giấy phép chăn nuôi bồ câu

bị uy ban xã lên tiếng rồi, ko làm bị phạt

Xuống chi cục kiểm lâm thì nó hỏi mày nuôi đc 20.000con ko mà làm giấy, mẹ ui, soc

--------

Tình hình đang rất căng thăng, mặc zù ông bác làm bên chi cục kiểm lâm nhưng ổng kêu về thương lượng với uy ban xa, tại gì hiện tại còn gần 1000đôi biêt bao giời mới đc 20.000. Nhân lên 20.000 có nước em bán thân mới nuôi nổi tuội nó
 
Last edited:
Bác ở khu vực nào mà phức tạp thế nhỉ ? cái này bác chỉ cần đến sở "Nông nghiệp" hoặc phòng Nông nghiệp và phát truyển nông thôn.(Hoặc ủy ban nhân dân huyện cũng có thẩm quyền) xin cái giấy phép chăn nuôi gia cầm là oke.Thời gian tiếp nhận hồ sơ không quá 20 ngày.Liên quan gì đến kiểm lâm nhỉ ?:mellow:
 
đơn giản như vậy thì nói gì, phải đợi nó tới xem chuồng trại con giống, đc thì nó mơi cấp. Chuồng trại phải làm bài bản, khu nuôi nhốt khu tiêu đôc, và phải thuê ngừi viết báo cáo mức độ ảnh hưởng đến môi trường rồi nộp lên đpựi,

Kái này em bị làm khó. Có phải lót đường thì mới giải quyết đc ko
 
buồn thay cho tầng lớp quan liêu việt nam từ ông tổ dân phố đến ông xã ông huyện, dân người ta nghèo, ít vốn kiếm cái chăn nuôi kiếm miếng ăn, thấy ít làm không được ko nói gì, thấy làm có tí là mấy ông mon men đến vẽ chuyện kiếm ăn, nuôi bồ câu xin giấy phép nói như bạn kia đến sở nông nghiệp làm thủ tục, mấy anh lên thẩm định mà không có phong bì thì làm chuồng thế nào cũng bị chê la không đủ tiêu chuẩn, rồi xach giấy lên xã cũng phai phong bì cho mấy anh bỏ qua, đè đầu dân ra mà ăn ko còn hột gạo, nuôi mấy con heo bắt làm hầm do mấy anh môi trường nhận thầu mấy chuc chai cái hầm mấy met vuông(bài của một bạn trên này) nghèo gặp mấy ông đó còn nghèo hơn, mà phàm làm cái gì xin giấy phép thì tốt nhất chuẩn bị tối thiểu 3 cái phong bì, thôi mình khuyên bạn thằng nào phạt tiền bạn thì bạn bỏ phong bì trám mồm nó lại đi, ban nuôi bồ câu đi làm gp không khéo tốn mấy cái, lo từ cơ sở gần mình nhất cho nó khoẻ bạn ơi, lâu lâu biếu bác ấy ít con bồ câu về bồi dưỡng cho mập cái thây heo của nó,
 

Các bác làm chuyện to quá.
Vậy thì mấy anh kỹ sư tính chuyện bỏ việc về
làm nông nghiệp vỡ mộng rồi. Lám sao có đủ
vốn tối thiều để mở một trại nhỏ đạt yêu cầu?
*
Nếu tình hình thật đúng như thế, tôi sẽ không
còn mộng về ViệtNam làm nông nữa.
*
 
Ko phải đâu bác, do tình hình là trong gia đình có ngừi làm quan, nhưng ông quan này liêm chính quá dẫn tới ngừi ta ghét nên liên luy tới ngừi nhà. Nhờ ổng mà ổng bận riết, chỉ còn chiêu cho bà xã tương lai đứng tên hoăc đổi chổ ở

--------

thủ tục thì ko gì khó. Xin phép chuyên đổi mục đích sử dụng đất, giấy phép xây dựng, dĩ nhiên phải thuê ngừi ra bản ve chi tiết , chứng minh nguồn gốc con giống, con giống khoẻ. Còn khá nhiều thủ tục nhưng cung đơn giản thoy àk

Mất ít nhất 2tháng . Bác ngọc điền có góc mạnh nên làm thủ tuc đc ngừi ta đơn giản hoá, còn mình dân đen muốn như bác ấy cũng khó, tôi đi nhờ luật sư tư vấn mất hêt 700k mới lòi ra kái khôn
 
