NgôiNhàNhỏ,
Bác gởi cho con lời của một hàng chục mấy đấng mày râu nổi tiếng, chết rồi cũng có, đang sống sờ-sờ cũng có, có vị vừa tới thăm VN là ông Ô Ba Má! Mà bác đố ông thần Ô Bá Má nầy mà dám... cà-chớn cà-chát với bả? Bác tin chắc, là nói xong, thì ổng ngay tức khắc, tay vuốt lưng bả, miệng lỏn-lẻn cười "cầu tài"... Nếu không thì chiều nay chịu khó ăn cơm nguội, rồi tới tối, chịu khó ngủ chuồng heo, à quên, ngủ xa-lông!
Hì hì, mấy ổng giỡn mà! Phải không con?
Thân.
Bác gởi cho con lời của một hàng chục mấy đấng mày râu nổi tiếng, chết rồi cũng có, đang sống sờ-sờ cũng có, có vị vừa tới thăm VN là ông Ô Ba Má! Mà bác đố ông thần Ô Bá Má nầy mà dám... cà-chớn cà-chát với bả? Bác tin chắc, là nói xong, thì ổng ngay tức khắc, tay vuốt lưng bả, miệng lỏn-lẻn cười "cầu tài"... Nếu không thì chiều nay chịu khó ăn cơm nguội, rồi tới tối, chịu khó ngủ chuồng heo, à quên, ngủ xa-lông!
Hì hì, mấy ổng giỡn mà! Phải không con?
Thân.
Last edited: