Miền Bắc Trồng Cây Gì Và Nuôi Con Gì Hiệu Quả Cao?

  • Thread starter Thread starter tiennm122
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thưa các bác, em sinh ra và lớn lên ở vùng quê kinh bắc, hiện nay em đang làm công chức nhà nước, em là con nhà nông chính hiệu có thể chính vì lẽ đó mà dù học ra trường có công việc ổn định nhưng em vẫn ấp ủ là quyết tâm làm giầu ở chính mảnh đất quê hương mình và bằng con đường của nhà nông. Thời gian qua em đã thuyết phục gia đình xin nghỉ việc để về quê làm người nông dân (mới là nói với gia đình nhưng nhiều người biết được và cả gia đình em cho em là có vấn đề, đang ổn định lại thích về làm nông). Đến nay, có lẽ gia đình em cũng có vẻ đồng ý để em quyết định, Em đã vào diễn đàn và đọc rất nhiều cũng như tìm rất nhiều tài liệu để tham khảo trước khi quyết định trồng cây gì và nuôi con gì. Hiện gia đình em có mảnh đất 1500m2 và trong năm tới khi dồn điền đổi thửa thì em có thêm khoảng 7 - 15 sào nữa liền nhau hiện đất này quê em để trồng lúa nước nhưng em thấy chỉ đủ ăn thôi mà không giầu được vì vậy em đang có mong muối là thay đổi để nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Nhưng hiện nay em đang rất băn khoăn và tha thiết mong muốn nhận được ý kiến giúp đỡ của các bác để có hướng đi hiệu quả nhất trước mắt là cho 1500m2 và cuối năm tới là khoảng 3000 - 4000m2 nữa và hiện em cũng mới chỉ có 200 triệu thôi. Rất mong nhận được ý kiến của các bác.
 
Last edited by a moderator:
Mô hình của mình là mô hình thiên về mảng cây cảnh. Khi mới khởi nghiệp, mình chỉ có 4,5 triệu đồng.
Vườn của cô giáo chủ nhiệm cho trả tiền chậm, cây thì chịu khó tư vấn chút kiến thức BVTV cho cây cảnh cho các nhà vườn (mình là Kỹ sư Bảo vệ thực vật) nên dần dần mọi người chịu bán hàng trả chậm cho mình.
Mình bắt đầu bằng dịch vụ cho thuê và chăm sóc cây cảnh nội thất. Chịu khó đi kiểm tra định kỳ và thay cây kịp thời cho khách hàng thì cây đem về ít hỏng, có thể quay vòng sau một vài tháng chăm sóc tại vườn.
Đây là một số hình ảnh vườn ươm cây nội thất của mình :
vuonuom1.jpg
vuonuom3.jpg

vuonuom4.jpg
vuonuom5.jpg


Khác với nhiều công ty cùng ngành khác, mình chịu khó học rất sâu về kỹ thuật nhân giống cây nội thất, do vậy cây thuê đem về mình có thể tận dụng hết để nhân giống, giảm chi phí đầu vào.
Đây là một số cây cảnh nội thất mình đang cho thuê :
Vannienthanh20leo-1.jpg
Vannienthanh20leo-1.jpg
011208063056Hoangloc5.jpg


TM.jpg
DTC.jpg

Sau đó là chuyển dần sang lĩnh vực thiết kế và thi công Tiểu cảnh, Sân vườn. Mình tự học thiết kế và thiết kế khá đẹp. Cứ dần dần từ nhỏ đến lớn, miễn là làm sân vườn nào thì chắc công trình đấy. Cuối cùng sẽ có uy tín làm tiền đề cho việc phát triển sau này.
Năm rồi mình mới mở rộng thêm 7.200 m2 vườn nữa nên có dịp sử dụng vốn kiến thức và kinh nghiệm trong việc trồng hoa thời vụ cung cấp cho công viên và hoa chậu để trang trí trong gia đình, cơ quan. Ngoài ra mình còn sản xuất các loại cây thảm, cây trồng viền phục vụ công trình.
Đến giờ thấy cũng tạm ổn, còn chút diện tích mình cũng nuôi mấy con hươu sao, gà chọi cho vui. Cuối năm anh em cũng có cái để cải thiện.
Mình chỉ đơn giản có vậy thôi.
Vậy mà bác vẫn cón kêu đơn giản. Có lẽ em sẽ không làm được như bác vì không được ở gần những nơi có nhu cầu như vậy và cũng không có kiến thức được đào tạo bài bản vậy (nếu bác hỏi em về luật pháp thì em có thể giúp bác còn về khoản này thì em thua bác rồi hì), tuy nhiên nếu được bác có thể cho em địa chỉ khi nào em đến thăm mô hình của bác được không? biết đâu đấy sau này anh em mình lại có nhiều dịp gặp nhau và chi sẻ kinh nghiệp thực tiễn của mình rất mong làm quen với bác, em hiện cũng đang công tác ở hà nội mà
---------------
Em thích ý tưởng này của bác. Làm gì thì làm, cũng có lúc phải thư giãn. Mà chẳng có gì thú bằng cách thư giãn trên chính những thứ mà mình làm ra. Câu cá dưới tán cây, thưởng thức hương sen và nhâm nhi chén trà sen do mình ướp... Rồi khi bạn bè tới, nướng con thỏ, thịt con gà... do mình nuôi. Ôi, nghĩ đến mà muốn bỏ hết cv nơi thành thị để trở về với miền quê của mình làm a nông dân.
Cảm ơn bác đã động viên, không biết bác làm chuyên về ngành gì? còn em thì làm về luật nhưng cuộc sống nơi thành thị không làm em hứng thú và em cũng đam mê làm nông và đam mêm học hỏi từ nghề nông em học luật cũng chỉ vì mong muốn của bố mẹ em nhưng nay em thấy nếu không đam mêm thì không nên ép mình nữa, vì vậy em quyết định sẽ quay về với con đường nông nghiệp. Nhưng em nghĩ nhà nông có thể ngheo về tiền bạc nhưng nhất định không thể để mình phải lam lũ mà không có thời gian thư giã được, tất nhiên là với những cái mình làm ra thì càng không chỉ để phục vụ người khác mà không phục vụ bản thân mình được phải không bác?
 