Last edited:
Ko phải đâu bác, do tình hình là trong gia đình có ngừi làm quan, nhưng ông quan này liêm chính quá dẫn tới ngừi ta ghét nên liên luy tới ngừi nhà. Nhờ ổng mà ổng bận riết, chỉ còn chiêu cho bà xã tương lai đứng tên hoăc đổi chổ ở

--------

thủ tục thì ko gì khó. Xin phép chuyên đổi mục đích sử dụng đất, giấy phép xây dựng, dĩ nhiên phải thuê ngừi ra bản ve chi tiết , chứng minh nguồn gốc con giống, con giống khoẻ. Còn khá nhiều thủ tục nhưng cung đơn giản thoy àk

Mất ít nhất 2tháng . Bác ngọc điền có góc mạnh nên làm thủ tuc đc ngừi ta đơn giản hoá, còn mình dân đen muốn như bác ấy cũng khó, tôi đi nhờ luật sư tư vấn mất hêt 700k mới lòi ra kái khôn

Tôi nghĩ đây là nhận định chưa đúng. Vì mình không có cái gọi là "gốc mạnh" và việc làm giấy phép của mình là mất gần 03 tháng, cũng đảm bảo theo các quy định pháp luật của Nhà nước. Lúc đầu mình cũng cảm thấy thật khó chịu, nhưng sau khi chấp hành đúng các quy định, hướng dẫn thì đã hoàn thành, và giờ khi cung cấp bồ câu thịt cho các nhà hàng thì đều có giấy thú y.
Sau đây mình giới thiệu lại quá trình mình làm giấy phép để mọi người xem mình có "gốc mạnh" hay không (mình nghĩ làm theo hướng dẫn thì đảm bảo về vệ sinh an toàn dịch tễ cho chính trại nuôi của mình thôi). Lưu ý là tại thành phố HCM không khuyến khích nuôi gia cầm số lượng lớn vì cơ quan sợ ảnh hưởng vấn đề dịch cúm H5N1, và mình nghĩ cái này cũng đúng thôi, vì đảm bảo sức khỏe cho người chăn nuôi (là chính mình và các thành viên trong gia đình) và ba con dân trên địa bàn là trên hết.

1. Bước 1: người chăn nuôi làm đơn xin phép chăn nuôi bồ câu, trong đó nói rõ qui mô chăn nuôi, địa điểm xây dựng chuồng trại, gửi cho UBND xã và trạm Thú y cấp huyện. Sau khoảng 10, đơn xin phép của mình được cơ quan Thú y cấp tỉnh (của mình là Chi cục Thú y thành phố) cử người đến thẩm định địa điểm chăn nuôi (địa điểm không được nằm trong khu dân cư; không nằm trong khu quy hoạch; được phép xây dựng, bởi vậy khi làm việc và lập biên bản về địa điểm chăn nuôi phải có xác nhận của UBND xã)

+ Địa điểm chăn nuôi của mình là giữa cánh đồng lộng gió, đảm bảo điều kiện chăn nuôi theo quy định của cơ quan thú y:
8070512227_7da65b4ff7_c.jpg


8086093232_bdca9ab52c_c.jpg


Đây là khu trại thứ 3 đã được xây dựng kế tiếp với khu trại 01 và khu trại 02

8320517286_e088675730_c.jpg

8141502370_a023216ae8_c.jpg


8141478561_f2c213fb0d_c.jpg


2. Sau khi được duyệt về địa điểm chăn nuôi, người chăn nuôi tiếp tục gửi bản vẽ chi tiết khu chuồng trại (trong đó phải có khu nuôi chăn nuôi chính; khu chim cách ly để xử lý chim bệnh; khu tiêu hủy chim chết; khu nuôi chim con; khu chứa cám; đường vào trại phải có khu tiêu độc khử trùng; trại nuôi phải cách ly không cho chim hoang, chuột bọ,... vào khu trại,....). Sau khi nhận bản vẽ chi tiết, cơ quan thú y cấp tỉnh tiếp tục xem xét, góp ý vào bản vẽ này (nếu không đảm bảo) và người chăn nuôi sẽ xây dựng theo bản vẽ này.
Đây là hình ảnh trại mình xây dựng theo bản vẽ chi tiết được duyệt:

