Hỏi về nuôi chim bồ câu

  • Thread starter Thread starter anhchanvit
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tôi muốn nuôi khoảng 50 đôi chim bồ caumaf chưa biết phải thiêt kế cái chuông ra lam sao cho phù hợp. các bác ,các anh chị em nào co kihnh nghiêm giúp em với
 
thêm hình

15112010066.jpg


15112010073.jpg


15112010031.jpg

15112010019.jpg
 
theo như các bác thì nuôi bồ câu công nghiệp chủ yếu là nuôi bồ câu pháp. zậy nuôi theo kiểu công nghiệp thì mình cho bc ăn thức ăn như thế nào?? thức ăn gồm những gì, phân chia tỉ lệ ra sao và cho ăn thời điểm nào trong ngày??
mong các bác tư vấn giúp!!!
 
Nhà bác đất rộng . xây một gian nhà rồi nuôi thả trong đó cho nhàn . Nuôi chuồng cho ăn cám lách cách lắm . Tôi nuôi vài đôi chơi thôi mà thấy ngại thí mồ luôn . Thấy bác kêu nuôi nhiều vit nữa . Thêm cái vụ chim này chắc bác phải thuê thêm nhân công mất
Bác nuôi vài đôi chơi thì làm theo cách đó được chứ nuôi 50 đôi thì không nên làm thế vi rất khó kiểm soát ăn uống,vệ sinh ..... Bạn nên mua chuồng về bắt cặp ra nuôi theo cặp vậy hay hơn. Giống như trang trai Ngọc Điền đó.Trang trại Ngoc Điền nuôi rất thành công và đạt năng suất để rất cao.
 
bác nào có tài liệu hướng dẫn gửi cho em theo dịa chỉ:khanhhungpci@gmail.com.em xin cam ơn!
 
Theo em thì bác suy nghĩ như vậy chưa chắc đã đúng. Trong kinh doanh thì không nhất thiết bác bán giá cao hơn là bác thu được lợi nhuận cao hơn. Bác phải tính đến chi phí thức ăn, đầu tư cho nó nữa chứ. Chim bồ câu thì em không rành lắm nên không thể đánh giá được. Đôi điều suy nghĩ có gì không phải mong bác bỏ qua cho em nhé!
Nhà em 4 phía là cánh đồng nuôi loại này cho kinh tế bác ạ. Chỉ sợ nó phá lúa người ta thôi.
 
Trước kia tôi nuôi bồ câu Việt, bố lai Pháp, nuôi kiểu nửa
hoang dã . Chuồng nhiều tầng, nhưng mỗi lỗ là một chuồng
riêng ngăn cách bằng gỗ, không nhìn thấy chuồng bên, và
ngoài cửa nơi hành lang cho chim đậu, cũng ngăn cách để
chúng khỏi đánh nhau. Cả ngày chim đi kiếm ăn ngoài chợ,
và ngày mùa thì đi phá lúa của người ta, mình không ngăn
được. Ăn ngoài chợ thì nhặt cơm thóc rơi vãi, thỉnh thoảng
bị người ta úp thúng bắt mất. Phá lúa thì người ta ném chết,
ném bị thương. Tối về mình mới cho ăn thêm. Có nhiều nhà
nuôi bồ câu, mà ruộng của Hợp Tác Xã, nên chẳng ai bỏ
công ra tìm hiểu con chim nào của chủ nào mà trách được.
*
Nuôi như thế, chỉ tốn công làm chuồng, còn thức ăn thì rất
ít. Những lúc chim có nhiều thức ăn, chúng bay thành đàn
nhiều vòng trên trời cao, rất vui. Nuôi công nghiệp, thì
chim chẳng được bay, có thể không được khoẻ.
 
Em cũng chỉ xác định là đầu tiên nuôi 20 đến 30 đôi để tăng gia thôi. Trước tiên là hai cháu nhà em có cháo chim ăn, sau là anh em lai rai thôi. Sau đó mình có kinh nghiệm rồi thì sẽ tính tiếp.
 