Last edited by a moderator:
em sinh ra và lớn lên ở vùng quê kinh bắc, hiện nay em đang làm công chức nhà nước, em là con nhà nông chính hiệu có thể chính vì lẽ đó mà dù học ra trường có công việc ổn định nhưng em vẫn ấp ủ là quyết tâm làm giầu ở chính mảnh đất quê hương mình và bằng con đường của nhà nông. Thời gian qua em đã thuyết phục gia đình xin nghỉ việc để về quê làm người nông dân (mới là nói với gia đình nhưng nhiều người biết được và cả gia đình em cho em là có vấn đề, đang ổn định lại thích về làm nông).

Chào bạn. Không biết bạn ở Miền Bắc ở khu vực nào. Bạn đang là người công chức nhà nước nhưng mình chưa biết bạn học ngành gì ra trường? Bạn đang công tác cơ quan nào? Cấp nào?

- Về ý tưởng làm giàu trên mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên thì ai ai trong chúng ta cũng muốn như vậy? Việc bạn xin nghỉ việc trong thời gian này mình thấy chưa phải lúc - khi nào kế hoạch trồng cây gì? Nuôi con gì? đã bắt tay vào làm xem như không thể thiếu bạn thì bạn nên xin nghỉ.
- Về trồng cây gì? Nuôi con gì? như các Bác có nói ở trên thì không ai dám khẳng định. Vì mọi việc do yếu tố " thị trường" quyết định tất cả.
- Nếu 1 người nông dân bình thường như ở:
+ Bình Thuận quê tôi trồng Cây Thanh Long có kinh tế cao thì họ trồng. Hiện nay, đang là cây xóa đói giảm nghèo và vương lên làm giàu.
+ Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương ... thì họ trồng cây Cau su làm giàu.
..........
Bạn có thể nghiên cứu các mô hình VAC ( Vườn - Ao - Chuồng) và có kế hoạch cụ thể - chắc chắn bạn sẽ thành công./.
 
Vậy mà bác vẫn cón kêu đơn giản. Có lẽ em sẽ không làm được như bác vì không được ở gần những nơi có nhu cầu như vậy và cũng không có kiến thức được đào tạo bài bản vậy (nếu bác hỏi em về luật pháp thì em có thể giúp bác còn về khoản này thì em thua bác rồi hì), tuy nhiên nếu được bác có thể cho em địa chỉ khi nào em đến thăm mô hình của bác được không? biết đâu đấy sau này anh em mình lại có nhiều dịp gặp nhau và chi sẻ kinh nghiệp thực tiễn của mình rất mong làm quen với bác, em hiện cũng đang công tác ở hà nội mà
---------------

Cảm ơn bác đã động viên, không biết bác làm chuyên về ngành gì? còn em thì làm về luật nhưng cuộc sống nơi thành thị không làm em hứng thú và em cũng đam mê làm nông và đam mêm học hỏi từ nghề nông em học luật cũng chỉ vì mong muốn của bố mẹ em nhưng nay em thấy nếu không đam mêm thì không nên ép mình nữa, vì vậy em quyết định sẽ quay về với con đường nông nghiệp. Nhưng em nghĩ nhà nông có thể ngheo về tiền bạc nhưng nhất định không thể để mình phải lam lũ mà không có thời gian thư giã được, tất nhiên là với những cái mình làm ra thì càng không chỉ để phục vụ người khác mà không phục vụ bản thân mình được phải không bác?

Những gì bác nói thật chí lý. Đúng là mình ko nên ép buộc bản thân đi theo những gì mà mình ko thấy quá hứng thú. Một cs yên bình nơi làng quê thú hơn rất nhiều so với 1 cs nơi đô thị ồn ào chỉ biết chạy theo cv và tiền bạc. Ko có nghề nào là ko thể giúp người ta làm giàu, cái chính là người ta làm như thế nào và có thực sự tâm huyết với nó hay ko thôi. Rất nhiều triệu phú cũng đi lên từ nhà nông, chứ đâu phải ai cũng chọn làm nông để an phận sống qua ngày. E cũng giống bác cái hoàn cảnh. Cũng vì bố mẹ kỳ vọng nên đi học và chọn nghề báo. Nhưng sau mới năm lăn lộn thấy mình dường như ko hợp với nó lắm nên đang tính về quê để đi theo cái niềm đam mê của mình. Trước mắt là làm trang trại xem như thế nào rồi tính tiếp. Chúc bác thành công trên còn đường mình lựa chọn. Hi vọng sẽ được trao đổi thường xuyên với bác.
 
Vậy mà bác vẫn cón kêu đơn giản. Có lẽ em sẽ không làm được như bác vì không được ở gần những nơi có nhu cầu như vậy và cũng không có kiến thức được đào tạo bài bản vậy (nếu bác hỏi em về luật pháp thì em có thể giúp bác còn về khoản này thì em thua bác rồi hì), tuy nhiên nếu được bác có thể cho em địa chỉ khi nào em đến thăm mô hình của bác được không? biết đâu đấy sau này anh em mình lại có nhiều dịp gặp nhau và chi sẻ kinh nghiệp thực tiễn của mình rất mong làm quen với bác, em hiện cũng đang công tác ở hà nội mà
---------------

Mình không nghĩ vậy, Bắc Ninh gần đây có sự thay đổi rất lớn. Chỉ một vài năm quay lại mà mình giật mình vì tốc độ phát triển của BN. Do vậy nhu cầu về hoa- cây cảnh là rất lớn. Hiện mình cũng đang tiến hành 2 dự án ở đó.
Về kiến thức, cái gì không biết thì có thể học. Hồi mình học ở trường ĐH Nông nghiệp có được học một tiết nào về hoa cây cảnh đâu, mọi kiến thức thu lượm được đều là sự nỗ lực học hỏi của bản thân thôi. Học từ những người nông dân trồng rau, trồng hoa. Học từ những nghệ nhân, học từ ngay chính họ hàng nơi làng quê mình, từ sách vở bên ngoài, Internet,... Bù lại bạn có số vốn tuy chưa phải là lớn nhưng cũng là mơ ước của rất nhiều người khi mới khởi nghiệp.
Nếu có dịp mời bạn qua VP mình ở 59C Nguyễn KHắc Hiếu hoặc xuống thăm vườn ở Xã Yên Sở- Hoài Đức - Hà Tây.
ĐT của mình : 0914.816.888 (Tùng Lâm)
 
Chào bạn. Không biết bạn ở Miền Bắc ở khu vực nào. Bạn đang là người công chức nhà nước nhưng mình chưa biết bạn học ngành gì ra trường? Bạn đang công tác cơ quan nào? Cấp nào?

- Về ý tưởng làm giàu trên mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên thì ai ai trong chúng ta cũng muốn như vậy? Việc bạn xin nghỉ việc trong thời gian này mình thấy chưa phải lúc - khi nào kế hoạch trồng cây gì? Nuôi con gì? đã bắt tay vào làm xem như không thể thiếu bạn thì bạn nên xin nghỉ.
- Về trồng cây gì? Nuôi con gì? như các Bác có nói ở trên thì không ai dám khẳng định. Vì mọi việc do yếu tố " thị trường" quyết định tất cả.
- Nếu 1 người nông dân bình thường như ở:
+ Bình Thuận quê tôi trồng Cây Thanh Long có kinh tế cao thì họ trồng. Hiện nay, đang là cây xóa đói giảm nghèo và vương lên làm giàu.
+ Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương ... thì họ trồng cây Cau su làm giàu.
..........
Bạn có thể nghiên cứu các mô hình VAC ( Vườn - Ao - Chuồng) và có kế hoạch cụ thể - chắc chắn bạn sẽ thành công./.
Cảm ơn bác nhiều, Em là dân luật và hiện nay em đang làm tại cơ quan trung ương nhưng cái đó với em không quan trọng bác ạ, em là dân kinh bắc (quê hương quan họ đó bác) ý tưởng thì em cũng đã có nhưng em đang đi tham khảo thêm các mô hình bác ạ, và lại hiện nay em chưa nghỉ việc ngay mà phải đến tầm này năm sau khi em đã có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và bắt đầu triển khai em mới nghỉ, vì nhà em không ai làm cả chỉ có em làm thôi nên khi bắt tay vào làm là em phải nghỉ để tự mình thực hiện thôi. Không biết có bác nào ở miền bắc có trang trại cho em xin cái địa chỉ để học hỏi kinh nghiệm được không? còn ở miền năm khi nào có dịp em sẽ ghé thăm một số mô hình nếu như trong diễn đàn có bác nào có nhã ý, nếu được thì cảm ơn các bác nhiều.
---------------
Vậy mà bác vẫn cón kêu đơn giản. Có lẽ em sẽ không làm được như bác vì không được ở gần những nơi có nhu cầu như vậy và cũng không có kiến thức được đào tạo bài bản vậy (nếu bác hỏi em về luật pháp thì em có thể giúp bác còn về khoản này thì em thua bác rồi hì), tuy nhiên nếu được bác có thể cho em địa chỉ khi nào em đến thăm mô hình của bác được không? biết đâu đấy sau này anh em mình lại có nhiều dịp gặp nhau và chi sẻ kinh nghiệp thực tiễn của mình rất mong làm quen với bác, em hiện cũng đang công tác ở hà nội mà
---------------

Mình không nghĩ vậy, Bắc Ninh gần đây có sự thay đổi rất lớn. Chỉ một vài năm quay lại mà mình giật mình vì tốc độ phát triển của BN. Do vậy nhu cầu về hoa- cây cảnh là rất lớn. Hiện mình cũng đang tiến hành 2 dự án ở đó.
Về kiến thức, cái gì không biết thì có thể học. Hồi mình học ở trường ĐH Nông nghiệp có được học một tiết nào về hoa cây cảnh đâu, mọi kiến thức thu lượm được đều là sự nỗ lực học hỏi của bản thân thôi. Học từ những người nông dân trồng rau, trồng hoa. Học từ những nghệ nhân, học từ ngay chính họ hàng nơi làng quê mình, từ sách vở bên ngoài, Internet,... Bù lại bạn có số vốn tuy chưa phải là lớn nhưng cũng là mơ ước của rất nhiều người khi mới khởi nghiệp.
Nếu có dịp mời bạn qua VP mình ở 59C Nguyễn KHắc Hiếu hoặc xuống thăm vườn ở Xã Yên Sở- Hoài Đức - Hà Tây.
ĐT của mình : 0914.816.888 (Tùng Lâm)
Cảm ơn bác nhiều nhất định em sẽ ghé qua để mong bác chỉ giáo vài vấn đề nhé
 
Last edited by a moderator:
Bạn đang ở đâu, và dự định xây dựng trang trại thế nào? diện tích của bạn là bao nhiêu? số vốn dự định bỏ ra như thế nào? biết đâu mình cùng ý tưởng cũng hay, nhưng tôi chỉ có một mình không có người cùng chiến tuyến (gia đình không thích tôi theo con đường này) nếu bác nào ở gần mình có thể cùng nhau xây dựng trang trại thì tốt quá không biết có ai có ý muốn hợp tác với minh không nhỉ? Mình có đất để làm trang trại khoảng 5000m2 , đang xây dựng ý tưởng, có nhiệt huyết, có lòng tin mong muốn cùng người cũng như mình thời gian dự kiến xây dựng trang trại là tầm này năm 2011

Mình hiện đang ở Hà Tĩnh. Đang làm thị trường cho một công ty giống bạn à. Mình dự định làm với người bạn nửa tại Nghệ An trên diện tích 2ha. Vì vốn đầu tư ban đầu có hạn nên mình đang dự định nuôi những con mà mình có thể chủ động được nguồn thức ăn. Mình thì gia đình không ai ngăn cấm cả vì mình có thể vừa làm trang trại vừa đi làm công việc công ty nếu sau khi làm rồi thì người bạn mình sẽ trực tiếp quản lý. Hình như bạn ở Bắc Ninh thì phải, hơi xa nhỉ.
Mong bạn thành công trên con đường mà bạn đã chọn, mong một ngày được ghé thăm trang trại của bạn nhâm nhỉ ly rượu ngắm hoa sen. hi hi
 
Mình hiện đang ở Hà Tĩnh. Đang làm thị trường cho một công ty giống bạn à. Mình dự định làm với người bạn nửa tại Nghệ An trên diện tích 2ha. Vì vốn đầu tư ban đầu có hạn nên mình đang dự định nuôi những con mà mình có thể chủ động được nguồn thức ăn. Mình thì gia đình không ai ngăn cấm cả vì mình có thể vừa làm trang trại vừa đi làm công việc công ty nếu sau khi làm rồi thì người bạn mình sẽ trực tiếp quản lý. Hình như bạn ở Bắc Ninh thì phải, hơi xa nhỉ.
Mong bạn thành công trên con đường mà bạn đã chọn, mong một ngày được ghé thăm trang trại của bạn nhâm nhỉ ly rượu ngắm hoa sen. hi hi
Bạn có diện tích làm trang trại thật lý tưởng, mình thì diện tích ít hơn nhưng bù lại có lẽ đất của mình tốt hơn, tiện nguồn nước hơn và đặc biệt thị trường cũng tiện hơn bạn nữa hì. Mình cũng lấy vợ ở Nghệ an đó ở Anh Sơn, ở đó đất cũng nhiều nhưng toàn là đồi không thôi không thuận tiện lắm nên mình không muốn làm trang trại ở đó nếu không thì mình đã không phải hạch toán bài toán kinh tế trên diện tích ít thế này, nhưng mình hi vọng nếu mô hình thành công mình sẽ có thể tính đế việc mở trang trại ở Nghệ an
 