8320482674_cc92a43bcd_c.jpg


8319425685_2e1744464b_c.jpg


8141481534_70e26636d7_c.jpg


8141496304_d1a851cf27_c.jpg


8141460209_f0149ce934_c.jpg


8319429769_a4a8ef24c2_c.jpg


+ Khu chăn nuôi chim non tại khu trại số 3

8325147239_b06a061a28_c.jpg


+ Sau khi hoàn thành, khu trại mình nè bà con:

8320512104_f291dc71aa_c.jpg


8320510472_1fcc162154_c.jpg


8320506518_a46dc9b2cd_c.jpg


3. Bước 3: sau khi xây dựng xong trại theo bản vẽ, người chăn nuôi thông báo (bằng văn bản) và đề nghị Chi cục Thú y cấp tỉnh thẩm định thực tế việc xây trại (đến đây thì mất hết 2,5 tháng rồi). Sau khi thẩm định xong việc xây trại theo bản vẽ, người chăn nuôi phải tiếp tục gửi mẫu nước uống, mẫu thức ăn và mẫu máu khoảng 50 chim bồ câu giống (nếu tỷ lệ nuôi ban đầu là 400 cặp chim bố mẹ). Sau khi gửi cơ quan dịch tễ xét nghiệm (thời gian 10 ngày), nếu kết quả đảm bảo theo qui định, cơ quan Thú y cấp tỉnh gửi văn bản chính thức, cấp phép cho trại nuôi bồ câu (theo hướng dẫn và quy định, không thấy có quy định nào phải nuôi 1.000 cặp thì mới làm giấy phép; ban đầu mình nuôi có 400 đôi chim giống là đã phải làm giấy phép chăn nuôi rồi).

8326202354_a12f345048_c.jpg


8326169574_87b8ff55a2_c.jpg


8326215842_f85c00edbc_c.jpg


8326211048_5b8be26a4a_c.jpg


8325149877_7822f8fe5e_c.jpg


4. Chưa hết, trong quá trình chăn nuôi, người chăn nuôi phải lập sổ theo dõi về số lượng đàn chim của mình. Trong sổ phải ghi rõ tổng đàn chim là bao nhiêu, số lượng chim non ra đời hàng tuần; số chim xuất thịt là bao nhiêu; số chim chết là bao nhiêu (nếu có); số chim để tăng đàn là bao nhiêu,... Định kỳ hàng tuần, cán bộ thú y cấp xã sẽ đến và kiểm duyệt vào sổ này.

Ngoài ra, định kỳ hàng quí, trạm thú y cấp huyện sẽ đến lấy mẫu máu (khoảng 15 con bất kỳ) đem đi xét nghiệm, để xem có nhiễm vi rút cúm gia cầm không. Ngoài ra, còn định kỳ phải phun xịt thuốc sát trùng chuồng trại, xét nghiệm lại nguồn nước, mẫu thức ăn (để xem có vấn đề gì ảnh hưởng không).

Đó là toàn bộ quy trình giấy phép chăn nuôi của mình đó.

Việc xin phép là để đảm bảo an toàn cho chính người nuôi và bà con xung quanh. Giờ cũng nhờ có giấy phép mà mình được cấp mã số thuế để làm hóa đơn tài chính luôn đó (thuận lợi rất nhiều cho quá trình buôn bán).

Còn về "phong bì", mình tốn khoảng 1 triệu đồng, để mua đồ ăn cơm mời các anh trong lần cuối cùng thẩm định (thật ra đáng lẽ là không phải tốn, nhưng vì thẩm định lần cuối thời gian kéo dài, sẵn dịp mừng nhà mới nên phải khao thôi). Ở TP.HCM mình không tốn bất kỳ phong bì nào cho toàn bộ quá trình làm giấy phép cả.

Chúc bà con năm mới Quý Tỵ 2013 an khang, hạnh phúc, may mắn và đạt nhiều thắng lợi mới.

