Hoa cải Đà Lạt kêu cứu

Những người trồng cải ở Đơn Dương đã phải bỏ ngan công việc để ra đồng canh chừng vườn hoa cải, ngày nào họ cũng đau lòng khi phát hiện nhiều khu vực của vườn bị dẫm nát bởi những thanh niên chụp hình tự sướng.
2015eaec7d80-8e09-476b-a7d3-aefd84ab5aba.jpeg

Nhìn vườn cải mùa đơm hoa bị giẫm nát, những bụi hoa cải bị bẻ vương vãi khắp nơi trên những con đường làng… Tôi chợt ước ao cái máy hình trên tay biến thành cái cuốc và bộ đồ “phố thị” đang khoác trên người được thay bằng bộ đồ cũ lấm lem bùn đất.
Sense luôn mong muốn giới thiệu Đà Lạt đến với mọi ngưới, hướng dẫn cho các bạn đến những điểm khám phá mới nhưng cũng hi vọng các bạn giữ gìn và bảo vệ Đà Lạt, đừng để một con sâu làm rầu nồi canh. Thử hỏi năm nay như thế, năm sau liệu có ai dám giới thiệu những nơi này nữa. Phát hiện chỗ đẹp, muốn giới thiệu lắm nhưng lại sợ hậu quả, mang tiếng ích kỉ một chút mà vẫn bảo vệ được vẻ đẹp đó thì ai cũng muốn làm.
Sau khi nhìn thấy những ảnh này, liệu những người con yêu Đà Lạt như chúng tôi sẽ còn tâm huyết để chia sẻ với các bạn những địa điểm đẹp nữa không :( !
Sắp tới là dịp Festival hoa, mình tin chắc sẽ có nhiều bạn đến Đà Lạt du lịch, hi vọng rằng mỗi người chúng ta sẽ có ý thức giữ gìn và bảo vệ Đà Lạt. Hi vọng những bạn đã "lỡ" làm cho Đà Lạt xấu đi sẽ suy nghĩ và sửa chữa những sai lầm của mình, cảnh đẹp là của chung mọi người, mỗi người góp phần bảo vệ một ít thì Đà Lạt hay bất cứ đâu sẽ luôn sạch và đẹp mãi.
201501697718-1fe4-47ca-b1ce-acc3160ec951.jpeg
 


Nhiều ngư ời còn vô tư thiếu ý thức quá . Cái này giống như thái độ coi thường người nông dân . Những thanh niên này làm nông dân trở nên không có thiện cảm vơi dân du lịch là người Việt trẻ tuổi . Sau này sẽ hình thành luật ngầm là tất cả mọi người vác máy ảnh đi tới gần vườn cải đều bị xem là người xấu .
 
Nhiều ngư ời còn vô tư thiếu ý thức quá . Cái này giống như thái độ coi thường người nông dân...

Không riêng gì cánh đồng hoa cải đâu….mà ngay trong tường rào cao và kiên cố cũng coi chừng tan nát..nếu không canh giữ

Các cô gái trông xinh đẹp..các bà nội trợ trông sang trọng quí phái..nhưng khi thấy thuận tay..thuận tiện là sẵn sàng quăng cả 1 túi rác sang vườn người khác
Mà họ quăng cũng rất quỉ quyệt…không thả trực tiếp từ sân thượng xuống…mà quăng xéo làm như từ nhà sân thượng nhà bên cạnh đổ xuống..

Nếu cho rằng họ không ý thức thì không đúng…họ biết làm đẹp khi ra đường..biết tạo dáng màu mè cho mình đẹp hơn khi ra đường
Đủ mưu trí tài năng để có nhà cao tầng nhiều tấm có cả ô tô sang
Thì sao gọi là không có ý thức ? của kẻ thiểu năng ?

