N
nguyendu88838
Guest
Tôi nuôi thỏ đến nay đã được 12 năm. từ khi mở trang trại tôi đã xác định vật nuôi của tôi là con thỏ. Lúc ấy giá cả thỏ thịt và thỏ giống rất rẻ, trọng lượng trung bình cho một con thỏ trưởng thành chỉ chừng 1.8-2.0kg nuôi cả bốn năm tháng mới được bán mà khi bán lại không có người mua. Đến lúc nhân đàn lên được nhiều nhiều một tý thì sơ ý để chó hàng xóm vào cắn chết hết không còn một con. Lại làm lại từ đầu, Lần này mua giống thỏ niuzilan Thỏ nhanh lớn, nhưng lại bệnh nhiều. Hết ghẻ lở đến rụng lông. Chữa được bệnh này lại sang bệnh khác. Đến tháng giêng năm 2006 thỏ bị chết hàng loạt chẳng biết là bệnh gì Mãi gần một năm sau mới biết đó là bị bại huyết. Tìm được văcxin phòng bại huyết cho thỏ thì lại bị cầu trùng. Không chết hàng loạt như bại huyết nhưng cứ mỗi ngày phải đi chôn năm bảy con thì thỏ nào mà đẻ kịp? Thỏ bị bệnh, lông lá xơ xác gầy kém ăn,chậm lớn thu nhập giảm sút đáng kể. Gần như tất cả các loại thuốc chuyên chữa trị bênh cầu trùng, đi ỉa cho động vật đều được tôi dùng chữa cho thỏ mà thỏ vẫn không khỏi. Đến lúc này thực sự tôi đã nản thì có một ông lão trong xóm tới khuyên.
-Nếu con theo thì còn con bỏ thì mất
Không hiểu sao tôi cứ nghiền ngẫm mãi câu nói của ông và tôi lại xắn tay làm lại từ đầu.
Cuối cùng cho đến nay tôi nhận thấy chỉ có thảo dược là chữa bệnh cầu trùng cho thỏ một cách nhanh nhạy nhất và đỡ tốn kém nhất. Để phát hiện được phương thuốc này cũng là chuyện vô tình.
Khi có một con thỏ bị bệnh gần chết tôi đem vứt ra vườn để lát sau nó chết hẳn rồi chôn.
Nhiều việc quá hôm sau mới nhớ đến thì không thấy con thỏ ấy đâu nữa cứ tưởng mèo chó gì tha đi đâu mất ai ngờ mấy hôm sau nó về trong tình trạng khỏe hoàn toàn chỉ tội người có còn dính phân nhưng đã khô. Nhớ có lần ông Nguyễn Lân Hùng nói, con thỏ có thể tự chữa bệnh bằng thảo dược Thế là lần sau có con thỏ nào bị bệnh tôi liền thả ra vườn xem nó ăn cây cỏ gì. Quả nhiên nó đi tìm cây cỏ mọi khi nó không ăn nay nó lại ăn và nó khỏi . Tôi nhân giống cây ấy ra nhiều và sao khô chuyên để chữa bệnh cầu trùng cho thỏ. Tất cả mọi trường hợp tôi cho thỏ uống lá thuốc này tôi chưa thấy trường hợp nào là không khỏi chỉ với yêu cầu là phát hiện bệnh sớm
Thật là nan giải mà cũng vui phải không các bạn?
-Nếu con theo thì còn con bỏ thì mất
Không hiểu sao tôi cứ nghiền ngẫm mãi câu nói của ông và tôi lại xắn tay làm lại từ đầu.
Cuối cùng cho đến nay tôi nhận thấy chỉ có thảo dược là chữa bệnh cầu trùng cho thỏ một cách nhanh nhạy nhất và đỡ tốn kém nhất. Để phát hiện được phương thuốc này cũng là chuyện vô tình.
Khi có một con thỏ bị bệnh gần chết tôi đem vứt ra vườn để lát sau nó chết hẳn rồi chôn.
Nhiều việc quá hôm sau mới nhớ đến thì không thấy con thỏ ấy đâu nữa cứ tưởng mèo chó gì tha đi đâu mất ai ngờ mấy hôm sau nó về trong tình trạng khỏe hoàn toàn chỉ tội người có còn dính phân nhưng đã khô. Nhớ có lần ông Nguyễn Lân Hùng nói, con thỏ có thể tự chữa bệnh bằng thảo dược Thế là lần sau có con thỏ nào bị bệnh tôi liền thả ra vườn xem nó ăn cây cỏ gì. Quả nhiên nó đi tìm cây cỏ mọi khi nó không ăn nay nó lại ăn và nó khỏi . Tôi nhân giống cây ấy ra nhiều và sao khô chuyên để chữa bệnh cầu trùng cho thỏ. Tất cả mọi trường hợp tôi cho thỏ uống lá thuốc này tôi chưa thấy trường hợp nào là không khỏi chỉ với yêu cầu là phát hiện bệnh sớm
Thật là nan giải mà cũng vui phải không các bạn?