Em có hỏi qua nhiều bác ở trong miền nam rồi không ai chắc chắc là miền bác có nuôi được cào cào không.vậy có bác nào đã nuôi thành công rồi xin chỉ cho em với
Bác làm rồi cho e tham khảo vớiCào cào, châu chấu miền bắc thì mùa thu chúng nó
đã chuẩn bị ngủ đông rồi. Nó chui vào kẽ lá trong
bụi rậm mà nằm thật kín. Hầu như không tìm thấy
chúng. Những nơi này kín gió, nên ấm hơn ở ngoài
bụi rậm. Hôm nào nắng, thì ấm hơn một chút, và hơi
ấm đó giữ lại cho những hôm rét, gió đông bắc thổi
mạnh và nhiều giờ.
Mùa Xuân thi ầm dần lên, và cào cào chui ra từ
những khe kẽ bẹ lá trong bụi rậm. Chúng nó ăn mầm
cỏ non mới nhú và mau chóng có trứng rồi đẻ ngay.
Có thể nhiều con già chết đi, chứ không sống mãi mãi.
Nhà kính tốt và đắt tiền thì làm bằng kính. Bây
giờ, rất nhiều nhà kính chỉ là khung rồi căng nilon
trong suốt lên. Nilon không cứng như kính, nên nó
bị bụi bặm cào xước và găm chặt vào đó, làm màng mờ
đi, không tốt như lúc mới, nên vài năm phải thay lại.
Do đó, tổng cộng tiền rồi chia đều cho năm tháng,
thì nhà kính bằng nhựa sẽ đắt hơn bằng kính.
Nhà kính, mỗi khi có nắng, thì phải bật quạt thổi
hơi nóng ra ngoài, khỏi chết cây, chết vật nuôi bên
trong. Khi nhiệt độ bên ngoài trên 30 độ và trời
không u ám, thì bên trong trên 40 độ, làm chết cây
và vật nuôi. Vì thế, nhà kính chỉ áp dụng vào 3 tháng
mùa đông thôi. 2 tháng trước và 2 tháng sau đó thì
áp dụng một nửa mái hở dưới nắng, và nửa mái dưới
bóng rợp không có nắng. Mùa hè thì phải tháo gỡ màng
nilong trong suốt đi, để hở hẳn mái ra, như bãi cỏ
tự nhiên vậy.