Hướng đầu tư trang trại

  • Thread starter Thread starter Nongdan_xomVac
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tôi có người bạn ở xã miền núi huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Bạn tôi có diện tích đất trên 50Ha (đất rừng theo Nghị định 163/CP) tọa lạc trong một thung lũng (xe ô tô có thể vào được), trong đó có 4ha đất bằng phẳng có thể trồng ngô, khoai, sắn còn lại là đất đồi có độ dốc khoảng 45 độ (chủ yếu đất thịt rất thích hợp trồng lát, keo, soan đâu,...). Hiện nay bạn tôi đã khai hoang trồng được gần 10Ha các loại cây keo, soan đâu, lát hoa, các diện tích còn lại là cây gỗ tự nhiên được bảo vệ theo chủ trương giao đất giao rừng Nhà nước. Với tiềm năng về đất đai như vậy, bạn tôi đang mong muốn có phương hướng gì đó để phát triển kinh tế bền vững dựa vào đất rừng (kể cả chăn nuôi và trồng trọt), mặc dù đã trồng gần 10 ha cây nhưng điều đó cũng không đảm bảo bền vững được bởi do sự phá hoại của trâu bò thả rông của người dân (đặc điểm huyện miền núi quê tôi là người dân nuôi trâu bò thả rông trong rừng, đến mùa gặt trâu bò mới về nhà), nếu đầu tư làm trang trại thì có một khó khăn rất lớn về nước (đào giếng khoảng 20 mét mới có nước), về vốn thì bạn tôi không có nhiều lắm, nếu cắm bìa vay ngân hàng thì cũng chỉ được trên dưới 100 triệu (nên chăng!!?)
Với một số đặc điểm như vậy, tôi mong muốn có sự tư vấn, giúp đỡ tử ACE agriviet để giúp bạn tôi có hướng phát triển. Vì bạn tôi không có điều kiện tiếp cận với INTERNET nên tôi hỏi giúp bạn tôi vấn đề này.
 
Nếu bạn nuôi gà, thì không cân phải rào.
Gà thả ra, có thể theo mái ở đàn khác, nhưng tối thì lại về ngủ nhà.
Chỉ sợ chồn cáo và trộm bắt ban ngày thôi.
Chồn cáo rắn và trộm cũng có thể vào chuồng bắt gà ban đêm, nhưng khó
hơn . Bạn đừng lo gà chạy mất . Lo thế vì bạn là người thành thị thôi.
Tuy vậy, nếu không săn sóc chúng, chúng có thể thành gà hoang. Gà hoang
thì không về chuồng ngủ, mà có thể chọn cây rừng cành cao mà ngủ để
tránh cầy cáo. Để gà thả khỏi thành gà hoang, ban chiều về tổ, bạn cho
chúng một nắm ngô, thóc, đỗ, hay sắn khô vụn, và để máng nước gần chuồng.
Có một dạo, sau khi gặt, người ta bê chuồng gà ra đặt ở ruộng cho chúng
nhặt thóc rơi rụng . Đến tối họ ra ruộng bê chuồng về . Hôm sau lại
mang chuồng ra ruộng khác . Chẳng có rào chi cả. Nó lạ ruộng, nên không
đi xa khỏi chuồng, nhưng nếu quen, thì chúng đi dần ra xa hơn.
*
Lá Xoan độc, không con nào ăn được, không có sâu . Tuy vậy, nếu để gãy
cành, có sẹo, thì mưa làm mục cành, loãng chất độc ra, thì có thể bị
con bần bật, (như con xiến tóc nhưng không có răng to mà có một cây kim
ở giữa cổ giúp nó bật mạnh lên trên không trung) đẻ trứng, nở đuông đục
cành và thân . Chịu khó xén tỉa cành khi cành còn non thì vết cắt liền
sẹo, đợi cây cao 2 hay 4 mét mới để mọc nhiều cành, thì gỗ mới đẹp.
*
Bạn có thể trồng Chuối lấy ngắn nuôi dài . Chuối bị một loại sâu kinh
khủng là "bọ nẹt chuối." Nó ăn lá Chuối nhanh lắm, và không bị chim
chóc ăn. Bắt nó cũng khó, vì nó lỡ rơi lên da mình thì không chịu nổi .
Ngoài chuyện rất ít xảy ra đó, thì chuối dễ trồng, dễ mọc, chắc chắn
có thu hoạch, bán dễ, nhưng cũng dễ mất cắp. Thỉnh thoảng rắc cho vườn
chuối một lượt phân đạm vào sau những ngày mưa, để tự ngấm dần xuống đất.
Chẳng bón phân thì chuối vẫn mọc, hơi kém một chút.
*
 
Các bác cho hỏi thăm là không biết lá cây keo lai có cho dê ăn được không nhỉ? Dên có chịu ăn lá này không các bác?
 
