Làm nông thu ngày vài triệu. Dễ như tinh!

Tôi trồng 3.500 trụ thanh long ruột tím hồng trên diện tích khoảng 3 ha(trồng theo mô hình Đài Loan, có phủ bạt)
Giữa 2 trụ thanh long, tôi khoét lổ bạt phủ, bón phân lót, mỗi lổ trồng 2 hạt bí đỏ, nhờ đó, tôi có 3 ha bí đỏ...
Agriviet.Com-vuon_bi_dep.jpg


Tôi thiết kế hệ thống tưới tự động, mỗi lần tưới được khoảng 1.000 trụ thanh long và 1000 gốc bí đỏ, phân bón, thuốc trừ sâu cũng đi theo nước tưới, mỗi lần tưới khoảng 15 phút là xong!
Agriviet.Com-tuoi_nuoc_1.jpg


Giống bí đỏ tôi trồng là giống bí địa phương (quả tròn,gọi là bí hồng) và một giống bí của đồng bào dân tộc (quả thuôn bầu dục, gọi là bí mọi-nhưng ta nên lịch sự gọi là bí dân tộc hoặc bí đồng bào)
Agriviet.Com-bi_hong_dep.jpg

Bí tôi trồng hái non dùng làm rau chứ không để già (Hiện nay bà con cả nước đang khóc ròng vì bí đỏ bí đầu ra, không ai mua do trồng quá nhiều). Bí hồng tôi giao thương lái 6.500 đ/kg, còn bí dân tộc bán sĩ được 8.000 đ/kg nhờ hương vị thơm ngon và thịt quả rất dẽo nên thương lái tranh nhau mua, có bao nhiêu mua hết...
Năm ngoái, tôi trồng thí điểm 1 ha bí hái quả non, xen kẻ các giống: bí hồ lô én vàng, bí hồ lô Trang Nông, bí Nhật, bí hồng và bí dân tộc. Các giống bí hồ lô, bí Nhật bị sâu bệnh tùm lum, đặc biệt là bệnh phấn trắng và sương mai, cứ mỗi 1-2 tuần phải xịt thuốc 1 lần; trong khi bí dân tộc kề bên không thấy sâu bệnh gì cả (có lẽ nó quen sống hoang dã, kham khổ như đồng bào dân tộc?)...Đặc biệt, bí dân tộc có thời gian cho thu hoạch bí non rất lâu (trên 6 tháng-giống như bí hồ lô én vàng, có bón tưới là cho ra trái). Do đó,năm nay tui để giống bí dân tộc nhiều hơn để năm tới chỉ "chơi" thuần giống bí này thui, và vận động bà con địa phương cùng trồng để tăng thu nhập

Agriviet.Com-bi_moi.jpg

Mới đầu vụ mà mỗi ngày tôi xuất bán trên 500 kg, bỏ túi trên 3 triệu đồng/ngày (đã trừ chi phí). Thời gian tới, mỗi ngày sẽ xuất bán nhiều hơn vì vườn bí đang bước đầu cho thu hoạch.
Số lượng thu hoạch mỗi ngày còn ít, thu nhập cũng cao nên tôi cho lính dùng xe honda chở đi bán, từ vườn tới nơi mua hàng 15km, tôi cho lính hưởng 1.500 đ/kg (tiền chở); nhờ vậy, mỗi chú có thêm thu nhập trên 300 ngàn/ngày/2 lần chở (ngoài lương) nên 2 chú lính tui rất phấn khởi và hăng hái làm việc.


Như vậy là bước đầu tui đã thành công, thành công này chủ yếu là nhờ chịu khó áp dụng công nghệ (hệ thống tưới rất rẻ mà hữu dụng, nhờ đó trồng được 3 ha bí trong mùa nắng, trong khi ở địa phương, do tưới thủ công nên chỉ trồng nhiều nhất 1 ha); đồng thời nhờ nghiên cứu thị trường (bán bí non thay vì để bí già) và chịu khó tìm hiểu, (chọn giống, trồng thí nghiệm trước khi mở rộng vv...)
Bà con nào thích mô hình này, like cái đê,,,he he!!! Nếu chịu khó nghiên cứu thì làm giàu từ nông nghiệp, dễ như tinh! hả bà con?
 


Con cảm ơn chú vì những thông tin ý nghĩa chú đã chia sẻ.
Chú cho con hỏi chút với ạ, con tìm hết các tầng trao đổi nhưng chưa thấy có thông tin về mô hình nhà lưới giá rẻ, tạo hiệu ứng nhà kính có lợi cho rau? chú chia sẻ giùm con với ạ.
Email con là: mai.huestyle@gmail.com.

Con cảm ơn chú nhiều!!!

