Làm gì với đất thế này, bà con tư vấn- ý kiến em cái..

  • Thread starter nhan88
  • Ngày gửi
Chào mọi người!
Hiện e có 1 khoảng đất có diện tích khoảng 45mx25m, đất thịt vàng ở Tân Hạnh ( ngoại ô Biên Hòa). Xung quanh có 2 mặt giáp ruộng, ruộng này lúc trc ngta trồng hành cải, bầu bí rất tốt nhưng giờ ngta bỏ hoang hết rồi.
Đất e cao hơn đất ruộng khoảng 40cm. Có 2 mặt giáp ruộng, 2 mặt giáp nhà (hàng xóm). Đất này đặc biệt là đất thổ mộ- có tầm 25 cái mộ nằm ngỗn ngang ( có cái nằm sát, có cái cách tầm 3m, nói chung là tùm lum). Mộ thì cũng mấy chục năm rồi, cũng có vài cái mới. Và đặc biệt là có tre nằm chung luôn:7^: có tầm 15 góc tre lớn nhỏ, có gốc mấy chục năm đường kính tới 4m vuông. Cũng có măng nhưng k chăm sóc nên cũng ít lắm, với lại tre già quá cõi nên e nghĩ nếu chăm sóc thì cũng chả đc bao nhiêu.Trên là chi tiếc miếng đất của e.
Hai vợ chồng còn trẻ đều làm công nhân hết, e ra đó cắt 1 căn nhà tàm tạm ( mái lá cũng đc) rồi nuôi gà vịt, trồng thêm cái gì đó cũng đc, tranh thủ thời gian rãnh rõi e làm kiếm thêm kinh tế gđ. Nhưng gđ k cho ra đó ở vì có con nhỏ 1 tuổi ở gần mã mồ k nên- e thì k nghĩ vậy, vì có 2 nhà giáp miếng đất e có tới 3 đứa trẻ nhỏ ( 3tuổi và mấy tháng tuổi) ngta cũng ở đc mà.
Nhà e đang ở là nhà ba mẹ, cách miếng đất tầm 50m, giờ dọn ra đó cũng tốn tiền lắm ( điện nước tùm lum)
Tình cảnh e là thế, các Bác có ý kiến gì tư vấn giúp e, làm công nhân tháng 3-4tr k đủ đâu vào đâu.
Em nên làm gì với miếng đất đó? e thấy mấy nhà xung quanh trồng mít thái nghe nói 2 năm có trái nên e thích. Ah mà có cái vấn đề này, e tính bỏ hết vườn tre luôn để mh có diện tích rộng rãi tí, ai co cách nào diệt hết tre k? chứ kêu đào hết gốc thì mh e 1 năm chưa chắc bứng hết vườn tre đó, nhìn nó mà oải.
Em tính kiếm thêm thu nhập thui chứ nhiêu đó đất làm nên chuyện gì, với lại vốn cũng k có- vài triệu đầu tư thì chắc có- nhiều hơn thì thua.
Xin ý kiến mọi ng, e sẽ cập nhật liên tục, thank các bác, chúc sức khỏe.
 


trồng hoa ưu đàm lấy mật và nuôi thạch sùng lấy nước tiêu xuất khẩu đi bạn .. nếu bạn muốn làm thì pm cho bác lecongtuananh ấy bác ấy có cách giúp bạn mà ..bác lecongtuananh đâu rùi ... giúp bạn ấy đi thời gian bạn ấy ít ỏi tranh thủ chắc sẽ làm được cv này bác nhỉ /
 


chủ thớt vẩn chưa vào ! chắc là cuối tuần mới vào được - hay là trúng số độc đắc " bỏ người chạy lấy của " rùi ko biết. he he !
Em tóm tắc lại nội dung nhe : chủ thớt vào cho ý kiến
Trên mảnh đất nghĩa địa 1125 m2 - có vài chục ngôi mộ với mấy bụi tre lâu năm - đất cao hơn đất rẩy 0,4 m - 2 mặt giáp vườn - 2 mặt giáp rẩy ko trồng trọt ( tam gọi là nghĩa địa cuối chân vườn có nhiều bụi tre lâu năm bao phủ - đóng phim ma vào đây quay cảnh là good )
2 vợ chồng làm công nhân : nghĩ ngay chủ nhật - ngày lể - ngày thường thì 5 giờ đến 7 giờ - 17 giờ đến 19 giờ
Vấn đề đặt ra là làm gì trên và xung quanh những cái mấm mồ ấy - giải quyết mấy bụi tre như thế nào ?
Có nên cất nhà trên đất đó hay ko ?

------------------------------
Còn vấn đề thực tế mình muốn các bạn chỉ rõ thêm là :
Nếu bỏ công mà thu về giá trị thấp thì chẵng khác nào trò cười cho hàng xóm. Nên em muốn mọi người chỉ rõ làm thế nào để đạt lợi nhuận từ 30 triệu / năm trở lên trên miếng đất đó ( chứ đơn giản thì chủ thớt cũng nghĩ ra được )
Trước khi cho ý kiến mình chỉ mong các bạn phải hiểu rõ đất nghĩa địa là như thế nào - chim, chuôt, mối mọt ....
Tính âm dương phong thuỷ - tán lá, rễ cây, mây, mưa, điện tích ....
Điểm mạnh điểm yếu - thuân lợi khó khăn luôn ( nếu bạn nào hoc kinh tế )

-----------------
Chính vì vậy tôi mong các bạn hảy vận dụng tất cả những hiểu biết cũng như kinh nghiệm từng trải của mình trong thực tế mà chỉ dẩn cho chủ thớt 1 mô hình làm việc cao nhất hiệu quả nhất ( mô hình đơn giản thì chủ thớt đả nghĩ ra và đang làm )

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp - ưu tiên cảm ơn những mô hình mới những ý tưỡng mới với những cách nuôi trồng mới, thực tế mà hiệu quả nhất .
xin chào !

BÁC NÀY KHÔNG PHẢI CHỦ THỚT NÊN CHÉM DỮ WAS
bác cho cái đề bài loại nhất thế giới.
nhà em báo cáo bác nho nhỏ này nhé. làm kiểu đếm cua trong lỗ dễ lắm. một trại gà đẻ khoảng 500 m2 có thể nuôi 1 vạn gà (không kể các diện tích phụ, chỉ tính diện tích chuồng nhốt), cứ thế suy ra doanh thu bao nhiêu mỗi tháng. còn nếu quy ra chuồng nuôi trĩ, hay chồn hương thì được bao con cũng dễ. nếu tính thử chuồng nuôi chó becgie, mỗi con 2 m2, thì 500 m2 chắc được hơn 200 con chó đẻ. cao tay như dân xứ nghệ nuôi hổ trong nhà nữa thì khỏi nói.
đó là chém gió với bác chút cho vui thôi, chứ làm được hay không còn do nhiều v/đ lắm. thời tiết, kinh nghiệm, nguồn vào lối ra, tả phù hữu bật ....
nhưng cơ bản vẫn là chính chủ có số làm giàu không đã.
 
trồng hoa ưu đàm lấy mật và nuôi thạch sùng lấy nước tiêu xuất khẩu đi bạn .. nếu bạn muốn làm thì pm cho bác lecongtuananh ấy bác ấy có cách giúp bạn mà ..bác lecongtuananh đâu rùi ... giúp bạn ấy đi thời gian bạn ấy ít ỏi tranh thủ chắc sẽ làm được cv này bác nhỉ /

Chuyện đương nhiên là tui sẽ giúp - cho dù ý kiến của tui chưa chắc là hay và hoàn chỉnh
Nhưng cái tui cần là cao kiến của bạn - để tui học hỏi thêm
Người tui cần - cao kiến - ở toppic này là bạn đó

Ko phải rảnh hơi lên đây cải vã nhau - nhưng bữa bạn nói so tài gì đó - thì tui muốn biết tài năng của bạn
Tui muốn thấy cao kiến của bạn ở toppic - chua này

