Hỏi vì sao chim BC mới nở vài ngày đã chết rất nhiều.

Tôi có nuôi thử mấy chục cặp chim bồ câu sẽ theo kiểu công nghiệp. Vì mới tập nuôi nên chưa biết gì nhiều.
Mấy tháng trước nó đẻ và ấp không ra gì, trứng không cồ, cặp thì ấp khoảng 1 tuần rồi bỏ ấp, cặp thì mổ rơm vứt đi nên trứng lăn mỗi quả 1 nơi, ấp quả này thì mất quả kia, (nó không biết kéo trứng vào bụng).
Kết quả là phôi trứng này chết rồi đến phôi khác, nó cứ ấp, và cuối cùng là trứng ung, thối.
Một số trứng nở được thì con phát triển tốt.
Nay tôi bện lại rơm chắc chắn hơn, nên số lượng trứng nở khá tốt, tuy vậy lại sinh ra chuyện khác, con nở ra sau 1 đến 2 ngày thì chết. Có con đến hơn 10 ngày rồi vẫn chết.
Những con 1 đến 2 ngày chết, có con bụng đen, có con có 1 hạt màu đen ở rốn (hở rốn?), có con thì ốm nhom, có con trông rất khỏe mạnh và đẹp, không có gì đặc biệt.
Thời gian tôi nói là trước đây là cuối hè, nhiệt độ môi trường trên dưới 30 độ C, độ ẩm 55 đến 60%. Bây giờ nhiệt độ khoảng 22 đến 24 độ, độ ẩm 55 đến 65 %, ngày mưa thì 75 đến 80 %.
Thức ăn 90 % là lúa xay bóc vỏ ( còn vỏ lụa), thóc nó không ăn, ngô thì không có, cám gà con, gà đẻ nó ăn rất ít, toàn để thừa.
Khoáng (mua), muối, sỏi đầy đủ.Nước uống trước đây là nước máy chứa trong bể nhựa.
Nay có mưa nên dùng nước mưa.
Ánh sáng và độ thông thoáng cũng tốt.
Trước đến giờ chỉ có 1 vài con bị bệnh gì đó vài ngày là chết. Cả đàn lúc nhỏ hay bị phân xanh, cho uống thuốc trị phân xanh vài ngày cũng hết. Tóm lại sức khỏe tốt.
Vậy cho tôi hỏi lý do chim chết nhiều theo kiểu như trên là tại sao?
Có phải tại chim bố mẹ (chim bố mẹ là mua chim ra ràng hơn 20 ngày tuổi)
Có phải chim BC sẽ không nuôi được theo kiểu công nghiệp?
Hay vì lý do gì rất mong được anh chị em góp ý giúp, xin cảm ơn.
 


cám gà con, gà đẻ nó ăn rất ít, toàn để thừa.

Link : http://agriviet.com/home/threads/12...-no-vai-ngay-da-chet-rat-nhieu-#ixzz2EZQJSIen

Kích thước của cám nhỏ ... Nó không thích ăn bởi vì phải mổ nhiều lần ... Bác mua loại cám Gà loại to . Kích thước bằng hạt đỗ xanh . Phù hợp cho chim ăn hơn ...

Muốn nó ăn cám gà . Buổi sáng bác cho chim ăn cám thôi . Ko cho ngô,thóc ... Nó sẽ ăn hết sạch sẽ và mớm cho chim con ... Sau đó giữa trưa hoặc 2 tiếng sau thì cho ăn ngô,thóc,vv

Như nhà tôi nuôi thì sẽ có 4 máng ... 1 máng bên trong lồng,ở góc mép là sỏi nhỏ trộn muối . Máng 2 bên ngoài là nước pha vitamin,bcompex,kháng sinh ( nếu cho) ... . máng 3 là chuyên cám khô ( cám cho gà) . Máng 4 là cơm nguội ...

Định lượng cám gà tôi cho theo định lượng của rieng mình ... Còn cơm nguội phơi tai tái nắng . Tôi cho ăn thoải mái . Chim ấp cho ăn ít hơn chim đang nuôi con . Chim đang nuôi con hay chim ấp nhà tôi sẽ sơi tái cám công nghiệp . Sau đó no đói sẽ bổ sung bằng cơm nguội .... Cách này dù khẩu phần có ít năng lượng một chút . Nhưng chim con lúc nào cũng no tròn . Lớn nhanh

Riêng cám công nghiệp . khi chim mổ sẽ vỡ,vụn ... Vài ngày gom cám thừa đó,trộn vào cơm nguội ướt cho chim ăn cho đỡ phí ...

