Mọi người giúp em với ạ (về vấn đề chăn nuôi hoặc trồng trọt)

  • Thread starter tâm tít
  • Ngày gửi
Em hiện tại đang ở Quảng Bình, nhà em có một miếng đất vườn khá rộng, đất dạng đất mềm nên lún 1 tí, em ko biết gọi là đất gì ạ. Hiện tại e mới học ra trường xong chưa xin được việc làm mà em cũng chẳng muốn đi làm, em thích chăn nuôi một cái gì đó, khoảng hơn 50m2 (lớn hơn xíu nhưng em cứ ước tính cỡ đó). Quê em thì mùa hè hanh khô, mùa đông thì khá rét nên em muốn xin các anh, chị, cô, chú, bác (mọi người ^^) cho em một lời khuyên được không ạ. Đặc trưng chỗ em là có nhiều quán nhậu, đa phần là hải sản, nên e muốn nuôi 1 cái gì đó độc lạ để dễ làm nguồn cung chủ yếu cho các quán nhậu ạ. Em mong mọi người giúp đỡ, định hướng và hướng dẫn cho em một cách nhiệt tình nhất được không ạ. Em xin chân thành cảm ơn mọi người trước ạ.
Tái bút: là thằng con trai trong gia đình mà đến giờ 24 tuổi vẫn chưa định hướng được cho mình một con đường, em xin nhận hết mọi gạch đá và sự hướng dẫn của mọi người ạ. Mọi người giúp đỡ em với nhé...
 


Bạn thử nuôi heo mọi xem, con này có thể làm món heo mẹt, nhậu khá ngon :)
Untitled-1-2-1_zps69e0109f.jpg
 
Last edited by a moderator:
Bạn thử nuôi heo mọi xem, con này có thể làm món heo mẹt, nhậu khá ngon :)
Untitled-1-2-1_zps69e0109f.jpg
dạ em cảm ơn anh, thịt heo mọi cũng là một ý kiến hay, a có thể cho em biết thêm về nuôi thịt con gì nữa ạ, chẳng hạn như tắc kè, kì tôm... a cho em hỏi phương pháp nuôi heo mọi được ko ạ
 
Em hiện tại đang ở Quảng Bình, nhà em có một miếng đất vườn khá rộng, đất dạng đất mềm nên lún 1 tí, em ko biết gọi là đất gì ạ. Hiện tại e mới học ra trường xong chưa xin được việc làm mà em cũng chẳng muốn đi làm, em thích chăn nuôi một cái gì đó, khoảng hơn 50m2 (lớn hơn xíu nhưng em cứ ước tính cỡ đó). Quê em thì mùa hè hanh khô, mùa đông thì khá rét nên em muốn xin các anh, chị, cô, chú, bác (mọi người ^^) cho em một lời khuyên được không ạ. Đặc trưng chỗ em là có nhiều quán nhậu, đa phần là hải sản, nên e muốn nuôi 1 cái gì đó độc lạ để dễ làm nguồn cung chủ yếu cho các quán nhậu ạ. Em mong mọi người giúp đỡ, định hướng và hướng dẫn cho em một cách nhiệt tình nhất được không ạ. Em xin chân thành cảm ơn mọi người trước ạ.
Tái bút: là thằng con trai trong gia đình mà đến giờ 24 tuổi vẫn chưa định hướng được cho mình một con đường, em xin nhận hết mọi gạch đá và sự hướng dẫn của mọi người ạ. Mọi người giúp đỡ em với nhé...

