyên của anh. Cám ơn anh.
 
Chào anh Việt,

Em làm kỹ thuật ở Sài Gòn, không có kinh nghiệm về ngành nông nghiệp nhưng yêu và rất muốn một ngày nào đó làm giàu từ nông nghiệp. Hiện tại em không có miếng đất nông nghiệp nào nhưng em có chút vốn (cỡ 1 tỉ và có thể đầu tư thêm 500triệu nếu cầu bởi thu nhập hiện tại của em cũng khá và ổn định). Trước mắt em muốn mua một miếng đất ở quanh Sài Gòn (phạm vi 70km, ví dụ Thạnh Lợi, Bến Lức Long An), em có một người bạn có thể trông coi. Về mặt kỹ thuật, em và người bạn đều không có kiến thức về nông nghiệp nên em dự định cho người bạn đi học hỏi kinh nghiệm từ nửa năm ở các nhà vườn (nếu được anh giới thiệu nhà vườn thì tốt quá). Sau đó em sẽ từ từ làm và mở rộng dần. Có thể em không có kinh nghiệm nên sẽ chậm nhưng em cũng có lợi thế là nguồn thu nhập hiện tại của em rất ổn định nên em có thể chịu được những rủi ro ban đầu do thiếu kinh nghiệm và làm lại (theo em ngành nông nghiệp có nhiều rủi ro nhưng cũng nhiều cơ hội, điểm khó khăn của người nông dân nước ta là khi họ gặp rủi ro họ không có vốn để có thể làm lại do thiếu vốn). Tất nhiên, em sẽ không làm nếu bạn em và em chưa tích lũy đủ kinh nghiệm nhất định.

Nếu có thể anh cho em lời khuyên sau:

1) em và bạn có thể học hỏi kinh nghiệm trồng trọt ở đâu (chủ yếu là người bạn em, em sẵn sàng đầu tư để bạn đi học ở các nhà vườn khác trong vòng nửa năm).

2) Với tiêu chí đất quanh SG (<70km) và nguồn vốn ban đầu 1 tỉ (+500tr), em có thể mua đất ở đâu và trồng những cây tiềm năng gì?

Mong lời khuyên của anh. Cám ơn anh.
Anh rất muốn giúp đỡ em. Cụ thể gặp nhau rồi anh đưa ra nhiều phương án lựa chọn, nhiều cách để làm... Nhưng khái lược thế này:
Mục đích là kinh doanh nn, anh sẽ định hướng vài loại cây, vài miền đất, vài nơi phù hợp để em có thể suy nghĩ thêm:
- Mua đất ở Long an cách SG trong cự ly 70 Km, trồng cây đạt hiệu quả kinh tế cao, vừa làm việc SG vừa chạy về đất là thuận lợi hơn cả. Nếu đầu tư ở đây thì giá đất tầm tầm khoảng 320 - 450 triệu/ 1 ha, 2 ha trồng và canh tác kiến thiết cơ bản hết khoảng 1 tỷ. Nhưng vùng này chỉ trồng được cây chanh, cây có hiệu quả kinh tế thấp nhất trong nhóm cây có múi. Nếu canh tác tốt, ước lợi nhuận chỉ đạt 300 - 400 triệu/ 1 ha/ 1 năm. Còn nếu canh tác như "nông dân" thì thôi, miễn bàn, để ở SG đút tiền vào agribank sống sướng hơn.
- Tuy nhiên cũng có những hướng khác bởi nếu đầu tư 1,5 tỷ vào Lai Vung - Đồng Tháp, nhẩm tính sơ bộ thuê 10 công đất 10 năm hết 400 - 800 triệu; hoặc mua lại 5 công hết 750 - 1 tỷ thì khả năng sinh lợi năm 1 ươc khoảng 500 - 1 tỷ/ 5 công đất. Nếu em mua đất ở đây điểm thuận lợi là em mới vào nghề, xung quanh nhiều người biết nghề, về làm rồi nghề dạy nghề. Còn đại lý VTNN ở đây cũng hiểu và biết chơi với cây bạc tỷ chứ không chửi em điên hay sao mà đổ tiền cho cây nhiều thế... cả một xã hội biết kiếm bạc tỷ thì mình cũng đương nhiên biết kiếm bạc tỷ.
- Về điểm học nghề, em dự định cho đi học ở đâu? những điểm đi học mà nông dân nghĩ là tới ngay anh ko bàn luận ở đây, có học tới TS đi nữa thì cũng chỉ là....tự hiểu lấy. Còn thật sự em có nhiệt huyết, anh sẽ giới thiệu đi làm thuê cho anh em của anh, họ đang có mức lợi nhuận tỷ/ ha/ năm. Sự học 6 tháng ko phải là để biết nghề, mà là để biết về sự yêu thương cây trồng. Khi có tình yêu cây trồng, tự bạn em sẽ biết tự học, tự tìm hiểu, tự kết giao, tự xót xa, tự đau đớn, tự hối tiếc sai lầm. Vấn đề không phải là muốn kiếm tiền tỷ, không kiếm ra được đâu. Mà vấn đề là ở chỗ say mê nghề nghiệp, chính sự say mê đó đen tới kết quả bạc tỷ mà không thể từ chối được dòng tiền chảy vào túi.
- Còn nếu muốn thử thách tình yêu của bạn em với nghề nghiệp, thử thách phép làm kinh tế, bỏ ra 100 tối đa là 200, thuê lại 1 vườn chanh ở Thạnh Lợi, làm thử, thử tình yêu của người bạn. Anh đang có biết 1 người làm nhiều quá, gần 100 ha ở nhiều nơi khác nhau và ko quản lý hết nên bị lỗ và đang chán, họ cần cho thuê lại 1 vườn 2,4 ha chanh đã 3 năm tuổi, giá thuê ông ta kêu cho thuê 100 tr/ 1 năm,. nhưng trả khoảng 80 là OK rồi. Còn muốn thuê lại những vườn dân "xem là già cỗi và đầu tư kiếm lãi" thì theo anh. 1 ha 1 năm thuê 10 tr, 10 năm chỉ có 100, đầu tư phục hồi khoảng 50 - 70 tr, cho thu nhập bèo bèo cũng 200 - 300 1 năm. Thuê lấy 1 - 2 ha, mặc sức mà phá phách. Anh cũng đang chuẩn bị bỏ ra khoảng 100 để phá 1 trên dt 4.000 m2 một kiểu làm ăn ở Thạnh Lợi, nếu mất, anh sẽ mất 100 (vì còn nhiều trăm khác nên ko lo). Nếu được, anh sẽ được 1 tỷ ở 4.000 m2 đất. Ko phổ biến nhé, hồi nào mất hết 100 thì anh mói nói, còn được 1 tỷ thì im luôn để mà kiếm nhiều tỷ khác nữa chứ!
 
