Mình cũng ham lắm bạn ơi! Ở nhà mẹ cứ kêu đi làm công nhân hoài vì sợ mình làm ko hiệu quả thì khổ thân.
Mình cứ suy nghĩ hoài về giải pháp cho miếng đất này, nhất là diện tích khi đã chăn xong thì phần còn lại mình nên trồng gì để có ăn hàng ngày.
Chào em trai.
Em trai ở Lai vung, không thể không biết tới lợi nhuận của cây quýt đường, cam xoàn. Chỉ cần 1.000 m2 thôi cho thu hoạch ở năm thứ 3 cũng phải từ 70 tr trở lên. Năm đầu tiên em phải bỏ chi phí ra nuôi nó, khoảng 16 tháng thì bắt đầu có thể để chút đỉnh trái để tự nó nuôi lấy nó, đến năm 3 trở đi là có lãi. Nhưng phải chú ý, không phải chú ý mà là đặc biệt coi trọng 2 bệnh thối rễ và vàng lá gân xanh là mất trắng đấy.
Em ko nên thấy ham mà trông hết cả 2.5 công, chỉ nên trồng 1 công để lấy 1.5 công còn lại + sức lao động để cho 1 công cam quýt nó ăn. Nếu làm hết là không có vốn đầu tư là chết đấy.
Còn bài toàn lấy gì bỏ vô bụng để chịu đựng 2 năm thì em hãy trồng các cây ngắn ngày. Ở vùng đất này anh thấy phù hợp hơn cả trồng rau ăn ngay, đậu xanh 2 tháng là có ăn ngay và giải quyết chính lao động của em đi thu trái, nếu chăm sóc tốt thì thu trái tới 3 đợt. Trồng xen ổi lê đài loan thì 6 tháng là để trái được rồi, và giải quyết chính lao động của em đi bọc trái hàng ngày.
Như vậy:
Đậu xanh: giải quyết lao động 3 tháng đầu + lấy cái bỏ vô bụng.
Ổi lê: Giải quyết lao động từ tháng thứ 6 trở đi + lấy cái bỏ vô bụng. "cây này nó không có bệnh hoạn gì nhé, ko phải lo lỗ)
Cam quýt: mục tiêu cầy làm giàu. Chỉ cần trồng 1.000 m2 cam quýt là hơn thu nhập 1 công nhân lành nghề/ 1 năm rồi.
Bài toán của em còn phải giải bài toán niềm tin trong gia đình nữa, anh ko phản bác việc đào ao nuôi cá, nuôi ba ba, nuôi vịt đẻ. Nhưng những vật nuôi này vốn đầu tư lớn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư không cao, dễ xảy ra dịch bệnh mất trắng hoặc lỗ.
Và một thực tế rất gần gũi xung quanh em là những nhà vườn trái cây mới nên cơ nghiệp, dù chỉ vài ngàn m2, chứ chăn nuôi có mấy ai khá giả đâu. Kể cả vốn bỏ ra hàng trăm tỷ, bên ngoài nhìn vào thấy mà ham nhưng mất trắng như chơi.
Nếu em quyết tâm, sang topic của anh lấy số đt và liên hệ với anh, anh sẽ cho em vài nhà vườn đang ở gần xung quanh nhà em để em tới học hỏi; mà có thể họ đang là chú, là bác của em mà em không biết. Anh có nhiều anh em nhà vườn dưới đó đang làm giàu, sống sung túc đế vương, anh đang phụ trách kỹ thuật cho họ, toàn bộ việc xài thuốc gì, hoạt chất gì, của cty nào, phân gì, cty nào sx, phun thuốc lúc nào, anh đều phụ trách.
Nếu không đủ ăn, đói quá trong những năm đầu tiên, thì em nên đi làm mướn xịt thuốc, bón phân cho vườn cây ăn trái để quen với tầm mắt cây trồng. Mà lương xịt thuốc bón phân là cao hơn lương công nhân nhiều đó.