Làm thế nào để khởi nghiệp từ 0 đồng?
Mới có ý định thôi chứ cũng chưa biết làm gì. Nếu được bạn tư vấn cho tý, nếu trông trọt chăn nuôi thì nên trồng trọt chăn nuôi con gì cho người mới bắt đầu.Không định nói đâu, nhưng mà thấy nhiều anh hùng muốn khởi nghiệp, nên chủ đề mới hot hi hi...
Chủ thread đang định khởi cái nghiệp gì với 0đ nhỉ ?
Vào đây thì chắc chỉ có trồng trọt hay chăn nuôi thôi.
*****
Theo tôi thì phải có mục tiêu trước thì mới gọi là khởi nghiệp... Bạ đâu làm đấy thì chỉ là kiếm ăn qua ngày mà thôi.
đang chịu cảnh làm thuê, nên đang chán nè. Thế bạn mở quán ở đâu nhỉ, bạn ở Hà Nội à.Đi làm thuê phải k A Đạt?
Thế b bị thui chột mất phần sáng tạo rồi, mình cũng từng đi làm thuê. Và sự thật là các ông chủ giàu luôn cho cta ít hơn những gì để cta phát triển nhằm "mị" hóa.
Trước đây t đi làm thuê ở nhà hàng có doanh thu mỗi ngày gần tỉ. Thế là b biết mỗi tháng nó có bao tiền rồi, Nhất Nướng đó chứ k phải đi đâu cả, 1 dãy phố Trần Vĩ thủ đô mà có tới 4 cửa hàng, lấn át hết mọi thương hiệu.
Tới bây giờ sau 2 năm, t xây dựng từ từ và tự tin khoe rằng t có thể dẹp bỏ phần nào lượng khách hàng ham mê đồ ăn quán đó nhưng khi t dẹp được thì t lại tạo ra lượng khách hàng có phần tầm thường hơn, chỉ khác nhau là tầm ở chỗ nào mà thôi.
K nhanh nhưng cho cta thấy, nô lệ hóa nhân viên, k quan tâm tới đời tư của họ tạo ra những bất công. Nhưng ai sống mà coi đó là bình thường mới là vô dụng.
B phải tìm cái gì đó mà người ta cho đi dễ dàng để kiếm tiền cho bản thân. Nói thật là quá nhiều rồi chỉ là đầu óc mỗi người lang thang ở xó nào đó k thực tế.
phải tính toán tìm hiều kỹ càng rồi mới làm chứ bạnKhông đi mà làm đi,lên đây gõ phím cãi nhau có giúp khởi nghiệp nhanh hơn không
Ôi KHỞI với NGHIỆP .Cái này mới bó tay nè ... 0đ ... đi làm thuê được 100k. Lấy 100k mua xôi nấu để bán .. vậy thì khởi nghiệp là 100k. Ko ai bảo khởi nghiệp với 0đ cả nhé! Rõ ràng thế mà vẫn không chịu hiểu là sao nhỉ
phải tính toán tìm hiều kỹ càng rồi mới làm chứ bạn
Tui cũng muốn đi trồng rau đây, nghề có tương lai vì bây giờ cá hay thịt đều k dám ăn ^_^Bạn sai rồi, trước là sai khi nói người khác thế này thế kia?
Thứ 2: Loan dẫn chứng nhé! bạn Loan - tầm tuổi Loan từ Bình Định vào SG với 2 bàn tay trắng( vì cãi gia đình nên khi đi anh ấy ko nhận được đồng nào từ Gia đình). Anh ấy đi nhờ xe người ta ( nhờ sao thì Loan ko hỏi kỹ - Thời 2001), rớt chân xuống SG lúc 5h sáng, việc đầu tiên của anh ta là đi kiếm việc làm. Học hết 12 nên anh ta đủ thông minh để tìm nơi làm việc bao cơm, có chổ ngủ.
Sau đó thì là chặng đường dài .... Loan sẽ kể khi đủ duyên. Bây giờ anh ấy sở hữu 1 công ty, 1 nhà xưởng mỗi tháng có dư 20 triệu. Chuyện ko hề thêu dệt nhé!
Còn về chủ topic Loan nghĩ ít nhiều cũng có 1 chút gọi là, còn nếu chủ topic hiện đang 0 đồng thật, thì nếu bạn yêu việc trồng rau, có thể bắt xe về SG, Loan bao ăn ở + lương ( lương nhiêu tuỳ vào khả năng làm việc của bạn) sau 2 tháng, Loan đảm bảo bạn có đủ tiền khởi nghiệp.