Các bác cho hỏi thăm là không biết lá cây keo lai có cho dê ăn được không nhỉ? Dên có chịu ăn lá này không các bác?

Hầu như các loại lá cây dê đều ăn được, lá keo lai cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng Dê đặc biệt chỉ thích ăn ngọn cây thôi, một số cây cao đến 2 m chúng vẫn có thể vít ngọn xuống để ăn đấy.
 
theo tôi nên trồng rừng là thích hợp nhất.
 
theo tôi nên trồng rừng là thích hợp nhất.

Cũng còn tùy vào đích đến của bạn có thời gian bao lâu, chứ dưới 10 năm thì bạn đừng nghĩ đến trồng rừng nhé!
 
Lá Xoan độc, không con nào ăn được, ...
*

Mọi quan điểm của bác anhmytran đưa ra tôi đều nhất trí, tuy nhiên vế thứ 2 của quan điểm trên thì tôi không nhất trí lắm.

Qua câu hỏi của bạn phantan về thức ăn của dê, tôi có tìm hiểu được biết dê có thể ăn được lá xoan đâu, tôi đã cho dê nhà ông chú ăn thử thì chúng vẫn ăn ngon lành mà không bị sao.
 
Bác AnhMytran ở mỹ mà kinh nghiệm nông nghiệm nông nghiệp của bác sâu sắc nhỉ. ở bên đó bác cũng làm nông phải ko ạ ?
 
- Tôi có thắc mắc là làm chuồng nuôi gà bán hoang dã sao lại cứ phải tráng nền bằng ximăng, san phẳng đất tự nhiên rồi có thể đầm chặt (đầm bằng tay) hoặc không đầm cũng được thì có phải kinh tế hơn không?
- Ở quê tôi có một loại keo gai (không biết tên) mọc tự nhiên, có trái ăn được, hồi nhỏ đi học hay trốn đi hái trái ăn. Nếu mọc thưa thì cây rất to, phải dùng sào mới hái trái được, nhưng nếu trồng dày thì có thể làm hàng rào được vì cây này có gai và có thể nuôi dê để ăn lá. Hồi nhỏ đi học nhà trường kêu học sinh làm kế hoạch nhỏ bằng cách nộp hạt của cây này, tôi nghĩ là dùng để trồng làm hàng rào.
- Lá cây xoan ta có tính độc, coi chừng bác nhầm với cây Neem, cây cóc hành thì mới ăn lá được. Sẵn dịp hỏi bác đã ươm được giống cây Xoan chưa, tôi đang làm mà chưa có kết quả. Nếu được nhờ bác chỉ cho cách ươm hạt giống với nha.
 
-
- Sẵn dịp hỏi bác đã ươm được giống cây Xoan chưa, tôi đang làm mà chưa có kết quả. Nếu được nhờ bác chỉ cho cách ươm hạt giống với nha.

Đợt 1: ươm không đúng cách nên hỏng hết.
Đợt 2: thử ươm lại một ít nhưng cũng không thành công, có lẽ trùng vào đợt rét đậm nên hạt không nẩy mần được, hơn nữa hạt này rất khó nẩy mầm.

Dự tính năm sau sẽ ươm lại. Nếu thành công mình sẽ trao đổi kinh nghiệm với bạn.

Sau khi ươm xoan không thành công, minh có tìm hạt lát hoa ươm thử thì thấy thành công; mình ươm theo cách xử lý hạt rồi gieo vào luống, bây giờ cây con mọc nhiều lắm, minh đang tiến hành cấy cây con vào bầu.
 