Tôi cũng nhắc lại - tôi là tôi - chứ ko phải chủ topic - Tại vì topic này hay nên tôi theo dỏi - với lại ko phải tự nhiên tui theo dỏi topic này đâu vì tui đang mua 1 miếng đất ở Đồng Nai có 1 phần đất là khu nghĩa địa - nói zay bạn hiểu - chư tôi đang ở TPHCM

--------

BÁC NÀY KHÔNG PHẢI CHỦ THỚT NÊN CHÉM DỮ WAS
bác cho cái đề bài loại nhất thế giới.
nhà em báo cáo bác nho nhỏ này nhé. làm kiểu đếm cua trong lỗ dễ lắm. một trại gà đẻ khoảng 500 m2 có thể nuôi 1 vạn gà (không kể các diện tích phụ, chỉ tính diện tích chuồng nhốt), cứ thế suy ra doanh thu bao nhiêu mỗi tháng. còn nếu quy ra chuồng nuôi trĩ, hay chồn hương thì được bao con cũng dễ. nếu tính thử chuồng nuôi chó becgie, mỗi con 2 m2, thì 500 m2 chắc được hơn 200 con chó đẻ. cao tay như dân xứ nghệ nuôi hổ trong nhà nữa thì khỏi nói.
đó là chém gió với bác chút cho vui thôi, chứ làm được hay không còn do nhiều v/đ lắm. thời tiết, kinh nghiệm, nguồn vào lối ra, tả phù hữu bật ....
nhưng cơ bản vẫn là chính chủ có số làm giàu không đã.

Đúng đó bác - làm được hay ko còn do nhiều vấn đề lắm - chỉ sợ chủ toppic nản chí thì thua !
 
Last edited by a moderator:
Chuyện đương nhiên là tui sẽ giúp - cho dù ý kiến của tui chưa chắc là hay và hoàn chỉnh
Nhưng cái tui cần là cao kiến của bạn - để tui học hỏi thêm
Người tui cần - cao kiến - ở toppic này là bạn đó

Ko phải rảnh hơi lên đây cải vã nhau - nhưng bữa bạn nói so tài gì đó - thì tui muốn biết tài năng của bạn
Tui muốn thấy cao kiến của bạn ở toppic - chua này

Tôi cũng nhắc lại - tôi là tôi - chứ ko phải chủ topic - Tại vì topic này hay nên tôi theo dỏi - với lại ko phải tự nhiên tui theo dỏi topic này đâu vì tui đang mua 1 miếng đất ở Đồng Nai có 1 phần đất là khu nghĩa địa - nói zay bạn hiểu - chư tôi đang ở TPHCM

--------



Đúng đó bác - làm được hay ko còn do nhiều vấn đề lắm - chỉ sợ chủ toppic nản chí thì thua !

bác hay thật cái hay người ta bác muốn học còn cái hay cuả bác thì bác muốn giấu . chơi đẹp thế .... ngồi đó mà chờ tìm cái hay . còn e tự nhận thua kém a e nhưng ko tự cao tự đại như bác đâu e nhân mình khiêm tốn hơn bác .. vậy thôi ...!
 
bác hay thật cái hay người ta bác muốn học còn cái hay cuả bác thì bác muốn giấu . chơi đẹp thế .... ngồi đó mà chờ tìm cái hay . còn e tự nhận thua kém a e nhưng ko tự cao tự đại như bác đâu e nhân mình khiêm tốn hơn bác .. vậy thôi ...!

:lol: "Táp 1 cái mới chịu bỏ chạy" - con người ta hơn thua nhau ở lòng tự trọng - chư ko phải khiêm tốn hay tự cao tự đai đâu bác
bye bye bác !:8^:
 
:lol: "Táp 1 cái mới chịu bỏ chạy" - con người ta hơn thua nhau ở lòng tự trọng - chư ko phải khiêm tốn hay tự cao tự đai đâu bác
bye bye bác !:8^:
lòng tự trọng bác là nhất rồi ...... sủa vừa thôi bác àh . thấy bác sủa nhiều trên agriviet này phiền lắm bác àh .
 
thank các Bác nhiệt tình, hôm qua nhà có Giỗ nên say bí tỉ sáng nay mới on đc.
Thêm tí là e thì làm kiểu 3 ca (6h>2h/2h>22h/22h>6h) thời gian đó nó linh hoạt hơn giờ hành chánh. Trước e bán hàng siêu thị cũng có chút thời gian nên tập tành nuôi gà Tân Châu. E nuôi trc nhà dt có khoảng 12m vuông thôi, nuôi đến nay cũng đc tầm 3 năm- cũng lâu lâu bán vài trăm ngàn, giờ cũng nản nản bán hết còn có 2 cặp trống mái thôi. Cách đây 3-4 tháng có đăng bài viết thanh lý gà, đợt đó bán cũng đc ít mà khoảng 1 tuần trước k biết sao có 2 ng gọi mua gà nữa nhưng 1ng mua gà đá thì e k có, còn ng kia mua gà mái thì e bảo chỉ có gà con thôi, thế là chiều ng đó lên bắt 8 con gà con hơn 1 tháng -e để lại 500k.
E thì thích nuôi gà lắm, đang tính nuôi ít gà ta ăn thịt mà chưa mua.
Trở lại chủ đề, lúc viết xong bài e có ra thăm khu đất, nhìn mãi rồi thấy nản thật, mã nhiều quá k có dt, làm đc cái chuồng gà cũng khó. Cái này mà nếu rào lại hết nuôi gà thì hay- e cứ nghĩ vậy. Ở ngoài đó mà nếu trồng gì thì phải đào 1 cái giếng mới có nước.Đúng là thật khó với khu đất này, mh mà bỏ k như xưa giờ cũng hơi phí, măng thì cõi hết nên ít măng lắm- tre thì bán co 15k/cây (tự chặt) mà lâu lâu ngta mới mua. E cũng chịu khó lướt web nhiều lắm, do thích "làm nông" nên chủ yếu vào diễn đàn tựa tựa thế này k ak. Đọc mấy bài viết là đầu óc e cứ nghĩ ngợi như cái máy, thấy ngta làm mh ham gê. Thấy cái gì cũng muốn làm hết mà đến giờ 27t rồi chưa đc gì hết. Giờ kêu cất nhà ngoài đó ở thì gđ k ủng hộ, kể cả vợ e luôn, chắc ai cũng nghĩ mã mồ nên ngại, nhiều lúc nghĩ cũng sợ ma...kaka.
Cái vụ nuôi chó e cũng thấy hay hay mà chưa thử, thấy nó cũng hợp với vị trí đó. Vợ e mà chịu là e kiếm tậm 10chai ra đó cất cái nhà lá ở liền, mát mẻ nữa, ma cỏ thì từ từ cũng quen thôi.
e tính triệt vài gốc tre k biết Bác nào có cách hiệu quả nhanh gọn k chỉ e với.
Giải tiếp e thế đất này nha, thank
 
nhiều tre cũng tốt quá bạn ạ.
lấy tre làm nhà này, làm hàng rào này. sau đó dùng tre làm giàn trồng bí xanh chẳng hạn, trồng mướp nữa, có nhiều hơn thì làn liếp trồng rau cũng được. vì đất cũ kiệt màu, làm liếp trồng rau bằng khay để tận dụng diện tích khoảng không. dư tre thì quây chỗ nuôi gà thịt, nếu sau này hết dịch bệnh chắc giá gà sẽ lên. còn nếu quây đất nuôi chó thì tre làm cọc chăng lưới thép là ok.
cái vụ triệt tre không nên làm, e thuốc xuống hỏng đất. mình làm liếp đè lên, trồng bằng đất mới lấy chỗ khác về, hay trồng bằng phương pháp giá thể, thủy canh.
có tre đỡ tốn vốn đầu tư nhiều.
 