Sinh viên thì cũng phải có người nuôi mới thành sinh viên chứ bạn. Ai lớn lên cũng đều có 1 điểm tựa, 1 hoàn cảnh thôi, số phận mỗi người đều khác nhau. Có biết bao nhiêu người làm chỉ để được chỗ dung thân chứ chưa nói đến tiền. Mình k nằm trong hoàn cảnh k có 1 đồng dính túi thì làm sao hiểu và biết được người ta xoay sở ra sao. Nếu bạn dám đi k 1 xu dính túi và sống được thì chắc chắn sẽ có 1 câu chuyện rất dài để kể. Nếu có sự lựa chọn thì k ai làm vậy, ai lại chọn số 0 trừ khi người đó rất bản lĩnhChú đang giành phần ngu với anh đấy .. rất nhiều người thành công trong cuộc sống bắt đầu với vốn liếng rất ít, ví dụ như sinh viên ra trường chỉ có cái bằng và ít tiền lận túi để ăn cơm rồi họ đi làm thuê, dân lao động đi lượm ve chai rồi mở vựa ve chai ...Rồi trong số đó họ giàu có thành đạt .. không ai trong số họ bảo rằng khởi nghiệp từ tay trắng cả nhé..Ai cũng qua một quá trình tích lũy vốn để bắt đầu. Nói nhiều chú em vẫn cứ ngu ... Không phân biệt được chữ Khởi nghiệp với thành công.
Đầu tiên là bạn nên bán cái máy tính đi, cũng có tiền mà ăn cơm lót dạ rồi đi xin việc. Cái bụng lo chưa xong thì k có nghiệp gì đến đâu, tôi nghĩ bạn còn post bài được thì chắc có tiền chứ 0 đồng thì hơi quá. Bạn phải hiểu là trên đời này làm gì có người chỉ mình kiếm tiền, bỏ suy nghĩ đó đi ^_^. Hãy suy nghĩ theo cái hướng làm gì để ăn no, k ăn ké, xài ké thì tốt hơn, nếu mà vẫn sống tốt k lệ thuộc ai thì 0 đồng chả có ý nghĩa gì với mìnhLàm thế nào để khởi nghiệp từ 0 đồng?
E là kỹ sư CNTT, bác mà bảo e bán máy tính thì chết e à.Tui cũng muốn đi trồng rau đây, nghề có tương lai vì bây giờ cá hay thịt đều k dám ăn ^_^
Sinh viên thì cũng phải có người nuôi mới thành sinh viên chứ bạn. Ai lớn lên cũng đều có 1 điểm tựa, 1 hoàn cảnh thôi, số phận mỗi người đều khác nhau. Có biết bao nhiêu người làm chỉ để được chỗ dung thân chứ chưa nói đến tiền. Mình k nằm trong hoàn cảnh k có 1 đồng dính túi thì làm sao hiểu và biết được người ta xoay sở ra sao. Nếu bạn dám đi k 1 xu dính túi và sống được thì chắc chắn sẽ có 1 câu chuyện rất dài để kể. Nếu có sự lựa chọn thì k ai làm vậy, ai lại chọn số 0 trừ khi người đó rất bản lĩnh
Đầu tiên là bạn nên bán cái máy tính đi, cũng có tiền mà ăn cơm lót dạ rồi đi xin việc. Cái bụng lo chưa xong thì k có nghiệp gì đến đâu, tôi nghĩ bạn còn post bài được thì chắc có tiền chứ 0 đồng thì hơi quá. Bạn phải hiểu là trên đời này làm gì có người chỉ mình kiếm tiền, bỏ suy nghĩ đó đi ^_^. Hãy suy nghĩ theo cái hướng làm gì để ăn no, k ăn ké, xài ké thì tốt hơn, nếu mà vẫn sống tốt k lệ thuộc ai thì 0 đồng chả có ý nghĩa gì với mình
Bạn phải có nghị lực thêm nữa kìa, vì k phải lúc nào mọi việc cũng như ta mong muốn. Bản thân của tui đã có gia đình và cha mẹ đã già nên trong suy nghĩ của tui khác bạn, suy nghĩ của bạn tự do hơn vì k có gánh nặng. Nếu như cuộc sống bắt buộc mình phải có trách nhiệm và gánh vác 1 phần cuộc sống của người khác thì bạn sẽ suy nghĩ khác đi. Việc gì có tiền là mình chọn chứ k phải chọn việc nhiều tiền, nếu mà ngồi suy nghĩ ra cách kiếm nhiều tiền và lựa chọn thì chết đói. Tui nói với bạn vậy mà chắc bạn k hiểu, bạn có cuộc sống ít túng thiếu và được bao bọc nhiều nên suy nghĩ của bạn muốn đi con đường = phẳng. Người ta đánh đổi = bao ngày ăn cơm k no bụng, áo quần thì vá tới vá lui, làm mướn thì làm gấp đôi người khác thì mới có tiền, 2 bàn tay trắng đó, mình làm được k ? Còn nếu 1-2 đồng mà k tự kiếm được thì người ta có đưa cho 100 đồng cũng mất thôi. Bản thân bạn bây giờ còn k biết phải làm gì thì ai mà giúp đượcE là kỹ sư CNTT, bác mà bảo e bán máy tính thì chết e à.