Còn việc chim chết . Bác xem lại có phải chim chết do khẩu phần ăn quá kham khổ ... Chim bố mẹ chê cám công nghiệp thì chim con thiếu chất là chắc chắn rồi .... Anh về thay đổi cách cho ăn ... Tăng thêm thức ăn giàu đạm xem kết quả các lứa sau đó thế nào nhé .... Ít ra thì tỷ lệ cám - Thóc cũng phải 30% - 70% mới ổn ... Các trại khác dùng 50 -50 hoặc 40 -60 ... Bác 10% thức ăn công nghiệp thì quá ít . Đã thế chim lại còn chê cám nữa . ... Thì việc thiếu chất phải là lý do nghi ngờ đầu tiên rồi
 
Tôi chưa biết chuyện chim chết bao giờ, nên vào đây học
kinh nghiệm.
*
Chim không ăn thóc cũng là chuyện lạ. Chim không ăn cám
thì không lạ lắm, vì nó ăn chán rồi. Có lẽ nó thừa thức
ăn quá, mà thức ăn rất hạn chế chỉ có một vài loại.
*
Tôi nhớ lúc tôi ở trại tỵ nạn Hông Kong, đọc báo thấy các
trại tỵ nạn khác ở Philipin và Thái land, thì bà con rất
đói, nhưng chúng tôi ở HongKong thì chỉ ăn hết có 2/3 đến
một nửa thúc ăn thôi. Hôm nào cũng bỏ thừa thức ăn cho nhà
thầu mang về, làm gì không biết. Báo chí nói, người tỵ nạn
Việt Nam ở Hong Kong bị gầy yếu, suy đinh dưỡng, và đặt ra
giả thuyết là thức ăn không phong phú, cứ khoảng chục ngày
thì lại ăn lại món cũ. Tình hình bà con gây yếu, ăn ít là
đúng, và ớn vì cứ chục ngày lại ăn lại món cũ cũng là đúng.
Tuy vậy, nếu người ở Việt Nam mà được ăn như bà con trong
trại tỵ nạn thì rất béo khoẻ. Nguyên nhân vì ăn uống chỉ là
một nửa. Nửa kia là vì không hoạt động, và tinh thần buồn
chán. Khi chúng tôi ăn, thịt bò, thịt heo, và thịt gà đều
vứt bỏ đi một nửa. Tôi còn nhớ khi tôi ở Việt Nam, cả năm,
chỉ dịp Tết tôi mới được ăn thịt heo thịt bò mà vẫn còn thòm
thèm. Thế mà ở Hong Kong, nhìn thấy thịt là ớn, cách vài bữa
mới ăn được vài miếng. Trẻ con trong trại tỵ nạn Hong Kong
vấn khoẻ, chóng lớn. Chỉ người lớn mới bị gày yếu đi thôi.
*
 
Bác nên dùng cám vịt đẻ để nuôi chim .Hiệu quả sẽ tốt hơn là dùng cám gà!!!
Agriviet.Com-IMG_3183.jpg
 
Bác nên dùng cám vịt đẻ để nuôi chim .Hiệu quả sẽ tốt hơn là dùng cám gà!!!

cám vịt đẻ hột to quá, chim có mổ được ko bác? mình đang cho chim ăn cám gà, chúng rất thích ăn, còn cám gà đẻ thì hột bé quá chúng ko ăn
 
Hì nhà mình cho cám gì nó cũng ăn nhiệt tình nhưng mình không dám cho ăn nhiều. Mình mới đổi cám voi vàng dành cho vịt, hạt gần bằng hạt đỗ xanh, dài chúng ăn tốt lắm.
 
Hì nhà mình cho cám gì nó cũng ăn nhiệt tình nhưng mình không dám cho ăn nhiều. Mình mới đổi cám voi vàng dành cho vịt, hạt gần bằng hạt đỗ xanh, dài chúng ăn tốt lắm.

cám vịt đẻ à bạn?
sao bạn ko cho bc ăn nhiều? mình thì chủ trương cho chúng ăn no đủ, tối nào cũng thừa ra một chút thức ăn, bồ câu con thì lúc nào diều cũng căng mọng, lớn nhanh lắm

chắc vì mình cho ăn no đủ nên chúng đẻ trứng cũng to, trứng so mà to gần bằng quả trứng gà ta
 