Quan niệm tui thì khác bạn à - ko biết quan niệm bạn thế nào - còn tui thì làm chắc ăn chắc - chậm tiến mà bền.
Bạn hảy xác định lại bản thân bạn có rỏ ràng làm việc hay chưa trước khi tàn phá tre nhé !

Tạm thời tui đưa ra cách phá tre truyền thống mà tui biết nhé - còn khoa hoc bây giờ thì tui ko biết ( mấy mươi năm rùi tui sống ở Thành Phố ) nên ko biết khoa hoc nông nghiệp bây giờ ra sao - hy vong ae có cao kiến hay hơn.
Cách phá tre : chặt hết bụi tre - róc nhánh và lá vứt đống lên gốc tre đả chăt - đợi nhánh tre khô - 1 cái bật lữa là xong - gốc rễ thì từ từ nó mục - chứ tui chưa thấy ai đào gốc tre lần nào.

Còn việc cất nhà hay nuôi trồng bạn phải biết cân bằng âm dương ( thực tế và kinh nghiệm sống chứ ko phải thây bùa hay thây bói gì nhe - tui ghét mấy ông ba láp này lắm ) người ta gọi là tính phong thuỷ nơi mảnh đất - cái nay tui chưa nói được - để các bậc cao thủ cho ý kiến trước.
Ko biết cân bằng âm dương thì nuôi ko dể nuôi - mà trồng cũng ko cho kết quả tốt đâu.
Bạn có biết vì sao người ta thường trồng tre nơi nghĩa địa mà ko trồng cây ăn trái ko ?

Suy nghĩ rỏ ràng rùi hả phá tre nhé - tài năng và ý trí - xác định lại chính mình - ko khéo làm trò cười cho hàng xóm đấy - làm gì người ta ko nói - chứ phá mộ mà làm ko xong là người ta đòn tán đó nhe bạn.

cú từ từ - coi lại tài năng và ý trí của mình

PS : quên mất - có đọc chuyên 5 tỷ sau 5 năm làm nông còn 1 tỷ nợ thêm 5 tỷ - chưa ?.
" người ta làm mình ham ghê - là zay đó - người ta nông dân mình là cử nhân, chắc hơn họ nhiều "
Tìm đọc đi và nhớ đừng quên hỏi vì sao anh ta thất bai . Nhiều vấn đề để anh ta thất bại chứ ko phải 1 cái đâu bạn à .

Nói nhiều - người ta ném gạch nhiều - mà ko có đất cất nhà nhiều - nên ko nói nhiều !

Chào bạn !
 
Last edited by a moderator:
thank tiếp!
E đang dự thế này nhưng chưa chi tiết -là e sẽ làm 1 cái chòi lá giống như 1 cái kho để chứa đồ rồi mh cũng có thể ngủ luôn. Tranh thủ khoảng thời gian rãnh sau khi đi làm về e sẽ chặt tre làm hàng rào+ lưới nhựa bao hết khu đất để có nuôi gà tránh mất. Cần đào thêm 1 cái giếng lấy nước, điện chắc kéo ở nhà ra mặc dù hơi xa ( tầm 70m).
- Gà ta thả vườn là dự tính đầu tiên
- Lợi dụng 2 mặt giáp ruộng mh sẽ làm giàn trồng bầu bí...
Một số gốc tre nhỏ nhỏ e sẽ dẹp gọn gọn lại để lấy diện tích. Thật sự thì mấy cái này chắc phải làm từ từ vì có 1 mh e làm thôi, tuy thanh niên nhưng cũng hơi gầy sức có hạn nhưng đc cái khao khát lạc quan.
Bây giờ cũng chưa có vốn nhưng nếu chi tiết bắt tay vào làm thì mh cũng có thể vay tầm 10tr coi như khởi đầu dần dần sẽ có những kế hoạch tiếp theo. Về kĩ thuật thì e sẽ tìm hiểu theo và sẽ xin ý kiến tiếp. Hoạch định ban đầu của e là thế. Các bác thấy thế nào?
 
đọc mà cũng có cảm tình với ý chí của bạn.mình thì chỉ hơn bạn 2 tuổi thôi mà kinh nghiệm làm nông cũng ngang ngửa nhau.mình chủ yếu là vào đọc và suy ngẫm.thấy cái cách nào hay hay thì học..nhưng k pải cái j mình biết mà giấu tịt đi.đã là thành viên 4r thì lên có chút ý kiến với ae trong rum...mình lập nick năm 2010 nhưng k có bài viết vì lúc ý chưa về quê làm ruộng.hii.thấy cái nik 4 năm có vài bài viết.có biết gì đâu mà viết."biết thì thưa thì thốt,không biết dựa cột mà nghe" là thế đó.
trở lại với vấn đề của bạn.mình có vài lời thế này:
trước hết bạn lên xem cái gì thực sự bạn yêu mến?bạn yêu nông nghiệp không?nếu có yêu thì thời gian dành cho nó không hề ít.mà đã không ít thì bạn không thể đi làm công ty được.bỏ cái nọ sẽ mất cái kia.
thứ hai là ý chí của bạn ra sao trước sự phản đối của gia đình?bạn hãy làm và thuyết phục họ.không pải bảo vợ con ra đấy ở là họ đã đồng tình với bạn.ai chẳng ngại nơi có toàn mồ mả thế?đêm đêm nằm ngủ mà nghe gió rít qua lá Tre thì...sao nào?đến bạn cũng thót tim chứ nói gì vợ bạn,con bạn?mình nói thế đề bạn cân nhắc trước khi ra quyết định.
Làm cải tạo chỗ đó từ từ bạn ah.đầu tiên phun mấy bình diệt cỏ dại= thuốc cháy nhanh+cháy chậm(1 tuần chết hết cỏ)...sau đó bạn chặt Tre làm như mọi người nói.Dùng làm giàn bầu bí gì đó.làm rào xunh quanh(nhưng chỉ tạm thời được 2 năm thôi sau đó nó mục).bạn thuê máy múc gốc tre,nếu k được bạn để nó mục và đào dần dần thôi như bác Lecongtuananh nói đó.cứ chặt hết nó là đã thấy vui rùi(ở ngoài mình họ mà cho chặt Tre chắc chỉ 1 ngày mấy bụi tre của bạn còn mỗi gốc..hihi thậm chí gốc chẳng còn)
Thứ 3 bạn xem an ninh nơi đó như thế nào để bạn quyết định nuôi con gì và trồng cây gì?
mình thì chẳng có kinh nghiệm gì vì mình cũng đang học làm nông dân đây nè.cố gắng bạn nhé.chúc bạn thành công.(nói thật làm gì 1 mình thì lắm lúc ngồi mà khóc...vì mệt,vì nản,vì đủ các thú vì...)
 
thank tiếp!
E đang dự thế này nhưng chưa chi tiết -là e sẽ làm 1 cái chòi lá giống như 1 cái kho để chứa đồ rồi mh cũng có thể ngủ luôn. Tranh thủ khoảng thời gian rãnh sau khi đi làm về e sẽ chặt tre làm hàng rào+ lưới nhựa bao hết khu đất để có nuôi gà tránh mất. Cần đào thêm 1 cái giếng lấy nước, điện chắc kéo ở nhà ra mặc dù hơi xa ( tầm 70m).
- Gà ta thả vườn là dự tính đầu tiên
- Lợi dụng 2 mặt giáp ruộng mh sẽ làm giàn trồng bầu bí...
Một số gốc tre nhỏ nhỏ e sẽ dẹp gọn gọn lại để lấy diện tích. Thật sự thì mấy cái này chắc phải làm từ từ vì có 1 mh e làm thôi, tuy thanh niên nhưng cũng hơi gầy sức có hạn nhưng đc cái khao khát lạc quan.
Bây giờ cũng chưa có vốn nhưng nếu chi tiết bắt tay vào làm thì mh cũng có thể vay tầm 10tr coi như khởi đầu dần dần sẽ có những kế hoạch tiếp theo. Về kĩ thuật thì e sẽ tìm hiểu theo và sẽ xin ý kiến tiếp. Hoạch định ban đầu của e là thế. Các bác thấy thế nào?