nhà tôi cũng giônngs với hoàn cảnh của bác.theo tôi bác cứ làm dần dần thôi khi nào có vốn thì làm to dần rồi kỉu j bác cũng thành công thôi nhưng để làm đc thì bác cần có kinh nghiệm và hiểu biết kha khá về lĩnh vực nông lâm nghiệp và cần có đầu ra cho sản phẩm mình làm. không có nước thì hơi gay vì không có nước thì rất khó làm nếu có thể dẫn đâu đc nguồn nước thì tốt khoản điện thì khó quá nếu như diện để tháp sáng cho gd thì có thể dùng điện năng lượng mặt trời nhưng điện cho cả khu trang trại thì hơi nhiều. tôi ngix bác nên khắc phục dần vì chẳng có j muốn là có ngay đc. chúc bạn của bác sẽ có thể tìm ra giải pháp tốt nhất cho mình.
---------------
 
Last edited:
Hi, bác anhmytran. Nhà cháu tò mò vào đây đọc thấy chủ đề nào bác cũng góp ý rất nhiệt tình. Rất cám ơn bác, xem ảnh nhà bác tháy 2 thàng cu con nhà bác nhỏ xíu hà, mà bác khoe bác đi xẻ gỗ từ những năm 60-70 của thế kỷ trước mà. Nhà cháu trộm nghĩ 02 thằng nghịch tuyết đó là cháu nội bác thì đúng hơn. Nhà cháu đùa tý, cháu cũng muốn trồng một ít xoan xen với chuối, các bác có kinh nghiệm chỉ bảo cho chúng cháu với ạ.. xin cám ơn rất nhiều.
 
Hi, bác anhmytran. Nhà cháu tò mò vào đây đọc thấy chủ đề nào bác cũng góp ý rất nhiệt tình. Rất cám ơn bác, xem ảnh nhà bác tháy 2 thàng cu con nhà bác nhỏ xíu hà, mà bác khoe bác đi xẻ gỗ từ những năm 60-70 của thế kỷ trước mà. Nhà cháu trộm nghĩ 02 thằng nghịch tuyết đó là cháu nội bác thì đúng hơn. Nhà cháu đùa tý, cháu cũng muốn trồng một ít xoan xen với chuối, các bác có kinh nghiệm chỉ bảo cho chúng cháu với ạ.. xin cám ơn rất nhiều.
Bạn vào đây tham khảo:
http://agriviet.com/threads/trong-xen-chuoi-trong-rung-xoan.127011/
 
làm hàng dào bằng cây mây và xoan rất tốt. mình thấy hồi nhỏ các bờ dào bằng mây không tài nào vượt qua được để thưởng thức quả ổi hàng xóm.

mình cũng đang định làm trang trại: thuê or mua đất rừng 50 năm rùi trồng cây mác ca. bên dưới trồng cây vani. các bạn hãy đặt cho mình thật nhiều câu hỏi và kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhé? liên hệ: tvchien2013@gmail.com. xin đa tạ.

bạn nên tìm hiểu cây mác ca, vani và thạch hộc tía xem sao. cách trồng, triết ghép và cấy mô ra cây giống cũng giúp bạn hái ra tiền.

theo mình bây giờ là năm 20xx nên bỏ ngành nông nghiệp theo cách chúng ta thường thấy ở VN. bây giờ là công nghiệp nông nghiệp như các nước phát triển. tại vieetnnam có TH true milk, hoàng anh gia lai cũng giàu đấy chứ, mình ít tiền mới học nghề thì làm trang trại( công ty) nhỏ?
 
Tôi có người bạn ở xã miền núi huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Bạn tôi có diện tích đất trên 50Ha (đất rừng theo Nghị định 163/CP) tọa lạc trong một thung lũng (xe ô tô có thể vào được), trong đó có 4ha đất bằng phẳng có thể trồng ngô, khoai, sắn còn lại là đất đồi có độ dốc khoảng 45 độ (chủ yếu đất thịt rất thích hợp trồng lát, keo, soan đâu,...). Hiện nay bạn tôi đã khai hoang trồng được gần 10Ha các loại cây keo, soan đâu, lát hoa, các diện tích còn lại là cây gỗ tự nhiên được bảo vệ theo chủ trương giao đất giao rừng Nhà nước. Với tiềm năng về đất đai như vậy, bạn tôi đang mong muốn có phương hướng gì đó để phát triển kinh tế bền vững dựa vào đất rừng (kể cả chăn nuôi và trồng trọt), mặc dù đã trồng gần 10 ha cây nhưng điều đó cũng không đảm bảo bền vững được bởi do sự phá hoại của trâu bò thả rông của người dân (đặc điểm huyện miền núi quê tôi là người dân nuôi trâu bò thả rông trong rừng, đến mùa gặt trâu bò mới về nhà), nếu đầu tư làm trang trại thì có một khó khăn rất lớn về nước (đào giếng khoảng 20 mét mới có nước), về vốn thì bạn tôi không có nhiều lắm, nếu cắm bìa vay ngân hàng thì cũng chỉ được trên dưới 100 triệu (nên chăng!!?)
Với một số đặc điểm như vậy, tôi mong muốn có sự tư vấn, giúp đỡ tử ACE agriviet để giúp bạn tôi có hướng phát triển. Vì bạn tôi không có điều kiện tiếp cận với INTERNET nên tôi hỏi giúp bạn tôi vấn đề này.