QUOTE="vodinhtien, post: 887996, member: 5182"]Tr

Quy trình trồng thanh long có đầy trên mạng.Nghề trồng thanh long sợ nhât nấm tắc kè (đốm trăng, đốm nâu).Cách chú làm la: vào mùa mưa, cắt bỏ tất cả lá,trái thanh long bị bệnh, và cả nhánh non, đưa ra khỏi vườn tiêu hủy.Tù tháng 10 đến tháng 1 dương lịch ta nuôi dưỡng những chồi non, mỗi lá nuôi một lá non.Từ tháng 2 trở đi, tiếp tục cắt bỏ lá non.Đến mùa mưa, lứa lá non nuôi dưỡng đã già, không bị nấm tắc kè xâm nhiễm, nhờ vậy, mùa mưa xịt thuốc chống nấm rất ít...[/QUOTE]
 


Con chào chú Tiến ạ.

Trước tiên con cảm ơn chú nhiều nhiều vì đã chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích suốt trong 2 năm qua trên diễn đàn này. Con rất ngưỡng mộ người có tâm như chú.
Sau nữa là chú cho con xin tài liệu về hệ thống nhà lưới mà chú đề cập trong đây với ạ.

Con cảm ơn chú nhiều!!

...hi hi...nếu có nhiều người thích chủ đề "làm giàu từ nghề nông không khó" như bài viết này, kỳ tới tôi sẽ viết tiếp chủ đề: chỉ cần 1 sào đất (1.000 m2) bỏ túi mỗi ngày một triệu đồng.
Nội dung của nó là:
+Trồng 1 loại rau khó Tính (nhờ khó trồng nên bán giá cao)
+Không cần tưới nước (Thật ra là có tưới, nhưng hoàn toàn tự động, cứ đến giờ định sãn là mô tơ tự khởi động lên tưới, hết thời gian, nó tự tắt (sử dụng bộ đếm giờ-timer, giá khoảng 150 ngàn/cái).
Không cần bón phân (thật ra, mỗi lần tưới, mô tơ tự động hút phân từ bình chứa phân vào ống tưới nên ta chẳng cần động tay chân vào-trừ việc mỗi tháng phải hòa phân vào bình một lần)
+Không cần phun thuốc (thật ra có phun, nhưng thuốc đi theo nước và nhờ hệ thống "nhà lưới" siêu rẻ, sát mặt đất, chống côn trùng, sâu hại xâm nhập...)
+Không sợ mưa làm hư hại rau (nhờ "nhà" lưới rẻ tiền)
+Trồng 30 hàng/1 công đất, mỗi ngày cắt bán 1 hàng, thu lời 800k đến 1 triệu-tùy thời giá. Như vậy đâu cần có nhiều đất, hả bạn?
 
Đọc bài này xong mà tôi cảm thấy sợ sợ sao sao ấy !
Chào bạn .

Bạn ơi, mình thì không thấy sợ sợ mà cảm thấy cái kiểu nói chuyện ấy hơi quen quen. Hihihi.
 
+Với một ống PVC rất rẻ tiền như này, ta có thể điều chỉnh chế độ tưới thế nào cũng được; không phải tốn vài trăm ngàn để mua cái timer (tưới mô tơ vài trăm W) hoặc tốn thêm vài triệu mua cái bộ đề (nếu tưới mô tơ lớn cở vài KW)
+Chỉ cần cải tiến cái may xay Trung Quốc tí xíu là tôi có thể xay bắp (ngô) cả vỏ. Tôi trồng bắp (ngô), thu hoạch cả vỏ (đở tốn công lột vỏ, tách hạt), có cách bảo quản cả năm không hư. Lúc nào cần thì đem ra xay, rất ít tốn kém...
vv...
Bạn nào thật sự yêu thích những "công nghệ thấp" mà hiệu quả này thì để lại email bên dưới nhé! (Không tiếp những kẻ phản bậy, chém gió-vừa học mình lại vừa chửi mình1)
http://farm6.staticflickr.com/5721/23452163154_295defb6a0_o.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-.../AAAAAAAAO3I/Si1lDFdlT8g/s0/5684dd6102d1b.jpg
Nếu chú rảnh Cho cháu xin nhé ! Cám ơn chú nhiều: tnthang.c1bcbac.ks@khanhhoa.edu.vn
 
...hi hi...nếu có nhiều người thích chủ đề "làm giàu từ nghề nông không khó" như bài viết này, kỳ tới tôi sẽ viết tiếp chủ đề: chỉ cần 1 sào đất (1.000 m2) bỏ túi mỗi ngày một triệu đồng.
Nội dung của nó là:
+Trồng 1 loại rau khó Tính (nhờ khó trồng nên bán giá cao)
+Không cần tưới nước (Thật ra là có tưới, nhưng hoàn toàn tự động, cứ đến giờ định sãn là mô tơ tự khởi động lên tưới, hết thời gian, nó tự tắt (sử dụng bộ đếm giờ-timer, giá khoảng 150 ngàn/cái).
Không cần bón phân (thật ra, mỗi lần tưới, mô tơ tự động hút phân từ bình chứa phân vào ống tưới nên ta chẳng cần động tay chân vào-trừ việc mỗi tháng phải hòa phân vào bình một lần)
+Không cần phun thuốc (thật ra có phun, nhưng thuốc đi theo nước và nhờ hệ thống "nhà lưới" siêu rẻ, sát mặt đất, chống côn trùng, sâu hại xâm nhập...)
+Không sợ mưa làm hư hại rau (nhờ "nhà" lưới rẻ tiền)
+Trồng 30 hàng/1 công đất, mỗi ngày cắt bán 1 hàng, thu lời 800k đến 1 triệu-tùy thời giá. Như vậy đâu cần có nhiều đất, hả bạn?
Rau gì vậy chú
 
