Nền nông nghiệp nước cộng hòa chủ nghĩa xã hội Việt Nam sẽ rất khó phát triển

  • Thread starter trái cây giá rẻ
  • Ngày gửi
Việt nam có rất nhiều ngành
trong đó có ngành nông nghiệp
trong đó có rất nhiều ngành được kiểm soát
riêng chỉ có ngành nông nghiệp thì chính phủ mất kiểm soát !

Nói nôm na là thế này
Tất cả các ngành khác muốn kinh doanh thì phải có giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề, hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, bảng lương, kê khai thuế, báo cáo thuế, báo cáo với quản lý thị trường, báo cáo với dân quân, công an xã, UBND xã, báo cáo UBND Huyện, Tỉnh, ....
rất nhiều thứ để .... báo cáo với chính phủ !

Vậy còn ngành nông nghiệp ?

bạn có đất
Bạn muốn trồng gì thì trồng !
đất nông nghiệp không phải đóng thuế
Thích mua giống của ai thì mua
bạn muốn trồng như thế nào thì kệ bạn !
Nếu bạn thất thu và không có gì để bán thì mặc bạn !
chả ai quan tâm.
nếu có gì để bán thì bán cho ai là quyền bạn !
Chả cần báo cáo với bất cứ ai.
bán được giá cả bao nhiêu thì mặc xác bạn
Khỏi cần phải làm hồ sơ !

Đó là nông dân !

Còn lái buôn:
Lái buôn mua của ai thì mặc lái buôn
mua bao nhiêu thì kệ lái buôn
mua giá cao hay thấp thì cũng chả cần phải báo cáo với ai
Mua xong rồi bán lại cho ai thì mặc xác lái buôn.

Người tiểu thương cuối cùng (người này là người mua sản phẩm của lái buôn):
Bán cho ai thì kệ tiểu thương
giá cả ra sao thì thích thì mua, không thì phắng đi nhá !
Bán nhiều hay ít thì mặc tiểu thương
chỉ cần đóng thuế khoán 2.000 đ/ngày
lời thì ăn
lỗ thì chịu

Vậy , theo bạn tôi nói: chính phủ đã mất kiểm soát ngành nông nghiệp là đúng hay sai ?

Nếu cứ đà này, theo bạn: 100 năm nữa nền nông nghiệp việt nam có phát triển nỗi không hay là càng ngày càng cách xa các nền nông nghiệp khác ?

Các ngành khác làm ra sản phẩm
xong bán ra thị trường
lời thì ăn - lỗ thì chịu

Còn ngành nông nghiệp ?
Lời thì ăn
lỗ thì chưởi

chưởi: lái buôn ép giá
chưởi: quá nhiều người trồng (bạn thích thì bạn trồng, người ta cũng vậy, đâu ai chưởi ai được)
chưởi: năm nào cũng vậy, luôn luôn trúng mùa là mất giá !
Chưởi chính quyền: không lo đầu ra cho dân !

Tại sao các ngành khác họ không chưởi ?

Tại sao nông dân không tự đi bán hàng của mình đi, đã nhờ vả lái buôn mới bán được sao còn chưởi họ ?
 


Last edited by a moderator:
Đây là nguồn Tài nguyên rất lớn của quốc gia, mà mải chạy theo công nghiệp bỏ bê nông nghiệp trong khi đó cái gốc của Việt Nam là một nền nông nghiệp lúa nước. Nếu quan tâm đúng mức thì không những nó phát triển tốt mà còn là thế mạnh của Việt Nam. Hiện tại cũng đang có dấu hiệu chuyển biến nhưng e rằng chưa thể khởi sắc được vẫn chạy theo mùa vụ và nhu cầu lợi ích trước mắt.
 
Nhiều người cho rằng: "ngành nông nghiệp chậm phát triển là do nông dân trồng trọt manh mún"

Đây là một nhận định thiếu trình độ !

còn đây là nhận định có trình độ: "ngành nông nghiệp việt nam rất manh mún từ khâu sản xuất, thu hoạch đến khâu tiêu thụ"

Bạn biết không ?
Bơ sáp đaklak có giá tại vườn là 6.000 đ/kg hàng xô
vậy mà sài gòn có chổ bán 40.000 đ/kg
siêu thị bán 45.000 đ/kg
còn mấy người đẩy xe bơ ngoài chợ lẻ thì bán 5.000 đ/kg
khối người bán giá 10.000 đ/kg

Giá tùm lum
chất lượng tùm la
ai thích thì mua
ai không thích không mua
ai bán được thì lời
ai không bán được thì lổ

mặc xác các bạn
Tôi chả quan tâm
khucthuydu cũng chẳng quan tâm
chính phủ cũng không quan tâm

Đúng hay sai ?
 
Last edited by a moderator:
vậy bạn có làm trong ngành nông nghiệp không, bạn có phải là nông dân không, nông dân việt nam có phần hơi lạc hậu thật nhưng việt nam tỉ lệ người làm nông là rất cao mà thu nhập của nông dân có phải nhiều lắm đâu? đánh thuế vào nông nghiệp thì bạn có làm nổi không? tớ thấy nhà nước chưa đi đúng hướng + tình trạng quan liêu chứ không phải mất kiểm soát như bạn nói.
 
Nhiều người cho rằng: "ngành nông nghiệp chậm phát triển là do nông dân trồng trọt manh mún"

Đây là một nhận định thiếu trình độ
còn đây là nhận định có trình độ: "ngành nông nghiệp việt nam rất manh mún từ khâu sản xuất, thu hoạch đến khâu tiêu thụ"

Bạn biết không ?
Bơ sáp đaklak có giá tại vườn là 6.000 đ/kg hàng xô
vậy mà sài còn có chổ bán 40.000 đ/kg
siêu thị bán 45.000 đ/kg
còn mấy người đẩy xe bơ ngoài chợ lẻ thì bán 5.000 đ/kg
khối người bán giá 10.000 đ/kg

Giá tùm lum
chất lượng tùm la
ai thích thì mua
ai không thích không mua
ai bán được thì lời
ai không bán được thì lổ

mặc xác các bạn
Tôi chả quan tâm
khucthuydu cũng chẳng quan tâm
chính phủ cũng không quan tâm

Đúng hay sai ?

Nông dân đói thì rẻ cũng phải bán để lấy cơm ăn, lấy tiền nuôi con ăn học. Làm đổ mồ hôi mới được tí sản phẩm cuối cùng tiền lại rơi vào tay người giàu.
 
100 người tiểu thương đang bán trái cây
nhiều lắm thì có 20% đóng thuế khoán (mỗi ngày 2.000 đ)

Số còn lại thì rất manh mún !
Người thì mua gánh bán bưng
kẻ thì đẩy xe
phần nhiều thì ngồi lê ngoài đường

Còn sản phẩm ?
thì ôi chao ...
Nông dân đói thì rẻ cũng phải bán để lấy cơm ăn, lấy tiền nuôi con ăn học. Làm đổ mồ hôi mới được tí sản phẩm cuối cùng tiền lại rơi vào tay người giàu.

Đói no gì chả biết
Trái cây chín thì phải bán
không bán thì vứt đi.
Đây là nguồn Tài nguyên rất lớn của quốc gia, mà mải chạy theo công nghiệp bỏ bê nông nghiệp trong khi đó cái gốc của Việt Nam là một nền nông nghiệp lúa nước. Nếu quan tâm đúng mức thì không những nó phát triển tốt mà còn là thế mạnh của Việt Nam. Hiện tại cũng đang có dấu hiệu chuyển biến nhưng e rằng chưa thể khởi sắc được vẫn chạy theo mùa vụ và nhu cầu lợi ích trước mắt.