Hãy làm những gì mình đam mê, vì chỉ có vậy bạn mới có thể thành công, đừng quá lo lắng về kiến thức chăm hay không bằng tay quen cứ làm đi khi đam mê bạn sẽ biết mình cần phải làm gì. Hãy biết chấp nhận thất bại trước khi nghĩ tới thành công nhưng khi bạn có niền đam mê bạn sẽ học hỏi rất nhanh và rất nhiều khi đó tôi nghĩ thành cong sẽ đến với ai làm được điều đó. Chúc bạn thành công
 
Hãy làm những gì mình đam mê, vì chỉ có vậy bạn mới có thể thành công, đừng quá lo lắng về kiến thức chăm hay không bằng tay quen cứ làm đi khi đam mê bạn sẽ biết mình cần phải làm gì. Hãy biết chấp nhận thất bại trước khi nghĩ tới thành công nhưng khi bạn có niền đam mê bạn sẽ học hỏi rất nhanh và rất nhiều khi đó tôi nghĩ thành cong sẽ đến với ai làm được điều đó. Chúc bạn thành công
Rất cảm ơn bác đã động viên, em sẽ ghi nhớ những điều này hi vọng em sẽ thành công với mô hình của mình để có thể mời các bác tới trang trại của em uống trà và nhâm nhi thịt thỏ, thịt gà nướng
 
Bạn có diện tích làm trang trại thật lý tưởng, mình thì diện tích ít hơn nhưng bù lại có lẽ đất của mình tốt hơn, tiện nguồn nước hơn và đặc biệt thị trường cũng tiện hơn bạn nữa hì. Mình cũng lấy vợ ở Nghệ an đó ở Anh Sơn, ở đó đất cũng nhiều nhưng toàn là đồi không thôi không thuận tiện lắm nên mình không muốn làm trang trại ở đó nếu không thì mình đã không phải hạch toán bài toán kinh tế trên diện tích ít thế này, nhưng mình hi vọng nếu mô hình thành công mình sẽ có thể tính đế việc mở trang trại ở Nghệ an


Ok. hi vọng một ngày được gặp bạn tại Nghệ An.
 
Diện tích ít thì nên chăn nuôi, vì chăn nuôi có thể ở trong nhà được.
Diện tích nhiều thì nên trồng trọt, vì trồng trọt phải ở ngoài nắng.
*
Chất đất xấu có thể làm nên tốt, nhưng ánh nắng mặt trời thì khó làm
nhân tạo mà rẻ được. Tôi nghe nói trồng Thanh Long bằng cách chiếu điện
thêm vào ban đêm, nhưng không biết có lời hơn tăng diện tích trồng Thanh
Long mà không chiếu đèn điện không? Ở Mỹ, chỉ có trồng ma tuý lậu giấu
giếm trong nhà mới chiếu đèn điện, chứ các loại cây trồng hợp pháp thì
đều ở ngoài trời mới có lãi. Dù điện ở Mỹ rẻ (1,5 đô 1 kilôwatt giờ)
nhưng trồng cây trong nhà cũng cần có mái trong suốt (nhà kính) chứ
không dám dựa vào đèn điện cho ánh sáng mặt trời mà thay mặt trời thật.
*
 
Diện tích ít thì nên chăn nuôi, vì chăn nuôi có thể ở trong nhà được.
Diện tích nhiều thì nên trồng trọt, vì trồng trọt phải ở ngoài nắng.
*
Chất đất xấu có thể làm nên tốt, nhưng ánh nắng mặt trời thì khó làm
nhân tạo mà rẻ được. Tôi nghe nói trồng Thanh Long bằng cách chiếu điện
thêm vào ban đêm, nhưng không biết có lời hơn tăng diện tích trồng Thanh
Long mà không chiếu đèn điện không? Ở Mỹ, chỉ có trồng ma tuý lậu giấu
giếm trong nhà mới chiếu đèn điện, chứ các loại cây trồng hợp pháp thì
đều ở ngoài trời mới có lãi. Dù điện ở Mỹ rẻ (1,5 đô 1 kilôwatt giờ)
nhưng trồng cây trong nhà cũng cần có mái trong suốt (nhà kính) chứ
không dám dựa vào đèn điện cho ánh sáng mặt trời mà thay mặt trời thật.
*
Rất cảm ơn bác, em sẽ lưu ý những điểm này
---------------
Em đang mắc một vấn đề xin các bác ở đây cho em ý kiến với. Đó là việc hiện nay ở quê em phần đất trồng lúa không hiệu quả lắm nhưng ngặt nỗi nó là đồng trũng nên khi có mua lớn khả năng bị ngập khi làm trang trại là rất lớn, em đang không biết thiết kế thế nào để đảm bảo mùa mưa không bị ngập trang trại đây, bác nào có ý tưởng quy hoạch thế nào có thể cho em tham khảo được không?
 
Last edited by a moderator:
Mình cũng đang có ý định về quê làm nông

Và cũng như các bác, mình có rất nhiều bân khuân
 
Bạn có thể đào ao thả cá, đất vượt lên để tôn vườn. Cũng không loại trừ khả năng bạn phải mua thêm đất phù sa về tôn thêm. Ngào ra bạn nên thiết lập hệ thống mương thoát cho vườn.
 