Với khoảng đất đó thì bạn có thể trồng rau thơm cung cấp cho các quán, hoặc có thể nuôi con ốc sên. Năm 2012 tôi có vào QB, các quán ăn đồ hải sản rất nhiều; chủ yếu để phục vụ khách du lịch....khách họ thích đồ lạ thì mình phục vụ cái lạ. Nước ta cũng có 1 số bạn nuôi rồi, bạn có thể liên hệ và tham khảo(Hà Tiến Ngọc ở Bình Phước- 0943217611-,0933053033 hai năm trước a này đã có 10.000 con ốc sên)
 
Với khoảng đất đó thì bạn có thể trồng rau thơm cung cấp cho các quán, hoặc có thể nuôi con ốc sên. Năm 2012 tôi có vào QB, các quán ăn đồ hải sản rất nhiều; chủ yếu để phục vụ khách du lịch....khách họ thích đồ lạ thì mình phục vụ cái lạ. Nước ta cũng có 1 số bạn nuôi rồi, bạn có thể liên hệ và tham khảo(Hà Tiến Ngọc ở Bình Phước- 0943217611-,0933053033 hai năm trước a này đã có 10.000 con ốc sên)
Dạ em cảm ơn anh tranlehoan rất nhiều ạ, đúng là e muốn cái độc và lạ, e học đại học ra trường nhưng em thật sự ko yêu nghề, em chỉ muốn bươn chải kiếm sống theo cái cách tự do thoải mái ko sợ bị người khác quản lí. Anh có thể cho em xin thêm một số phương pháp khác nữa ko ạ, em xin chân thành cảm ơn anh nhiều ạ.:Huh::Huh::Huh::Huh::Huh::hoa::hoa::hoa::hoa:
Mấy anh chị cho em hỏi nếu nuôi con Kỳ Tôm thì có hợp lí ko ạ, vì em đã từng được ăn con này và thấy giá cả cũng khá hợp lý. Mọi người có thể cho em biết thêm về con Kỳ Tôm ko ạ :Bop::Bop::Bop::Bop:
 
Dạ em cảm ơn anh tranlehoan rất nhiều ạ, đúng là e muốn cái độc và lạ, e học đại học ra trường nhưng em thật sự ko yêu nghề, em chỉ muốn bươn chải kiếm sống theo cái cách tự do thoải mái ko sợ bị người khác quản lí. Anh có thể cho em xin thêm một số phương pháp khác nữa ko ạ, em xin chân thành cảm ơn anh nhiều ạ.:Huh::Huh::Huh::Huh::Huh::hoa::hoa::hoa::hoa:
Mấy anh chị cho em hỏi nếu nuôi con Kỳ Tôm thì có hợp lí ko ạ, vì em đã từng được ăn con này và thấy giá cả cũng khá hợp lý. Mọi người có thể cho em biết thêm về con Kỳ Tôm ko ạ :Bop::Bop::Bop::Bop:
bạn có thể nuôi thêm con Dúi bự(loại 4-5kg-loại này phải lên huyện Kì Sơn-Nghệ An mới còn) rồi bán với giá ưu đãi thì chắc cũng bán được.
 
bạn có thể nuôi thêm con Dúi bự(loại 4-5kg-loại này phải lên huyện Kì Sơn-Nghệ An mới còn) rồi bán với giá ưu đãi thì chắc cũng bán được.
Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ, a có thể cho em xin số điện thoại để vào dịp cuối tuần anh có thời gian rảnh em xin phép được gọi điện nói chuyện hỏi anh về một số phương pháp và cách lập chuồng trại được ko ạ. Bây giờ thì em chưa có gì để cảm ơn anh, nhưng đến một lúc nào đó cuộc sống trở nên tốt hơn thì mời anh về QB em sẽ đãi anh một bữa nhậu hoành tráng nhé. Hi vọng có ngày đó anh nhé :) :)
 

Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ, a có thể cho em xin số điện thoại để vào dịp cuối tuần anh có thời gian rảnh em xin phép được gọi điện nói chuyện hỏi anh về một số phương pháp và cách lập chuồng trại được ko ạ. Bây giờ thì em chưa có gì để cảm ơn anh, nhưng đến một lúc nào đó cuộc sống trở nên tốt hơn thì mời anh về QB em sẽ đãi anh một bữa nhậu hoành tráng nhé. Hi vọng có ngày đó anh nhé :) :)
...........điều đó không quan trọng đâu bạn ơi. Mình biết được gì thì mình nói thôi. Trong diễn đàn rất nhiều bạn sẽ có những lời khuyên bổ ích cho bạn. sđt của mình ngay bên trên đó...
 