Anh rất muốn giúp đỡ em. Cụ thể gặp nhau rồi anh đưa ra nhiều phương án lựa chọn, nhiều cách để làm... Nhưng khái lược thế này:
Mục đích là kinh doanh nn, anh sẽ định hướng vài loại cây, vài miền đất, vài nơi phù hợp để em có thể suy nghĩ thêm:
- Mua đất ở Long an cách SG trong cự ly 70 Km, trồng cây đạt hiệu quả kinh tế cao, vừa làm việc SG vừa chạy về đất là thuận lợi hơn cả. Nếu đầu tư ở đây thì giá đất tầm tầm khoảng 320 - 450 triệu/ 1 ha, 2 ha trồng và canh tác kiến thiết cơ bản hết khoảng 1 tỷ. Nhưng vùng này chỉ trồng được cây chanh, cây có hiệu quả kinh tế thấp nhất trong nhóm cây có múi. Nếu canh tác tốt, ước lợi nhuận chỉ đạt 300 - 400 triệu/ 1 ha/ 1 năm. Còn nếu canh tác như "nông dân" thì thôi, miễn bàn, để ở SG đút tiền vào agribank sống sướng hơn.
- Tuy nhiên cũng có những hướng khác bởi nếu đầu tư 1,5 tỷ vào Lai Vung - Đồng Tháp, nhẩm tính sơ bộ thuê 10 công đất 10 năm hết 400 - 800 triệu; hoặc mua lại 5 công hết 750 - 1 tỷ thì khả năng sinh lợi năm 1 ươc khoảng 500 - 1 tỷ/ 5 công đất. Nếu em mua đất ở đây điểm thuận lợi là em mới vào nghề, xung quanh nhiều người biết nghề, về làm rồi nghề dạy nghề. Còn đại lý VTNN ở đây cũng hiểu và biết chơi với cây bạc tỷ chứ không chửi em điên hay sao mà đổ tiền cho cây nhiều thế... cả một xã hội biết kiếm bạc tỷ thì mình cũng đương nhiên biết kiếm bạc tỷ.
- Về điểm học nghề, em dự định cho đi học ở đâu? những điểm đi học mà nông dân nghĩ là tới ngay anh ko bàn luận ở đây, có học tới TS đi nữa thì cũng chỉ là....tự hiểu lấy. Còn thật sự em có nhiệt huyết, anh sẽ giới thiệu đi làm thuê cho anh em của anh, họ đang có mức lợi nhuận tỷ/ ha/ năm. Sự học 6 tháng ko phải là để biết nghề, mà là để biết về sự yêu thương cây trồng. Khi có tình yêu cây trồng, tự bạn em sẽ biết tự học, tự tìm hiểu, tự kết giao, tự xót xa, tự đau đớn, tự hối tiếc sai lầm. Vấn đề không phải là muốn kiếm tiền tỷ, không kiếm ra được đâu. Mà vấn đề là ở chỗ say mê nghề nghiệp, chính sự say mê đó đen tới kết quả bạc tỷ mà không thể từ chối được dòng tiền chảy vào túi.
- Còn nếu muốn thử thách tình yêu của bạn em với nghề nghiệp, thử thách phép làm kinh tế, bỏ ra 100 tối đa là 200, thuê lại 1 vườn chanh ở Thạnh Lợi, làm thử, thử tình yêu của người bạn. Anh đang có biết 1 người làm nhiều quá, gần 100 ha ở nhiều nơi khác nhau và ko quản lý hết nên bị lỗ và đang chán, họ cần cho thuê lại 1 vườn 2,4 ha chanh đã 3 năm tuổi, giá thuê ông ta kêu cho thuê 100 tr/ 1 năm,. nhưng trả khoảng 80 là OK rồi. Còn muốn thuê lại những vườn dân "xem là già cỗi và đầu tư kiếm lãi" thì theo anh. 1 ha 1 năm thuê 10 tr, 10 năm chỉ có 100, đầu tư phục hồi khoảng 50 - 70 tr, cho thu nhập bèo bèo cũng 200 - 300 1 năm. Thuê lấy 1 - 2 ha, mặc sức mà phá phách. Anh cũng đang chuẩn bị bỏ ra khoảng 100 để phá 1 trên dt 4.000 m2 một kiểu làm ăn ở Thạnh Lợi, nếu mất, anh sẽ mất 100 (vì còn nhiều trăm khác nên ko lo). Nếu được, anh sẽ được 1 tỷ ở 4.000 m2 đất. Ko phổ biến nhé, hồi nào mất hết 100 thì anh mói nói, còn được 1 tỷ thì im luôn để mà kiếm nhiều tỷ khác nữa chứ!

Phải nói là những gì anh Việt tư vấn thì tôi đọc rất thích và trân trọng.

Ở đây thích nhất là việc bỏ ra 100 "chơi" trên mảnh 4000, cũng đáng để thử lắm chứ. Tôi lại nảy sinh thêm ý tưởng "chơi" như vậy. Tuy nhiên anh là chuyên gia, còn tôi chỉ là tập làm nông dân thôi, nên không dám mơ cao cả tỉ :) Dù sao cũng là một gợi ý tốt cho tôi.

Cám ơn ý kiến của anh (dù anh tư vấn cho người khác có trên tỉ).

Trân trọng.
 
Last edited by a moderator:
Chào A.Việt! Em mới cải tạo lại mảnh vườn nhà em nè, Anh xem rồi góp ý nhé.
đây là hình ảnh cái ao rất lớn 4m.
54fc09200e62e.jpg

Em đào xuống 2 lưỡi giá và áp đất vào lề để tạo cái ao nhỏ lại và bứng mấy cây dừa ra gần mé ao, hình như sau: (làm lúc 20/12 AL)

54fc0a42066ed.jpg


JNkcVe.jpg


Sau đó em bơm cát vào đáy ao và cho nước ra vô để xả phèn, mực nước bây giờ còn khoảng 0,4m, (e làm và trồng cò 28/12 AL)