kể ra làm 1 mình cũng buồn và mệt thật, nhưng bạn nên nghĩ tới lúc cây lên xanh tốt, gà chạy tung tăng, chắc sẽ hết mệt thôi. trồng bí đi, có cái lợi là vừa có rau ăn, giảm chi phí cho gia đình, vừa có thể tranh thủ bán ngọn trong khi chờ quả. nhưng nhớ rào cẩn thận kẻo gà nó phá hết. bước đầu nuôi gà thả vườn để làm quen kỹ thuật nuôi gà là đúng. nhưng gây nuôi 1-2 con chó luôn, ở gần mồ mả nên chọn chó đen nhé. gây giống phú quốc có thể đỡ tiền giống hơn xoáy thái. nhưng cần nuôi cẩn thận, gây từ chó con, để nó quen với gà, kẻo sau này nó không quen sẽ cắn hết gà đấy, vì nó là giống chó săn mà. chọn chó thì nên chọn chó cái trước, vì chó đực tuy to con, chóng lớn, nhưng sau này động đực nó dễ chạy lung tung, không quả lý tốt là dễ mất. chó cái nó ít chạy lung tung hơn. mà nó đẻ thì chó con dễ bán hơn.
có 1 điều quan trọng khi gây nuôi chó, là bạn phải đi tìm nguồn thức ăn ngay, nguồn đó là thịt thừa bán thanh lý của các hàng thịt lớn đó. họ bán rất rẻ, bạn mua về mỗi lần đủ cho nó ăn vài ngày, rửa sạch bảo quản tủ lạnh hẳn hoi. đấy là những bước chuẩn bị để sau này có thể nuôi những giống chó đắt tiền. tìm hiểu dần cách phòng bệnh tiêm chủng cho chó 7 bệnh, và cách bổ sung dinh dưỡng cho nó bằng vi ta min và các khoáng chất.
cần quy hoạch sơ bộ diện tích, để vừa nuôi chó vừa sử dụng nó làm công việc canh giữ luôn, kẻo mất cả gà lẫn chó đấy.
giếng thì có thể thuê khoan nếu cần, chứ đào thì mệt và tốn diện tích. nhưng khoan giếng ở đất mồ mả thì e nước không tốt, nếu gần kênh mương thì đầu tư máy bơm và bể lọc hơn. vì nước đó chỉ dùng tưới thôi mà.
bạn nên tìm hiểu ngay kỹ thuật trồng rau mầm bằng khay, giá thể. rau đó bán có giá, mà nhanh thu hoạch, trồng chỉ khoảng 7 ngày là thu rồi. làm 1 cái lều nhỏ mái tranh với ít giá gác khay, trồng thử và bán coi thị trường thế nào. khay có thể dùng rổ, hay nhặt khay xốp để làm ban đầu được. sau bán nhiều sẽ đầu tư khay chuẩn.
có 1 điều thế này. bạn trồng thử rau mầm, theo kỹ thuật thì chỉ cần tưới phun bằng nước sạch, không cần bón gì cả, rau lên đủ tầm là thu hoạch luôn. như giá đỗ chỉ khoảng 3-4 ngày, rau cải thì 7 ngày, rau muống cũng chỉ 5 ngày. đây là cách trồng sạch nhất và ít tốn kém nhất. chỉ quan trọng là tìm được nguồn hạt giống tốt, có độ nảy mầm cao. chú ý khi tưới vừa đủ lượng nước, nhiều quá nó úng và lên kém.
cứ khởi sự thế đã, sau đó tùy theo thị trường sẽ phát triển dần.
 
Last edited by a moderator:
Cái gì cũng phải thực tế bạn à !
Bạn trả lời tôi 1 số câu hỏi nhe :
+ Nguồn nước dẩn vào từ sông được ko - nếu được thì nó là tốt nhất
Nếu là nước giếng thì có tưới hoa màu được ko - có cho gia xúc tắm rữa ăn uống được ko
+ 2 mặt giáp ruộng là hướng gì - 2 mặt giáp nhà là hướng gì

Tôi thấy bạn thích nuôi vật nuôi :nhưng tôi nói rõ cho bạn hiểu
" năng lượng ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác "
Nuôi con gì mà chỉ phải cho ăn mà ko vận dụng được thức ăn tự nhiên thì ko có lời ngoại trù con vật có giá trị làm kinh tế làm thuốc làm cảnh ( những con vật này ko dể nuôi ) - Trồng cũng zay thôi.
Đọc wed là tốt nhưng nó là con dao 2 lưởi : phải biết phân biệt đúng sai và nhất là tính tự nhiên vùng miền ...
Bạn phải đứng ở cương vị 5/5 ko hướng về cái gì và có kỹ năng căn bản thì bạn mới biết đâu là đúng đâu là sai theo thực tế nơi mình. Có khi 90% theo cảm tính và suy nghĩ của bạn thì bạn cho là đúng thì coi chừng sai lầm. 10% ko theo cảm tính của bạn thì bạn cho là sai nhưng nó lại đúng thực tế
Khi bạn ra đời có nhiều cái ngộ lắm : có những cái tưỡng như sai lầm lại là đúng có những cái tưỡng như ok thì khi làm lại ko thành công - người ta đi coi thầy coi bà là zay đó
Tôi ví vụ nhé : con dế đá - cứ tưởng nó ở đồng ruộng nhưng thực tế bây giờ bạn ko bắt được nó ở đồng ruộng đâu mà bắt nó ở công viên trung tâm thành phố hay những bồn hoa mà xe chạy liên tục ấy - Tui ko nói chuyện làm ăn vì có nói mấy ngày cũng ko hết - vấn đề là tui nói những cái gần như nó đi ngược lại suy nghĩ chung của chúng ta.

Còn việc nuôi trồng trên mồ mã - bạn hãy đi uống mấy quán cafe cóc - hỏi những người lớn tuổi coi thế nào - họ đả từng gặp những ai sống ở nghĩa địa - những người đó làm gì - và kết quả là thế nào.

Tôi ko làm bạn nản trí - nhưng tui muốn bạn - đả làm thì phải là người thành công ( cẩn thận với những anh kỹ sư, cử nhân siêu tưởng nhé )

Bạn thông cảm - tui nói lòng vòng vì tui vẩn muốn để ae cho cao kiến với lại tui muốn bạn suy nghĩ chính chắn - và ko có chuyện phải sữa chữa sai lầm - vấn đề là thực tế + kiến thức + kinh nghiệm + ý trí - chư ko phải làm đè án 100% khả thi nhé - cái loại đề án 100% thành công này giết chết ông cử nhân 5 tỷ còn 1tỷ nợ thêm 5 tỷ đó.

Mọi người thì cứ nghĩ tui ko làm nông sao tui biết mà nói - cái đó là cái suy nghĩ sai lầm cũng như tui đả nói ở trên.
Bởi vì tui ko có làm nên tui đứng ở trung gian 5/5 - tui ko bị cuốn theo những nhìn nhận suiy nghĩ sai lầm hay đúng đắng - hay nói 1 cách khác hơn " tui ko làm nên tui mới suy nghĩ - mấy bạn lo làm thì thời gian đâu nữa mà suy nghĩ "

Nói zui mà cũng thực tế đây " ngày xưa người ta tìm đến những vị cao nhân trên núi xa họ mấy ngàn km để xin chỉ dẩn vậy mấy ông đó có làm hay sống thực tế nơi đó đâu mà họ chỉ dẩn - mà tại sao người ta vẩn cất công tìm đến những ông ấy - mà ko dể dàng gặp mấy ông đó đâu " Tại sao 3 ae lưu bị lai cất công mò tìm năn nỉ khổng minh "

Nói nhiều - có gạch nhiều - lai ko có đất nhiều, xây mãi ko hết - gạch chất đống đống - nhà nước lại phạt thì khổ !