+Với một ống PVC rất rẻ tiền như này, ta có thể điều chỉnh chế độ tưới thế nào cũng được; không phải tốn vài trăm ngàn để mua cái timer (tưới mô tơ vài trăm W) hoặc tốn thêm vài triệu mua cái bộ đề (nếu tưới mô tơ lớn cở vài KW)
+Chỉ cần cải tiến cái may xay Trung Quốc tí xíu là tôi có thể xay bắp (ngô) cả vỏ. Tôi trồng bắp (ngô), thu hoạch cả vỏ (đở tốn công lột vỏ, tách hạt), có cách bảo quản cả năm không hư. Lúc nào cần thì đem ra xay, rất ít tốn kém...
vv...
Bạn nào thật sự yêu thích những "công nghệ thấp" mà hiệu quả này thì để lại email bên dưới nhé! (Không tiếp những kẻ phản bậy, chém gió-vừa học mình lại vừa chửi mình1)
http://farm6.staticflickr.com/5721/23452163154_295defb6a0_o.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-.../AAAAAAAAO3I/Si1lDFdlT8g/s0/5684dd6102d1b.jpg
Chào anh Tiến,
Rất mong anh chia sẻ cho em qua địa chỉ email: tangngoclong357@gmail.com. Cảm ơn anh và chúc anh thật nhiều sức khỏe!
 

cháu xin chú tiến cách bảo quản ngô với cách làm máy xay ngô nhé. cám ơn chú
tnthang.c1bcbac.ks@khanhhoa.edu.vn
Cách bảo quản ngô
-Qủa ngô để nguyên vỏ phơi thật khô sẽ bảo quản được lâu hơn bóc vỏ.
-Làm chổ chứa bằng hai lớp cót tre quay tròn lồng vào nhau, khoảng cách giữa hai lớp cót này là 20 cm.Trải trấu 20 cm, xịt lưu hoàng (chất này bán ở tiệm thuốc bắc, chỉ cần mua một lạng cho một tấn trấu).Dùng hỗn hợp trấu này độn giữa hai lớp cót,bên trên phủ lớp nilon rồi phủ trấu lên
Cách này bảo quản dc 6 tháng đến một năm.
-Bắp để nguyên vỏ phơi thật khô, bọc trong tấm bạt dày (có lổ thông khí dưới đấy lên) .Xịt thuốc lưu hoàng cho eớt tấm bạt phủ.Cách này bảo quản dc 3-4 tháng.
-Ủ bắp hạt trong túi nilon đã hút không khí ra, bảo quản dc 6 tháng.
-Cách tốt nhất là trồng bắp rải vụ, mỗi tháng thu hoạch một lần, đủ cho vật nuôi, hoặc bán hết bắp đi, khi cần tới đâu mua tới đó.
-Xay bắp nguyên vỏ:mua cái máy nghiền bắp mịn cỷa Tàu, về mở bỏ các tấm dừng đi, cứ thế thả bắp vô xay
 
cách này có chống được con mọt đen chuyên đục gạo, bắp, mì.... không chú ???
 
Cảm ơn bài viết rất hay cho những ai làm vườn. Mong bà con mình hãy học hỏi và áp dụng công nghệ mới cụ thể là hệ thống tưới nước này để đạt hiệu quả cao nhất.
Tôi trồng 3.500 trụ thanh long ruột tím hồng trên diện tích khoảng 3 ha(trồng theo mô hình Đài Loan, có phủ bạt)
Giữa 2 trụ thanh long, tôi khoét lổ bạt phủ, bón phân lót, mỗi lổ trồng 2 hạt bí đỏ, nhờ đó, tôi có 3 ha bí đỏ...
Agriviet.Com-vuon_bi_dep.jpg


Tôi thiết kế hệ thống tưới tự động, mỗi lần tưới được khoảng 1.000 trụ thanh long và 1000 gốc bí đỏ, phân bón, thuốc trừ sâu cũng đi theo nước tưới, mỗi lần tưới khoảng 15 phút là xong!
Agriviet.Com-tuoi_nuoc_1.jpg


Giống bí đỏ tôi trồng là giống bí địa phương (quả tròn,gọi là bí hồng) và một giống bí của đồng bào dân tộc (quả thuôn bầu dục, gọi là bí mọi-nhưng ta nên lịch sự gọi là bí dân tộc hoặc bí đồng bào)
Agriviet.Com-bi_hong_dep.jpg