nuôi bồ câu pháp đi bạn
Dạ, nhà e có khoảng trống trên sân thượng nên cũng đang tính mua ít cặp bồ câu về nuôi thử để ăn chứ e cũng chưa hiểu rõ về đầu ra của bồ câu ^^, a có kinh nghiệm gì chia sẻ cho em được không ạ:hoa::hoa::hoa:
...........điều đó không quan trọng đâu bạn ơi. Mình biết được gì thì mình nói thôi. Trong diễn đàn rất nhiều bạn sẽ có những lời khuyên bổ ích cho bạn. sđt của mình ngay bên trên đó...
Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ, giờ này chắc mấy anh em trong diễn đàn nghỉ ngơi hết rồi, mong là ngày mai mọi người rảnh vào cho em thêm nhiều ý kiến, chúc anh luôn có nhiều sức khỏe nhé:Huh::Huh::Huh::Huh:
 
Em hiện tại đang ở Quảng Bình, nhà em có một miếng đất vườn khá rộng, đất dạng đất mềm nên lún 1 tí, em ko biết gọi là đất gì ạ. Hiện tại e mới học ra trường xong chưa xin được việc làm mà em cũng chẳng muốn đi làm, em thích chăn nuôi một cái gì đó, khoảng hơn 50m2 (lớn hơn xíu nhưng em cứ ước tính cỡ đó). Quê em thì mùa hè hanh khô, mùa đông thì khá rét nên em muốn xin các anh, chị, cô, chú, bác (mọi người ^^) cho em một lời khuyên được không ạ. Đặc trưng chỗ em là có nhiều quán nhậu, đa phần là hải sản, nên e muốn nuôi 1 cái gì đó độc lạ để dễ làm nguồn cung chủ yếu cho các quán nhậu ạ. Em mong mọi người giúp đỡ, định hướng và hướng dẫn cho em một cách nhiệt tình nhất được không ạ. Em xin chân thành cảm ơn mọi người trước ạ.
Tái bút: là thằng con trai trong gia đình mà đến giờ 24 tuổi vẫn chưa định hướng được cho mình một con đường, em xin nhận hết mọi gạch đá và sự hướng dẫn của mọi người ạ. Mọi người giúp đỡ em với nhé...
có mail k em, có thì gửi a email, a vô đó gửi cho em bài này tham khảo
 