Bây giờ chiều chiều bên 03 khu trại, mình có niềm vui là cho cá ăn nè bà con:

8320510472_1fcc162154_c.jpg


8135235698_2a733f565e_c.jpg


8135200935_c8955909f3_c.jpg
 
Bên anh hinh nhu khac voi ben em roi, đầu tiên nó băt làm giấy chuyển mục đích sử dụng đất, do đất nhà em trồng cao su, khác thêm ở chổ nó băt viết báo cáo mức độ ảnh hưởng đến môi trường gửi qua cho bộ tài nguyên và môi trường,

--------

Nhưng 1nghịch lý đáng nói ở đây là vấn đề moi trường. Theo em đc tư vấn thì số lượng gia cầm thuỷ cầm từ 20.000con trở lên thì mới cần cái báo cáo mức độ ảnh hưởng đến moi trường, điều này chứng tỏ ngừi ta đang cố tình chỉ sai hướng

--------

khu vực hẻo lánh mà thủ tục rườm rà, ko khuyến khích nông dân làm giàu mà lại làm khó nông dân oy thoy. Àk con giống của em có 1số là mua bên ngọc điền, nếu chuyến này xin đc giấy phép thì em qua xem giống mới của bác ngocdien. Nhìn to như bồ câu gà nhỉ,
 
Last edited:
Nuôi bồ câu chưa biết lời lỗ thế nào? bắt đầu thấy khó rồi đây. Phép tắc tùm lum ôi chán ơi là chán. Rồi đây đến lượt không cho nuôi gia súc gia cầm trong thành phố, cái này là đúng. Nhưng với những thị trấn, thị xã ,vùng ven đô, còn nhiều hoang hóa, dân cư thưa thớt, có đất rộng thêm thang, mà cũng cấm thế thì làm gì bây giờ????????
 
Last edited by a moderator:
Thủ tục thì cố gắng lót đường thôi, câu vốn ít lãi to bây giờ hok áp dụng ở tphcm và các tỉnh lân cận . Lên khu đồi trọc thuê đất của đia phương thì may ra nó ưu ái và đc hỗ trợ vốn nữa

Chỉ còn cách lên núi lập nghiệp thì mong giải thoát đc vấn đề thủ tục
 
Thủ tục thì cố gắng lót đường thôi, câu vốn ít lãi to bây giờ hok áp dụng ở tphcm và các tỉnh lân cận . Lên khu đồi trọc thuê đất của đia phương thì may ra nó ưu ái và đc hỗ trợ vốn nữa

Chỉ còn cách lên núi lập nghiệp thì mong giải thoát đc vấn đề thủ tục
Ra nước ngoài còn chưa khỏi, chứ đừng nói lên núi xuống biển//////////////////////
 
ko đâu bạn, khu vực đồi núi hoac đất bạc màu thì mình đc uu tiên nhiêu lăm, đc chính quyền địa phương hỗ trợ nữa, đang nhắm hướng tay ninh bình phước đey. Thời gian tới nêu ko làm đc thủ tục thì đành lên núi
 
Trời ơi là trời, phải đợi qua tết , hẹn đi hẹn lại mất toi mấy tháng trời của tui, kiểu này cuốn gói dọn trại ra đi quá

--------

Chủ đề bị đóng òy hả ta
 
Last edited:
bị uy ban xã lên tiếng rồi, ko làm bị phạt

Xuống chi cục kiểm lâm thì nó hỏi mày nuôi đc 20.000con ko mà làm giấy, mẹ ui, soc

--------

Tình hình đang rất căng thăng, mặc zù ông bác làm bên chi cục kiểm lâm nhưng ổng kêu về thương lượng với uy ban xa, tại gì hiện tại còn gần 1000đôi biêt bao giời mới đc 20.000. Nhân lên 20.000 có nước em bán thân mới nuôi nổi tuội nó
thu âm về đưa thẳng vào mặt thằng xã Kêu mày nghe đi
nó có nói thêm kêu lên gặp cấp trên mày giải quyết
ậm uh thêm vài câu móc 2 tờ 100 ra đập vào mồm nó
Thể lệ này em gặp hoài mà
 
Thủ tục thì cố gắng lót đường thôi, câu vốn ít lãi to bây giờ hok áp dụng ở tphcm và các tỉnh lân cận . Lên khu đồi trọc thuê đất của đia phương thì may ra nó ưu ái và đc hỗ trợ vốn nữa
Chỉ còn cách lên núi lập nghiệp thì mong giải thoát đc vấn đề thủ tục
Bây giờ có còn trỗ nào có đồi trọc nữa không các bác? Chỗ nào mà đất chó ăn đá gà ăn sỏi ý ạ?
 


Back
Top