Tôi chưa biết chuyện chim chết bao giờ, nên vào đây học
kinh nghiệm.
*
Chim không ăn thóc cũng là chuyện lạ. Chim không ăn cám
thì không lạ lắm, vì nó ăn chán rồi. Có lẽ nó thừa thức
ăn quá, mà thức ăn rất hạn chế chỉ có một vài loại.
*
Tôi nhớ lúc tôi ở trại tỵ nạn Hông Kong, đọc báo thấy các
trại tỵ nạn khác ở Philipin và Thái land, thì bà con rất
đói, nhưng chúng tôi ở HongKong thì chỉ ăn hết có 2/3 đến
một nửa thúc ăn thôi. Hôm nào cũng bỏ thừa thức ăn cho nhà
thầu mang về, làm gì không biết. Báo chí nói, người tỵ nạn
Việt Nam ở Hong Kong bị gầy yếu, suy đinh dưỡng, và đặt ra
giả thuyết là thức ăn không phong phú, cứ khoảng chục ngày
thì lại ăn lại món cũ. Tình hình bà con gây yếu, ăn ít là
đúng, và ớn vì cứ chục ngày lại ăn lại món cũ cũng là đúng.
Tuy vậy, nếu người ở Việt Nam mà được ăn như bà con trong
trại tỵ nạn thì rất béo khoẻ. Nguyên nhân vì ăn uống chỉ là
một nửa. Nửa kia là vì không hoạt động, và tinh thần buồn
chán. Khi chúng tôi ăn, thịt bò, thịt heo, và thịt gà đều
vứt bỏ đi một nửa. Tôi còn nhớ khi tôi ở Việt Nam, cả năm,
chỉ dịp Tết tôi mới được ăn thịt heo thịt bò mà vẫn còn thòm
thèm. Thế mà ở Hong Kong, nhìn thấy thịt là ớn, cách vài bữa
mới ăn được vài miếng. Trẻ con trong trại tỵ nạn Hong Kong
vấn khoẻ, chóng lớn. Chỉ người lớn mới bị gày yếu đi thôi.
*

Anh nói như vậy nghĩa là, nếu cho ăn đầy đủ dinh dưỡng thì:
Bồ câu ta, chỉ chim con mới khỏe mạnh, còn chim bố mẹ sẽ gầy yếu?
Bồ câu Tây, tất cả đều to béo?
Chim tôi là chim sẽ, tôi xay thóc vỡ vỏ, còn vỏ lụa và khoảng 5% thóc chưa kịp bóc vỏ, thế mà nó chỉ ăn mỗi gạo, thóc để lại. Ghét quá tôi bỏ đói 1 ngày, nó vẫn không ăn chỗ thóc đó lại còn "thách tôi": ừ, ông không cho tôi ăn thì tôi chết cho ông xem!??? Thực tế là vậy đó. Dù sao cũng cám ơn anh đã quan tâm.

--------

Cám ơn bạn nuoide.
"Kích thước của cám nhỏ ... Nó không thích ăn bởi vì phải mổ nhiều lần ... Bác mua loại cám Gà loại to . Kích thước bằng hạt đỗ xanh . Phù hợp cho chim ăn hơn ..."
Không phải kích thước, vì cám tôi mua loại có đường kính nhỏ thua hạt gạo 1 chút, chiều dài thì gấp đôi.

"Muốn nó ăn cám gà . Buổi sáng bác cho chim ăn cám thôi . Ko cho ngô,thóc ... Nó sẽ ăn hết sạch sẽ và mớm cho chim con ... Sau đó giữa trưa hoặc 2 tiếng sau thì cho ăn ngô,thóc,vv."

Để tôi làm cách này thử xem.
Nhưng vừa rồi tôi mới mua thêm 5 cặp bồ câu pháp. Tại trang trại nơi tôi mua, họ chỉ cho ăn cám, tôi có hỏi cho ăn thêm gì nữa không? Họ bảo chỉ cần thế là đủ.
Tôi mua luôn 5kg cám của họ về cho chính 5 cặp đó ăn, nó vẫn ăn. Nhưng hôm sau trộn thêm 50% gạo, nó lại chọn ăn mỗi gạo. Hết gạo nó mới ăn cám.
Còn tụi bồ câu sẽ thì thà chết chứ không chịu ăn cám.
Tất nhiên là tôi phải chịu thua nó chứ đâu dám bắt nó nhịn 2 ngày.