JNkcVe.jpg

16130980113_2319fb823a_o.jpg

G3lYk5.jpg

KfGOvDD.jpg

trồng cỏ 2 bên lề.
E tính khi nào cỏ bò giáp mặt ao thì em mua 2 con bò về nuôi, em mua 2 công đất ruông gần đất của em, trồng cỏ 1 công, 1 công đào ao lên liếp bơm cát cho cao làm chuồng nuôi bò và xây hố để ủ phân bò, xây cái nhà ở tạm (em đang làm, quên chụp hình rồi). Em mướn ông anh ớ tối ngủ sáng dọn chuồng bò, cắt cỏ xong rồi về. Em đi làm trưa về kiểm tra, nếu được thì đầu tư tiếp vì đồng vốn ít nên không dám làm liều.
Còn bưởi thì em đã trị bệnh nó xong rồi, trước tết đào mương nó bị cắt nước gần 1 tuần mới xã nước vô tưới nên nó ra bông quá trời luôn, em lặt trái bỏ hết vì cây mới hơn 2 năm tuổi.
r2z3Lkb.jpg

Cây bưởi thì em tính xử lý ra bông vụ tết năm nay được không anh? Em đang bứng chuối bò hết chỉ để bưởi và dừa thôi (dừa cách bười 4m) Em rất hy vọng vào cây bưởi nên muốn hỏi anh bưởi có cần bao trái không? tháng mấy xử lý để trái bán đúng dịp tết, cây cỡ vậy để 2 - 4 trái được không? Vài lời nhờ anh giúp! chúc sức khỏe nhé!
Cây bưởi đã hết bệnh chưa? kiểm tra xem có còn vuột rễ nữa không? đọt mới ra chưa? là mới ra có to không? Mô tả lại quy trình trị bệnh và bón vôi, bón phân cho bưởi anh xem đúng chưa?
Nếu em mới mua 2 công đất nữa thì anh nghĩ em trồng quýt đường 1 công, còn 1 công nuôi bò, chuồng bò hết ít dt mà, trồng cỏ và làm chuồng trên đất còn lại và lấy cỏ từ ao, từ dt trống lúc trồng quýt là đủ nuôi bò, hay hơn, nhưng phải kiến thiết lại khu đất.
Nói thật, anh ko thích nuôi bò, lợn, gà, vì lợi nhuận thấp quá. 1 công quýt + vốn đầu tư kiến thiết cơ bản 20 triệu (trải dài trong 1,5 năm số 20 tr đó), sau 2,3 năm là có thu hồi vài chục vốn rồi, sau 3 năm là có thu 100 tr/ 1 năm rồi. Nuôi bò làm chi cho nó cực thân.
Muốn trồng quýt thì chuẩn bị gia cầm hối lộ đi, anh chỉ cho.
Thân gửi anh em.
Để làm giàu bằng nn có khó không? không. Rất dễ, quá dễ.
Nhưng theo lập luận và quan điểm của tôi nêu ra, rất nhiều anh em sẽ không dám làm, vì đầu tư lớn quá, ko biết tiền đầu tư về đâu.
Tôi đã quá quen thuộc với hình ảnh người nông dân nghèo khổ nói không ra hơi thều thào hỏi "chú ơi, tôi muốn cây tôi tốt thì làm sao hả chú"... Trời ạ, tôi biết nói sao đây.
Một em gái phía trên hỏi em có 1 ha quýt đường trái xấu làm thế nào hả anh? trời ạ, em có dám đổ xuống đất 100 triệu đâu mà tôi có thể nói chuyện được với em.
Ở Topic này, những đề cập của tôi về nn, hầu như là kiếm bạc tỷ, nhưng cũng phải đổ ra gần 1/3 tỷ. số tiền đó làm sao nông dân dám đổ ra?
Vậy ta hãy đơn giản phép tính lại! ko làm 1 ha kiếm 1 tỷ nữa. làm 1.000 m2 đổ xuống đất 20 tr kiếm 100 thôi.
Quá dễ để thí nghiệm, quá dể để trải nghiệm.
Khổ cái nỗi đang trồng 1 ha, không lẽ gom hết 20 tr đổ cho 1/10 dt, còn lại 9/10 dt bỏ cho nó chết!
Cách đây gần 3 tháng, có 1 ông bạn nhà vườn lỗ lã hết vốn trong nuôi heo; gom hết gạch đá phế liệu bán được vài chục bạc và thuê đất trồng 1 ha chanh lim ca, năm nay ra trái lần đầu xử lý nghịch vụ mà vốn liếng chẳng có đồng nào. Trước lúc xử lý tôi có nói với ông ta, thôi thì xử lý 2.000 m2 thôi, còn 8.000 m2 để lấy trái tự nhiên đi chứ không vốn biết làm sao.
Thế nhưng ông ta vẫn xử lý hết 1 ha, tiền thuốc xử lý do đại lý quá thương tình ông ta mà bán thiếu hết 6 cữ thuốc. (đại lý biết ông ta vì ông ta theo chơi với băng của tụi tôi, tụi nhà giàu và nhờ tụi tôi giúp đỡ chỉ bảo)
Kết quả, hết tiền, đại lý bán thiếu đến 6 cữ là quá tình nghĩa rồi, không thể bán thêm cữ thứ 7. Trái rụng đồng loạt do suy kiệt dinh dưỡng, do bệnh lý. Ông rủ tôi vô vườn, ông ngồi dưới gốc cây lượm trái rụng mà nói năng lãm nhảm như tâm thần. Tôi biết ông rất buồn nên tôi chở ông đi chơi, đi sang vườn tôi xem trái non có bị rụng hay không, tôi lật từng cuống trái lên cho ông xem, lật từng đít trái nhỏ xíu lên cho ông xem, phân tích từng dấu chấm bệnh lý ở trái cho ông xem và động viên ông mua thuốc kháng nấm + kháng sinh phun đi, rồi chở ông lại đại lý VTNN (nơi chúng tôi thường ngồi uống trà), để nói chuyện cùng anh em làm vườn, rồi động viên ông cố điều trị đi...anh đại lý cũng có mặt ở đó và anh chỉ ông đi mua vì chỗ anh ta không có bán toa mà tôi cho (thực tế là có, nhưng anh ta giấu đi, ko trưng ra vì chỉ bán cho những tay tiền mặt) và tôi chở ông về, ông nói vậy là tôi sẽ đi mua thuốc chiều nay...