Em cũng chỉ xác định là đầu tiên nuôi 20 đến 30 đôi để tăng gia thôi. Trước tiên là hai cháu nhà em có cháo chim ăn, sau là anh em lai rai thôi. Sau đó mình có kinh nghiệm rồi thì sẽ tính tiếp.
nếu bác nuôi 20 đến 30 đôi thì mình nghĩ ko đủ mua sữa cho 2 cháu uống .đừng nói tới chuyện rai rai. nhưng mếu minh chưa có kn bác nuôi chừng đó cho vui rút kn từ từ thì đc.chứ nói về kinh tế. bác nuôi nhiêu đó với gia bây giờ nếu trừ chi phí thì bác ko lổ nhưng lổ công chăm sóc.nhưng bù lại đc cái kn có thể phát triển về sau.
nói thật mình cũng có dụ tính nuôi nhưng ở địa phương mình thấy mấy người lái mình cũng ko tin tưỡng máy nên cững còn chút phân vân ko biết có nên nuôi hay ko?
bác cũng biết rối đó. bất kể mặc hàng nào cũng vậy đều lúc nầy lúc khác. mà mình bắc bồ câu bố,mẹ thì người ta honk bán. bác bồ câu con thì honk biết mình nuôi tới lúc có bồ câu con để bán thì giá có còn đc như bây giờ ko nũa?
 
vài em bồ câu kiểng nhà tấn thành

0918 887544 .nhơn trạch và long thành ,đồng nai

bồ câu khủng long trắng
20112010007.jpg


20112010019.jpg


bồ câu bi

20112010040.jpg


20112010033.jpg


bồ câu nhật xòe trắng
20112010053.jpg



20112010050.jpg



kiếng thức về bồ câu mình còn nông cạng

mong các bác chỉ bảo thêm

tấn thành đồng nai .0918 887544
 
Bạn thiếu lòng tin quá.
*
Cứ coi các ngành nghề trên đời, kể cả công nghiệp, nhà thương,
trường học, tiệm ăn, trại gà, ruộng lúa, đời cha cho chí đời
con, có khi nào không có? Cha chú chết thì con cháu làm, hàng
xóm làm. Hôm nay con cháu mình bỏ ruộng ra thành thị làm thuê,
nhưng mấy trăm năm sau, con cháu mình lại là đại gia có hàng
trăm hécta thì sao? Người này phá sản, thì người kia phất lên.
*
Nếu có chí, nghề gì cũng sống được. Nuôi bồ câu non, 2 tháng
sau là cặp đôi, tính từ lúc mua về, đến lúc có trứng không quá
nửa năm. Trong vòng 1 năm, đã có thế hệ đầu tiên đẻ ra trong
trại của mình.
*
Thử tính bạn mua 4 chục đôi chim non, sau 2 tháng có thể còn
2 chục đôi sống khoẻ, thêm 2 tháng nữa chắc được 1 chục đôi
đẻ, cứ mỗi tháng rưỡi đẻ được thêm 1 chục đôi nữa. Những đôi
này không phải mua về, nên tỷ lệ hao hụt thấp hơn, chỉ trong
1 năm sẽ có đủ 4 chục đôi chim đẻ như lúc mua về. Nếu may, tỷ
lệ có thể còn cao hơn nữa. Đó chỉ là cách tính già thôi. Tôi
tính theo lối nuôi nửa hoang dã, không phải lối công nghiệp.
Lối công nghiệp thì tỷ lệ thành công cao hơn, nhưng cũng có
thể trắng tay.
*
 
Bác Tấn Thành cho em hỏi thăm,chiều nay em có 1 ổ vừa rớt trứng đầu tiên, bị dột mưa ướt ổ, e thay ngay ổ khác, rơm mới toanh, trứng ướt em cũng đã lau khô, nhưng nghe anh bạn nói là 99% quả đó hư. Có đúng không anh, nói KHÔNG cho em út mừng cái coi. XIn cảm ơn anh
 