Chào bạn, tôi sẽ ném bạn 1 viên gạch. Tuổi trẻ muốn rất nhiều thứ, nhìn thấy mọi thứ bằng 1 con mắt tò mò. Cái gì cũng muốn làm và làm thử. Và với 1 ít kiến thức cơ bản có được trong môi trường học đường bạn sẽ nghĩ rằng mình làm được. Ừ, đó là suy nghĩ nhưng để suy nghĩ và hành động ăn khớp với nhau thì cả là vấn đề. Cụ thể là ai cũng muốn có cuộc sống yên ấm nhưng chính những việc bạn làm đôi khi phá đi sự yên ấm đó. Vậy nên làm thế nào để đi đúng mục tiêu mình đặt ra đó sẽ là câu hỏi rất khó.
Để giải quyết vấn đề đó không ai khác ngoài chính bản thân bạn phải tự tìm cách. Tìm hiểu các đối tượng mình nghĩ đến, muốn nuôi, muốn trồng và liệt kê chúng ra. Tìm thông tin về từng đối tượng bao gồm thông tin kỹ thuật, thông tin thị trường, thông tin về tính thực tế,... coi như tìm ra cái ưu và nhược điểm của từng đối tượng. Bước tiếp theo là lợi nhuận nó mang lại tối thiểu là bao nhiêu; tối đa là bao nhiêu; mức độ rủi ro tối đa là bao nhiêu; nó có thể kết hợp được với những đối tượng nào trong không gian, thời gian và điều kiện ra sao. Có thể bạn không phải là chuyên ngành nông nghiệp nhưng với công nghệ thông tin hiện tại và trình độ học đường bạn có thể tìm hiểu qua internet, qua các phương tiện thông tin và qua thực tế từng nơi. Và điều quan trọng hơn là bạn phải chắc lọc được nó, tìm ra từng vấn đề trong các đối tượng mà bạn quan tâm. Đó sẽ tính bằng tháng và năm chứ không tính bằng ngày một, ngày 2.
Tôi không chỉ cho bạn đối tượng cây trồng, vật nuôi nào cũng sẽ không đưa ra cho bạn lời khuyên gì nhưng tôi sẽ vẽ cho bạn 1 mớ hổn độn để bạn tự tìm lối đi cho mình. Tôi ném bạn 1 viên gạch có thể bạn dùng để xây dựng nền tảng cho mình; cũng có thể bạn cho là tôi đã làm bạn bị tổn thương,... Nhưng dù bằng cách nào đi nữa thì bản thân bạn cũng phải dành một khoảng thời gian không nhỏ để tìm hiểu và vạch ra con đường của mình phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của riêng bạn. Tất cả chỉ là lý thuyết, chỉ có khi bạn bắt tay vào làm thì nó mới trở thành hiện thực. Lý thuyết đúng thì may ra có thực tế đẹp. Nhưng không có lý thuyết thì sẽ không bao giờ có thực tế.
Chúc bạn thành công
Thienly.
 
Để giải quyết vấn đề đó không ai khác ngoài chính bản thân bạn phải tự tìm cách. Tìm hiểu các đối tượng mình nghĩ đến, muốn nuôi, muốn trồng và liệt kê chúng ra. Tìm thông tin về từng đối tượng bao gồm thông tin kỹ thuật, thông tin thị trường, thông tin về tính thực tế,... coi như tìm ra cái ưu và nhược điểm của từng đối tượng. Bước tiếp theo là lợi nhuận nó mang lại tối thiểu là bao nhiêu; tối đa là bao nhiêu; mức độ rủi ro tối đa là bao nhiêu; nó có thể kết hợp được với những đối tượng nào trong không gian, thời gian và điều kiện ra sao. Có thể bạn không phải là chuyên ngành nông nghiệp nhưng với công nghệ thông tin hiện tại và trình độ học đường bạn có thể tìm hiểu qua internet, qua các phương tiện thông tin và qua thực tế từng nơi. Và điều quan trọng hơn là bạn phải chắc lọc được nó, tìm ra từng vấn đề trong các đối tượng mà bạn quan tâm. Đó sẽ tính bằng tháng và năm chứ không tính bằng ngày một, ngày 2.
Đúng vậy với công nghệ thông tin hiện tại và trình độ học đường bạn có thể tìm hiểu qua internet, qua các phương tiện thông tin và qua thực tế từng nơi. Hãy đi thực tế 1 mô hình trước khi bạn muốn làm theo.
 
