Chào các bác trên diễn đàn, số là em rất thích nuôi nhồng vừa rùi em đã tìm được một em nhồng chuyền không phải nhồng non nhưng do thích quá nên em đã mua về nuôi. Bác nào có kinh nghiệp nuôi dậy nhồng hướng dẫn em nhé. Hôm em mua về nó nhát lắm không chịu ăn cám nên chỉ ăn chuối thôi em đã trộn cám Ba vì với chuối cho ăn sau một vài ngày hiện tại chú ta đã ăn đc cám và dạn rùi, em ngồi gần cũng không sợ như trước nữa và hình như nó đang bập bẹ nói hay sao ý. Các Bác có kn vào giúp em với nhé.
Thân.
Thân.
ngay xưa no dạn lém không sợ người nhưng nuôi trong nha riết rồi nó sợ đồ vật lạ chim sẽ no cung sợ ^_^ đang tìm cách lam cho no dạn lại ( người vẫn không sợ nhé ai đụng vao là cắn trừ mình và trừ mẹ minh cho đồ ăn con tay khong đứt vào vẫn cắn ) bắt nó ra ngoai thi kiểu như no sợ mội thứ là lao đầu bay thẳng xém mất nó 1 lần hên no bay wa nhà hàng xóm nó la @@ giờ ae có cách làm sao tập cho no dạn không để con bắt no ra ngoài tắm ở trong lồng miết sợ no buồn^_^ no ở chung với con sáo nữa sáo của em thì dạn nhiều rồi nó chĩ sợ 1 minh em con nhiêu là no chơi hết sở thich là thich ăn giấy muỗn đũa và hợp com