Sao bạn không lấy gỗ tạp đóng làm hàng rào, chỉ mất công đóng thôi đỡ tốn tiền mua dây kẽm mà lại có sẵn, tiền 100 triệu dùng để mua bò dê thả.
 
Tôi có người bạn ở xã miền núi huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Bạn tôi có diện tích đất trên 50Ha (đất rừng theo Nghị định 163/CP) tọa lạc trong một thung lũng (xe ô tô có thể vào được), trong đó có 4ha đất bằng phẳng có thể trồng ngô, khoai, sắn còn lại là đất đồi có độ dốc khoảng 45 độ (chủ yếu đất thịt rất thích hợp trồng lát, keo, soan đâu,...). Hiện nay bạn tôi đã khai hoang trồng được gần 10Ha các loại cây keo, soan đâu, lát hoa, các diện tích còn lại là cây gỗ tự nhiên được bảo vệ theo chủ trương giao đất giao rừng Nhà nước. Với tiềm năng về đất đai như vậy, bạn tôi đang mong muốn có phương hướng gì đó để phát triển kinh tế bền vững dựa vào đất rừng (kể cả chăn nuôi và trồng trọt), mặc dù đã trồng gần 10 ha cây nhưng điều đó cũng không đảm bảo bền vững được bởi do sự phá hoại của trâu bò thả rông của người dân (đặc điểm huyện miền núi quê tôi là người dân nuôi trâu bò thả rông trong rừng, đến mùa gặt trâu bò mới về nhà), nếu đầu tư làm trang trại thì có một khó khăn rất lớn về nước (đào giếng khoảng 20 mét mới có nước), về vốn thì bạn tôi không có nhiều lắm, nếu cắm bìa vay ngân hàng thì cũng chỉ được trên dưới 100 triệu (nên chăng!!?)
Với một số đặc điểm như vậy, tôi mong muốn có sự tư vấn, giúp đỡ tử ACE agriviet để giúp bạn tôi có hướng phát triển. Vì bạn tôi không có điều kiện tiếp cận với INTERNET nên tôi hỏi giúp bạn tôi vấn đề này.
chào bác! cháu ở bên Ban kinh tế trang trại và ngành nghề Nông thôn trực thuộc Trung ương hội làm vườn Việt Nam. Đơn vị cháu chuyên tư vấn định hướng cho các trang trại các hộ chăn nuôi như các bác. Nếu bác quan tâm xin bác vui lòng liên hệ hoặc tới văn phòng đại diện cơ quan cháu, bên cháu sẽ tư vấn trực tiếp cho bác, đưa các phương án phù hợp với điều kiện của gia đình mình.
Xin vui lòng liên hệ: Ban kinh tế trang trại và ngành nghề Nông Thôn - TW Hội Làm Vườn Việt Nam.

Địa chỉ giao dịch tại Hà Nội: Số 167 Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 0435659074/ 0974065805 Wesite :www.nongnghiepvietnam.org