Bạn có thể đào ao thả cá, đất vượt lên để tôn vườn. Cũng không loại trừ khả năng bạn phải mua thêm đất phù sa về tôn thêm. Ngào ra bạn nên thiết lập hệ thống mương thoát cho vườn.
Cái này em cũng đang tính đến đây nhưng vấn đề là kinh phí, làm thế nào để giảm tối đa chi phí mà vẫn có thể thực hiện được việc này mới là vấn đề phải không bác? Bác nào có mô hình cụ thể có thế cho em tham khảo được không
 
Cái này em cũng đang tính đến đây nhưng vấn đề là kinh phí, làm thế nào để giảm tối đa chi phí mà vẫn có thể thực hiện được việc này mới là vấn đề phải không bác? Bác nào có mô hình cụ thể có thế cho em tham khảo được không
Mô hình cụ thể thì ở vườn mình hiện nay không có ao. Tuy nhiên cái gì cần phải chi thì vẫn phải chi thôi bạn ah. Việc tiêu thoát nước phải nghĩ đến đầu tiên, năm 2008 phần vì hơi chủ quan, phần do Hà Nội năm đó trúng vào đợt lụt lịch sử nên toàn bộ vườn mình bị ngập trắng đến ngang ngực suốt 10 ngày. Mấy thầy trò dỡ cánh cửa làm thuyền, lấy xẻng làm mái chèo đi khắp vườn để vớt các cây quý lên bờ đường. Ai ngờ đêm đó trộm lại đi thuyền vào khuân sạch. Năm đó mình bị trắng tay hết đấy !
Nếu đào ao thì thuê máy xúc, nếu không có gì phải vội thì cứ túc tắc đào dần như tập thể dục thôi. Kiến thiết xong vườn tự dưng lại thấy mình khỏe thêm. Vườn đầu tiên mình cũng tự đào toàn bộ hệ thống mương thoát .
Nếu mua đất thì có 2 cách : quen bác nào lái xe chở vật liệu, có nhà nào đào đất móng thì mua rẻ về đổ. Hoặc mua xe lớn vài chục khối cũng đỡ tiền nhưng phải có đường lớn vào tận ruộng.
 
Last edited by a moderator:
Chịu khó đọc bài của tôi "Đất 1000 m2 ở miền Trung cần tư vấn!"
*
http://agriviet.com/home/showthread.php?t=32926
*
Người dân vùng lũ lụt phải tự đào ao tôn vườn và nhà của mình.
Vì thế, dù bạn có học vấn cao, nhưng phải lao động nặng, và
dầu dãi nắng mua, bề ngoài vẫn là một nông dân như Anh Pha,
Chị Dậu vậy, với nét mặt khắc khổ, nước da dàu dãi nắng gió.
*
Nếu có nhiều tiền, mọi việc thuê người làm, thì nét mặt nước
da, dù ăn mặc rách rưới lôi thôi, vẫn là đại gia.
*
Ao và cống rãnh là việc rất quan trọng, rất cần thiết trong
nghề nông, phải làm trước nhất. Tôi đọc các bài báo nói về
lũ lụt miền Trung, có làng bị phủ cát dày trong lũ. Nếu là
tôi, thì tôi bỏ làng mà đi, không thể sống ở đấy được. Nếu
tôi có vườn trại mà không thoát được nước đi, thay nước mới,
thì tôi cũng bán sới mà đi.
*
Nếu không có đủ điều kiện làm nông, thì lên núi mà trồng
rừng và chăn nuôi, hay ra biển mà nuôi cua nuôi sò. Nếu không
có vốn thì vào thành phố mà làm thuê. Nếu chỉ có mấy sào đất,
ra bờ biển miền Nam nắng ấm mà xây một nhà đổ bê tông mà
nuôi chim ém lấy tổ.
 