Mà phải gọi là bản chất thật của họ bộc lộ khi không có chủ nhà hoặc nơi kín đáo không ai thấy : đó là bản chất của 1 người thiếu giáo dục, nên thiếu tự trọng

Môn học đạo đức bây giờ đâu có…mà môn học về luật pháp cũng không có luôn trong chương trình phổ thông
Do đó họ hành xử theo bản năng hoang dã cũng là chuyện tất yếu thôi

Không cần biết ai sẽ ra sao…chỉ cần mình thuận tiện…thuận tay hoặc cho cuộc vui của mình thêm vui

Đi xem hội hoa xuân… có địa phương nào đó thanh niên hè nhau giựt luôn cả hoa đang trưng bày
Mà thói này thành 1 trào lưu nữa chứ !!


Có 1 người phụ nữ đến thăm sau khi dạo quanh vườn đã bảo tôi rằng : anh ở chỗ kín đáo thanh tịnh thế này…trông anh bình thản anh sẽ sống lâu là phải rồi..khu tôi ở sáng mai thức dậy thấy mấy bọc rác quăng tung tóe ngoài cửa là muốn nổi điên lên rồi..làm sao sông lâu được !

Thực sự không phải vậy..vườn tôi được gáp ranh với lưng của 40 nhà cao tầng vây chung quanh..mỗi khi có tiệc tùng họ đều làm trên sân thượng..
Và sáng hôm sau thế nào cũng có vài bọc rác quăng xuống vườn mà họ quăng xéo sang trái hay phải..( chỉ có vài nhà quăng rác thôi)

Họ có ý thức rất rõ ràng…phải quăng như thế để còn cãi được hoặc đổ lỗi cho từ sân nhà bên cạnh

Và mỗi lần sân thượng nào có các cặp nam nữ lên ngắm cảnh…thì thế nào cũng có các chai nước…khăn giấy quăng xuống..v..v Và cũng rất thường xuyên…trong rác quăng xuống có kèm theo…”bao cao su” chứa cái gì đó bên trong…nhờn nhờn
 
Last edited:
Không riêng gì cánh đồng hoa cải đâu….mà ngay trong tường rào cao và kiên cố cũng coi chừng tan nát..nếu không canh giữ

Các cô gái trông xinh đẹp..các bà nội trợ trông sang trọng quí phái..nhưng khi thấy thuận tay..thuận tiện là sẵn sàng quăng cả 1 túi rác sang vườn người khác
Mà họ quăng cũng rất quỉ quyệt…không thả trực tiếp từ sân thượng xuống…mà quăng xéo làm như từ nhà sân thượng nhà bên cạnh đổ xuống..

Nếu cho rằng họ không ý thức thì không đúng…họ biết làm đẹp khi ra đường..biết tạo dáng màu mè cho mình đẹp hơn khi ra đường
Đủ mưu trí tài năng để có nhà cao tầng nhiều tấm có cả ô tô sang
Thì sao gọi là không có ý thức ? của kẻ thiểu năng ?

Mà phải gọi là bản chất thật của họ bộc lộ khi không có chủ nhà hoặc nơi kín đáo không ai thấy : đó là bản chất của 1 người thiếu giáo dục, nên thiếu tự trọng

Môn học đạo đức bây giờ đâu có…mà môn học về luật pháp cũng không có luôn trong chương trình phổ thông
Do đó họ hành xử theo bản năng hoang dã cũng là chuyện tất yếu thôi

Không cần biết ai sẽ ra sao…chỉ cần mình thuận tiện…thuận tay hoặc cho cuộc vui của mình thêm vui

Đi xem hội hoa xuân… có địa phương nào đó thanh niên hè nhau giựt luôn cả hoa đang trưng bày
Mà thói này thành 1 trào lưu nữa chứ !!


Có 1 người phụ nữ đến thăm sau khi dạo quanh vườn đã bảo tôi rằng : anh ở chỗ kín đáo thanh tịnh thế này…trông anh bình thản anh sẽ sống lâu là phải rồi..khu tôi ở sáng mai thức dậy thấy mấy bọc rác quăng tung tóe ngoài cửa là muốn nổi điên lên rồi..làm sao sông lâu được !