Không xảy ra chuyện gì, tỷ lệ nở cũng chẳng được 100% .
Nếu có chuyện, tỷ lệ 50% là tốt lắm rồi .
Bạn cứ chờ 2 ngày nữa, coi bố mẹ có chịu ấp nữa không .
Nếu không, thì bỏ trứng cho lợn heo ăn đi thôi.
Khi lấy trứng đi, thì chim mẹ chóng đẻ lứa mới .
Chỉ mất mấy ngày, có gì phải mất công quá đáng làm gì?
*
 
Bác Tấn Thành cho em hỏi thăm,chiều nay em có 1 ổ vừa rớt trứng đầu tiên, bị dột mưa ướt ổ, e thay ngay ổ khác, rơm mới toanh, trứng ướt em cũng đã lau khô, nhưng nghe anh bạn nói là 99% quả đó hư. Có đúng không anh, nói KHÔNG cho em út mừng cái coi. XIn cảm ơn anh
bạn của bác nói chuẩn nè.
 
bạn của bác nói chuẩn nè.
Tại em mới nuôi nên trân trọng từng quả trứng, vậy thì buồn thiệt, nhân tiện bác cho em hỏi, nếu bỏ hẳn ổ trứng này thì khoản bao lâu chim mẹ sẽ đẻ lại lứa tiếp theo.
 
chào bạn

Tại em mới nuôi nên trân trọng từng quả trứng, vậy thì buồn thiệt, nhân tiện bác cho em hỏi, nếu bỏ hẳn ổ trứng này thì khoản bao lâu chim mẹ sẽ đẻ lại lứa tiếp theo.


chào bạn

khi ấp được 5 ngày thì đem trứng ra soi đèn

điện bóng đỏ xem có gâng máo không là

biết liền hà

tấn thành thân chào
---------------
Tại em mới nuôi nên trân trọng từng quả trứng, vậy thì buồn thiệt, nhân tiện bác cho em hỏi, nếu bỏ hẳn ổ trứng này thì khoản bao lâu chim mẹ sẽ đẻ lại lứa tiếp theo.

khoảng 1 tuần đó bạn
 
Last edited by a moderator:
Nếu đã ấp 10 ngày mà tốt rồi mới bị mưa dột thì soi có biết được
trứng tốt trứng hỏng không?
*
Tôi căn cứ theo chim bố mẹ. Chúng biết trứng hỏng trứng tốt.
 
căn cứ theo chi bố mẹ thì chỉ đến khi quả trứng thúi hoắc thì chúng mới hất khỏi tổ. nhưng không phải bố mẹ nào cũng biết làm việc đó bác ạhh.
không nên soi trứng chim bồ câu. khi trứng ấp 5~7 nga2y rồi thì chỉ cần nhìn qua màu trứng thì sẽ biết được trứng có cồ hay không?. mà nếu có soi thì phải cẩn thận vì trứng chim rất dễ hư khi ta cầm vào..........không phải do chấn động
 