Nhưng ông không mua... có tiền đâu mà mua.... mất trắng....
Chỉ thì chúng tôi sẵn sàng chỉ, nhưng chỉ người không có tiền đi kinh doanh thì chẳng thà im lặng còn hay hơn!
Các bạn thân mến, trong mỗi chúng ta, hình ảnh cánh đồng thẳng cánh cò bay luôn ám ảnh trong tâm trí chúng ta. Sự cổ xúy cho những kiểu làm ăn lớn, cánh đồng mẫu lớn, trang trại lớn luôn là ước ao của mỗi chúng ta.
Khi được học hành, được đọc, sự ca ngợi những cánh đồng cà chua xa tít tắp chân trời ở nước Mỹ, những cánh đồng trồng bắp, khoai mỳ ở nước Mỹ sử dụng máy cày 500 cv chạy qua 1 đường là ủi + cày + phay xới + rạch hàng + tỉa hạt + bón phân + lấp hạt + rải ống tưới luôn làm chúng ta tự ti.
Tại sao các bạn ko nghĩ ngược lại lính Mỹ mê mẫn những trái cây nhiệt đới của chúng ta? Tại sao các bạn ko nghĩ ngược lại những cựu binh Mỹ muốn trở lại VN, muốn trở lại tắm bùn ở miền Tây + ăn trái cây nhiệt đới?
Chỉ 1.000 m2 và đổ xuống đó 20 triệu sau 3 năm lấy đều đều 100. ai khá hơn thì 5.000 m2 đổ cho bằng hết 100 triệu, sau 3 năm lấy về đều đều 500 tr/ 1 năm.
Tôi nói như thế có quá đáng không? có hứng quá không? hoàn toàn không? nhiều và rất nhiều nông dân đang làm như vậy, dân mua xoài lá, dân mua cam lá có lẽ không ai ở Miền Tây xa lạ gì họ.
Tôi cũng đã lên Chư Sê, đi qua vài trang trại dt 15 ha, 20 ha, chủ trang trại có doanh thu 1,5 tỷ/ 1 ha/ 1 năm. Nhưng có nhiều, và rất nhiều nông dân ca mãi bài ca chết nhanh chết chậm, có đất mà không dám làm... Các bạn cao nguyên đã quá quen với núi rừng hùng vĩ, với anh yêu cao nguyên, cao nguyên lộng gió... và bây giờ, các bạn hãy tập làm quen với 1.000 m2 đất trồng tiêu, quy hoạch kiến thiết thoát nước tốt, định kỳ bảo vệ tiêu bằng sygenta, bayer, map... hãy đổ xuống 1.000 m2 đó cho bằng hết 20 triệu, các bạn sẽ có kết quả bất ngờ.
3 tăng 3 giảm ư? thật là hoang đường khi 1 ha bạn muốn lấy đi từ đất 50 tấn quýt đường để có doanh thu 1 tỷ mà lại đi giảm phân bón, và khi phân bón quá nhiều, cây quá "béo" mà lại giảm đi sự bảo vệ cây trước nấm và vi khuẩn!
Các bạn đã quá quen thuộc với báo, đài, với sự bao cấp, với sự hô hào giúp đỡ nông dân... quá quen với sự ỷ lại, sự đầu tư (đi vay nặng lãi) và chính sự quen thuộc này đã trở thành một sức ỳ, một sự ỷ lại, một sự đòi hỏi thái quá từ xã hội. Và chính các bạn trở thành nạn nhân rất ngọt ngào mà các bạn không biết.
Các bạn ko tin tôi ư? các bạn hãy đến đại lý VTNN và mua thiếu các hàng hiệu đó đi? xin lỗi, ko ai bán thiếu đâu, mua thử yara, bm đi, xin lỗi có tiền thì mua, không có thì biến!
Tôi ko phải cố ý đừa giỡn với nỗi đau của các bạn đang canh tác gặp sự cố, tôi hiểu, tôi biết sự khó khăn của các bạn. Nhưng đó là khái niệm tình thương, khái niệm tình cảm, khái niệm lòng nhân ái, khái niệm tình người. Và nó được giải quyết bằng con đường hội từ thiện, hội cứu trợ, hội tương thân tương ái.
Còn ở đây, là khái niệm kinh tế, nó được giải quyết bằng quy luật kinh tế, bằng quyền và nghĩa vụ dân sự. Nếu bạn nào đang gặp sự cố, gọi cho tôi, nếu gặp khó khăn về tài chính, tôi sẽ giúp đỡ bằng cách cứu 1.000 m2, 1/10 dt; bỏ chết 9/10 dt. Ít ra, nó còn có đường để cho gia đình bạn tồn tại, trụ lại được, tìm cách gầy dựng lại 9/10 dt chuẩn bị chết, và phải chết.
Đừng như bài học của ông bạn nhà vườn trồng chanh limca của tôi nêu ở trên.
Mong rằng anh em có một cách tiếp cận lại vấn đề, nhìn lại vấn đề để niềm đam mê nn của mình không đi vào ngõ cụt.
 