Thực sự không phải vậy..vườn tôi được gáp ranh với lưng của 40 nhà cao tầng vây chung quanh..mỗi khi có tiệc tùng họ đều làm trên sân thượng..
Và sáng hôm sau thế nào cũng có vài bọc rác quăng xuống vườn mà họ quăng xéo sang trái hay phải..( chỉ có vài nhà quăng rác thôi)

Họ có ý thức rất rõ ràng…phải quăng như thế để còn cãi được hoặc đổ lỗi cho từ sân nhà bên cạnh

Và mỗi lần sân thượng nào có các cặp nam nữ lên ngắm cảnh…thì thế nào cũng có các chai nước…khăn giấy quăng xuống..v..v Và cũng rất thường xuyên…trong rác quăng xuống có kèm theo…”bao cao su” chứa cái gì đó bên trong…nhờn nhờn
Không riêng gì cánh đồng hoa cải đâu….mà ngay trong tường rào cao và kiên cố cũng coi chừng tan nát..nếu không canh giữ

Các cô gái trông xinh đẹp..các bà nội trợ trông sang trọng quí phái..nhưng khi thấy thuận tay..thuận tiện là sẵn sàng quăng cả 1 túi rác sang vườn người khác
Mà họ quăng cũng rất quỉ quyệt…không thả trực tiếp từ sân thượng xuống…mà quăng xéo làm như từ nhà sân thượng nhà bên cạnh đổ xuống..

Nếu cho rằng họ không ý thức thì không đúng…họ biết làm đẹp khi ra đường..biết tạo dáng màu mè cho mình đẹp hơn khi ra đường
Đủ mưu trí tài năng để có nhà cao tầng nhiều tấm có cả ô tô sang
Thì sao gọi là không có ý thức ? của kẻ thiểu năng ?

Mà phải gọi là bản chất thật của họ bộc lộ khi không có chủ nhà hoặc nơi kín đáo không ai thấy : đó là bản chất của 1 người thiếu giáo dục, nên thiếu tự trọng

Môn học đạo đức bây giờ đâu có…mà môn học về luật pháp cũng không có luôn trong chương trình phổ thông
Do đó họ hành xử theo bản năng hoang dã cũng là chuyện tất yếu thôi

Không cần biết ai sẽ ra sao…chỉ cần mình thuận tiện…thuận tay hoặc cho cuộc vui của mình thêm vui

Đi xem hội hoa xuân… có địa phương nào đó thanh niên hè nhau giựt luôn cả hoa đang trưng bày
Mà thói này thành 1 trào lưu nữa chứ !!


Có 1 người phụ nữ đến thăm sau khi dạo quanh vườn đã bảo tôi rằng : anh ở chỗ kín đáo thanh tịnh thế này…trông anh bình thản anh sẽ sống lâu là phải rồi..khu tôi ở sáng mai thức dậy thấy mấy bọc rác quăng tung tóe ngoài cửa là muốn nổi điên lên rồi..làm sao sông lâu được !

Thực sự không phải vậy..vườn tôi được gáp ranh với lưng của 40 nhà cao tầng vây chung quanh..mỗi khi có tiệc tùng họ đều làm trên sân thượng..
Và sáng hôm sau thế nào cũng có vài bọc rác quăng xuống vườn mà họ quăng xéo sang trái hay phải..( chỉ có vài nhà quăng rác thôi)

Họ có ý thức rất rõ ràng…phải quăng như thế để còn cãi được hoặc đổ lỗi cho từ sân nhà bên cạnh