Gặp KS Nông nghiệp : Ngô Thị An
 
bác chủ top đi vắng đâu không thấy vậy ?
mà sao tính chặt quá, 50 ha làm sao rào cho xuể chứ.
có lẽ nên chia vài khu và rào chỗ cần thôi.
còn bài nuôi chó nữa, vì giống chó săn có tính canh giữ lãnh địa. nuôi vài con chó to, nó đuổi thú vật nơi khác đến chạy hết, khỏi cần rào. giống chó to nước ngoài rất khôn và có giá, ở môi trường rừng càng phát triển tốt, có khi lại thành nguồn thu do bán giống nữa. mà đã chăn nuôi, thì không thể thiếu chó, vì nó là vệ sĩ trung thành luôn. chưa kể nó còn giúp ta kiếm thức ăn khi săn bắt thú rừng nữa. tuy vậy, có khó khăn là chó lớn cần tiêm chủng và thức ăn hàng ngày phải có xương thịt đủ ăn, nếu không sẽ khó lớn khỏe. nếu biết chọn, dùng chó săn ta cũng tốt, như các giống nổi tiếng là Bắc Hà, Phú Quốc, Hmong cộc ...
về điện chiếu sáng, có thể làm bộ pin mặt trời, hết vài triệu thôi, để đêm đỡ tối tăm, còn các công việc có thể dùng máy chạy xăng, như bơm chạy xăng ... như vậy đỡ lo kéo điện.
vấn đề chính vẫn là tạo ra nguồn thu. vậy nên việc trồng cây gỗ cần xen với các cây ngắn ngày để tận dụng đất và sớm có nguồn thu. ví dụ có nơi trồng xen cây hương bài trong vườn cây ăn quả, cho hiệu quả thu nhập tăng rất tốt, vì cây hương bài dạng như bụi cỏ, dễ trồng xen các cây gỗ lớn.
nói chung là làm rừng không tính kiểu ăn to ăn nhanh được, nhất là khi ít vốn. nhưng đất rộng thì dễ làm nhiều cái, chỉ cần làm bình tĩnh và cẩn thận thôi
 
Tôi cũng có nhu cầu trồng cây làm hàng rào và đang tìm kiếm loại cây nào nhiều gai, có thể trồng bằng hạt để đỡ tốn công trồng và phải tự đứng được, không yêu cầu cây làm giá đỡ (vì đất đang trống, trồng cây làm giá đỡ lại mất vài năm). Bạn nào biết có thể tư vấn được không?
 
Mây làm hàng rào tốt, nhưng bạn nói không
cần giá đỡ, thì phải tìm cây Ô Rô hay Ô Dô.
Cây này cũng phải 2 năm hay hơn mới mọc ra
hàng rào được. Nó có hạt hơi cứng, rang lên
ăn cứng như ngô rang không nổ. Ô Rô là cây
gỗ nhỏ, như cây Duối, nhưng có gai, không sắc
lắm, nhưng cũng là gai, như cây Chanh có trái
vậy. Hay là bạn trồng Chanh gai cũng được.

holly1.s600x600-WinCE.jpg


HangraooroLuGiang.jpg



Các bạn nói đùa tôi cũng không giận đâu. Đời
là thế mà. Tôi đi khỏi Việt Nam lúc 35 tuổi.
Đã từng làm thuê cuốc mướn mấy chục năm ở miền
bắc Việt Nam, lại còn làm thợ xây, thợ xẻ, thợ
mộc kiếm cơm thiên hạ khắp các tỉnh, và 1 năm
làm thợ mộc ở thị xã Tuy Hòa nữa. Đến Mỹ tôi
mới học đại học, chứ ở Việt Nam chỉ mới học hết
phổ thông thôi.

Người đàn ông mà cắt đầu gối không ra máu, mới
không thể lấy vợ có con. Tôi còn khỏe hơn người
bình thường, cho dù 80 tuổi, cắt đầu gối, máu vẫn
ra ào ào, lẽ nào không lấy được vợ? Coi trên Internet
người ta nói xấu Nông Đức Mạnh lấy vợ trẻ, mới biết
người Việt Nam chậm hiểu lắm. Ở nước ngoài, ông già
tám chín mươi tuổi lấy gái mười tám là chuyện thường.
Chả lẽ lấy vợ già về thì làm được gì? Còn chuyện
người ta lấy nhau vì lẽ xấu, lẽ tốt, thì là chuyện
của họ, chứ có phải chính mình đâu mà lo. Ngay từ
trẻ, xung quanh tôi ở miền bắc Việt Nam thiếu gì gái
trẻ lấy ông già? Không ra khỏi nhà, không thấy thiên
hạ thôi. Bà con tôi có cô gái hơn hai mươi tuổi mà
cứ đòi lấy ông người miền Nam tập kết hơn tuổi bố
mình. Lúc ấy tôi thấy cô ấy cũng ngu. Sau này tôi
mới biết, gái hai mươi thuở ấy chưa có chồng thì là
ế rồi. Cô ấy dứt áo ra đi, mặc cho bố đẻ nói, bước
chân ra đi, cấm kỳ trở lại. Thế mà sau khi đứa con
ngập ngọng biết nói, cô ta đã đem nó về đặt trong
lòng ông ngoại. Người ngoài đến chơi thấy hai ông
già trong nhà, thì chào con rể bằng cụ, và chào bố
vợ bằng ông. Hễ có người lạ đến chơi, mà tôi có mặt
ở đó, tôi nhanh nhảu giới thiệu trước, "Đây là cụ
Cả Ninh, và đây là ông Thiệu, cán bộ phòng thuế,
con rể cụ Cả Ninh." Thế là khỏi xảy ra ngượng nghịu.