Cây bưởi đã hết bệnh chưa? kiểm tra xem có còn vuột rễ nữa không? đọt mới ra chưa? là mới ra có to không? Mô tả lại quy trình trị bệnh và bón vôi, bón phân cho bưởi anh xem đúng chưa?
Nếu em mới mua 2 công đất nữa thì anh nghĩ em trồng quýt đường 1 công, còn 1 công nuôi bò, chuồng bò hết ít dt mà, trồng cỏ và làm chuồng trên đất còn lại và lấy cỏ từ ao, từ dt trống lúc trồng quýt là đủ nuôi bò, hay hơn, nhưng phải kiến thiết lại khu đất.
Nói thật, anh ko thích nuôi bò, lợn, gà, vì lợi nhuận thấp quá. 1 công quýt + vốn đầu tư kiến thiết cơ bản 20 triệu (trải dài trong 1,5 năm số 20 tr đó), sau 2,3 năm là có thu hồi vài chục vốn rồi, sau 3 năm là có thu 100 tr/ 1 năm rồi. Nuôi bò làm chi cho nó cực thân.
Muốn trồng quýt thì chuẩn bị gia cầm hối lộ đi, anh chỉ cho.
Thân gửi anh em.
Để làm giàu bằng nn có khó không? không. Rất dễ, quá dễ.
Nhưng theo lập luận và quan điểm của tôi nêu ra, rất nhiều anh em sẽ không dám làm, vì đầu tư lớn quá, ko biết tiền đầu tư về đâu.
Tôi đã quá quen thuộc với hình ảnh người nông dân nghèo khổ nói không ra hơi thều thào hỏi "chú ơi, tôi muốn cây tôi tốt thì làm sao hả chú"... Trời ạ, tôi biết nói sao đây.
Một em gái phía trên hỏi em có 1 ha quýt đường trái xấu làm thế nào hả anh? trời ạ, em có dám đổ xuống đất 100 triệu đâu mà tôi có thể nói chuyện được với em.
Ở Topic này, những đề cập của tôi về nn, hầu như là kiếm bạc tỷ, nhưng cũng phải đổ ra gần 1/3 tỷ. số tiền đó làm sao nông dân dám đổ ra?
Vậy ta hãy đơn giản phép tính lại! ko làm 1 ha kiếm 1 tỷ nữa. làm 1.000 m2 đổ xuống đất 20 tr kiếm 100 thôi.
Quá dễ để thí nghiệm, quá dể để trải nghiệm.
Khổ cái nỗi đang trồng 1 ha, không lẽ gom hết 20 tr đổ cho 1/10 dt, còn lại 9/10 dt bỏ cho nó chết!
Cách đây gần 3 tháng, có 1 ông bạn nhà vườn lỗ lã hết vốn trong nuôi heo; gom hết gạch đá phế liệu bán được vài chục bạc và thuê đất trồng 1 ha chanh lim ca, năm nay ra trái lần đầu xử lý nghịch vụ mà vốn liếng chẳng có đồng nào. Trước lúc xử lý tôi có nói với ông ta, thôi thì xử lý 2.000 m2 thôi, còn 8.000 m2 để lấy trái tự nhiên đi chứ không vốn biết làm sao.
Thế nhưng ông ta vẫn xử lý hết 1 ha, tiền thuốc xử lý do đại lý quá thương tình ông ta mà bán thiếu hết 6 cữ thuốc. (đại lý biết ông ta vì ông ta theo chơi với băng của tụi tôi, tụi nhà giàu và nhờ tụi tôi giúp đỡ chỉ bảo)
Kết quả, hết tiền, đại lý bán thiếu đến 6 cữ là quá tình nghĩa rồi, không thể bán thêm cữ thứ 7. Trái rụng đồng loạt do suy kiệt dinh dưỡng, do bệnh lý. Ông rủ tôi vô vườn, ông ngồi dưới gốc cây lượm trái rụng mà nói năng lãm nhảm như tâm thần. Tôi biết ông rất buồn nên tôi chở ông đi chơi, đi sang vườn tôi xem trái non có bị rụng hay không, tôi lật từng cuống trái lên cho ông xem, lật từng đít trái nhỏ xíu lên cho ông xem, phân tích từng dấu chấm bệnh lý ở trái cho ông xem và động viên ông mua thuốc kháng nấm + kháng sinh phun đi, rồi chở ông lại đại lý VTNN (nơi chúng tôi thường ngồi uống trà), để nói chuyện cùng anh em làm vườn, rồi động viên ông cố điều trị đi...anh đại lý cũng có mặt ở đó và anh chỉ ông đi mua vì chỗ anh ta không có bán toa mà tôi cho (thực tế là có, nhưng anh ta giấu đi, ko trưng ra vì chỉ bán cho những tay tiền mặt) và tôi chở ông về, ông nói vậy là tôi sẽ đi mua thuốc chiều nay...
Nhưng ông không mua... có tiền đâu mà mua.... mất trắng....
Chỉ thì chúng tôi sẵn sàng chỉ, nhưng chỉ người không có tiền đi kinh doanh thì chẳng thà im lặng còn hay hơn!
Các bạn thân mến, trong mỗi chúng ta, hình ảnh cánh đồng thẳng cánh cò bay luôn ám ảnh trong tâm trí chúng ta. Sự cổ xúy cho những kiểu làm ăn lớn, cánh đồng mẫu lớn, trang trại lớn luôn là ước ao của mỗi chúng ta.
Khi được học hành, được đọc, sự ca ngợi những cánh đồng cà chua xa tít tắp chân trời ở nước Mỹ, những cánh đồng trồng bắp, khoai mỳ ở nước Mỹ sử dụng máy cày 500 cv chạy qua 1 đường là ủi + cày + phay xới + rạch hàng + tỉa hạt + bón phân + lấp hạt + rải ống tưới luôn làm chúng ta tự ti.
Tại sao các bạn ko nghĩ ngược lại lính Mỹ mê mẫn những trái cây nhiệt đới của chúng ta? Tại sao các bạn ko nghĩ ngược lại những cựu binh Mỹ muốn trở lại VN, muốn trở lại tắm bùn ở miền Tây + ăn trái cây nhiệt đới?
Chỉ 1.000 m2 và đổ xuống đó 20 triệu sau 3 năm lấy đều đều 100. ai khá hơn thì 5.000 m2 đổ cho bằng hết 100 triệu, sau 3 năm lấy về đều đều 500 tr/ 1 năm.
Tôi nói như thế có quá đáng không? có hứng quá không? hoàn toàn không? nhiều và rất nhiều nông dân đang làm như vậy, dân mua xoài lá, dân mua cam lá có lẽ không ai ở Miền Tây xa lạ gì họ.
Tôi cũng đã lên Chư Sê, đi qua vài trang trại dt 15 ha, 20 ha, chủ trang trại có doanh thu 1,5 tỷ/ 1 ha/ 1 năm. Nhưng có nhiều, và rất nhiều nông dân ca mãi bài ca chết nhanh chết chậm, có đất mà không dám làm... Các bạn cao nguyên đã quá quen với núi rừng hùng vĩ, với anh yêu cao nguyên, cao nguyên lộng gió... và bây giờ, các bạn hãy tập làm quen với 1.000 m2 đất trồng tiêu, quy hoạch kiến thiết thoát nước tốt, định kỳ bảo vệ tiêu bằng sygenta, bayer, map... hãy đổ xuống 1.000 m2 đó cho bằng hết 20 triệu, các bạn sẽ có kết quả bất ngờ.
3 tăng 3 giảm ư? thật là hoang đường khi 1 ha bạn muốn lấy đi từ đất 50 tấn quýt đường để có doanh thu 1 tỷ mà lại đi giảm phân bón, và khi phân bón quá nhiều, cây quá "béo" mà lại giảm đi sự bảo vệ cây trước nấm và vi khuẩn!
Các bạn đã quá quen thuộc với báo, đài, với sự bao cấp, với sự hô hào giúp đỡ nông dân... quá quen với sự ỷ lại, sự đầu tư (đi vay nặng lãi) và chính sự quen thuộc này đã trở thành một sức ỳ, một sự ỷ lại, một sự đòi hỏi thái quá từ xã hội. Và chính các bạn trở thành nạn nhân rất ngọt ngào mà các bạn không biết.
Các bạn ko tin tôi ư? các bạn hãy đến đại lý VTNN và mua thiếu các hàng hiệu đó đi? xin lỗi, ko ai bán thiếu đâu, mua thử yara, bm đi, xin lỗi có tiền thì mua, không có thì biến!
Tôi ko phải cố ý đừa giỡn với nỗi đau của các bạn đang canh tác gặp sự cố, tôi hiểu, tôi biết sự khó khăn của các bạn. Nhưng đó là khái niệm tình thương, khái niệm tình cảm, khái niệm lòng nhân ái, khái niệm tình người. Và nó được giải quyết bằng con đường hội từ thiện, hội cứu trợ, hội tương thân tương ái.
Còn ở đây, là khái niệm kinh tế, nó được giải quyết bằng quy luật kinh tế, bằng quyền và nghĩa vụ dân sự. Nếu bạn nào đang gặp sự cố, gọi cho tôi, nếu gặp khó khăn về tài chính, tôi sẽ giúp đỡ bằng cách cứu 1.000 m2, 1/10 dt; bỏ chết 9/10 dt. Ít ra, nó còn có đường để cho gia đình bạn tồn tại, trụ lại được, tìm cách gầy dựng lại 9/10 dt chuẩn bị chết, và phải chết.
Đừng như bài học của ông bạn nhà vườn trồng chanh limca của tôi nêu ở trên.
Mong rằng anh em có một cách tiếp cận lại vấn đề, nhìn lại vấn đề để niềm đam mê nn của mình không đi vào ngõ cụt.
Cám ơn ý kiến quý báu của anh.