Tổng hợp lại nghĩa là chim tôi đang thiếu chất, mà là chim bố mẹ thiếu chất, dẫn đến chất lượng trứng kém, rồi con ra đời yếu rồi chết, chứ chưa phải là chim con ăn thiếu chất mà chết, vì nó mới 1-2 ngày tuổi?
Mà lạ, sao mấy tháng trước đây, cũng ăn như vậy con nào nở ra được thì đều phát triển tốt?
Xin nói thêm 1 chút, trước đây 10 quả trứng chỉ nở 2 con và sống tốt. Bây giờ 10 quả nở đến 9 con nhưng chỉ sống 1.
Liệu còn lý do nào nưa không các bác?
 
Last edited:
Anh nói như vậy nghĩa là, nếu cho ăn đầy đủ dinh dưỡng thì:
Bồ câu ta, chỉ chim con mới khỏe mạnh, còn chim bố mẹ sẽ gầy yếu?
Bồ câu Tây, tất cả đều to béo?
Chim tôi là chim sẽ, tôi xay thóc vỡ vỏ, còn vỏ lụa và khoảng 5% thóc chưa kịp bóc vỏ, thế mà nó chỉ ăn mỗi gạo, thóc để lại. Ghét quá tôi bỏ đói 1 ngày, nó vẫn không ăn chỗ thóc đó lại còn "thách tôi": ừ, ông không cho tôi ăn thì tôi chết cho ông xem!??? Thực tế là vậy đó. Dù sao cũng cám ơn anh đã quan tâm.

Không. Tôi không có ý nói thế.
Tôi kể chuyện chỉ để tham khảo thôi.
Chính tôi cũng muốn nghe các bạn để học,
chứ tôi không nghĩ ra được cái gì cả.
*
Chuyện kể về người, chưa chắc áp dụng vào
động vật được, nhưng cũng có thể, không
biết được. Vấn đề nêu ra, muốn suy nghĩ sâu
về nó, thì phải thí nghiệm, chứ không thể
kết luận ngay một cách dễ dàng thế.
*
 
Tại trang trại nơi tôi mua, họ chỉ cho ăn cám, tôi có hỏi cho ăn thêm gì nữa không? Họ bảo chỉ cần thế là đủ.

Link : http://agriviet.com/home/threads/12...-no-vai-ngay-da-chet-rat-nhieu-#ixzz2EoJMbpNE

Đủ.Nhưng liệu có lời không bác ... Cám đó bao tiền/Kg?

Việc cho ăn cám,gạo,ngô là thói quen hình thành từ nhỏ rồi . Bác phải tập lại cho nó quen với cách ăn mới phù hợp hơn.

chứ chưa phải là chim con ăn thiếu chất mà chết, vì nó mới 1-2 ngày tuổi?
Mà lạ, sao mấy tháng trước đây, cũng ăn như vậy con nào nở ra được thì đều phát triển tốt?

Link : http://agriviet.com/home/threads/12...-no-vai-ngay-da-chet-rat-nhieu-#ixzz2EoK6nn1a

Ngoại trừ chim chết do dẫm đạp ra . Thì nguyên nhân bố mẹ thiếu chất dẫn đến Sữa diều của chim không đầy đủ dinh dưỡng làm chim chết cũng có thể là một nguyên nhân chính . Những lứa đầu . Khi chim bố mẹ còn sung sức . Sữa diều còn tốt thì chim con ko chết . Cho ăn thiếu chất dài dài ...càng về sau chim bố mẹ càng suy . .. sữa càng kém thì con càng yếu

Bây giờ bác thử thay đổi khẩu phần ăn uống cho chim,Tăng lượng thức ăn giàu đạm,khoáng,vitamin đầy đủ một thời gian xem thế nào ... Nuôi thả tỉ lệ nở cao hơn nuôi nhốt . Nở được 9/10 mà chết hết thì đúng là hơi tiếc thật.
 
nói chung là bác phải cho ăn cám,cám gì cũng được,heo,gà vịt,như máy bác ở trên đang nói,riêng em thì cho ăn cám bồ câu,em nuôi 10 cặp lấy đủ 10 cặp,tháng nào cũng có chim con nấu cháo,ăn riết rùi chán lun đem cho tùm lum.
rảnh thì ghé chổ em hướng dẫn cho bác.
 
nói chung là bác phải cho ăn cám,cám gì cũng được,heo,gà vịt,như máy bác ở trên đang nói,riêng em thì cho ăn cám bồ câu,em nuôi 10 cặp lấy đủ 10 cặp,tháng nào cũng có chim con nấu cháo,ăn riết rùi chán lun đem cho tùm lum.
rảnh thì ghé chổ em hướng dẫn cho bác.

