Bác ơi! Con không có tài liệu nào về con ốc ma này nên con chỉ biết nó qua việc gần 2 năm bắt và ăn nó. Con thấy thức ăn của ốc ma này đa dạng lắm, nó thích ăn những loại lá non có nhiều chất nhờn, nó cũng có nhiều ở những bãi rác có thức ăn thừa của gia đình, có một điều con lạ nhất là nó tập trung cũng rất đông ở những đám cỏ rác bị đốt cháy, khi con bắt lên thấy miệng nó đầy cát và than (chứng tỏ nó ăn). Những con ốc mà con thấy được, nó cũng cỡ nửa đốt ngón tay út trở lên, còn những con ốc nhỏ mới nở con chưa từng thấy trong tự nhiên.
Từ những điều thấy ở trên con có nghĩ là con ốc ngoài ăn chất hữu cơ, nó cũng cần chất khoáng. Những con ốc con, khi vỏ còn mỏng để sinh tồn nó chui sâu vào lớp mùn dưới đất và thực phẩm cũng là lớp rác cỏ mục này (con nghi ngờ về điều này vì con thấy có vài clip sau khi ấp nở trứng thành ốc con, người ta cho ốc con vào vườn có trồng cải hay gì đó, thấy ốc ăn dữ lắm. chắc có lẽ là con quan sát chưa kĩ).
Con tính cuối tuần sẽ làm khu nuôi ốc ma, , bên trong làm đất như Bác hướng dẫn, con sẽ rào thử, rồi trồng trước hai loại cây sống đời và lược vàng theo cách của bác Xuân Vũ. Để cây tươi tốt một chút, con mới cho ốc vào, sau đó từ từ tìm hiểu cách thu trứng ốc, ấp và nuôi ốc con. Trước mắt con làm như vậy vì cũng không tốn gì nhiều và cũng muốn thấy thực tế như thế nào. Theo con nghĩ nuôi ốc và trồng rau chung một nơi là hạ sách.
Con mong được các Bác góp ý thêm.
Trân trọng!