Chịu khó đọc bài của tôi "Đất 1000 m2 ở miền Trung cần tư vấn!"
*
http://agriviet.com/home/showthread.php?t=32926
*
Người dân vùng lũ lụt phải tự đào ao tôn vườn và nhà của mình.
Vì thế, dù bạn có học vấn cao, nhưng phải lao động nặng, và
dầu dãi nắng mua, bề ngoài vẫn là một nông dân như Anh Pha,
Chị Dậu vậy, với nét mặt khắc khổ, nước da dàu dãi nắng gió.
*
Nếu có nhiều tiền, mọi việc thuê người làm, thì nét mặt nước
da, dù ăn mặc rách rưới lôi thôi, vẫn là đại gia.
*
Ao và cống rãnh là việc rất quan trọng, rất cần thiết trong
nghề nông, phải làm trước nhất. Tôi đọc các bài báo nói về
lũ lụt miền Trung, có làng bị phủ cát dày trong lũ. Nếu là
tôi, thì tôi bỏ làng mà đi, không thể sống ở đấy được. Nếu
tôi có vườn trại mà không thoát được nước đi, thay nước mới,
thì tôi cũng bán sới mà đi.
*
Nếu không có đủ điều kiện làm nông, thì lên núi mà trồng
rừng và chăn nuôi, hay ra biển mà nuôi cua nuôi sò. Nếu không
có vốn thì vào thành phố mà làm thuê. Nếu chỉ có mấy sào đất,
ra bờ biển miền Nam nắng ấm mà xây một nhà đổ bê tông mà
nuôi chim ém lấy tổ.
Cảm ơn bác nhiều, ở quê em thì không đến nỗi thế chỉ là em thấy một năm trồng lúa 2 vụ lợi nhuận không được nhiều mà thóc quê em thì ngon nhất quanh đó nhé hì, vì vậy em muốn thay đổi làm trang trại cho hiệu quả hơn. Trả là quê em có 2 khu đồng là trên đồng và dưới đồng mỗi khu có diện tích khoảng 5000m2, trên đồng thì không mấy khi mưa ngập cả và để làm mầu cũng tốt còn ở dưới đồng cũng không đến nỗi ngập được lúa cùng lắm là ngập khoảng 30cm nước nhưng khi hết mưa thì thoát nước cũng nhanh lắm vì vậy khi tính làm trang trại em cũng phải phân làm 2 khu như vậy để tiện quy hoạch, ngoài ra em thấy nếu làm ao cũng rất tiện vì quê em người ta lấy nước máng thường xuyên nên việc thay nước cũng không khó, bờ đỗi rộng tiện vận chuyển, việc giải bài toán con người em cũng đã tính toán ổn thỏa, vấn đề em mắc ở đây là với những địa điểm khác nhau và diện tích như vậy thì quy hoạch thế nào cho hợp lý và đặc biệt là quy hoạch để trồng cây gì và nuôi con gì cho hiệu quả kinh tế cao. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp cụ thể của các bác.
 
Last edited by a moderator:
Các bác ở diễn đàn có thể cho em địa chỉ mô hình trang trại ở miền bắc được không? em rất muốn đến thăm quan một số mô hình để học học, hi vọng vào thời điểm này năm tới mô hình trang trại của em sẽ được đưa và hoạt động. Cảm ơn sự giúp đỡ của các bác nhiều.
 
Cậu này có mơ ước giống mình ghê ;) Có mô hình trang trại nuôi cá và trồng sen khá hay ở Hà Tây mà tôi rất muốn đi tham quan học hỏi mà chưa được vì mình hiện đang ở SG. Nhờ bác đi tham quan mô hình này rồi thông báo kết quả cho anh em cùng biết với nhé. Chúc bác sớm có trang trại của mình. Nhưng mà làm trang trại vất vả lắm, chắc cũng không còn nhiều thời gian để uống trà và ngắm sen nở đâu ;)

SG.



Link gốc:
http://www.nongthon.net/nong-nghiep-nong-thon/2009/modules.php?name=News&op=viewst&sid=5177



“Vua” thủy sản

13.08.2007
Qua những con đường đất ngoằn ngoèo, chúng tôi đặt chân đến khu Đầm Chìa. Đây được coi là khu đất trũng nhất của xã Quang Lãng (Phú Xuyên- Hà Tây), chỉ cần bước chân qua một bờ mương là đã sang địa phận 2 xã Châu Giang và Mộc Bắc huyện Duy Tiên (Hà Nam).
Có thể nói chỉ nhìn vào thực tế như vậy đã lột tả được phần nào những khó khăn, vất vả mà vùng đất này đưa đến cho nhân dân nơi đây. Vài năm trước, đây còn là vùng đất sình lầy, cỏ mọc um tùm, chính quyền địa phương chỉ có một phương án duy nhất là cho nhân dân thầu để chăn thả cá nhưng cũng năm được, năm mất.
Song mấy năm trở lại đây, vùng đất này đã thực sự được thay áo khi toàn bộ khu đầm đã được các hộ dân thuê thầu xây dựng những mô hình kinh tế trang trại và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trước đây. Nhiều “ông chủ nông dân” từ khi đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả đã thực sự phất lên làm giàu và tạo việc làm cho lao động trong gia đình.
Để chứng minh hiệu quả đó, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã dẫn chúng tôi tìm đến trang trại chăn nuôi thủy sản của gia đình anh Lê Văn Khấn, thôn Chằm Hạ, xã Quang Lãng, người được mệnh danh là ông “vua thủy sản” trên đồng đất trũng. Mặc dù còn khoảng vài trăm mét nữa mới đến trang trại nhưng cánh phóng viên chúng tôi đã thấy thoang thoảng mùi hương thơm ngát của những bông sen hồng đang đua nhau khoe sắc dưới khu ao rộng hàng mẫu trước cửa lối ra vào. Khi đến nơi, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cả khu đầm đã được cải tạo rộng hàng chục mẫu mở ra trước mắt chúng tôi với làn nước trong xanh và tràn đầy gió, làm tan đi cái nóng bức của buổi chiều hè.
Như được hẹn trước, anh Khấn đã ngồi chờ chúng tôi trong căn nhà nhỏ, nói là nhà chứ đó chỉ là một chiếc lán dựng tạm để thuận tiện cho việc trông coi trang trại. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi với người nông dân giàu nghi lực này là khuôn mặt, nước da đen xạm vì sương gió nhưng trên môi luôn nở nụ cười tươi. Anh tâm sự: Có lẽ tôi cũng không dám nghĩ rằng từ vùng đất trũng mà làm được những điều như hôm nay. Vốn là gia đình có nền kinh tế chủ yếu trông chờ vào sản xuất nông nghiệp nên việc đảm bảo cuộc sống khi có thiên tai đã khó chứ mong gì đến việc làm giàu. Khao khát làm giàu luôn thường trực trong suy nghĩ của anh, nhưng làm giàu bằng cách nào trong khi nghề phụ không có?
Cách đây 3 năm, cả thôn Chằm Hạ xã Quang Lãng đều ngạc nhiên khi anh nông dân Lê Văn Khấn dám “cả gan” thuê thầu khu Đầm Chìa với diện tích 17 mẫu để làm kinh tế trang trại. Lúc đầu ai cũng nghĩ anh là người có “vấn đề” vì đây là khu đất làm đủ ăn đã khó chứ ai dám nghĩ đến làm giàu mà thuê. Nhưng với lòng quyết tâm, anh cùng gia đình quyết đầu tư cải tạo để “bắt” khu đầm phải “đơm bông kết trái”, mà phải là trái ngọt. Từ những nỗ lực đó anh không chỉ chứng minh là không có việc gì khó nếu có lòng quyết tâm và sự mạnh dạn cũng như phương thức sản xuất hợp lý. Và cũng từ vùng đất “hoang vu” này, sau một vài năm gia đình anh từ hộ kinh tế trung bình trở thành hộ giàu trong thôn, hàng năm trang trại của gia đình anh cho thu nhập từ 500 đến 550 triệu đồng, trừ chi phí cũng thu về hàng trăm triệu đồng.

Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, hiện nay, diện tích 16,5 mẫu mặt nước, anh quy hoạch làm 6 ô chăn nuôi cá với đầy đủ các loài cá: Trắm, chép, trôi, mè. Bình quân mỗi năm gia đình thu khoảng 2 lứa cá, xuất ra thị trường khoảng 25 tấn cá thịt. Anh Khấn cho biết: Mặc dù các loài cá trên rất dễ chăn nuôi vì ít bệnh tật nhưng không phải vì thế mà chủ quan. Chính vì vậy, các ao chăn nuôi cá của gia đình được thiết kế rất bài bản, có hệ thống lưu thông nước với bên ngoài để vừa tránh ô nhiễm môi trường nước, vừa có thêm thức ăn tự nhiên, như vậy cá sẽ lớn nhanh hơn.
Hiện tại, trong trang trại có 4 khu chăn nuôi, với con 6 lợn nái sinh sản và khoảng 100 con lợn thịt, mỗi năm xuất chuồng 3 lứa với khoảng 20 tấn lợn thịt đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, anh Khấn còn tập trung chăn nuôi khoảng 600 ngan, vịt sinh sản, bình quân 1 ngày cho thu khoảng 500 quả trứng. Đây là phương thức chăn nuôi rất hợp lý đã được nhiều mô hình trang trại áp dụng và mang lại thành công. Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm không chỉ tăng thêm thu nhập cho gia đình mà còn tạo ra nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho cá phát triển.
Nét đặc biệt ở trang trại gia đình anh Khấn là ngoài việc tập trung chăn nuôi cá, gia súc, gia cầm, trong các khu ao còn được trồng thêm sen. Đây là loại cây rất phù hợp với vùng đất trũng có bùn, ngoài hiệu quả mang lại hàng tấn hạt một năm thì cây sen còn có tác dụng cải tạo môi trường đáy ao và nước để cho cá mau lớn.
Đạt được kết quả như hôm nay là cả một kỳ công với bao, mồ hôi, tiền của cùng những lần thất bại. Nhìn kết quả hôm nay làm chúng tôi cũng thấy vui lây cùng gia đình và thầm mong có nhiều người nông dân mạnh dạn để làm giàu như gia đình anh Khấn.
 
Tôi nghe nói trồng Thanh Long bằng cách chiếu điện
thêm vào ban đêm, nhưng không biết có lời hơn tăng diện tích trồng Thanh
Long mà không chiếu đèn điện không?

- Bác nói nghe trồng Thanh long bằng cách chiếu điện thêm vào ban đêm là không chính xác ! Chỉ khi Thanh Long có trái, sắp thu hoạch, người ta mới thắp điện thêm vào ban đêm.
- Vậy bác có nghe trồng mía, ban đêm cũng thắp thêm các bóng điện chưa?
 
Chỉ khi Thanh Long có trái, sắp thu hoạch, người ta mới thắp điện thêm vào ban đêm

Vụ này hình như bạn nói nhầm thì phải.

Để kích thích Thanh Long ra quả trái vụ . Nhất là với người miền bắc . Người ta phải thắp điện để cây quang hợp cả ngày . Kích thích ra trái . Đối với người trồng chơi ăn trái ko bán ra thị trường . Người ta thường trồng thanh long ở gần chuồng gà ,chuồng vịt để tranh thủ . Ban đêm thắp điện cho gà ,vịt cũng là để chiếu sáng cho Thanh Long luôn .
 
Back
Top