Bí tôi trồng hái non dùng làm rau chứ không để già (Hiện nay bà con cả nước đang khóc ròng vì bí đỏ bí đầu ra, không ai mua do trồng quá nhiều). Bí hồng tôi giao thương lái 6.500 đ/kg, còn bí dân tộc bán sĩ được 8.000 đ/kg nhờ hương vị thơm ngon và thịt quả rất dẽo nên thương lái tranh nhau mua, có bao nhiêu mua hết...
Năm ngoái, tôi trồng thí điểm 1 ha bí hái quả non, xen kẻ các giống: bí hồ lô én vàng, bí hồ lô Trang Nông, bí Nhật, bí hồng và bí dân tộc. Các giống bí hồ lô, bí Nhật bị sâu bệnh tùm lum, đặc biệt là bệnh phấn trắng và sương mai, cứ mỗi 1-2 tuần phải xịt thuốc 1 lần; trong khi bí dân tộc kề bên không thấy sâu bệnh gì cả (có lẽ nó quen sống hoang dã, kham khổ như đồng bào dân tộc?)...Đặc biệt, bí dân tộc có thời gian cho thu hoạch bí non rất lâu (trên 6 tháng-giống như bí hồ lô én vàng, có bón tưới là cho ra trái). Do đó,năm nay tui để giống bí dân tộc nhiều hơn để năm tới chỉ "chơi" thuần giống bí này thui, và vận động bà con địa phương cùng trồng để tăng thu nhập

Agriviet.Com-bi_moi.jpg

Mới đầu vụ mà mỗi ngày tôi xuất bán trên 500 kg, bỏ túi trên 3 triệu đồng/ngày (đã trừ chi phí). Thời gian tới, mỗi ngày sẽ xuất bán nhiều hơn vì vườn bí đang bước đầu cho thu hoạch.
Số lượng thu hoạch mỗi ngày còn ít, thu nhập cũng cao nên tôi cho lính dùng xe honda chở đi bán, từ vườn tới nơi mua hàng 15km, tôi cho lính hưởng 1.500 đ/kg (tiền chở); nhờ vậy, mỗi chú có thêm thu nhập trên 300 ngàn/ngày/2 lần chở (ngoài lương) nên 2 chú lính tui rất phấn khởi và hăng hái làm việc.


Như vậy là bước đầu tui đã thành công, thành công này chủ yếu là nhờ chịu khó áp dụng công nghệ (hệ thống tưới rất rẻ mà hữu dụng, nhờ đó trồng được 3 ha bí trong mùa nắng, trong khi ở địa phương, do tưới thủ công nên chỉ trồng nhiều nhất 1 ha); đồng thời nhờ nghiên cứu thị trường (bán bí non thay vì để bí già) và chịu khó tìm hiểu, (chọn giống, trồng thí nghiệm trước khi mở rộng vv...)
Bà con nào thích mô hình này, like cái đê,,,he he!!! Nếu chịu khó nghiên cứu thì làm giàu từ nông nghiệp, dễ như tinh! hả bà con?
Tôi trồng 3.500 trụ thanh long ruột tím hồng trên diện tích khoảng 3 ha(trồng theo mô hình Đài Loan, có phủ bạt)
Giữa 2 trụ thanh long, tôi khoét lổ bạt phủ, bón phân lót, mỗi lổ trồng 2 hạt bí đỏ, nhờ đó, tôi có 3 ha bí đỏ...
Agriviet.Com-vuon_bi_dep.jpg


Tôi thiết kế hệ thống tưới tự động, mỗi lần tưới được khoảng 1.000 trụ thanh long và 1000 gốc bí đỏ, phân bón, thuốc trừ sâu cũng đi theo nước tưới, mỗi lần tưới khoảng 15 phút là xong!
Agriviet.Com-tuoi_nuoc_1.jpg


Giống bí đỏ tôi trồng là giống bí địa phương (quả tròn,gọi là bí hồng) và một giống bí của đồng bào dân tộc (quả thuôn bầu dục, gọi là bí mọi-nhưng ta nên lịch sự gọi là bí dân tộc hoặc bí đồng bào)
Agriviet.Com-bi_hong_dep.jpg

Bí tôi trồng hái non dùng làm rau chứ không để già (Hiện nay bà con cả nước đang khóc ròng vì bí đỏ bí đầu ra, không ai mua do trồng quá nhiều). Bí hồng tôi giao thương lái 6.500 đ/kg, còn bí dân tộc bán sĩ được 8.000 đ/kg nhờ hương vị thơm ngon và thịt quả rất dẽo nên thương lái tranh nhau mua, có bao nhiêu mua hết...
Năm ngoái, tôi trồng thí điểm 1 ha bí hái quả non, xen kẻ các giống: bí hồ lô én vàng, bí hồ lô Trang Nông, bí Nhật, bí hồng và bí dân tộc. Các giống bí hồ lô, bí Nhật bị sâu bệnh tùm lum, đặc biệt là bệnh phấn trắng và sương mai, cứ mỗi 1-2 tuần phải xịt thuốc 1 lần; trong khi bí dân tộc kề bên không thấy sâu bệnh gì cả (có lẽ nó quen sống hoang dã, kham khổ như đồng bào dân tộc?)...Đặc biệt, bí dân tộc có thời gian cho thu hoạch bí non rất lâu (trên 6 tháng-giống như bí hồ lô én vàng, có bón tưới là cho ra trái). Do đó,năm nay tui để giống bí dân tộc nhiều hơn để năm tới chỉ "chơi" thuần giống bí này thui, và vận động bà con địa phương cùng trồng để tăng thu nhập

