Bác Thuycanh nhắc em mới nhớ nha
ngày em đi nộp đơn xin lập Hội " Nhưng người thích ở một mình" có gặp một người cũng đi nộp đơn như em. giờ em mới bit bác là thuycanh, lúc đó có gì thất lễ bác lượng thứ cho em.
Nhớ ngày đó, em đi nộp đơn trong lòng rất lo lắng, vì là lần đầu ko bit thủ tục ra làm sao, cần có những gì, em thi chỉ bit mang mỗi 1 tờ đơn. Đợi cũng lâu thế la em đành ngồi tạm chiếc ghế duy nhất còn trống ở góc phòng. Trong lúc chờ, em có hỏi chuyện mấy bác bên cạnh
Có một bác lớn tuổi nói với em thế này:
- cậu nhìn ông kia kìa, cũng đi xin lập hội đấy, nghe nói là hội " những người ko chấp nhận có hội". ông ấy đi mấy lần rồi người ta ko có chấp nhận, họ bảo nghe tên hội là đã thấy ko có triển vọng phát triển rùi có khi lập ra mấy chục năm cũng chỉ có mình ông ấy là hội trưởng kiêm hội viên. ưhm.... ko bit lần này ông j có đc duyệt ko? kể cũng tội cho ông ấy.
Lúc bác đi ra em cứ tưởng là lần đó bác vẫn ko đc duyệt, thực sự trong lòng càng thêm lo lắng. Nhìn lại tờ đơn cầm trên tay, em lấy lại tự tin bước đến bàn nộp đơn. Em thật ko nghĩ đến, vừa đọc xong đơn của em họ đóng dấu "cộp" lun một cái: Đã duyệt.
Lúc về em nghĩ mình thật may mắn, ko ngờ hum đó bác cũng may mắn vậy ha.
" cũng vui vui thui"