Giá heo hơi hiện nay là 39k/kg rồi bác . Gà trắng mà bác nói có phải gà giống Ai Cập toàn thân lông trắng,mào/tai lớn đỏ tươi ko bác? Thấy trên tivi ng ta có chiếu !Mà lần đó ko phải nói gà thịt mà nói gà hướng trứng, nghe đâu 1 con gà ăn có 100g cám/ngày .
Con gà trắng bác nói này nuôi có 45ngày là bán thịt đc rồi ah. Mau quá vậy ! Bạn của bác 45ngày lởi đc 100tr cũng là ngon quá rồi !Không biết trọng lượng đc nhiu? Thực chất tính kinh tế thì nuôi gà nhanh hơn nuôi heo . Gà công nghiệp thì ko nuôi nên cũng ko biết ! Hiện tại nuôi gà ta thả vườn , nhanh thì 3 tháng , chậm thì 4 tháng + 21ngày ấp là khoảng 5thánng ,đạt thành phẩm 1,8kg-2kg/con giá bán cho thương lái khoảng 70k/1kg.Lẹ hơn heo ! Nhưng gà sức đề kháng thấp hơn heo, 1 cơn gió thoảng qua là nó nắm tay nhau đi du lịch hết . Dù sao gà ta nuôi thả đề kháng mạnh hơn gà nuôi công nghiệp hay gà tam hoàng .
Trong các giống gà, tui ưng ý con gà sao .Lý do: xương nhẹ,nặng thịt ,chất lượng thịt dai và ngon hơn gà ta thả vườn. Ăn cũng ít,lại dễ ăn nữa! Nhưng khuyết điểm là nó la dữ quá ! Nuôi có 3 con mà nó cứ "kon kẹt" "kon kẹt" "kọt két" "kọt két" .Cả ngày cả đêm điếc cái lỗ tai .Mệt ! Mà lúc đầu lúc ko kêu như thế! Nuôi đc 3 tháng mập mạp mạnh khoẻ thì sinh tật vậy ?! Điên máu, cắt tiết cho vô nồi hết :lol:
Hỏi : Các bác nào nuôi gà sao số lượng nhiều từ vài trăm con trở lên có bị trường hợp la làng vậy ko? Nếu nó cứ la mãi như thế thì làm sao nuôi nổi? Có nhà kia cũng nuôi ít con, cũng la y như nhà tui vậy. Bác nào rành con gà sao thì chỉ giáo dùm nhá
Chuyện chính xong rồi, ngoài lề chút ! Bác kia ko hẳn 1 ngày kiếm 400lượnng đâu ! Cũng phải đầu tư tiền vốn mua súng,tiền đi lại,thue nhà,taxi. Công sức qua Campuchia rồi phuc kích chờ đợi... Nhưng dù sao cũng lẹ hơn 45ngày đc 100tr .
Nhưng chưa phải là đỉnh ! Cách đây mấy tháng có 2 cô em làm trong ngành ngân hàng mượn tạm 1số tiền chơi vàng hay chứng khoáng chứng ngỗng gì ấy ! Kinh tế toàn cầu down ! Lỗ 1000lượng nên mới có vụ án tự tử trong khách sạn . Tự tử xong, ngày mai vàng lên lại , nghe đồn gỡ cả vốn mà còn có lời nữa .Đúng là uất ức thần chưởng mà
. Vậy là có 2 hướng cho anh em lựa chon nhá .