Kính.
 
Cám ơn ý kiến quý báu của anh.

Kính.
Này bạn!
Mình tính kinh doanh!
Kinh doanh sự trải nghiệm trồng trọt của mọi người!
Nó như thế này: Mình sẽ lập một khu đất nhiều hay ít tùy theo người đăng ký nhiều hay ít, Mỗi "hộ gia đình" được quyền đăng ký mua tối đa 500 m2 đất có cây đã tốt 3 năm tuổi để cho họ thử nghiệm 1 cách làm bông, làm trái (có nhiều cách làm bông khác nhau).
Về chữa bệnh cây, mình sẽ gây bệnh vàng lá, bệnh nứt thân xỉ mù cho cây, cung cấp lý thuyết và cho họ chữa.
Về dinh dưỡng cây, mình sẽ làm cho cây còi cọc đi, cung cấp lý thuyết, và cho họ phục hồi.
Lý thuyết do mình tập huấn, tập huấn thực hành là họ.
Họ có quyền phá thoải mái trên 500 m2 đó.
Nếu họ có nhu cầu thêm thì mình sẽ làm ở vài tỉnh, mỗi tỉnh 1 điểm về 1 cây.
Giá cho thuê bao nhiêu nhỉ???
 
Này bạn!
Mình tính kinh doanh!
Kinh doanh sự trải nghiệm trồng trọt của mọi người!
Nó như thế này: Mình sẽ lập một khu đất nhiều hay ít tùy theo người đăng ký nhiều hay ít, Mỗi "hộ gia đình" được quyền đăng ký mua tối đa 500 m2 đất có cây đã tốt 3 năm tuổi để cho họ thử nghiệm 1 cách làm bông, làm trái (có nhiều cách làm bông khác nhau).
Về chữa bệnh cây, mình sẽ gây bệnh vàng lá, bệnh nứt thân xỉ mù cho cây, cung cấp lý thuyết và cho họ chữa.
Về dinh dưỡng cây, mình sẽ làm cho cây còi cọc đi, cung cấp lý thuyết, và cho họ phục hồi.
Lý thuyết do mình tập huấn, tập huấn thực hành là họ.
Họ có quyền phá thoải mái trên 500 m2 đó.
Nếu họ có nhu cầu thêm thì mình sẽ làm ở vài tỉnh, mỗi tỉnh 1 điểm về 1 cây.
Giá cho thuê bao nhiêu nhỉ???
Một ý tưởng kinh doanh HAY. Tuy không quá lạ, nhưng có lẽ trong NN đây là một bước đột phá ?

Tôi nghĩ khách hàng khó có nhiều nông dân thật. Nguồn khách tiềm năng là dân không phải nông dân nhưng yêu thích NN, rủng rỉnh tiền và thời gian. (Mới chỉ là nghĩ sơ bộ thôi).

Một hướng kinh doanh chất xám hay, và độc. Nếu tôi là nhà kinh doanh có vốn nhiều, sẽ xin hợp tác với anh ngay.

Kính.
 
Này bạn!
Mình tính kinh doanh!
Kinh doanh sự trải nghiệm trồng trọt của mọi người!
Nó như thế này: Mình sẽ lập một khu đất nhiều hay ít tùy theo người đăng ký nhiều hay ít, Mỗi "hộ gia đình" được quyền đăng ký mua tối đa 500 m2 đất có cây đã tốt 3 năm tuổi để cho họ thử nghiệm 1 cách làm bông, làm trái (có nhiều cách làm bông khác nhau).
Về chữa bệnh cây, mình sẽ gây bệnh vàng lá, bệnh nứt thân xỉ mù cho cây, cung cấp lý thuyết và cho họ chữa.
Về dinh dưỡng cây, mình sẽ làm cho cây còi cọc đi, cung cấp lý thuyết, và cho họ phục hồi.
Lý thuyết do mình tập huấn, tập huấn thực hành là họ.
Họ có quyền phá thoải mái trên 500 m2 đó.
Nếu họ có nhu cầu thêm thì mình sẽ làm ở vài tỉnh, mỗi tỉnh 1 điểm về 1 cây.
Giá cho thuê bao nhiêu nhỉ???
Nếu có điều kiện như vậy thì bác làm mô hình nhà nghỉ dưỡng vườn cây ăn trái cho nó hay hơn. 500m2 ấy bác đào cái ao vài chục m2, cái nhà lá vài chục m2. Còn lại vài chục m2 bác trồng hoa màu. 400m2 bác trồng cây ăn trái theo cái ý kia của bác. Cho mọi người về nghỉ dưỡng, thử nghiệm, nuôi trồng, vọc vạch...hay hơn là chơi cái kiểu kia của bác. Mà làm như thế này lại thành công ty du lịch luôn rồi. Khi nào làm bác cho em 1 chân cố vấn cảnh quan và tính toán tài chính.
 
Một lần nữa, anh lại tiếp tục khuyên em ko nên trồng những cây em vừa nếu trên.
Bởi sự thất bại đầu tiên, sự mất trắng đầu tiên, mà anh nhìn thấy rất rõ ở em là sự thỏa mãn "chỉ cần lợi nhuận 20 triệu/ 1.000 m2/ 1 năm" là OK rồi.
Tại sao? Tại vì em chưa hiểu gì về đường đua, trường đua, phương tiện đua! Chính vì em thỏa mãn 20 triệu/ 1 năm cho `1 công đất nên em sẽ đầu tư ở mức thỏa mãn đó. Mà những cây em nêu ra đó là cây cưng, cây quý tộc, cây hoa hậu! và nó phải được chăm sóc đúng bài của nó, phải đi siêu xe, phải ở biệt thự, phải mang nhẫn kim cương triệu đô.
Không thể có doanh thu bán vé xem đạt vài tỷ để xem 1 cô hoa hậu hàng ngày ăn rau muống xào, cá kho quẹt, đi ware anpha! Và một hoa hậu mà đối xử như thế thì lỗ là cái chắc.
Em nên biết rằng, tại vương quốc trái cây Vĩnh Long, Cầu kè, có tới 50% nông dân trồng trái cây bị thua lỗ, tổng chi phí trồng và chăm sóc hết 50 tr/ 1 ha thì tổng thu nhập của nó là 0 đồng 1 ha + củi nấu bếp!
Còn lại 50% nông dân thì 30% tỷ lệ ăn thua là 5/5; còn lại 20% là có lãi.
Trong 1.000 nông dân thì có 1 nông dân tỷ phú đạt lợi nhuận vài trăm, năm trăm, bảy trăm 1 ha/ 1 năm.
Và niềm tin trong em còn rất thiếu. Bỏ SG với mức thu nhập 200 tr/ 1 năm sợ bị mọi người cho là điên. Nhưng đối với anh thì khi đã hiểu cuộc chơi, nắm được quy luật vận động của "cách kiếm bạc tỷ bằng thi hoa hậu" thì vài trăm triệu 1 năm là quá bé nhỏ, ko thèm làm.
Ở Lai Vung có 1 đại gia, có thu nhập 1 năm vài tỷ từ đại lý cấp 1 thuốc BVTV, gầy dựng giang san cho các con làm cấp 1 ở các địa phương khác, làm Cty phân bón NPK... Ấy thế mà anh ta đã từ bỏ cuộc chơi, không thèm chơi nữa, về làm 3 Ha quýt đường. Chẳng lẽ anh ta điên?
Nhiều, và rất nhiều "đại gia" dính phải một cái bẫy là có 200 tr/ 1 năm, có tỷ tỷ ở đâu đó, có chức vụ rất cao ở đâu đó, và đem tiền tới xứ này đã trở thành một cái mỏ cho nhân công, cho đại lý VTNN, cho các Cty phân bón... để rồi cuối cùng họ mệt mỏi và từ giã cuộc chơi...
Anh ko phải "dội gáo nước lạnh" vào lòng nhiệt tình của em. Anh biết em làm việc rất có kế hoạch, kế hoạch của em qua các bước "công tác dân vận" thuyết phục cha mẹ bằng làm xoài nghịch vụ, bằng ươm cây để sau đem ra trồng... Anh chỉ nêu ra các viễn cảnh không sáng sủa để em hình dung và tiếp tục đưa ra hướng khắc phục, thống nhất tư tưởng về chi phí đầu tư kinh doanh một nghề đặc thù "kinh doanh sắc đẹp" khác hẳn với kinh doanh cà phê nhạc; kinh doanh kiếm bạc tỷ khác cách kinh doanh "bán chè đậu đen"; tránh cái bẫy 60 triệu đồng chí nông dân cần được giúp đỡ.
Còn điều kiện hiện tại của em, hoàn toàn làm giàu, và làm giàu rất tốt, mà phải nói cụ thể hơn là kiếm 1 tỷ/ 1 năm/ miếng vườn của cha em. Nhưng phải có cách nhìn nhận lại vấn đề, nhận thức lại vấn đề. Khi chưa nhận thức lại vấn đề thì anh sẽ không đề cập tới kỹ thuật trồng trọt, cách canh tác mà kèm theo đó là một núi tiền đổ xuống đất, và em cũng không dám đổ, vì không biết núi tiền đó đi đâu, về đâu.