Và mỗi lần sân thượng nào có các cặp nam nữ lên ngắm cảnh…thì thế nào cũng có các chai nước…khăn giấy quăng xuống..v..v Và cũng rất thường xuyên…trong rác quăng xuống có kèm theo…”bao cao su” chứa cái gì đó bên trong…nhờn nhờn
Em ở Long An và cũng gặp tình cảnh như anh . Nhà hàng xóm buổi tối lười đi xuống nhà dưới đi tiểu nên 2 thằng con trai hàng xóm đi trên nóc nhà mái ngói đứng tiểu văng cả vào vườn cây nhà em . Em cũng nhắc nhở vài lần rồi cũng mệt nên bỏ luôn . Ý là nhà em có xây hàng rào bê tông 2 m bao quanh vườn sưu tầm của em . Em đành đợi vài năm nữa có dư tiền xây hàng rào lên cao thêm 2 m nữa mới yên thân . Mẹ em từng làm việc ở cơ quan nhà nước nói mấy cái vụ này có đâm đơn thì cũng lằng nhằng qua lại rồi huề - giỏi lắm thì phạt nó 1-2 triệu tội vệ sinh môi trường rồi đâu lại vào đấy . Muốn giữ hoà khí với hàng xóm nên em cũng chờ gom tiền nâng cấp hàng rào . Như trường hợp của anh thì quả là nan giải . Nhà nước mình làm luật về vệ sinh môi trường còn nhẹ quá - em nghĩ nên có qui định riêng về vệ sinh cho các tp lớn và các khu đông dân cư ở vùng thôn quê . Còn chuyện bác KhucThuyDu còn nan giải hơn vì nông dân không thể xây tường rào gì được - nếu chuyện vào vườn hoa cải tự sướng cứ kéo dài thì hoặc là người nông dân xem dân du lịch như kẻ xấu cần chống lại hoặc là sẽ chẳng ai trồng cải để lấy hạt nữa - lúc đ ó nông dân lại lệ thuộc vào các công ty hạt giống .
 
Đọc bài của các bác lại thêm bức xúc cho một bộ phận người dân Việt Nam. Thật sự họ rất thiếu ý thức, thiếu tự trọng, thiếu giáo dục. Ra ngoài nhìn mặt mũi đẹp đẽ sáng loáng chứ "ăn bẩn ở nhớp" thì không ai bằng. Cứ cái kiểu tiện đâu vứt đấy, bạ đâu vứt đó. Bẩn kinh khủng.
Chẳng biết đến bao giờ bộ phận đó mới văn minh lên được. :(
 
Thật sự buồn với một bộ phận người việt. Thiếu ý thức, thiếu tự trọng, thiếu giáo dục.
 

ở thành phố mà ném rác thì chịu, chỉ có cách đột biến nst may ra. còn ở vườn cải thì chỉ có bom phân hẹn giờ thì có khả năng trị được, cứ tưới ít nước neax là ok
 
Em thấy bà con có vườn cải nên thay đổi tư duy đi! Thay vì coi đây là một điều bất lợi, phải bỏ công bỏ sức bỏ tiền ra để bảo vệ, khách du lịch và nhà vườn đang ở thế đối chọi nhau như thế này thì sao không làm ngược lại? Hãy thiết kế vườn kiểu có những vị trí có thể chụp ảnh đẹp (có thể một số luống sẽ phải nhổ bỏ để làm đường đi và vị trí chụp ảnh), đầu tư thêm vào cảnh quan. Kết hợp với 1 hay vài hiệu ảnh gần đó hoặc tự mình học chụp ảnh bằng smartphone cũng được. Sau đó thu vé vào vườn chụp ảnh.

Với cái cách làm đó ít nhất mình cũng có lương trong lúc trông nom vườn (rất dễ dàng) thậm chí kiếm được nhiều tiền, làm giàu từ vườn vì lượng khách du lịch đổ về đà lạt không ít đâu. 10-20k/1lượt vào vườn, tiền công vài nghìn đồng/1bức ảnh chụp thì một ngày các bác chỉ cần độ 10 đoàn khách vào vườn là ok.

Em thấy lạ là tại sao không ai nghĩ ra? Những vườn hoa tam giác mạch họ trồng để làm du lịch phải tốn rất nhiều công sức quảng quá mới thu hút được khách đến vườn. Đây tự nhiên mình có đầy khách như thế mà mình không làm? Cả hai đều vui vẻ!
 
Em thấy bà con có vườn cải nên thay đổi tư duy đi! Thay vì coi đây là một điều bất lợi, phải bỏ công bỏ sức bỏ tiền ra để bảo vệ, khách du lịch và nhà vườn đang ở thế đối chọi nhau như thế này thì sao không làm ngược lại? Hãy thiết kế vườn kiểu có những vị trí có thể chụp ảnh đẹp (có thể một số luống sẽ phải nhổ bỏ để làm đường đi và vị trí chụp ảnh), đầu tư thêm vào cảnh quan. Kết hợp với 1 hay vài hiệu ảnh gần đó hoặc tự mình học chụp ảnh bằng smartphone cũng được. Sau đó thu vé vào vườn chụp ảnh.

Với cái cách làm đó ít nhất mình cũng có lương trong lúc trông nom vườn (rất dễ dàng) thậm chí kiếm được nhiều tiền, làm giàu từ vườn vì lượng khách du lịch đổ về đà lạt không ít đâu. 10-20k/1lượt vào vườn, tiền công vài nghìn đồng/1bức ảnh chụp thì một ngày các bác chỉ cần độ 10 đoàn khách vào vườn là ok.

Em thấy lạ là tại sao không ai nghĩ ra? Những vườn hoa tam giác mạch họ trồng để làm du lịch phải tốn rất nhiều công sức quảng quá mới thu hút được khách đến vườn. Đây tự nhiên mình có đầy khách như thế mà mình không làm? Cả hai đều vui vẻ!
Sáng kiến cũng hay lắm . Hy vọng nhiều chủ vườn hoa cải cũng đang trên Agriviet để cùng tham gia cho đúng chủ đề - chủ thể . Chắc chỉ có những tay từng tự sướng phía trên vùi dập cành cải phía dưới là không dám lên tiếng chính thức thôi .
 
Sáng kiến cũng hay lắm . Hy vọng nhiều chủ vườn hoa cải cũng đang trên Agriviet để cùng tham gia cho đúng chủ đề - chủ thể . Chắc chỉ có những tay từng tự sướng phía trên vùi dập cành cải phía dưới là không dám lên tiếng chính thức thôi .
Cảm ơn bác đã ủng hộ ý kiến của em nhiệt tình! Em nghĩ giải pháp cả hai cùng thỏa mãn sẽ tốt hơn rất nhiều so với tình hình hiện nay. Đang trong thế chống đối nhau, cả hai cùng khó chịu! Hi vọng chủ vườn và khách du lịch sớm bắt tay nhau với nụ cười trên môi.
 
Cảm ơn bác đã ủng hộ ý kiến của em nhiệt tình! Em nghĩ giải pháp cả hai cùng thỏa mãn sẽ tốt hơn rất nhiều so với tình hình hiện nay. Đang trong thế chống đối nhau, cả hai cùng khó chịu! Hi vọng chủ vườn và khách du lịch sớm bắt tay nhau với nụ cười trên môi.
Hy vọng bạn đang tham gia công tác xã hội tại địa phương . Nếu bạn chưa tham gia thì nên tham gia là chín mùi rồi . Nếu bạn không thích tiền như K thì chắc chắn bạn là cán bộ tốt trong tương lai . Dù con đường công viên chức có tiếng là sẽ chông gai với những người nhiệt tình và thật thà .
 
Hy vọng bạn đang tham gia công tác xã hội tại địa phương . Nếu bạn chưa tham gia thì nên tham gia là chín mùi rồi . Nếu bạn không thích tiền như K thì chắc chắn bạn là cán bộ tốt trong tương lai . Dù con đường công viên chức có tiếng là sẽ chông gai với những người nhiệt tình và thật thà .

Em chỉ là nông dân chân đất thôi bác ạ! Đang đi sau cái cày và con trâu để kiếm sống thôi. Còn công tác xã hội hay công viên chức không dính gì đến em cả!
 
Em thấy bà con có vườn cải nên thay đổi tư duy đi! Thay vì coi đây là một điều bất lợi, phải bỏ công bỏ sức bỏ tiền ra để bảo vệ, khách du lịch và nhà vườn đang ở thế đối chọi nhau như thế này thì sao không làm ngược lại? Hãy thiết kế vườn kiểu có những vị trí có thể chụp ảnh đẹp (có thể một số luống sẽ phải nhổ bỏ để làm đường đi và vị trí chụp ảnh), đầu tư thêm vào cảnh quan. Kết hợp với 1 hay vài hiệu ảnh gần đó hoặc tự mình học chụp ảnh bằng smartphone cũng được. Sau đó thu vé vào vườn chụp ảnh.

Với cái cách làm đó ít nhất mình cũng có lương trong lúc trông nom vườn (rất dễ dàng) thậm chí kiếm được nhiều tiền, làm giàu từ vườn vì lượng khách du lịch đổ về đà lạt không ít đâu. 10-20k/1lượt vào vườn, tiền công vài nghìn đồng/1bức ảnh chụp thì một ngày các bác chỉ cần độ 10 đoàn khách vào vườn là ok.

Em thấy lạ là tại sao không ai nghĩ ra? Những vườn hoa tam giác mạch họ trồng để làm du lịch phải tốn rất nhiều công sức quảng quá mới thu hút được khách đến vườn. Đây tự nhiên mình có đầy khách như thế mà mình không làm? Cả hai đều vui vẻ!


Giải pháp hay.
Tôi nhớ lại dạo trước, có vườn chôm chôm bên đường cứ bị khách thập phương bẻ trộm ăn. Vậy là ông chủ vườn cũng làm tương tự.
Thu tiền và cho vào ăn no, chụp ảnh tùy thích, không được đem ra khỏi vườn, hái là phải ăn hết :).
 
Em chỉ là nông dân chân đất thôi bác ạ! Đang đi sau cái cày và con trâu để kiếm sống thôi. Còn công tác xã hội hay công viên chức không dính gì đến em cả!
Công tác xã hội tại địa phương : ấp - xã thì không cần bằng cấp gì đâu bạn - chỉ cần có đạo đức tốt và nhiệt tình nếu có nhiều kinh nghiệm sống tập thể hay kinh nghiệm về kinh tế hoặc an ninh tại địa phương thì bạn đã là người giỏi sẵn rồi .
 
Em thấy bà con có vườn cải nên thay đổi tư duy đi! Thay vì coi đây là một điều bất lợi, phải bỏ công bỏ sức bỏ tiền ra để bảo vệ, khách du lịch và nhà vườn đang ở thế đối chọi nhau như thế này thì sao không làm ngược lại? Hãy thiết kế vườn kiểu có những vị trí có thể chụp ảnh đẹp (có thể một số luống sẽ phải nhổ bỏ để làm đường đi và vị trí chụp ảnh), đầu tư thêm vào cảnh quan. Kết hợp với 1 hay vài hiệu ảnh gần đó hoặc tự mình học chụp ảnh bằng smartphone cũng được. Sau đó thu vé vào vườn chụp ảnh.

Với cái cách làm đó ít nhất mình cũng có lương trong lúc trông nom vườn (rất dễ dàng) thậm chí kiếm được nhiều tiền, làm giàu từ vườn vì lượng khách du lịch đổ về đà lạt không ít đâu. 10-20k/1lượt vào vườn, tiền công vài nghìn đồng/1bức ảnh chụp thì một ngày các bác chỉ cần độ 10 đoàn khách vào vườn là ok.