Agriviet.Com-bi_moi.jpg

Mới đầu vụ mà mỗi ngày tôi xuất bán trên 500 kg, bỏ túi trên 3 triệu đồng/ngày (đã trừ chi phí). Thời gian tới, mỗi ngày sẽ xuất bán nhiều hơn vì vườn bí đang bước đầu cho thu hoạch.
Số lượng thu hoạch mỗi ngày còn ít, thu nhập cũng cao nên tôi cho lính dùng xe honda chở đi bán, từ vườn tới nơi mua hàng 15km, tôi cho lính hưởng 1.500 đ/kg (tiền chở); nhờ vậy, mỗi chú có thêm thu nhập trên 300 ngàn/ngày/2 lần chở (ngoài lương) nên 2 chú lính tui rất phấn khởi và hăng hái làm việc.


Như vậy là bước đầu tui đã thành công, thành công này chủ yếu là nhờ chịu khó áp dụng công nghệ (hệ thống tưới rất rẻ mà hữu dụng, nhờ đó trồng được 3 ha bí trong mùa nắng, trong khi ở địa phương, do tưới thủ công nên chỉ trồng nhiều nhất 1 ha); đồng thời nhờ nghiên cứu thị trường (bán bí non thay vì để bí già) và chịu khó tìm hiểu, (chọn giống, trồng thí nghiệm trước khi mở rộng vv...)
Bà con nào thích mô hình này, like cái đê,,,he he!!! Nếu chịu khó nghiên cứu thì làm giàu từ nông nghiệp, dễ như tinh! hả bà con?
Tôi trồng 3.500 trụ thanh long ruột tím hồng trên diện tích khoảng 3 ha(trồng theo mô hình Đài Loan, có phủ bạt)
Giữa 2 trụ thanh long, tôi khoét lổ bạt phủ, bón phân lót, mỗi lổ trồng 2 hạt bí đỏ, nhờ đó, tôi có 3 ha bí đỏ...
Agriviet.Com-vuon_bi_dep.jpg


Tôi thiết kế hệ thống tưới tự động, mỗi lần tưới được khoảng 1.000 trụ thanh long và 1000 gốc bí đỏ, phân bón, thuốc trừ sâu cũng đi theo nước tưới, mỗi lần tưới khoảng 15 phút là xong!
Agriviet.Com-tuoi_nuoc_1.jpg


Giống bí đỏ tôi trồng là giống bí địa phương (quả tròn,gọi là bí hồng) và một giống bí của đồng bào dân tộc (quả thuôn bầu dục, gọi là bí mọi-nhưng ta nên lịch sự gọi là bí dân tộc hoặc bí đồng bào)
Agriviet.Com-bi_hong_dep.jpg

Bí tôi trồng hái non dùng làm rau chứ không để già (Hiện nay bà con cả nước đang khóc ròng vì bí đỏ bí đầu ra, không ai mua do trồng quá nhiều). Bí hồng tôi giao thương lái 6.500 đ/kg, còn bí dân tộc bán sĩ được 8.000 đ/kg nhờ hương vị thơm ngon và thịt quả rất dẽo nên thương lái tranh nhau mua, có bao nhiêu mua hết...
Năm ngoái, tôi trồng thí điểm 1 ha bí hái quả non, xen kẻ các giống: bí hồ lô én vàng, bí hồ lô Trang Nông, bí Nhật, bí hồng và bí dân tộc. Các giống bí hồ lô, bí Nhật bị sâu bệnh tùm lum, đặc biệt là bệnh phấn trắng và sương mai, cứ mỗi 1-2 tuần phải xịt thuốc 1 lần; trong khi bí dân tộc kề bên không thấy sâu bệnh gì cả (có lẽ nó quen sống hoang dã, kham khổ như đồng bào dân tộc?)...Đặc biệt, bí dân tộc có thời gian cho thu hoạch bí non rất lâu (trên 6 tháng-giống như bí hồ lô én vàng, có bón tưới là cho ra trái). Do đó,năm nay tui để giống bí dân tộc nhiều hơn để năm tới chỉ "chơi" thuần giống bí này thui, và vận động bà con địa phương cùng trồng để tăng thu nhập

Agriviet.Com-bi_moi.jpg

Mới đầu vụ mà mỗi ngày tôi xuất bán trên 500 kg, bỏ túi trên 3 triệu đồng/ngày (đã trừ chi phí). Thời gian tới, mỗi ngày sẽ xuất bán nhiều hơn vì vườn bí đang bước đầu cho thu hoạch.
Số lượng thu hoạch mỗi ngày còn ít, thu nhập cũng cao nên tôi cho lính dùng xe honda chở đi bán, từ vườn tới nơi mua hàng 15km, tôi cho lính hưởng 1.500 đ/kg (tiền chở); nhờ vậy, mỗi chú có thêm thu nhập trên 300 ngàn/ngày/2 lần chở (ngoài lương) nên 2 chú lính tui rất phấn khởi và hăng hái làm việc.


