Bạn chịu khó lần các bài trên mà đọc,
sẽ thấy cách làm. Thấy rồi thì hiểu
có an toàn và có chất lượng không.
*
Đá liếm gồm đất trộn với xi măng để
làm chất kết dính các chất khoáng,
chủ yếu là Muối ăn, và phân đạm U rê,
và kèm thêm chút Đường hay Mật Mía cho
ngon miệng.
*
Nhiều xi măng quá, thì đá rất cứng, liếm
vào không thây vị gì, nên phải độn đất
phơi khô nghiền bột vào. Nếu nhiều đất
quá, thì bò dê liếm rất ngon, liếm nhiều,
thì phải bớt phân đạm U rê đi. Mình làm
phải có suy tính, nhưng lấy số liệu người
ta đã làm rồi để tham khảo, chứ đá liếm
có bắt buộc phải thế nọ phải thế kia, không
thì bò dê sẽ chết đâu mà lo?
*
Chúng ta thường dựa vào người khác nhiều
quá, Cái gì cũng phải chắc người ta làm
đúng mới dám làm theo. Cần phải có tự chủ.
*[/QUO
Gởi ông Anhmytran
Sao ông quá " Tào lao bí đao"
Nếu cái gì ông biết trên 80% thì ông chia sẻ với bà con nông dân tôi vô vùng cảm mến ông, còn ông không biết thì không nên nói bừa...!
Tôi không biết hiện giờ ông có lớn tuổi hay không..? Nhưng thấy chủ đề nào cũng có mặt ông, nếu ông biết thế kỉ ông sống là thế kỉ 19, còn thế kỉ này là thế kỉ khoa học hiện đại...tôi khuyên ông biết thì nói, không biết thì nhường lại cho khoa học hiện đại của lớp trẻ nhé.!
* Đá liếm là dùng cho động vật ăn cỏ, bổ sung những khoáng chất còn thiếu trên cỏ (Xen lu lo), nó bao gồm các nguyên tố đa +trung vi lượng và các axitamin cần thiết...!
Còn ông bảo tự làm là lấy đất sét trộn Ure, muối & xi măng....!
Tôi trích dẫn nguyên đoạn của ông dưới đây:
"...Đá liếm gồm đất trộn với xi măng để
làm chất kết dính các chất khoáng,
chủ yếu là Muối ăn, và phân đạm U rê,
và kèm thêm chút Đường hay Mật Mía cho
ngon miệng.
*
Nhiều xi măng quá, thì đá rất cứng, liếm
vào không thây vị gì, nên phải độn đất
phơi khô nghiền bột vào. Nếu nhiều đất
quá, thì bò dê liếm rất ngon, liếm nhiều,
thì phải bớt phân đạm U rê đi. Mình làm
phải có suy tính, nhưng lấy số liệu người
ta đã làm rồi để tham khảo, chứ đá liếm
có bắt buộc phải thế nọ phải thế kia, không
thì bò dê sẽ chết đâu mà lo?
*
Chúng ta thường dựa vào người khác nhiều
quá, Cái gì cũng phải chắc người ta làm
đúng mới dám làm theo. Cần phải có tự chủ......"
cái công thức của ông làm ra để giết người chăn nuôi chứ không phải để họ nâng cao hiểu biết...! Vì:
Ure chỉ có ủ qua rơm, cỏ khô, cây bắp...trong thời gian trên 20 ngày nhờ vi khuẩn yếm khí lên men phân giải Ni tơ chuyển Ni tơ thành đạm dễ tiêu có trong vật liệu chất ủ...thì khi gia súc nhai lại ăn vật liệu khô này vào trong dạ cỏ nhờ các con vi khuẩn trong dạ cỏ xử lí Ni tơ này cố định đạm, đến khi các con ci khuẩn này chết ( vi khuẩn chuyển hóa đạm trong dạ cỏ giống như con ve bám vào thành dạ cỏ) đi thì lượng đạm mới chuyển hóa thành Protein nuôi cơ thể... Ông có biết chưa..? Biết thì nói, không biết đùng tào lao bí đao nữa...! Chỉ bậy..!
_ Nếu động vật xử dụng Ure trực tiếp nếu nhiều ngày như vậy sẽ sinh ra ngộ độc URE đó ông ạ..!
_ Còn cơ chế tiêu hóa của động vật nhai lại là hoạt động của dạ dày (Kép), là dạ dày 4 túi (dạ cỏ, dạ tổ ông, dạ lá sách, dạ múi khế) ông có biết không...? Nó được các men có trong các dạ dày đó phân hủy và sàng lọc chảy từ túi này qua túi kia...chất cặn bã được vắt khô ở dạ dày "muối khế rồi đẩy ra ngoài...! Hoàn toàn khác với động vật có dạ dày đơn như lợn, đặc biệt là ở gia cầm có dạ dày đơn như gà mới ăn được sỏi đá...!
))Ông bảo dùng đất sét trộn xi măng là để giết động vật ăn cỏ nhai lại đó...! Chúng không có thể có chức năng nhu động ruột như động vật có dạ dày đơn..! Bực mình quá tôi mới giải thích cho ông và bà con tin ông về làm cái đá liếm theo công thức điên dại vậy..!
Động vật ăn cỏ nó thiếu Phopho, co ban, kẽm, đồng... vi lượng sinh ra hay sẩy thai.
Thiếu các vitamin thiết yếu như ADE3, thiếu các xitamin cần thiết, chứ nó có thiếu đất sét & xi măng đâu mà ông đưa vào nó ngộ đọc và lắng đọng ở dạ dày cỏ và dạ lá sách thì làm sao...! Tôi đã nhiều lần phải mổ ra để lấy vật cứng ở dạ dày cỏ và lá sách, còn gây ngộ đọc cho gia súc..!
Đừng chỉ bậy..!
Biết thì nói không biết thì đừng làm lanh..! Nếu bà con tin ông thì sản nghiệp đi về đâu khi con bò hay trâu hiện nay có giá từ 20 đến 35 triệu...?
Tôi đã ghé thăm diễn đàn này gần 2 năm, tôi quá bực mình khi thấy lĩnh vực nào cũng có ông bình luận như nuôi: cóc, nhái, ếch, kì đà, cá sấu, gà, máy ấp gà, nuôi con ốc ma...v..v... rất là nhiều ..!
Thật sự tôi tôn trọng ông là người nhiệt tình, nhưng ông biết chuẩn thì nói còn không đừng "bà tám nhiều chuyện"
Từ nay tôi sẽ theo dõi ông..!