Thôi kệ ai phạt thì mình đóng tiền rùi di chuyển . he he ! :8^: biết đâu 1 thời gian sau mấy ae lại tìm và mua lại gạch giá cao. he he ! - xin gạch nữa nào -

" giữ lại gạch đi các bạn à ! 1 khi đả ném cho tui - thì tui bán lại giá cao - chứ ko cho xin lại đâu nhé. hì hì ! "

Vấn đề nữa - xin mấy bạn tư vấn thực tế giùm : làm cái gì mang lại hiệu quả mà phù hợp với thời gian của anh ấy nhé - ko khéo anh ấy bị off việc - rùi ngồi trên nghĩa địa mà yêu thích làm nông nhé !
 
Last edited by a moderator:
e xin tiếp ý kiến of mọi ng.
e có suy nghĩ thế này, nếu cho e là 1ông GiáM Đốc 1 trung tâm mua sắm Nguyễn Kim( vì e từng bán hàng ở đó) lương vài chục tr/thg e cũng k làm. Thà cho e làm 1 ng bth, sáng có thể ngồi nhấp ly cà phê thanh tao nhẹ nhàng, suốt ngày chỉ làm việc của mh thôi thế là đủ rồi. Tất cả những gì mh làm điều vì tiền hết, nhưng cho dù làm đc bao nhiêu tiền đi nữa cũng k thỏa nãm của chính mh, nên e thực sự ghét tiền- chỉ kiếm đủ tiền mà mình có thể thỏa mãn 1 phần nào thôi. Không cần giầu quá mà cũng đừng là kẻ nghèo đói.
E thấy ý kiến of mấy a cũng hay đó, nhưng có cái e vướn nhất là cái vụ ở ngoài đó. GĐ chẳng ai đồng tình hết, h e muốn ở thì coi như ở 2nơi, có khi ở đó canh, có khi tối vô ngủ với vợ con. Ngoài đó tuy mã mồ ông bà k nhưng đôi lúc cũng ớn ớn, e k sợ ma mà đừng nhát e, càng nhát e càng muốn tìm sự thật.
Bây h nhà k đất đai nhiều, còn có miếng đất đó nếu k tận dụng thì biết dường nào mh mua đc đất khi 2 vch làm cn k? Khi e tính tới việc này thì cũng nghĩ mh sẽ lăn lộn ngoài đó cho "quen". Đời ng còn dài mà cứ làm đi rồi ắt sẽ có ngày hái quả còn k chứ mơ mộng mãi...

--------

Cái gì cũng phải thực tế bạn à !
Bạn trả lời tôi 1 số câu hỏi nhe :
+ Nguồn nước dẩn vào từ sông được ko - nếu được thì nó là tốt nhất
Nếu là nước giếng thì có tưới hoa màu được ko - có cho gia xúc tắm rữa ăn uống được ko
+ 2 mặt giáp ruộng là hướng gì - 2 mặt giáp nhà là hướng gì

Tôi thấy bạn thích nuôi vật nuôi :nhưng tôi nói rõ cho bạn hiểu
" năng lượng ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác "
Nuôi con gì mà chỉ phải cho ăn mà ko vận dụng được thức ăn tự nhiên thì ko có lời ngoại trù con vật có giá trị làm kinh tế làm thuốc làm cảnh ( những con vật này ko dể nuôi ) - Trồng cũng zay thôi.
Đọc wed là tốt nhưng nó là con dao 2 lưởi : phải biết phân biệt đúng sai và nhất là tính tự nhiên vùng miền ...
Bạn phải đứng ở cương vị 5/5 ko hướng về cái gì và có kỹ năng căn bản thì bạn mới biết đâu là đúng đâu là sai theo thực tế nơi mình. Có khi 90% theo cảm tính và suy nghĩ của bạn thì bạn cho là đúng thì coi chừng sai lầm. 10% ko theo cảm tính của bạn thì bạn cho là sai nhưng nó lại đúng thực tế
Khi bạn ra đời có nhiều cái ngộ lắm : có những cái tưỡng như sai lầm lại là đúng có những cái tưỡng như ok thì khi làm lại ko thành công - người ta đi coi thầy coi bà là zay đó
Tôi ví vụ nhé : con dế đá - cứ tưởng nó ở đồng ruộng nhưng thực tế bây giờ bạn ko bắt được nó ở đồng ruộng đâu mà bắt nó ở công viên trung tâm thành phố hay những bồn hoa mà xe chạy liên tục ấy - Tui ko nói chuyện làm ăn vì có nói mấy ngày cũng ko hết - vấn đề là tui nói những cái gần như nó đi ngược lại suy nghĩ chung của chúng ta.

Còn việc nuôi trồng trên mồ mã - bạn hãy đi uống mấy quán cafe cóc - hỏi những người lớn tuổi coi thế nào - họ đả từng gặp những ai sống ở nghĩa địa - những người đó làm gì - và kết quả là thế nào.

Tôi ko làm bạn nản trí - nhưng tui muốn bạn - đả làm thì phải là người thành công ( cẩn thận với những anh kỹ sư, cử nhân siêu tưởng nhé )

Bạn thông cảm - tui nói lòng vòng vì tui vẩn muốn để ae cho cao kiến với lại tui muốn bạn suy nghĩ chính chắn - và ko có chuyện phải sữa chữa sai lầm - vấn đề là thực tế + kiến thức + kinh nghiệm - chư ko phải làm đè án 100% khả thi nhé - cái loại đề án 100% thành công này giết chết ông cử nhân 5 tỷ còn 1tỷ nợ thêm 5 tỷ đó.

Mọi người thì cứ nghĩ tui ko làm nông sao tui biết mà nói - cái đó là cái suy nghĩ sai lầm cũng như tui đả nói ở trên.
Bởi vì tui ko có làm nên tui đứng ở trung gian 5/5 - tui ko bị cuốn theo những nhìn nhận suiy nghĩ sai lầm hay đúng đắng - hay nói 1 cách khác hơn " tui ko làm nên tui mới suy nghĩ - mấy bạn lo làm thì thời gian đâu nữa mà suy nghĩ "

Nói zui mà cũng thực tế đây " ngày xưa người ta tìm đến những vị cao nhân trên núi xa họ mấy ngàn km để xin chỉ dẩn vậy mấy ông đó có làm hay sống thực tế nơi đó đâu mà họ chỉ dẩn - mà tại sao người ta vẩn cất công tìm đến những ông ấy - mà ko dể dàng gặp mấy ông đó đâu " Tại sao 3 ae lưu bị lai cất công mò tìm năn nỉ khổng minh "

Nói nhiều - có gạch nhiều - lai ko có đất nhiều, xây mãi ko hết - gạch chất đống đống - nhà nước lại phạt thì khổ !

Thôi kệ ai phạt thì mình đóng tiền rùi di chuyển . he he ! :8^: - xin gạch nữa nào -

Vấn đề nữa - xin mấy bạn tư vấn thực tế giùm : làm cái gì mang lại hiệu quả mà phù hợp với thời gian của anh ấy nhé - ko khéo anh ấy bị off việc - rùi ngồi trên nghĩa địa mà yêu thích làm nông nhé !
xin trả lời Bác là giếng k dẫn từ sông vô đc, nhưng nơi e định đào cách sông Đồng Nai tầm 300m, xung quanh mọi ng vẫn xài giếng đào rồi bơm lên use thôi. Có hộ còn đào giếng cách mộ tầm hơn 1m thôi, họ vẫn xài tốt.
Còn về mùa mưa thì 2 mặt giáp ruộng ngập nc hết( một mặt hướng Bắc và hướng đông). Nếu như khoang thì hơi tốn tiền, e nghĩ chỉ đào tầm 5 cống là nước ok, lúc đó mh use máy bơm bơm nc lên.
Còn cái vụ mồ mã thì...
Có 1 lần nghe cô " Nguyễn thị bích hằng" nói mồ mã là thứ quan trọng nhất of ng chết, có khi 10-20 năm ng đó k đầu thai mà cứ ở đó giữ cái mộ of họ- e nghĩ cũng có lý nhưng lại nghĩ 1 cách khác, thực tế hơn : ngay chính mãnh đất ấy Ba e mới mất gần 100 ngày- khi sống là thế- nhưng khi chết chỉ là 1 nắm mồ thôi, ai làm gì làm. Quan trọng do tâm mh và thái độ of mh thôi..
 