Như vậy là bước đầu tui đã thành công, thành công này chủ yếu là nhờ chịu khó áp dụng công nghệ (hệ thống tưới rất rẻ mà hữu dụng, nhờ đó trồng được 3 ha bí trong mùa nắng, trong khi ở địa phương, do tưới thủ công nên chỉ trồng nhiều nhất 1 ha); đồng thời nhờ nghiên cứu thị trường (bán bí non thay vì để bí già) và chịu khó tìm hiểu, (chọn giống, trồng thí nghiệm trước khi mở rộng vv...)
Bà con nào thích mô hình này, like cái đê,,,he he!!! Nếu chịu khó nghiên cứu thì làm giàu từ nông nghiệp, dễ như tinh! hả bà con?
Cám ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm rất hay với mọi người. Em rất thích giống bí tộc của bác.bác có thể chia sẻ cho em một ít giống được không? Sđt của em là 0969726713 tuấn. Cám ơn bác!
 
...hi hi...nếu có nhiều người thích chủ đề "làm giàu từ nghề nông không khó" như bài viết này, kỳ tới tôi sẽ viết tiếp chủ đề: chỉ cần 1 sào đất (1.000 m2) bỏ túi mỗi ngày một triệu đồng.
Nội dung của nó là:
+Trồng 1 loại rau khó Tính (nhờ khó trồng nên bán giá cao)
+Không cần tưới nước (Thật ra là có tưới, nhưng hoàn toàn tự động, cứ đến giờ định sãn là mô tơ tự khởi động lên tưới, hết thời gian, nó tự tắt (sử dụng bộ đếm giờ-timer, giá khoảng 150 ngàn/cái).
Không cần bón phân (thật ra, mỗi lần tưới, mô tơ tự động hút phân từ bình chứa phân vào ống tưới nên ta chẳng cần động tay chân vào-trừ việc mỗi tháng phải hòa phân vào bình một lần)
+Không cần phun thuốc (thật ra có phun, nhưng thuốc đi theo nước và nhờ hệ thống "nhà lưới" siêu rẻ, sát mặt đất, chống côn trùng, sâu hại xâm nhập...)
+Không sợ mưa làm hư hại rau (nhờ "nhà" lưới rẻ tiền)
+Trồng 30 hàng/1 công đất, mỗi ngày cắt bán 1 hàng, thu lời 800k đến 1 triệu-tùy thời giá. Như vậy đâu cần có nhiều đất, hả bạn?
...hi hi...nếu có nhiều người thích chủ đề "làm giàu từ nghề nông không khó" như bài viết này, kỳ tới tôi sẽ viết tiếp chủ đề: chỉ cần 1 sào đất (1.000 m2) bỏ túi mỗi ngày một triệu đồng.
Nội dung của nó là:
+Trồng 1 loại rau khó Tính (nhờ khó trồng nên bán giá cao)
+Không cần tưới nước (Thật ra là có tưới, nhưng hoàn toàn tự động, cứ đến giờ định sãn là mô tơ tự khởi động lên tưới, hết thời gian, nó tự tắt (sử dụng bộ đếm giờ-timer, giá khoảng 150 ngàn/cái).
Không cần bón phân (thật ra, mỗi lần tưới, mô tơ tự động hút phân từ bình chứa phân vào ống tưới nên ta chẳng cần động tay chân vào-trừ việc mỗi tháng phải hòa phân vào bình một lần)
+Không cần phun thuốc (thật ra có phun, nhưng thuốc đi theo nước và nhờ hệ thống "nhà lưới" siêu rẻ, sát mặt đất, chống côn trùng, sâu hại xâm nhập...)
+Không sợ mưa làm hư hại rau (nhờ "nhà" lưới rẻ tiền)
+Trồng 30 hàng/1 công đất, mỗi ngày cắt bán 1 hàng, thu lời 800k đến 1 triệu-tùy thời giá. Như vậy đâu cần có nhiều đất, hả bạn?
Nhờ anh tư vấn giúp. Trồng cây gì vậy. Chi phí nhiều ko ạ
 
nhưng bây giờ mình kiếm đâu ra 3ha? mà thôi 1ha thôi là giàu lắm rồi. chúc mừng và thanks bác đã chia sẻ
Đúng đó .. ko suy nghĩ tìm tòi kĩ thuật thì 10 ha cũng ko có tiền .. ngược lại 1 xào cũng có tiền ^^
 