Thật là mệt mỏi!
KỸ THUẬT THU BẠC TỶ Ở QUÝT ĐƯỜNG (phần căn bản)
Vật chất không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi trên cây quýt đường, nó chỉ chuyển hóa CHO có trong nước và không khí bằng cách lấy NPK, các vi lượng, các chất kích thích và và được bảo vệ bởi sygelta, bayer, map định kỳ, để nó cho năng suất tối thiểu 50 tấn/ 1 ha/ 1 năm với giá bán bình quân 25 triệu/ 1 tấn cho lợi nhuận trên 1 tỷ/ 1ha/ 1 năm.
1. Bảo vệ bộ rễ bằng cách hủy diệt vi sinh vật có hại (và đường nhiên là có lợi luôn): Tưới định kỳ 1 năm 2 lần aliet liều 4 - 6 Kg/ 1.000 m2.
2. Tái tạo nấm, vi sinh có lợi bằng cách bón tối thiểu định kỳ 4 lần 1 năm trico, vi sinh loại đắt nhất thị trường.
3. Tạo môi trường sống bằng cách hiệu chỉnh pH bằng CaO.
4. Điều chỉnh keo âm thích hợp bằng cách bón hữu cơ, lợp đất mặt (giàu hữu cơ), cày xới đất tạo thông thoáng và bón chất trơ như xỉ than đá, tro, cát đối với đất sét.
5. Thường xuyên sử dụng các muối humat, amino, loại có giá tối thiểu 70.000 đ/ 1 kg, lít để tưới xuống đất 1 lần ít nhất 100 Kg/ 1 ha.
6. Bảo vệ định kỳ bộ lá bằng các thuốc trừ nấm mà hàng đầu là của sygelta, bayer.
7. Xác đinh tập tính côn trùng để loại trừ côn trùng đúng lúc hợp lý.
8. Thường xuyên vệ sinh thân cây, phun aliet hoặc coc 85.
ĐẢM BẢO RẰNG, CÂY TRỒNG ĐƯỢC SỐNG TRONG MỘT MÔI TRƯỜNG TỐT THÌ LÚC ĐÓ MỚI DÙNG CÁCH BIỆP PHÁT TĂNG NĂM SUẤT SAU ĐÂY:
9. Tuyệt đối không sử dụng phân bón giá rẻ, tôi là dân trong nghề, tôi biết rất nhiều loại phân có giá bán lẻ dưới giá nhập khẩu là tôi hiểu ngay. Phải sử dụng các loại phân bón gốc có giá cao hơn giá nhập khẩu phân đơn N,P,K, tối thiểu là Bình Điền, Năm Sao, Việt Nhật, của các hãng uy tín yara, bm. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC MUA PHÂN, THUỐC CỦA CÁC CTY CÓ KHUYẾN MÃI, CÓ QUÀ TẶNG, CÓ ĂN NHẬU, CÓ NÓN, ÁO, THAU NHỰA...
10. Thường xuyên đãi beer các đại lý VTNN và hãy mua trả tiền mặt hoặc đưa tiền trước. Tuyệt đối không mua nợ. Trong trường hợp bất khả kháng thì phải chọn 1 đại lý VTNN "cao thủ" và tuyệt đối tuân lệnh của họ, đối đãi họ tử tế để họ "nhìn đất, nhìn cây" và ra toa.
....
Tổng chi phí không dưới 150 triệu/ 1 ha/ 1 năm.
Hãy từ bỏ giấc mơ 3 giảm 3 tăng, hãy ước gì có cây gỉ chỉ cần đổ xống 1 m2 1 tỷ phân bón để thu lợi nhuận 10 tỷ! Tương lai công nghệ sinh học sẽ tạo ra một cây như vậy!
Trên chỉ là phần căn bản. Còn phần nâng cao thì mới thật là bị chửi "mày điên à": thuê người lặt bỏ trái, tuyển trái với chi phí 1 ha từ 4 - 10 triệu, thuê người cắt bỏ đọt với chi phí thường xuyên 2 - 5 triệu, xử lý sự cố với chi phí bất thường.
Nếu em thống nhất với anh các điểm trên, hãy chuẩn bị 15 - 20 triệu, xin cha mẹ 1.000 m2 và đổ hết xuống đất số tiền đó, anh tin rằng, lợi nhuận từ 1.000 m2 đó sẽ lớn hơn lợi nhuận của 9.000 m2 còn lại của cha mẹ em, không dưới 100 triệu lợi nhuận/ 1 năm.
Nếu thống nhất, hãy gọi đt cho anh. Nếu không thống nhất, hãy xem như anh chưa từng nói gì. Nhưng anh tin rằng, em ko dám làm như anh nói, trước hết bởi khi có 15 triệu, em muốn cho cả 1 ha ăn chứ em ko nỡ chăm sóc 1/10 dt còn lại bỏ đói.
Chào a.
Cám ơn anh đã bỏ thời gian quý báu để trả lời câu hỏi của em. E k rõ tại sao a lại thêm câu " Thiệt là mệt mỏi" vào đầu câu chuyện của a. Nhân đây e cũng tâm sự với mọi người về "hoàn cảnh của cây quýt nhà em" để mọi người hiểu và cảm thông cho những câu hỏi ngớ ngẩn của em. Gia đình bén duyên với cây quýt đường từ một người quen mà lúc đầu người ta hứa sẽ chịu trách nhiệm về kỹ thuật và chất lượng của cây. Nhưng sau khi đạt được mục đích vòi tiền từ cây giống và kỹ sư hàng tháng, họ đã biến mất. Gia đình không có kiến thức gì cây trồng này, số tiền bỏ ra không nhỏ và cũng là tất cả tài sản còn lại của gia đình nên ba mẹ đã đi học hỏi từ những hộ trồng tương tự. Chưa hỏi được nhìu thì thật đáng buồn khi mùa dịch đã càn quét hầu hết các vườn quýt ở địa bàn xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT. Thế là gđ e lại tự mày mò và làm tương tự các quy trình cho quả như những cây trồng khác, năm nay đến lượt bói đầu tiên, vì không có kinh nghiệm và kỹ thuật đúng nên cây trái bị bệnh như em đã hỏi lúc trước. em lên mạng tìm hiểu và lân la lên diễn đàn này mong gặp được các anh chị trong nghề chỉ dạy và giúp đỡ gia đình. Sau cùng xin cám ơn những kiến thức căn bản anh đã truyên dạy.Thân Chào a
 
Nếu có điều kiện như vậy thì bác làm mô hình nhà nghỉ dưỡng vườn cây ăn trái cho nó hay hơn. 500m2 ấy bác đào cái ao vài chục m2, cái nhà lá vài chục m2. Còn lại vài chục m2 bác trồng hoa màu. 400m2 bác trồng cây ăn trái theo cái ý kia của bác. Cho mọi người về nghỉ dưỡng, thử nghiệm, nuôi trồng, vọc vạch...hay hơn là chơi cái kiểu kia của bác. Mà làm như thế này lại thành công ty du lịch luôn rồi. Khi nào làm bác cho em 1 chân cố vấn cảnh quan và tính toán tài chính.
Đối tượng khách hàng là các trùm kinh doanh hóa chất, sỹ quan chuẩn bị về hưu, các chủ DN có vốn nhiều tỷ đồng... và cách vị đã TNĐH đang lăn lộn ở Sài thành kiếm sống với mức lương đủ no
Chào a.
Cám ơn anh đã bỏ thời gian quý báu để trả lời câu hỏi của em. E k rõ tại sao a lại thêm câu " Thiệt là mệt mỏi" vào đầu câu chuyện của a. Nhân đây e cũng tâm sự với mọi người về "hoàn cảnh của cây quýt nhà em" để mọi người hiểu và cảm thông cho những câu hỏi ngớ ngẩn của em. Gia đình bén duyên với cây quýt đường từ một người quen mà lúc đầu người ta hứa sẽ chịu trách nhiệm về kỹ thuật và chất lượng của cây. Nhưng sau khi đạt được mục đích vòi tiền từ cây giống và kỹ sư hàng tháng, họ đã biến mất. Gia đình không có kiến thức gì cây trồng này, số tiền bỏ ra không nhỏ và cũng là tất cả tài sản còn lại của gia đình nên ba mẹ đã đi học hỏi từ những hộ trồng tương tự. Chưa hỏi được nhìu thì thật đáng buồn khi mùa dịch đã càn quét hầu hết các vườn quýt ở địa bàn xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT. Thế là gđ e lại tự mày mò và làm tương tự các quy trình cho quả như những cây trồng khác, năm nay đến lượt bói đầu tiên, vì không có kinh nghiệm và kỹ thuật đúng nên cây trái bị bệnh như em đã hỏi lúc trước. em lên mạng tìm hiểu và lân la lên diễn đàn này mong gặp được các anh chị trong nghề chỉ dạy và giúp đỡ gia đình. Sau cùng xin cám ơn những kiến thức căn bản anh đã truyên dạy.Thân Chào a
Em có pos hình lên được ko? nếu được , anh chỉ những chỗ em cần chụp cho anh và trao đổi. Nhưng em phải đổ cho nó ít nhất 100 tr nhé. Nếu ko có điều kiện klinh tế thì chỉ cần cứu 1.000 - 2.000 m2 thôi, kết quả sẽ rất bất ngờ. Cần nói rõ thêm là doanh thu 100 tr/ 1.000 m2/ 1 năm. Nhưng phải đổ tiền cho nó theo kiểu "kinh doanh sắc đẹp"
 
Back
Top