Last edited by a moderator:
e xin tiếp ý kiến of mọi ng.
e có suy nghĩ thế này, nếu cho e là 1ông GiáM Đốc 1 trung tâm mua sắm Nguyễn Kim( vì e từng bán hàng ở đó) lương vài chục tr/thg e cũng k làm. Thà cho e làm 1 ng bth, sáng có thể ngồi nhấp ly cà phê thanh tao nhẹ nhàng, suốt ngày chỉ làm việc của mh thôi thế là đủ rồi. Tất cả những gì mh làm điều vì tiền hết, nhưng cho dù làm đc bao nhiêu tiền đi nữa cũng k thỏa nãm của chính mh, nên e thực sự ghét tiền- chỉ kiếm đủ tiền mà mình có thể thỏa mãn 1 phần nào thôi. Không cần giầu quá mà cũng đừng là kẻ nghèo đói.
E thấy ý kiến of mấy a cũng hay đó, nhưng có cái e vướn nhất là cái vụ ở ngoài đó. GĐ chẳng ai đồng tình hết, h e muốn ở thì coi như ở 2nơi, có khi ở đó canh, có khi tối vô ngủ với vợ con. Ngoài đó tuy mã mồ ông bà k nhưng đôi lúc cũng ớn ớn, e k sợ ma mà đừng nhát e, càng nhát e càng muốn tìm sự thật.
Bây h nhà k đất đai nhiều, còn có miếng đất đó nếu k tận dụng thì biết dường nào mh mua đc đất khi 2 vch làm cn k? Khi e tính tới việc này thì cũng nghĩ mh sẽ lăn lộn ngoài đó cho "quen". Đời ng còn dài mà cứ làm đi rồi ắt sẽ có ngày hái quả còn k chứ mơ mộng mãi...

--------


xin trả lời Bác là giếng k dẫn từ sông vô đc, nhưng nơi e định đào cách sông Đồng Nai tầm 300m, xung quanh mọi ng vẫn xài giếng đào rồi bơm lên use thôi. Có hộ còn đào giếng cách mộ tầm hơn 1m thôi, họ vẫn xài tốt.
Còn về mùa mưa thì 2 mặt giáp ruộng ngập nc hết( một mặt hướng Bắc và hướng đông). Nếu như khoang thì hơi tốn tiền, e nghĩ chỉ đào tầm 5 cống là nước ok, lúc đó mh use máy bơm bơm nc lên.
Còn cái vụ mồ mã thì...
Có 1 lần nghe cô " Nguyễn thị bích hằng" nói mồ mã là thứ quan trọng nhất of ng chết, có khi 10-20 năm ng đó k đầu thai mà cứ ở đó giữ cái mộ of họ- e nghĩ cũng có lý nhưng lại nghĩ 1 cách khác, thực tế hơn : ngay chính mãnh đất ấy Ba e mới mất gần 100 ngày- khi sống là thế- nhưng khi chết chỉ là 1 nắm mồ thôi, ai làm gì làm. Quan trọng do tâm mh và thái độ of mh thôi..
Bạn lại hiểu sai ý tui rùi !
Tui chẵng quan trong bích hằng, bích héo gì cả .
Vấn đề là nước nơi đó độ PH thế nào - có tưới cây được ko - có cho con vật uống được ko
Đất quay hướng nào để biết mà cân bằng sinh khí - giúp cân bằng cây trồng vật nuôi

chuyện chỉ có zay - đừng có mê tính dị đoan - 1 cái bóng đèn thôi tui đố bạn tìm được con ma nào ở đó !

Đất như zay la good rùi ! chào bạn !

Cứ từ từ - chờ cao kiến - kiên nhẩn chút - còn hơn phải sữa sai - tốn công sức và thời gian vô bổ
"lấy cái đúc kết mấy ngàn năm sẽ nhanh hơn mình đúc kết 1 đời"

Quan điểm của tui là rõ ràng thực tế ko mê tín dị đoan - coi thầy - xem tuổi ....
Cụ thể đất đó nên cất nhà hướng nào - vì sao nên cất như vậy - lý giải 1 các rõ ràng khoa hoc và thực tế.
Nên trồng cây gì vì sao phải trồng loại cây đó 1 cách phù hợp rõ ràng và khoa hoc
Nên nuôi con gì và sao nuôi những con đó - 1 cách rõ ràng thực tế và khoa hoc

Có người làm ăn ko được đi xem thầy gì đó - thay đổi hướng nhà và làm ăn được - bạn đừng có nghĩ vì sao ông thầy đó hay mà bạn phải suy nghĩ vì sao quay nhà hướng đó nó như zay - ko có thầy bà gì đối với tui cả vấn đề là thực tế và cách nhìn nhận theo hiểu biết suy luận thôi bạn à.

Kêu bạn dò la hỏi thăm người lớn tuổi, từng trải - là tui kêu bạn đi học kinh nghiệm coi vì sao nó như vậy chứ ko phải kêu bạn đừng làm nó ko có kết quả - bạn hiểu ko ?

Làm nông là phải từ từ từng bước - nhưng ko phải là trì hoản kéo dài - cái này bạn phải hiểu

Nhanh gọn lẹ, cơ giới hoá là khi ta đả nắm rõ nó hơn nắm rõ chính bản thân mình.

Chào bạn. " nghe người ta làm thấy mà ham " - thì mình chào " thua" bạn ạ .

Trong thời gian này tui nghĩ - bạn nên trồng thử cây gì - nuôi con gì ( 1 cây 1 con thôi ) để có kinh nghiệm khi nuôi trồng nhiều - bạn ạ !

--------

kể ra làm 1 mình cũng buồn và mệt thật, nhưng bạn nên nghĩ tới lúc cây lên xanh tốt, gà chạy tung tăng, chắc sẽ hết mệt thôi. trồng bí đi, có cái lợi là vừa có rau ăn, giảm chi phí cho gia đình, vừa có thể tranh thủ bán ngọn trong khi chờ quả. nhưng nhớ rào cẩn thận kẻo gà nó phá hết. bước đầu nuôi gà thả vườn để làm quen kỹ thuật nuôi gà là đúng. nhưng gây nuôi 1-2 con chó luôn, ở gần mồ mả nên chọn chó đen nhé. gây giống phú quốc có thể đỡ tiền giống hơn xoáy thái. nhưng cần nuôi cẩn thận, gây từ chó con, để nó quen với gà, kẻo sau này nó không quen sẽ cắn hết gà đấy, vì nó là giống chó săn mà. chọn chó thì nên chọn chó cái trước, vì chó đực tuy to con, chóng lớn, nhưng sau này động đực nó dễ chạy lung tung, không quả lý tốt là dễ mất. chó cái nó ít chạy lung tung hơn. mà nó đẻ thì chó con dễ bán hơn.
có 1 điều quan trọng khi gây nuôi chó, là bạn phải đi tìm nguồn thức ăn ngay, nguồn đó là thịt thừa bán thanh lý của các hàng thịt lớn đó. họ bán rất rẻ, bạn mua về mỗi lần đủ cho nó ăn vài ngày, rửa sạch bảo quản tủ lạnh hẳn hoi. đấy là những bước chuẩn bị để sau này có thể nuôi những giống chó đắt tiền. tìm hiểu dần cách phòng bệnh tiêm chủng cho chó 7 bệnh, và cách bổ sung dinh dưỡng cho nó bằng vi ta min và các khoáng chất.
cần quy hoạch sơ bộ diện tích, để vừa nuôi chó vừa sử dụng nó làm công việc canh giữ luôn, kẻo mất cả gà lẫn chó đấy.
giếng thì có thể thuê khoan nếu cần, chứ đào thì mệt và tốn diện tích. nhưng khoan giếng ở đất mồ mả thì e nước không tốt, nếu gần kênh mương thì đầu tư máy bơm và bể lọc hơn. vì nước đó chỉ dùng tưới thôi mà.
bạn nên tìm hiểu ngay kỹ thuật trồng rau mầm bằng khay, giá thể. rau đó bán có giá, mà nhanh thu hoạch, trồng chỉ khoảng 7 ngày là thu rồi. làm 1 cái lều nhỏ mái tranh với ít giá gác khay, trồng thử và bán coi thị trường thế nào. khay có thể dùng rổ, hay nhặt khay xốp để làm ban đầu được. sau bán nhiều sẽ đầu tư khay chuẩn.
có 1 điều thế này. bạn trồng thử rau mầm, theo kỹ thuật thì chỉ cần tưới phun bằng nước sạch, không cần bón gì cả, rau lên đủ tầm là thu hoạch luôn. như giá đỗ chỉ khoảng 3-4 ngày, rau cải thì 7 ngày, rau muống cũng chỉ 5 ngày. đây là cách trồng sạch nhất và ít tốn kém nhất. chỉ quan trọng là tìm được nguồn hạt giống tốt, có độ nảy mầm cao. chú ý khi tưới vừa đủ lượng nước, nhiều quá nó úng và lên kém.
cứ khởi sự thế đã, sau đó tùy theo thị trường sẽ phát triển dần.