Đúng ra, tôi lấy vợ là người có bà con cùng làng với
thằng em rể lấy em gái út tôi. Nhà nó di cư vào nam,
nên sau năm 1975, mới nhận lại bà con. Em gái út tôi
thấy tôi đang mải vừa đi rửa chén ở tiệm ăn, vừa đi
học đại học, mới giới thiệu cho vợ tôi. Bố vợ tôi còn
kém tôi 2 tuổi. Em gái tôi giới thiệu cho cả hơn chục
cô gái quanh Sài Gòn, nhưng có cô vừa mắt tôi thì lại
không thích tôi, có cô đồng ý sang Mỹ cưới tôi, thì
tôi lại không thích. May sao có cô này đồng ý. Vợ tôi
kể lại, trong làng cứ xì xào, tội nghiệp cho nhà ấy
có mấy cô gái trông cũng được, ngoan ngoãn, thông minh,
mà khó lấy chồng vì nhà nghèo. Ôi trời, thì ra nơi đây
cổ nhất trong những nơi cổ nhất Việt Nam. Ở làng quê
ngoài bắc, gái đẹp và thông minh, cho dù nhà nghèo đến
đâu, cũng đắt chồng hơn nhiều so với các cô xấu xí mà
nhà giàu. Lúc mới gặp nhau, tôi nói với vợ, em đi Mỹ
sống với anh, không giàu được đâu, nhưng bàn tay ta làm
nên tất cả. Em sẽ giúp được bố mẹ và các chị em của em.

Quả thật như vậy. Mới đi Mỹ được mấy năm, bố mẹ vợ tôi
đã xây được nhà. Tuy rằng không hoành tráng như nhà
giàu, nhưng cũng đủ ở như các nhà khác. Các chị em đều
lấy được chồng môn đăng hộ đối. Tôi nghỉ hưu, chẳng
giúp được vợ đồng nào. Đúng là vợ tôi, bàn tay ta làm
nên tất cả. Tôi sống một cuộc sống của người Mỹ, không
gửi cho chị em tôi ở Việt Nam một đồng nào. Vợ tôi thì
sống một cuộc sống đi làm ở Mỹ, kiếm được tiền thì
giúp bố mẹ và chị em ở nhà. Tôi nói, luôn luôn coi
soát đồng tiền mình cho, để nó sinh lời, không sinh
tội. Nếu ai làm ăn nên, thì cho tiền. Ai mà bê bối,
thì không giúp đồng nào.
 
Mây làm hàng rào tốt, nhưng bạn nói không
cần giá đỡ, thì phải tìm cây Ô Rô hay Ô Dô.
Cây này cũng phải 2 năm hay hơn mới mọc ra
hàng rào được. Nó có hạt hơi cứng, rang lên
ăn cứng như ngô rang không nổ. Ô Rô là cây
gỗ nhỏ, như cây Duối, nhưng có gai, không sắc
lắm, nhưng cũng là gai, như cây Chanh có trái
vậy. Hay là bạn trồng Chanh gai cũng được.

holly1.s600x600-WinCE.jpg


HangraooroLuGiang.jpg



Các bạn nói đùa tôi cũng không giận đâu. Đời
là thế mà. Tôi đi khỏi Việt Nam lúc 35 tuổi.
Đã từng làm thuê cuốc mướn mấy chục năm ở miền
bắc Việt Nam, lại còn làm thợ xây, thợ xẻ, thợ
mộc kiếm cơm thiên hạ khắp các tỉnh, và 1 năm
làm thợ mộc ở thị xã Tuy Hòa nữa. Đến Mỹ tôi
mới học đại học, chứ ở Việt Nam chỉ mới học hết
phổ thông thôi.

