bác phân tích thật hay, em cũng muốn trồng nho ở ngoài Bắc lâu lắm rồi nhưng chưa dám làm vì ko biết chọn giống nào cho phù hợp và kĩ thuật kinh nghiệm chăm sóc ko biết hỏi ai cả. Thấy các bác phân tích khoa học nên em sẽ lên kế hoạch trồng nho, song ko biết mua giống ở đâu cho chuẩn. Bác anhmytran có biết chỗ nào ko chỉ giùm em với.
Giống nào cũng chỉ tốt ở khí hậu của nó thôi. Bạn thử trồng giống Ninh Thuận xem sao. Giống nho Mỹ, thường trồng ở California, rất giống miền bắc Việt Nam, nhưng cũng phải thử trồng mới biết được. Sau đó, so sánh coi nho Ninh Thuận trồng ở đó so với nho Mỹ thì hơn kém ra sao.
Tôi đã gửi 4 giống nho về Bắc Kạn rồi, mọc tốt được 1 năm. Còn phải đợi 1 năm nữa thì mới có trái. Tôi cũng trồng ở Mỹ, nhưng rất dở, vì vườn của tôi rét hơn California rất nhiều. Một năm chỉ có 6 tháng nho mọc, chứ không 12 tháng như California. Trái ra nhỏ xíu. Cũng tại vì tôi trồng lấy hom chứ không chăm bón gì hết. Tôi gơ hơn chục hom, nhưng sau đó, phải về Việt Nam đám tang chú em mất vì đứt mạch máu óc. Khi trở lại, thì các hom chết hết.
Bang của tôi vốn là bang trồng nho, có các giống nho xứ rét. Thế nhưng từ khi tôi đến, thì chưa từng thấy cây nho nào. Cũng chẳng thấy bán trái nho của bang mình, mà chỉ có nho California thôi. Nghe nói, nho của bang này, chủ vườn lấy hết làm rượu, không có bán.
Mỗi gốc nho giống bán ở tiệm, giá hơn 10 đôla. Tiền cước gửi 4-6 gốc nho là 60 đôla. Tính trung bình, mỗi gốc giá đến Việt Nam là 25 dôla. Người nhà tôi ở Bắc Kạn nói, hải quan không cho nhận cây vào Việt Nam mà chưa xin phép. May mà người nhà lại là Ủy Ban Xã, nên nói mãi, hải quan mới cho nhận. Nếu nó vứt đi, thì mình mất cả trăm đôla.
Chuyện này khó khăn lắm, lại tốn kém nữa. Đợi người nhà tôi giâm hom, coi có được không, thì bà con liên lạc mà mua giống nhé.
Bác anhmytran có thể mua dùm 4 giống đó và gởi về việt nam được không,mục đích sau này nhân giống cho bà con mình trồng để thây thế giống cũ đã lạc hậu rồi,số phone của em 0903998006,đang chờ bác hồi âm
Tôi đang có 4 gốc, mỗi gốc một giống, đã được 2 năm, đã có trái, nhưng nhỏ xíu như trái nho rừng. Đừng sợ. Mặc dàu trái nó chẳng ra sao, nhưng bản thân nó vẫn là giống chính nó. Vào điều kiện tốt, thì lại có trái to ngon như thường.
Bây giờ gơ hom, cho mọc lên cây, rồi gửi cho bạn, thì tốn tiền cước lắm. Tốt nhất, cắt hom gửi cho bạn, thì nhẹ tiền cước hơn. Thế nhưng, gửi hom, thì không chắc sống được hay không? Dù sao, cứ phải làm mới biết được. Mùa Xuân là mùa cắt hom. Mùa này, Nho bắt đầu rạc, tụ chất vào hom, không tiện cắt hom. Đợi đến sau Tết, bạn gửi địa chỉ cho tôi, thì tôi sẽ cắt hom gửi cho bạn. Tiền bưu điện tôi trả, không đòi tiền bạn. Đây là món quà gửi cho Việt Nam để bạn gây giống. Chỉ cần bạn cho tôi biết hom có sống được không. Mua cây giống rồi gửi về, thì tổng số tiền cho mỗi cây lên tới 25 đôla, nửa triệu đồng.