ở đây e chỉ đặt ra vấn đề , để mọi người thảo luận thôi, để học hỏi từ những người đã thành công. Nếu từ hai bàn tay trắng thì họ sẽ khỏi nghiệp bằng cách nào, mỗi người sẽ có mỗ cách khác nhau.Mà phải làm từ hai bàn tay của mình, có thể có sự giúp đỡ của người khác, nhưng không phải theo cái kiểu dựa dẫm vào người người khác.
0 đồng ở đây chỉ là 1 cách hoán dụ thôi, các bác đừng đặt nặng 0 đồng là không có đồng nào trong túi. Bởi vì trong chúng ta, đôi lúc có thể không có đồng nào trong tui, nhưng chứng ta có sức khỏe, có đôi tay, đôi chân, có khối óc, có suy nghĩ.... thì 0 đồng thực chất chẳng có ý nghĩa gì.
Bạn sai lầm rồi, do phải ghánh vác cuộc sống thêm của người khác nên mình mới tính toán kỹ mới làm. Hiện tại thì mình cũng đang đi làm rồi , mà cũng không đủ chi tiêu. Nên mới tính đường khác để làm thôi, túng thiếu thì chắc ai cũng có . Nếu được bao bọc , hỗ trợ của người khác thì cần gì phải suy nghĩ tính toán làm gì cho mệt óc bạn. Mình cũng đã từng làm, từng thất bại , từng mắc nợ đến giờ vẫn chưa trả xong. Bởi vậy khi làm gì mình cũng phải suy nghĩ tính toán ,chứ mà thất bại thêm lần nữa thì lại khó khăn chồng chất thêm nữa.Bạn phải có nghị lực thêm nữa kìa, vì k phải lúc nào mọi việc cũng như ta mong muốn. Bản thân của tui đã có gia đình và cha mẹ đã già nên trong suy nghĩ của tui khác bạn, suy nghĩ của bạn tự do hơn vì k có gánh nặng. Nếu như cuộc sống bắt buộc mình phải có trách nhiệm và gánh vác 1 phần cuộc sống của người khác thì bạn sẽ suy nghĩ khác đi. Việc gì có tiền là mình chọn chứ k phải chọn việc nhiều tiền, nếu mà ngồi suy nghĩ ra cách kiếm nhiều tiền và lựa chọn thì chết đói. Tui nói với bạn vậy mà chắc bạn k hiểu, bạn có cuộc sống ít túng thiếu và được bao bọc nhiều nên suy nghĩ của bạn muốn đi con đường = phẳng. Người ta đánh đổi = bao ngày ăn cơm k no bụng, áo quần thì vá tới vá lui, làm mướn thì làm gấp đôi người khác thì mới có tiền, 2 bàn tay trắng đó, mình làm được k ? Còn nếu 1-2 đồng mà k tự kiếm được thì người ta có đưa cho 100 đồng cũng mất thôi. Bản thân bạn bây giờ còn k biết phải làm gì thì ai mà giúp được
Cái này có thể bạn sai à nha. Đầu để đội mủ bảo hiểm, chứ làm cảnh mấy cty sản xuất mủ thất nghiệp mất.cái đầu để suy nghĩ, chứ không phải để đó làm cảnh