Bác à ! nói cho zui chứ tui ko ném gạch đá - vô tích sự đâu nhe !
Sao tui đọc chổ nào có bác là thấy có nuôi chó - hết zay !
tieudien là " tiêu " điền " phải ko bác = tan nát ruộng nương - phải ko bác !

Buồn quá - em còn đang xây nhà tại cái nghĩa địa này - mà hết gạch bác à

Em ở đây có thấy ma cỏ gì đâu - ới ời - đợi mãi mà ko thấy ai hết - ko biết ae có gặp ma ko mà đi đâu mất hết - nhờ bác alo ae giúp - điên thoại em hết " xiền " rùi !
 
Last edited by a moderator:
Hiến kế cho bạn nhan88

Qua bài viết của bạn nhân tôi có ý kiến như sau, bạn tham khảo thử áp dụng được không nhé!
Bạn nói có khoảng 15 góc tre lớn, nhỏ (chắc là tre điền trúc ăn măng phải không). Nếu bạn tiếp tục muốn trồng tre thì cũng dễ mà.
* Cách 1: Đã có tre, tiếp tục trồng tre.
Bạn chỉ cần chặt sát gốc những cây tre già cổi (chặt tre đi bạn có thể sử dụng làm hàng rào, nếu gỗ tre chắc có thể làm nhà),sau đó đổ phân chuồng hoai (bò, lợn, gà, dê,... thứ nào cũng được) và chất mùn (cỏ khô, rác hữu cơ, mụn dừa,... ). Với công thức khoảng 2 bao chất mùn + 1 bao phân chuồng trộn đều, đổ phủ hết các gốc tre khoảng một gang tay (tính từ gốc lên), nếu bụi tre lớn thì tăng thêm chất mùn. Sau đó tưới nước ước đều gốc tre, cứ khoảng 3-5 ngày hay 1 tuần lại tưới nước (nếu bạn muốn tre mau tốt thì rải thêm mỗi bụi khoảng 500g phân NPK), không bao lâu vườn tre sẽ phục hồi trở lại thôi, không những vậy nó còn cho măng rất mập mập nữa. Diện tích đất còn lại, bạn chọn những cây tre đung tươi tốt, bầu nhánh, tiếp tục phát triển vườn tre. Trồng tre ít sâu bệnh mà cũng không tốn công chăm sóc, ít đầu tư phân.
* Cách 2: Bạn không muốn trồng tre nửa mà trồng mít như hàng xóm.
Bạn phải chặt hết các bụi tre (không cần phải bứng), gom lá tre hoặc chất dễ cháy đốt luôn gốc tre (tất nhiên tre không thể chết ngay vì không thể cháy hết gốc, lâu lâu tre đâm chồi bạn phải chịu cực chặt bỏ, chịu cực vài lần là tre chết luôn). Sau đó khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch khi có trời mưa bạn mua mít về trồng (mít có nhiều loại nhưng muốn nhanh, bạn nên chọn giống siêu sớm, Khoảng 7 tháng cho trái), mít cũng là loại cây dễ trồng, miễng sao chọn được giống tốt (mắt ghép mới, tốt nhất là ghép trong năm, không chọn những cây giống người ta bán từ năm trước còn lại, lá xanh, đất trong bầu còn mới, rễ còn non,...), bạn có thể trồng 3 - 4 m/ cây (đào hố khoảng bằng viên gạch bông 30cm, bỏ phân chuồng hoai, chất mùn, trộn đều với ít đât, sau đó đặt cây theo phương thẳng đứng, lấp đất lại bằng với bầu cây, sau đó tưới nước ước đều, khoảng 3-5 ngày tưới một lần). khoảng 1 tháng sau bạn có thể bón phân NPK xung quang gốc, mỗi gốc khoảng 1 nắm tay nhỏ, sau đó tưới nước. Đảm bảo vườn mít của bạn sẽ tươi tốt.
Chúc bạn thành công!
 
Với miếng đất của bạn thì có thể làm như sau.

Chào mọi người!
Hiện e có 1 khoảng đất có diện tích khoảng 45mx25m, đất thịt vàng ở Tân Hạnh ( ngoại ô Biên Hòa). Xung quanh có 2 mặt giáp ruộng, ruộng này lúc trc ngta trồng hành cải, bầu bí rất tốt nhưng giờ ngta bỏ hoang hết rồi.
Đất e cao hơn đất ruộng khoảng 40cm. Có 2 mặt giáp ruộng, 2 mặt giáp nhà (hàng xóm). Đất này đặc biệt là đất thổ mộ- có tầm 25 cái mộ nằm ngỗn ngang ( có cái nằm sát, có cái cách tầm 3m, nói chung là tùm lum). Mộ thì cũng mấy chục năm rồi, cũng có vài cái mới. Và đặc biệt là có tre nằm chung luôn:7^: có tầm 15 góc tre lớn nhỏ, có gốc mấy chục năm đường kính tới 4m vuông. Cũng có măng nhưng k chăm sóc nên cũng ít lắm, với lại tre già quá cõi nên e nghĩ nếu chăm sóc thì cũng chả đc bao nhiêu.Trên là chi tiếc miếng đất của e.
Hai vợ chồng còn trẻ đều làm công nhân hết, e ra đó cắt 1 căn nhà tàm tạm ( mái lá cũng đc) rồi nuôi gà vịt, trồng thêm cái gì đó cũng đc, tranh thủ thời gian rãnh rõi e làm kiếm thêm kinh tế gđ. Nhưng gđ k cho ra đó ở vì có con nhỏ 1 tuổi ở gần mã mồ k nên- e thì k nghĩ vậy, vì có 2 nhà giáp miếng đất e có tới 3 đứa trẻ nhỏ ( 3tuổi và mấy tháng tuổi) ngta cũng ở đc mà.
Nhà e đang ở là nhà ba mẹ, cách miếng đất tầm 50m, giờ dọn ra đó cũng tốn tiền lắm ( điện nước tùm lum)
Tình cảnh e là thế, các Bác có ý kiến gì tư vấn giúp e, làm công nhân tháng 3-4tr k đủ đâu vào đâu.
Em nên làm gì với miếng đất đó? e thấy mấy nhà xung quanh trồng mít thái nghe nói 2 năm có trái nên e thích. Ah mà có cái vấn đề này, e tính bỏ hết vườn tre luôn để mh có diện tích rộng rãi tí, ai co cách nào diệt hết tre k? chứ kêu đào hết gốc thì mh e 1 năm chưa chắc bứng hết vườn tre đó, nhìn nó mà oải.
Em tính kiếm thêm thu nhập thui chứ nhiêu đó đất làm nên chuyện gì, với lại vốn cũng k có- vài triệu đầu tư thì chắc có- nhiều hơn thì thua.
Xin ý kiến mọi ng, e sẽ cập nhật liên tục, thank các bác, chúc sức khỏe.
.