Chào bạn, tôi sẽ ném bạn 1 viên gạch. Tuổi trẻ muốn rất nhiều thứ, nhìn thấy mọi thứ bằng 1 con mắt tò mò. Cái gì cũng muốn làm và làm thử. Và với 1 ít kiến thức cơ bản có được trong môi trường học đường bạn sẽ nghĩ rằng mình làm được. Ừ, đó là suy nghĩ nhưng để suy nghĩ và hành động ăn khớp với nhau thì cả là vấn đề. Cụ thể là ai cũng muốn có cuộc sống yên ấm nhưng chính những việc bạn làm đôi khi phá đi sự yên ấm đó. Vậy nên làm thế nào để đi đúng mục tiêu mình đặt ra đó sẽ là câu hỏi rất khó.
Để giải quyết vấn đề đó không ai khác ngoài chính bản thân bạn phải tự tìm cách. Tìm hiểu các đối tượng mình nghĩ đến, muốn nuôi, muốn trồng và liệt kê chúng ra. Tìm thông tin về từng đối tượng bao gồm thông tin kỹ thuật, thông tin thị trường, thông tin về tính thực tế,... coi như tìm ra cái ưu và nhược điểm của từng đối tượng. Bước tiếp theo là lợi nhuận nó mang lại tối thiểu là bao nhiêu; tối đa là bao nhiêu; mức độ rủi ro tối đa là bao nhiêu; nó có thể kết hợp được với những đối tượng nào trong không gian, thời gian và điều kiện ra sao. Có thể bạn không phải là chuyên ngành nông nghiệp nhưng với công nghệ thông tin hiện tại và trình độ học đường bạn có thể tìm hiểu qua internet, qua các phương tiện thông tin và qua thực tế từng nơi. Và điều quan trọng hơn là bạn phải chắc lọc được nó, tìm ra từng vấn đề trong các đối tượng mà bạn quan tâm. Đó sẽ tính bằng tháng và năm chứ không tính bằng ngày một, ngày 2.
Tôi không chỉ cho bạn đối tượng cây trồng, vật nuôi nào cũng sẽ không đưa ra cho bạn lời khuyên gì nhưng tôi sẽ vẽ cho bạn 1 mớ hổn độn để bạn tự tìm lối đi cho mình. Tôi ném bạn 1 viên gạch có thể bạn dùng để xây dựng nền tảng cho mình; cũng có thể bạn cho là tôi đã làm bạn bị tổn thương,... Nhưng dù bằng cách nào đi nữa thì bản thân bạn cũng phải dành một khoảng thời gian không nhỏ để tìm hiểu và vạch ra con đường của mình phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của riêng bạn. Tất cả chỉ là lý thuyết, chỉ có khi bạn bắt tay vào làm thì nó mới trở thành hiện thực. Lý thuyết đúng thì may ra có thực tế đẹp. Nhưng không có lý thuyết thì sẽ không bao giờ có thực tế.
Chúc bạn thành công
Thienly.
Dạ em cảm ơn 1 viên gạch rất ý nghĩa của anh, em biết và hiểu những gì anh nói. Em viết bài này cũng chỉ mong những anh em đi trước cho em một lời khuyên, một loài nào đã nuôi và có kinh nghiệm để em có thể học hỏi. Qua đó em sẽ rút một ít kinh nghiệm từ lý thuyết và sẽ suy nghĩ cái nào nên hay không nên để chọn một hướng đi đúng. Lý thuyết sẽ khác kinh nghiệm thực tiễn, nhưng em vẫn rất muốn biết thêm một tí về lí thuyết anh ạ (vì em không phải học về ngành chăn nuôi trồng trọt). Em cảm ơn anh đã chia sẻ cảm nghĩ và tạt cho em một gáo nước lạnh vào suy nghĩ non nớt của mình :Bash::Bash::Bash::Bash::Bash:. Anh biết và đã nuôi được con gì thì hướng dẫn giùm em nhé, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em không có lòng tự trọng hoặc là lòng tự trọng em ít lắm nên em không tức hay tổn thương đâu ạ:D:D:D, em chỉ biết cảm ơn lời khuyên của anh nhé, chúc anh và gia đình một ngày cuối tuần vui vẻ ạ :hoa::hoa::hoa::hoa::hoa::hoa::hoa:
Đúng vậy với công nghệ thông tin hiện tại và trình độ học đường bạn có thể tìm hiểu qua internet, qua các phương tiện thông tin và qua thực tế từng nơi. Hãy đi thực tế 1 mô hình trước khi bạn muốn làm theo.
Dạ em cảm ơn anh hoangtung50, em vẫn đang tìm hiểu và muốn làm quen với anh, em, chú, bác trên diễn đàn để mong muốn được giao lưu và nếu có điều kiện và được sự cho phép của anh em nào thì em sẽ xin phép được đến thăm quan và tìm hiểu ạ. Chúc anh một ngày cuối tuần vui vẻ nha:hoa::hoa::hoa::hoa::Huh::Huh::Huh::Huh:
 
50m2 thì không sống được rồi. Nông nghiệp muốn tồn tại là cần phải có diện tích lớn hoặc kỹ thuật chuyên sâu. Lấy kỹ thuật bù diện tích hoặc lấy diện tích để tăng sản lượng. 50m2 nên nghỉ cho lành. Không thì nuôi vài chục con gà tết lễ kiếm mồi nhậu.
 