Tôi trồng 3.500 trụ thanh long ruột tím hồng trên diện tích khoảng 3 ha(trồng theo mô hình Đài Loan, có phủ bạt)
Giữa 2 trụ thanh long, tôi khoét lổ bạt phủ, bón phân lót, mỗi lổ trồng 2 hạt bí đỏ, nhờ đó, tôi có 3 ha bí đỏ...
Agriviet.Com-vuon_bi_dep.jpg


Tôi thiết kế hệ thống tưới tự động, mỗi lần tưới được khoảng 1.000 trụ thanh long và 1000 gốc bí đỏ, phân bón, thuốc trừ sâu cũng đi theo nước tưới, mỗi lần tưới khoảng 15 phút là xong!
Agriviet.Com-tuoi_nuoc_1.jpg


Giống bí đỏ tôi trồng là giống bí địa phương (quả tròn,gọi là bí hồng) và một giống bí của đồng bào dân tộc (quả thuôn bầu dục, gọi là bí mọi-nhưng ta nên lịch sự gọi là bí dân tộc hoặc bí đồng bào)
Agriviet.Com-bi_hong_dep.jpg

Bí tôi trồng hái non dùng làm rau chứ không để già (Hiện nay bà con cả nước đang khóc ròng vì bí đỏ bí đầu ra, không ai mua do trồng quá nhiều). Bí hồng tôi giao thương lái 6.500 đ/kg, còn bí dân tộc bán sĩ được 8.000 đ/kg nhờ hương vị thơm ngon và thịt quả rất dẽo nên thương lái tranh nhau mua, có bao nhiêu mua hết...
Năm ngoái, tôi trồng thí điểm 1 ha bí hái quả non, xen kẻ các giống: bí hồ lô én vàng, bí hồ lô Trang Nông, bí Nhật, bí hồng và bí dân tộc. Các giống bí hồ lô, bí Nhật bị sâu bệnh tùm lum, đặc biệt là bệnh phấn trắng và sương mai, cứ mỗi 1-2 tuần phải xịt thuốc 1 lần; trong khi bí dân tộc kề bên không thấy sâu bệnh gì cả (có lẽ nó quen sống hoang dã, kham khổ như đồng bào dân tộc?)...Đặc biệt, bí dân tộc có thời gian cho thu hoạch bí non rất lâu (trên 6 tháng-giống như bí hồ lô én vàng, có bón tưới là cho ra trái). Do đó,năm nay tui để giống bí dân tộc nhiều hơn để năm tới chỉ "chơi" thuần giống bí này thui, và vận động bà con địa phương cùng trồng để tăng thu nhập

Agriviet.Com-bi_moi.jpg

Mới đầu vụ mà mỗi ngày tôi xuất bán trên 500 kg, bỏ túi trên 3 triệu đồng/ngày (đã trừ chi phí). Thời gian tới, mỗi ngày sẽ xuất bán nhiều hơn vì vườn bí đang bước đầu cho thu hoạch.
Số lượng thu hoạch mỗi ngày còn ít, thu nhập cũng cao nên tôi cho lính dùng xe honda chở đi bán, từ vườn tới nơi mua hàng 15km, tôi cho lính hưởng 1.500 đ/kg (tiền chở); nhờ vậy, mỗi chú có thêm thu nhập trên 300 ngàn/ngày/2 lần chở (ngoài lương) nên 2 chú lính tui rất phấn khởi và hăng hái làm việc.


Như vậy là bước đầu tui đã thành công, thành công này chủ yếu là nhờ chịu khó áp dụng công nghệ (hệ thống tưới rất rẻ mà hữu dụng, nhờ đó trồng được 3 ha bí trong mùa nắng, trong khi ở địa phương, do tưới thủ công nên chỉ trồng nhiều nhất 1 ha); đồng thời nhờ nghiên cứu thị trường (bán bí non thay vì để bí già) và chịu khó tìm hiểu, (chọn giống, trồng thí nghiệm trước khi mở rộng vv...)
Bà con nào thích mô hình này, like cái đê,,,he he!!! Nếu chịu khó nghiên cứu thì làm giàu từ nông nghiệp, dễ như tinh! hả bà con?
E rất thích mô hình trồng thế này. Nhưng chưa nghiên cứu ra kỹ thuật trồng
 
...hi hi...nếu có nhiều người thích chủ đề "làm giàu từ nghề nông không khó" như bài viết này, kỳ tới tôi sẽ viết tiếp chủ đề: chỉ cần 1 sào đất (1.000 m2) bỏ túi mỗi ngày một triệu đồng.
Nội dung của nó là:
+Trồng 1 loại rau khó Tính (nhờ khó trồng nên bán giá cao)
+Không cần tưới nước (Thật ra là có tưới, nhưng hoàn toàn tự động, cứ đến giờ định sãn là mô tơ tự khởi động lên tưới, hết thời gian, nó tự tắt (sử dụng bộ đếm giờ-timer, giá khoảng 150 ngàn/cái).
Không cần bón phân (thật ra, mỗi lần tưới, mô tơ tự động hút phân từ bình chứa phân vào ống tưới nên ta chẳng cần động tay chân vào-trừ việc mỗi tháng phải hòa phân vào bình một lần)
+Không cần phun thuốc (thật ra có phun, nhưng thuốc đi theo nước và nhờ hệ thống "nhà lưới" siêu rẻ, sát mặt đất, chống côn trùng, sâu hại xâm nhập...)
+Không sợ mưa làm hư hại rau (nhờ "nhà" lưới rẻ tiền)
+Trồng 30 hàng/1 công đất, mỗi ngày cắt bán 1 hàng, thu lời 800k đến 1 triệu-tùy thời giá. Như vậy đâu cần có nhiều đất, hả bạn?
Hóng tiếp.monh bác chia sẽ mạnh
 