Tôi sẽ tập cho nó ăn cám.

Nghe thấy 10 cặp được luôn cả 10 mà thèm.
Giờ tôi không biết ngoài các yếu tố kỹ thuật của mình kém, có còn yếu tố như dân gian nói là "tay nuôi" không nữa?

Kể ra từ Đồng hới vào Tp HCM chỉ "đi" hơn 1 giờ đồng hồ là đến, nhưng...
 
Tôi sẽ tập cho nó ăn cám.

Nghe thấy 10 cặp được luôn cả 10 mà thèm.
Giờ tôi không biết ngoài các yếu tố kỹ thuật của mình kém, có còn yếu tố như dân gian nói là "tay nuôi" không nữa?

Kể ra từ Đồng hới vào Tp HCM chỉ "đi" hơn 1 giờ đồng hồ là đến, nhưng...


nhưng nhị cái gì,rảnh thì ghé em chơi cà phê cà pháo thì vô tư,em đang nuôi chim bồ câu kiểng,dự tính sang năm chuyên qua nuôi chó B) em thích chăn nuôi lắm,mà không có diêu kiện.
 
Tôi sẽ tập cho nó ăn cám.

Nghe thấy 10 cặp được luôn cả 10 mà thèm.
Giờ tôi không biết ngoài các yếu tố kỹ thuật của mình kém, có còn yếu tố như dân gian nói là "tay nuôi" không nữa?

Kể ra từ Đồng hới vào Tp HCM chỉ "đi" hơn 1 giờ đồng hồ là đến, nhưng...

bác để ý xem diều bồ câu con có căng mọng ko? cháu cũng mới nuôi, hiện có 3 đôi đã nở, 6 trứng nở và phát triển tốt cả 6, cháu thấy diều bồ câu con lúc nào cũng căng mọng và nó mau lớn lắm. và bác có cho bồ câu con uống thuốc phòng bệnh ko? ko loại trừ nguyên nhân bồ câu con bị đi ỉa
 
"Nay có mưa nên dùng nước mưa."

* Đã có cám cho BC rùi đó bạn.
* Mik` nghĩ khả năng có thể là do nguồn nước uống, bạn cho chim uống nước nào thì 1 loại nước đừng thay đổi, riêng tôi chỉ cho chim uống nước giếng khoan ko dám dùng nước máy ( nước ko tên ) vì có clo, thường ai cũng nghĩ nước nào cũng là nước nhưng thực chất thành phần nước ở mỗi vùng khác nhau (trừ nước giếng khoan) thỉnh thoảng tôi ra ngoài bắc thực sự tôi ko thể nào uống đc nước giếng ở ngoài đó, cảm giác nó nhạt nhạt, rất khó uống. ý kiến riêng các bác tham khảo.
 