Diện tích quá nhỏ để có thể kiếm đủ tiền
nuôi sống bản thân với mức đói nghèo.
Bạn cần biết nghề Nông là nghề cần diện
tích mặt bằng, chứ không thể xây nhà cao
nhiều tầng được.

Việc trước mắt cho bạn là một diện tích
tính bằng héc ta. Đâm đầu tìm lối đi trong
một diện tích nhỏ là vào ngõ cụt đó bạn.
 
Dạ, nhà e có khoảng trống trên sân thượng nên cũng đang tính mua ít cặp bồ câu về nuôi thử để ăn chứ e cũng chưa hiểu rõ về đầu ra của bồ câu ^^, a có kinh nghiệm gì chia sẻ cho em được không ạ:hoa::hoa::hoa:

Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ, giờ này chắc mấy anh em trong diễn đàn nghỉ ngơi hết rồi, mong là ngày mai mọi người rảnh vào cho em thêm nhiều ý kiến, chúc anh luôn có nhiều sức khỏe nhé:Huh::Huh::Huh::Huh:

mình thấy chỉ cần làm chuồng nhỏ bằng gỗ là ok thôi. Nếu nuôi nhiều thì làm gần giống chuồng nuôi gà và vây lưới xung quanh để bồ câu không bay lung tung sẽ giữ được vệ sinh.
 
Có một cách chăn nuôi cho dân Nhậu mà diện
tích ít. Đó là nuôi Chim Công và Chim Sẻ.
Bạn sẽ xây nhà nhiều tầng. Mỗi tầng thì nuôi
Công trên sàn nhà, nuôi Sẻ trên trần nhà.

Công thì làm món "Nem Công Chả Phượng."
Sẻ thì nướng hay chiên dòn. Món Sẻ này thì
tôi có thể mỗi ngày ăn 5 con. Cứ theo tỷ số
đó mà nhân lên với dân nhậu, giả tưởng một
huyện có 1 nghìn người nhậu, thì bạn phải
cháy hàng, không có 5 nghìn con mỗi ngày.

Giá Công bây giờ rất cao, nhưng chỉ cao trên
giấy tờ thôi, chứ chẳng ma nào mua. Bạn có
thể buôn Công Trung Quốc về bán. Giá ở đó chỉ
bằng 1/10 giá Việt Nam thôi. Tôi không nhớ cụ
thể bao nhiêu tiền, nhưng nhớ là đắt gấp 10
giá gà công nghiệp. Nuôi Công rất dễ, vì nó
cũng là một loại Gà. Cho ăn Ngô (bắp) Đậu, Thóc,
dế, giun, cá, tép, vân vân, như cho Gà ăn. Chỉ
có điều mua Công từ Trung Quốc về thì tiền chở
khá cao. Phải cắt ngắn lông đuôi đi mới rẻ tiền
chuyên chở.

Nuôi Sẻ thì phải đóng những hộc gỗ mỗi chiều
1 gang tay, có lỗ nhỏ 3cm để nó làm tổ. Cũng
cho ăn uống như Gà: Thóc, Ngô, Đỗ, cào cào, dế
giun, vân vân. Chuyện nuôi Sẻ đã bàn mấy năm
nay, và cũng đã đi đến kết luận là phải nuôi
nhốt cho thả bay trong nhà, chứ nó rất dễ bị
săn bắt. Bàn xong cũng chẳng ai làm. Hình như
không có mấy người tin vào nghề này. Thế mà họ
lại tin vào nuôi Dúi, nuôi ốc Sên?
 


Back
Top