Nuôi bò lấy thịt ý tưởng hay, theo tôi nuôi bò lấy thịt là một chuyện làm có thu nhập, có lợi ích cho gia đình, ít tốn công, nhưng phải có một địa thế thuận lợi, thì lợi nhuận mới cao. So với thịt trâu và thịt bò, thịt trâu giá cao hơn thịt bò, và bán chạy hơn nhiều. Với ý này tôi cũng mơ ước từ lâu, nhưng chưa thực hiện được "nuôi bò lấy thịt".
Tôi đưa ra ý nghĩ của tôi các bạn cảm nhận thế nào nhé.
Nếu có tiền nhiều thì đầu tư 30- 100 con bò cái, ít thì ít lại. Có một cánh đồng cỏ xanh tươi như: vùng rừng chồi ven rừng, đồng cỏ không trồng hoa màu, thung lũng, những ngọn đồi v v. Với 1 con ngựa và 1 đàn chó, sáng sớm lùa bò ra đồng cỏ ven rừng núi, thả cho bò ăn thoải mái . phi ngựa cùng đàn chó săn mồi , trưa đến lùa bò vào rừng cây nghỉ mát. ta lấy những con mồi săn được , nổi lửa lên nướng nhăm nhi vài ngụm rượu, tỉ tê uống rượu ngâm thơ, rung đùi nhai thịt nướng, thả hồn theo hương gió chốn bạc ngàn. chiều xuống thư thả, cưỡi ngựa theo sau đàn bò trên con đường nhỏ quanh co chốn nương rẫy. Thế là hết 1 ngày và chu kỳ lập lại của ngày mai. Thế thì bò đẻ ra lớn lên ta bán thịt và để lại 1 ít duy trì giống tiếp. Thế nuôi bò lấy thịt có nhàn du không nhỉ ? có thảnh thơi không nhỉ? Hãy làm đi nếu bạn nào muốn làm