Người đàn ông mà cắt đầu gối không ra máu, mới
không thể lấy vợ có con. Tôi còn khỏe hơn người
bình thường, cho dù 80 tuổi, cắt đầu gối, máu vẫn
ra ào ào, lẽ nào không lấy được vợ? Coi trên Internet
người ta nói xấu Nông Đức Mạnh lấy vợ trẻ, mới biết
người Việt Nam chậm hiểu lắm. Ở nước ngoài, ông già
tám chín mươi tuổi lấy gái mười tám là chuyện thường.
Chả lẽ lấy vợ già về thì làm được gì? Còn chuyện
người ta lấy nhau vì lẽ xấu, lẽ tốt, thì là chuyện
của họ, chứ có phải chính mình đâu mà lo. Ngay từ
trẻ, xung quanh tôi ở miền bắc Việt Nam thiếu gì gái
trẻ lấy ông già? Không ra khỏi nhà, không thấy thiên
hạ thôi. Bà con tôi có cô gái hơn hai mươi tuổi mà
cứ đòi lấy ông người miền Nam tập kết hơn tuổi bố
mình. Lúc ấy tôi thấy cô ấy cũng ngu. Sau này tôi
mới biết, gái hai mươi thuở ấy chưa có chồng thì là
ế rồi. Cô ấy dứt áo ra đi, mặc cho bố đẻ nói, bước
chân ra đi, cấm kỳ trở lại. Thế mà sau khi đứa con
ngập ngọng biết nói, cô ta đã đem nó về đặt trong
lòng ông ngoại. Người ngoài đến chơi thấy hai ông
già trong nhà, thì chào con rể bằng cụ, và chào bố
vợ bằng ông. Hễ có người lạ đến chơi, mà tôi có mặt
ở đó, tôi nhanh nhảu giới thiệu trước, "Đây là cụ
Cả Ninh, và đây là ông Thiệu, cán bộ phòng thuế,
con rể cụ Cả Ninh." Thế là khỏi xảy ra ngượng nghịu.

Đúng ra, tôi lấy vợ là người có bà con cùng làng với
thằng em rể lấy em gái út tôi. Nhà nó di cư vào nam,
nên sau năm 1975, mới nhận lại bà con. Em gái út tôi
thấy tôi đang mải vừa đi rửa chén ở tiệm ăn, vừa đi
học đại học, mới giới thiệu cho vợ tôi. Bố vợ tôi còn
kém tôi 2 tuổi. Em gái tôi giới thiệu cho cả hơn chục
cô gái quanh Sài Gòn, nhưng có cô vừa mắt tôi thì lại
không thích tôi, có cô đồng ý sang Mỹ cưới tôi, thì
tôi lại không thích. May sao có cô này đồng ý. Vợ tôi
kể lại, trong làng cứ xì xào, tội nghiệp cho nhà ấy
có mấy cô gái trông cũng được, ngoan ngoãn, thông minh,
mà khó lấy chồng vì nhà nghèo. Ôi trời, thì ra nơi đây
cổ nhất trong những nơi cổ nhất Việt Nam. Ở làng quê
ngoài bắc, gái đẹp và thông minh, cho dù nhà nghèo đến
đâu, cũng đắt chồng hơn nhiều so với các cô xấu xí mà
nhà giàu. Lúc mới gặp nhau, tôi nói với vợ, em đi Mỹ
sống với anh, không giàu được đâu, nhưng bàn tay ta làm
nên tất cả. Em sẽ giúp được bố mẹ và các chị em của em.

Quả thật như vậy. Mới đi Mỹ được mấy năm, bố mẹ vợ tôi
đã xây được nhà. Tuy rằng không hoành tráng như nhà
giàu, nhưng cũng đủ ở như các nhà khác. Các chị em đều
lấy được chồng môn đăng hộ đối. Tôi nghỉ hưu, chẳng
giúp được vợ đồng nào. Đúng là vợ tôi, bàn tay ta làm
nên tất cả. Tôi sống một cuộc sống của người Mỹ, không
gửi cho chị em tôi ở Việt Nam một đồng nào. Vợ tôi thì
sống một cuộc sống đi làm ở Mỹ, kiếm được tiền thì
giúp bố mẹ và chị em ở nhà. Tôi nói, luôn luôn coi
soát đồng tiền mình cho, để nó sinh lời, không sinh
tội. Nếu ai làm ăn nên, thì cho tiền. Ai mà bê bối,
thì không giúp đồng nào.
Hi vợ bác quê ở đâu vậy?
 
Back
Top