Tôi không bao giờ soi trứng bồ câu cả, vì chim nhà tôi
không bao giờ ấp trứng hỏng. Nó biết ngay từ khi trứng
chưa ung, chứ không phải như bạn nói đâu. Nó muốn hất
khỏi tổ, nhưng đôi khi không làm được, cứ loanh quanh
tìm cách vào ổ mà bị vướng trứng trong đó rồi nên không
vào được. Vì thế ta biết ngay có chuyện.
*
Có khi một trứng tốt, một trứng hỏng thì bố mẹ vẫn ấp,
và cuối cùng nở 1 con, và 1 quả trứng ung thối rình.
Phần nhiều thì trứng tốt hay con chim nở này chẳng ra
sao nếu mình không sớm quẳng quả thối kia đi. Chịu khó
để ý thấy bố mẹ không ấp bình thường, mà có chuyện gì
đang xảy ra. Đa số trái trứng tốt đó cũng bị hỏng theo
luôn, vì mình chậm can thiệp vứt trái hỏng đó đi, nên
bố mẹ ấp không bình yên. Lúc đó, chim bố mẹ biết ngay
cả 2 trứng đã hỏng, và thường là bỏ tổ đó mà đi.
*
Kể cả trứng đã nở thành chim con, bố mẹ không chịu mớm
con nào, thì mấy hôm sau, con đó chết. Chúng biết con
nó bị bệnh không chữa được, nên không mớm nữa để dành
dụm thức ăn dồn vào mớm cho con kia. Một số con thì bỏ
tổ mà đi tìm nơi xây tổ mới, khi trứng có chuyện.
Nếu ta không kịp thời giúp, thì có thể chúng bay đi sang
nhà khác cũng nuôi bồ câu mà có chuồng trống để xây tổ.
*
Đó là bồ câu ta, nuôi kiểu nửa hoang dại, thì chúng còn
mang nhiều đặc tính hoang dại lắm . Chim công nghiệp có
thể không làm như thế.
*
 
Về cái vụ trứng ung cũng tùy từng cặp . Theo kinh nghiệm của tôi . Những cặp tốt chỉ cần ấp chưa đầy tuần nếu trứng ko có đực chúng sẽ hất khỏi tổ . Lúc đầu mới nuôi cứ nghĩ do chuột cắn hoặc chim làm vỡ . Nhưng sau này mới phát hiện ra điều này .
Còn những con dở . Nó cứ ấp cho đến hết 18 ngày mới thôi . Có lần đang mon men gần chuồng chim . Tự dưng nghe cái BỤP . giật hết cả mình ko hiểu chuyện gì xảy ra . CHỉ đến khi ngửi thấy mùi trứng ung mới biết có chú chim ngồi ấp đè nhẹ vào quả trứng ung nó nổ ...
 
khi chim ấp khoản 5 ngày - 7 ngày, nếu chim có cồ có phải trứng chuyển sang màu xam xám không bác. Hôm nay em gặp 1 trường hợp, chim con nở đc khoản 10 ngày, tự dưng chim bố đòi quan hệ..... chim mái không cho nó cứ dí theo suốt đến mức chim mái mệt đứng mà thở dốc. Em sốt ruột lần lượt bắt từng con ra khỏi tồ kết quả cả 2 con bố mẹ không con nào chịu đút chim non ăn, em nghĩ chắc hư ổ chim non này rồi. Có ai gặp giống em không
 
chào bạn

khi chim ấp khoản 5 ngày - 7 ngày, nếu chim có cồ có phải trứng chuyển sang màu xam xám không bác. Hôm nay em gặp 1 trường hợp, chim con nở đc khoản 10 ngày, tự dưng chim bố đòi quan hệ..... chim mái không cho nó cứ dí theo suốt đến mức chim mái mệt đứng mà thở dốc. Em sốt ruột lần lượt bắt từng con ra khỏi tồ kết quả cả 2 con bố mẹ không con nào chịu đút chim non ăn, em nghĩ chắc hư ổ chim non này rồi. Có ai gặp giống em không


chim trống làm thế là bình thường mà

bất ra là không tốt đâu

xem còn tổ nào nở cùng ngày hoặc

chênh lệt 1,2 ngày thì bỏ chim con vào

không thì dùng bơm tiêm ,bơm cho em nó ngày trên 5 lần /ngày (trộn thêm vitamin tồng hợp )

vì chi còn quá nhỏ mà không có sửa diều chim của bố m5 thì hơi mệt đó

tấn thành đồng nai 0918 887544 .thân chào
 
anh Thành ơi, nhưng em thấy con mái nó mệt quá và không chịu nữa, em sợ nó chết. Em mới có ổ đầu tiên nên không có gửi qua ổ khác đc. Mất cặp chim non này thì tiếc đứt ruột anh ơi
 
Back
Top