Em thấy lạ là tại sao không ai nghĩ ra? Những vườn hoa tam giác mạch họ trồng để làm du lịch phải tốn rất nhiều công sức quảng quá mới thu hút được khách đến vườn. Đây tự nhiên mình có đầy khách như thế mà mình không làm? Cả hai đều vui vẻ!
chuẩn luôn, mình cũng đồng quan điểm vs bạn.
hồi còn học ở đại học nông nghiệp, có vườn cải gần trường thay vì phải bảo vệ người dân ở đó mở luôn dịch vụ cho vào vườn cải chụp ảnh.... giá vé 5k/ lượt. có khi doanh thu từ bán vé còn hơn cả doanh thu từ bán cải :D cuối cùng sau khi hoa tàn vẫn có hạt cải thu hoạch như thường. nguyên nhân là khi quy hoạch dịch vụ họ mở các con đường cho khác đi, do đó họ ít dẫm đạp ngang lối để mở đường. tất nhiên cũng có đôi khách thái quá chạy vào giữa để chụp nhưng.. ko đáng kể.
một ví dụ khác là vườn hoa hướng dương ở nghĩa đàn của tập đoàn TH thật tuyệt vời luôn :D
 
chuẩn luôn, mình cũng đồng quan điểm vs bạn.
hồi còn học ở đại học nông nghiệp, có vườn cải gần trường thay vì phải bảo vệ người dân ở đó mở luôn dịch vụ cho vào vườn cải chụp ảnh.... giá vé 5k/ lượt. có khi doanh thu từ bán vé còn hơn cả doanh thu từ bán cải :D cuối cùng sau khi hoa tàn vẫn có hạt cải thu hoạch như thường. nguyên nhân là khi quy hoạch dịch vụ họ mở các con đường cho khác đi, do đó họ ít dẫm đạp ngang lối để mở đường. tất nhiên cũng có đôi khách thái quá chạy vào giữa để chụp nhưng.. ko đáng kể.
một ví dụ khác là vườn hoa hướng dương ở nghĩa đàn của tập đoàn TH thật tuyệt vời luôn :D
Bạn có học Lâm Nghiệp không ?
 
Em thấy bà con có vườn cải nên thay đổi tư duy đi! Thay vì coi đây là một điều bất lợi, phải bỏ công bỏ sức bỏ tiền ra để bảo vệ, khách du lịch và nhà vườn đang ở thế đối chọi nhau như thế này thì sao không làm ngược lại? Hãy thiết kế vườn kiểu có những vị trí có thể chụp ảnh đẹp (có thể một số luống sẽ phải nhổ bỏ để làm đường đi và vị trí chụp ảnh), đầu tư thêm vào cảnh quan. Kết hợp với 1 hay vài hiệu ảnh gần đó hoặc tự mình học chụp ảnh bằng smartphone cũng được. Sau đó thu vé vào vườn chụp ảnh.

Với cái cách làm đó ít nhất mình cũng có lương trong lúc trông nom vườn (rất dễ dàng) thậm chí kiếm được nhiều tiền, làm giàu từ vườn vì lượng khách du lịch đổ về đà lạt không ít đâu. 10-20k/1lượt vào vườn, tiền công vài nghìn đồng/1bức ảnh chụp thì một ngày các bác chỉ cần độ 10 đoàn khách vào vườn là ok.

Em thấy lạ là tại sao không ai nghĩ ra? Những vườn hoa tam giác mạch họ trồng để làm du lịch phải tốn rất nhiều công sức quảng quá mới thu hút được khách đến vườn. Đây tự nhiên mình có đầy khách như thế mà mình không làm? Cả hai đều vui vẻ!
Mình có đồng quan điểm với bạn. Ở đó chắc bà con cũng nghĩ đến rồi mà chưa thực hiện thôi.
 


Back
Top