Giếng ngoài bắc vốn có một lịch sử rất giật gân.
*
Ngày xưa, đó chỉ là một cái ao sâu hơn các ao khác
rất nhiều, và không được tắm giặt rửa ráy trong đó.
Thế rồi có một loại giếng khác, sâu thăm thẳm, bờ
có xếp đá cho khỏi sạt lở, mặc dù nắng hạn, các hồ
ao và giếng ao khô hết, nó vẫn có nước. Giếng này
vốn ở vùng núi đồi, rồi bà con miền xuôi học theo.
*
Vùng đồng bằng quanh Hà Nội, loại giếng này thường
bị ô nhiễm. Lý do là vùng này là đất bồi, không phải
là vùng đất đá nguyên thuỷ từ thời tạo dựng nên.
Đất bồi có cấu tạo từng lớp, và chất đất là những hạt
nhỏ, nước thầm qua các lớp dễ dàng. Giếng đào lại gần
nhà ở, bếp, chuồng nuôi lọn gà và nhà xí. Nước tắm
giặt chảy ra cống, ngấm xuống vườn, rồi ngấm xuống
giếng. Mặc dù nước giếng khá trong, vì nước bẩn đã
phải lọc qua tầng đất dày gần chục mét, nhưng chất
bẩn thì không lọc được, và vi trùng vẫn dày đặc như
nước trên mặt đất.
*
Sau năm 1954, người bắc vẫn rất lạc hậu. Nhiều người
không biết chữ, chẳng biết "chất độc, vi trùng" là
gì. Nhà nước phải lập ra bộ môn "Văn Hoá" gồm các cán
bộ đi đến tận làng xóm, dạy bà con cách ăn ở sạch sẽ.
Lúc ấy, nhiều người còn ăn bát mẻ, và không rửa bát.
Cứ ăn xong thì để bát đó, bữa sau lại xới cơm ăn.
Cán bộ nữ phải dạy đàn bà cách vệ sinh cho mình.
Chuyện làm nhà xí ủ phân và xây giếng là chuyện khó
khăn nhất, vì bà con rất nghèo, lấy đâu ra tiền làm
những chuyện tày trời đó? Mặc dàu phải có áp lực của
Đảng, nông thôn phải vài năm mới có đủ nhà xí 2 ngăn
và số giếng cần thiết.
*
Theo tài liệu của bộ Văn Hoá, phát hành từ các Phòng
Văn Hoá Huyện, nước Sông Hồng là sạch nhất mặc dù phải
xây bể chứa để thời gian lắng đọng bùn phù sa xuống đáy.
Sau đó là nước giếng hay nước ao. Nhiều giếng có thể
nói là độc và bẩn hơn ao, vì quá gần chuồng xí, chuồng
lợn. Nước ao sạch hơn, vì xa nguồn ô nhiễm, và có vi
khuẩn tự nhiên phân huỷ chất bẩn và giết bi trùng độc
hại trong nước. Vì thế, ngoài bắc giếng ao và giếng thơi
vẫn cùng tồn tại song song.
*
Bàn về nước máy: có từ thời Pháp, nhưng chỉ ở thành phố
lớn. Sau này, các thị trấn cũng có nước máy. Chất lượng
nước máy thì hơn hẳn nước giếng và nước ao hồ.
*
 
anh đặt ổ đẻ trên hay dưới sàn thế nếu dưới sàn thì đưa nó lên nhé!
nước thì o phải nguyên nhân chính rồi :D
chim con bắt buộc phải cho ăn cám mới đủ chất dễ tiêu chim con mà bị chết thường là bị suy vì ăn đồ cứng khó tiêu . chim o ăn anh cứ để cám o để thêm loại gì khác ăn vài ba hôm sẽ quen mà quen rồi là ok
còn o biết kéo trứng vào thì làm tổ trũng cho trứng gom vào 1 chỗ la đc thôi mà.
anh xem thử khu nuôi có chuột o nhé chuột làm nó hoảng nó nhãy vỡ trứng or bỏ ấp :))
 
bác để ý xem diều bồ câu con có căng mọng ko? cháu cũng mới nuôi, hiện có 3 đôi đã nở, 6 trứng nở và phát triển tốt cả 6, cháu thấy diều bồ câu con lúc nào cũng căng mọng và nó mau lớn lắm. và bác có cho bồ câu con uống thuốc phòng bệnh ko? ko loại trừ nguyên nhân bồ câu con bị đi ỉa

những con khoảng trên tuần tuổi tôi mới thấy diều căng mọng, và nó nhanh lớn.
mấy con tôi nói chỉ mới 1 đến 2 ngày, nên diều cũng có thức ăn lỏng, nhưng vừa thôi.

--------

* Mik` nghĩ khả năng có thể là do nguồn nước uống, bạn cho chim uống nước nào thì 1 loại nước đừng thay đổi, riêng tôi chỉ cho chim uống nước giếng khoan ko dám dùng nước máy ( nước ko tên ) vì có clo, thường ai cũng nghĩ nước nào cũng là nước nhưng thực chất thành phần nước ở mỗi vùng khác nhau (trừ nước giếng khoan) thỉnh thoảng tôi ra ngoài bắc thực sự tôi ko thể nào uống đc nước giếng ở ngoài đó, cảm giác nó nhạt nhạt, rất khó uống. ý kiến riêng các bác tham khảo.

tôi nghĩ nước mưa chắc ít tạp nhất trong các nguồn nước chứ, nhưng cứ thử thay lại nước máy xem, đằng nào nước mưa cũng chỉ dùng được vài tháng/năm.
 
Last edited:
Mấy ngày đầu ( 3-4 ngày) bồ câu chỉ ăn sữa diều từ bố mẹ ợ ra .... chứ chưa ăn cám . 1-2 ngày mà đã chết ngay thì ko thể do thức ăn cứng được ... mà là do sữa kém hoặc một lý do nào nữa mà ta chưa biết ... cần tìm hiểu ...
 


Back
Top