Tôi trồng 3.500 trụ thanh long ruột tím hồng trên diện tích khoảng 3 ha(trồng theo mô hình Đài Loan, có phủ bạt)
Giữa 2 trụ thanh long, tôi khoét lổ bạt phủ, bón phân lót, mỗi lổ trồng 2 hạt bí đỏ, nhờ đó, tôi có 3 ha bí đỏ...
Agriviet.Com-vuon_bi_dep.jpg


Tôi thiết kế hệ thống tưới tự động, mỗi lần tưới được khoảng 1.000 trụ thanh long và 1000 gốc bí đỏ, phân bón, thuốc trừ sâu cũng đi theo nước tưới, mỗi lần tưới khoảng 15 phút là xong!
Agriviet.Com-tuoi_nuoc_1.jpg


Giống bí đỏ tôi trồng là giống bí địa phương (quả tròn,gọi là bí hồng) và một giống bí của đồng bào dân tộc (quả thuôn bầu dục, gọi là bí mọi-nhưng ta nên lịch sự gọi là bí dân tộc hoặc bí đồng bào)
Agriviet.Com-bi_hong_dep.jpg

Bí tôi trồng hái non dùng làm rau chứ không để già (Hiện nay bà con cả nước đang khóc ròng vì bí đỏ bí đầu ra, không ai mua do trồng quá nhiều). Bí hồng tôi giao thương lái 6.500 đ/kg, còn bí dân tộc bán sĩ được 8.000 đ/kg nhờ hương vị thơm ngon và thịt quả rất dẽo nên thương lái tranh nhau mua, có bao nhiêu mua hết...
Năm ngoái, tôi trồng thí điểm 1 ha bí hái quả non, xen kẻ các giống: bí hồ lô én vàng, bí hồ lô Trang Nông, bí Nhật, bí hồng và bí dân tộc. Các giống bí hồ lô, bí Nhật bị sâu bệnh tùm lum, đặc biệt là bệnh phấn trắng và sương mai, cứ mỗi 1-2 tuần phải xịt thuốc 1 lần; trong khi bí dân tộc kề bên không thấy sâu bệnh gì cả (có lẽ nó quen sống hoang dã, kham khổ như đồng bào dân tộc?)...Đặc biệt, bí dân tộc có thời gian cho thu hoạch bí non rất lâu (trên 6 tháng-giống như bí hồ lô én vàng, có bón tưới là cho ra trái). Do đó,năm nay tui để giống bí dân tộc nhiều hơn để năm tới chỉ "chơi" thuần giống bí này thui, và vận động bà con địa phương cùng trồng để tăng thu nhập

Agriviet.Com-bi_moi.jpg

Mới đầu vụ mà mỗi ngày tôi xuất bán trên 500 kg, bỏ túi trên 3 triệu đồng/ngày (đã trừ chi phí). Thời gian tới, mỗi ngày sẽ xuất bán nhiều hơn vì vườn bí đang bước đầu cho thu hoạch.
Số lượng thu hoạch mỗi ngày còn ít, thu nhập cũng cao nên tôi cho lính dùng xe honda chở đi bán, từ vườn tới nơi mua hàng 15km, tôi cho lính hưởng 1.500 đ/kg (tiền chở); nhờ vậy, mỗi chú có thêm thu nhập trên 300 ngàn/ngày/2 lần chở (ngoài lương) nên 2 chú lính tui rất phấn khởi và hăng hái làm việc.


Như vậy là bước đầu tui đã thành công, thành công này chủ yếu là nhờ chịu khó áp dụng công nghệ (hệ thống tưới rất rẻ mà hữu dụng, nhờ đó trồng được 3 ha bí trong mùa nắng, trong khi ở địa phương, do tưới thủ công nên chỉ trồng nhiều nhất 1 ha); đồng thời nhờ nghiên cứu thị trường (bán bí non thay vì để bí già) và chịu khó tìm hiểu, (chọn giống, trồng thí nghiệm trước khi mở rộng vv...)
Bà con nào thích mô hình này, like cái đê,,,he he!!! Nếu chịu khó nghiên cứu thì làm giàu từ nông nghiệp, dễ như tinh! hả bà con?
Bài viết hay
HMK FARM | Tưới nhỏ giọt | Tưới sân vườn | Nông nghiệp công nghệ cao
 


Back
Top