Tình hình nhà em có vườn điều hơn 1 hecta em đang đau đầu làm sao để điều ra hoa đều và thu sớm hơn ( giá cao hơn ) Trên diễn đàn mình có cao thủ nào có kinh nghiệm chỉ dạy em được không ạ. Cám ơn mọi người nhiều
Mình ko trả lời câu hỏi của bạn, mà mình kể với bạn một kỷ niệm buồn.
Bởi là vì mình có một người bà con mình gọi là cậu ở Bình Phước, có vài lần mình lên đó chơi, nhà cậu nghèo nhưng sống rất nghĩa tình, cậu trồng rất nhiều điều, và cậu rất tự hào rằng, đất nhà cậu không nhiễm dioxin, tắm, uống thoải mái... cậu cũng rất tự hào rằng điều nhà cậu rất tốt, không phải bón phân tro gì cả...
Cậu là trưởng ấp, công việc của cậu là ăn nhậu, việc làng nước, còn việc nhà là tới ngày tháng ra nhặt trái điều khô! Pó tay mà...
Thế nhưng mình có quan sát thấy rằng, cây điều ra hoa và đậu trái rất nhiều ở hướng đông - tây, còn hướng bắc - nam ít hoa và không đậu trái tốt... chỉ để bụng thôi, ko nói gì được với cậu cả... rồi về SG.
Và có 1 lần, mình nói chuyện với một anh bạn chuyên kinh doanh thương mại phân bón rằng, nếu làm cây điều đậu trái ở 2 hướng nam - bắc thì năng suất sẽ được cải thiện. Anh ta nói rằng, chú à, dân trồng điều không biết gì đâu, không tin chú lấy một chai nước lạnh, đóng gói, dán nhãn kỹ lưỡng, rồi đưa cho họ phun và cuối vụ hỏi chai thuốc đó tốt không? họ sẽ trả lời là rất tốt! Thật là đã pó tay với ông cậu mình rồi mà đến bây giờ còn pó chân luôn với ông bạn già của mình nữa!
Anh ta còn nói thêm những chuyện về kinh doanh khác nữa mà mình cảm thấy thật sự chua chát.
Nhiều năm sau nữa, mình có tới nhà bà con ở vùng trồng điều, và bà con của mình có quan niệm rằng, nếu điều trổ hoa gặp mưa là mất mùa, mất trắng, coi như thất thu hết 1 năm.
Quan sát bông điều bị mưa, thì mình thấy một loại nấm tấn công, sợi nấm dày đặc, làm khô bông, khô trái non.
Và mình nghĩ ra một cơ hội kinh doanh trên cây điều: Mua điều lá, làm cho nó già lá đồng loạt bằng Sp lân, rụng lá đồng loạt và ra bông đồng loại bằng thiourea , dùng thuốc chống nấm khống chế dịch bệnh dưới mức gây hại. Nhưng sức mình nhỏ bé, mình không ôm hết cả bầu trời được... giành cho các thương lái mua điều lá nhé!
Bất hạnh của người nhiễm HIV là hạnh phúc của người bán quan tài! Sự thật thật giã man!