Chào bạn!
Qua bài viết của bạn nhân tôi có ý kiến như sau, bạn tham khảo thử áp dụng được không nhé!
Bạn nói có khoảng 15 góc tre lớn, nhỏ (chắc là tre điền trúc ăn măng phải không). Nếu bạn tiếp tục muốn trồng tre thì cũng dễ mà.
* Cách 1: Đã có tre, tiếp tục trồng tre.
Bạn chỉ cần chặt sát gốc những cây tre già cổi (chặt tre đi bạn có thể sử dụng làm hàng rào, nếu gỗ tre chắc có thể làm nhà),sau đó đổ phân chuồng hoai (bò, lợn, gà, dê,... thứ nào cũng được) và chất mùn (cỏ khô, rác hữu cơ, mụn dừa,... ). Với công thức khoảng 2 bao chất mùn + 1 bao phân chuồng trộn đều, đổ phủ hết các gốc tre khoảng một gang tay (tính từ gốc lên), nếu bụi tre lớn thì tăng thêm chất mùn. Sau đó tưới nước ước đều gốc tre, cứ khoảng 3-5 ngày hay 1 tuần lại tưới nước (nếu bạn muốn tre mau tốt thì rải thêm mỗi bụi khoảng 500g phân NPK), không bao lâu vườn tre sẽ phục hồi trở lại thôi, không những vậy nó còn cho măng rất mập mập nữa. Diện tích đất còn lại, bạn chọn những cây tre đung tươi tốt, bầu nhánh, tiếp tục phát triển vườn tre. Trồng tre ít sâu bệnh mà cũng không tốn công chăm sóc, ít đầu tư phân.
* Cách 2: Bạn không muốn trồng tre nửa mà trồng mít như hàng xóm.
Bạn phải chặt hết các bụi tre (không cần phải bứng), gom lá tre hoặc chất dễ cháy đốt luôn gốc tre (tất nhiên tre không thể chết ngay vì không thể cháy hết gốc, lâu lâu tre đâm chồi bạn phải chịu cực chặt bỏ, chịu cực vài lần là tre chết luôn). Sau đó khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch khi có trời mưa bạn mua mít về trồng (mít có nhiều loại nhưng muốn nhanh, bạn nên chọn giống siêu sớm, Khoảng 7 tháng cho trái), mít cũng là loại cây dễ trồng, miễng sao chọn được giống tốt (mắt ghép mới, tốt nhất là ghép trong năm, không chọn những cây giống người ta bán từ năm trước còn lại, lá xanh, đất trong bầu còn mới, rễ còn non,...), bạn có thể trồng 3 - 4 m/ cây (đào hố khoảng bằng viên gạch bông 30cm, bỏ phân chuồng hoai, chất mùn, trộn đều với ít đât, sau đó đặt cây theo phương thẳng đứng, lấp đất lại bằng với bầu cây, sau đó tưới nước ước đều, khoảng 3-5 ngày tưới một lần). khoảng 1 tháng sau bạn có thể bón phân NPK xung quang gốc, mỗi gốc khoảng 1 nắm tay nhỏ, sau đó tưới nước. Đảm bảo vườn mít của bạn sẽ tươi tốt.

Chúc bạn thành công!
 
Bạn lại hiểu sai ý tui rùi !
Tui chẵng quan trong bích hằng, bích héo gì cả .
Vấn đề là nước nơi đó độ PH thế nào - có tưới cây được ko - có cho con vật uống được ko
Đất quay hướng nào để biết mà cân bằng sinh khí - giúp cân bằng cây trồng vật nuôi

chuyện chỉ có zay - đừng có mê tính dị đoan - 1 cái bóng đèn thôi tui đố bạn tìm được con ma nào ở đó !

Đất như zay la good rùi ! chào bạn !

Cứ từ từ - chờ cao kiến - kiên nhẩn chút - còn hơn phải sữa sai - tốn công sức và thời gian vô bổ
"lấy cái đúc kết mấy ngàn năm sẽ nhanh hơn mình đúc kết 1 đời"

Quan điểm của tui là rõ ràng thực tế ko mê tín dị đoan - coi thầy - xem tuổi ....
Cụ thể đất đó nên cất nhà hướng nào - vì sao nên cất như vậy - lý giải 1 các rõ ràng khoa hoc và thực tế.
Nên trồng cây gì vì sao phải trồng loại cây đó 1 cách phù hợp rõ ràng và khoa hoc
Nên nuôi con gì và sao nuôi những con đó - 1 cách rõ ràng thực tế và khoa hoc

Có người làm ăn ko được đi xem thầy gì đó - thay đổi hướng nhà và làm ăn được - bạn đừng có nghĩ vì sao ông thầy đó hay mà bạn phải suy nghĩ vì sao quay nhà hướng đó nó như zay - ko có thầy bà gì đối với tui cả vấn đề là thực tế và cách nhìn nhận theo hiểu biết suy luận thôi bạn à.

Kêu bạn dò la hỏi thăm người lớn tuổi, từng trải - là tui kêu bạn đi học kinh nghiệm coi vì sao nó như vậy chứ ko phải kêu bạn đừng làm nó ko có kết quả - bạn hiểu ko ?

Làm nông là phải từ từ từng bước - nhưng ko phải là trì hoản kéo dài - cái này bạn phải hiểu

Nhanh gọn lẹ, cơ giới hoá là khi ta đả nắm rõ nó hơn nắm rõ chính bản thân mình.

Chào bạn. " nghe người ta làm thấy mà ham " - thì mình chào " thua" bạn ạ .

Trong thời gian này tui nghĩ - bạn nên trồng thử cây gì - nuôi con gì ( 1 cây 1 con thôi ) để có kinh nghiệm khi nuôi trồng nhiều - bạn ạ !

--------



Bác à ! nói cho zui chứ tui ko ném gạch đá - vô tích sự đâu nhe !
Sao tui đọc chổ nào có bác là thấy có nuôi chó - hết zay !
tieudien là " tiêu " điền " phải ko bác = tan nát ruộng nương - phải ko bác !

Buồn quá - em còn đang xây nhà tại cái nghĩa địa này - mà hết gạch bác à

Em ở đây có thấy ma cỏ gì đâu - ới ời - đợi mãi mà ko thấy ai hết - ko biết ae có gặp ma ko mà đi đâu mất hết - nhờ bác alo ae giúp - điên thoại em hết " xiền " rùi !

uh, phải rùi, đúng là mình hay nói nuôi chó thiệt.
nhưng mà có sao đâu, nông nghiệp mà. nói vậy thui, con chó nó gắn với nhà nông lắm, vì nó là 1 thiết bị cảnh vệ tự động mà, trại nào giờ không nuôi chó đây chứ ? ngoài ra, nếu chó ta thì là 1 nguồn thực phẩm sạch nữa, nếu ông chủ không quý nó thì cũng không bỏ phí tý nào. chưa kể về phong thủy rất coi trọng con chó, nhất là chó mực, vì có tính cách kỵ tà ma. tôi là người dương, chưa du lịch âm phủ nên chẳng biết đúng không, cứ nghe nói vậy.
nhưng nếu ai sợ ma, có con chó bên cạnh có khi cũng an tâm chút à. nếu sợ kẻ trộm thì có nó còn yên tâm hơn à.
chỉ mỗi cái bác nào không ưa chó thì dễ bị nó gặm giày lắm nhé.
à mà tieudien có thể là tiểu điền, là ruộng nhỏ ấy mà. mình nghèo có đất nhiều đâu mà kêu đại điền được
:lol:
 
Last edited by a moderator:


Back
Top