"Chính phủ mất kiểm soát"
Khác với
"chính phủ không kiểm soát"
nha trungdudu !
 
Ôi chao nhiều vấn đề lắm, thương nông dân lắm. Họ
100 người tiểu thương đang bán trái cây
nhiều lắm thì có 20% đóng thuế khoán (mỗi ngày 2.000 đ)

Số còn lại thì rất manh mún !
Người thì mua gánh bán bưng
kẻ thì đẩy xe
phần nhiều thì ngồi lê ngoài đường

Còn sản phẩm ?
thì ôi chao ...

Đói no gì chả biết
Trái cây chín thì phải bán
không bán thì vứt đi.

"Chính phủ mất kiểm soát"
Khác với
"chính phủ không kiểm soát"
nha trungdudu !

Có lo cho bữa ăn hàng ngày của nông dân được đâu mà kiểm với soát
 

theo trình độ dân trí của nước ta, nếu có quản lý thì có thể sẽ tạo cơ hội cho tiêu cực!
 
Manh mún từ khâu tiêu thụ
thì làm sao khâu sản xuất không manh mún ?

Nếu mỗi khâu sản xuất manh mún thôi thì cũng đã mệt rồi
huống chi toàn bộ quy trình, tất cả dây truyền đều manh mún !

Còn thằng siêu thị !
Nông dân muốn đưa sản phẩm vào nó thì phải "gối đầu" 30 ngày, rồi tháng sau cứ 10 ngày thanh toán tiền một lần
đã vậy, sản phẩm không bán được thì nó trả về cho nông dân và phần trả về không tính tiền
Còn giá bán thì có cao con mẹ gì đâu ?!
ngoài ra, phải lo lót mấy thằng lính trong siêu thị mình mới được yên, chứ không nó phá thì có Thiên Lôi mà đỡ.

Tính ra, muốn đưa hàng vào siêu thị thì nông dân phải gối đầu 40 ngày, giá thấp và phải lo lót cho nhân viên siêu thị.

Ấy vậy mà khi phỏng vấn tụi siêu thị thì nó trả lời: "do nông dân không thay đổi suy nghĩ và chấp nhận làm ăn với siêu thị nên chúng tôi không thể nhập hàng"

Nó cũng chỉ là một tiểu thương, mà cách nó làm ăn và trả lời y như là ông nội người nông dân vậy !

Bạn nghĩ gì vậy ?
Bạn vào siêu thị mà để ý xem
trái cây trong đó 50% là rất tệ
cho cũng không thèm ăn
vậy mà nó bán giá cao hơn ở ngoài chợ gấp 3 lần
Và trái cây cũng đâu có nguồn gốc suất xứ gì đâu.

Còn ông bán giống:
hên thì mua giống tốt
hên thì mua giống có tỉ lệ nẩy mầm tốt
còn xui thì rán chịu
chả kiện cáo được gì đâu.

Còn ông sản xuất phân:
Còn ông sản xuất thuốc BVTV:
Còn ông vận chuyển:
ổng mua xe đã bị đánh thuế 300% giá trị chiếc xe
ra đường còn gánh hơn 10 loại phí
đi qua mỗi huyện là gặp mỗi: CSGT, thanh tra, trật tự, ...
đi trên đường mà qua cổng thu phí cũng rớt mấy chục nghìn


nông dân và người tiêu dùng phải gánh những khoản đó cho anh tài xế, nếu không ảnh sẽ không chở !
Trái dừa ở bến tre có 5.000 đ/trái
mà tiền để chở ra hà nội là 12.500 đ/trái/tiền vận chuyển

Làm sao bán ?
 
Last edited by a moderator:
Diều bạn nói là bài toán nan giải khi mà đồng tiền nó đánh đổi tất cả. Tôi nghĩ nông nghiệp còn rất rất nhiều tiềm năng mà bây giò chúng ta mới đang tập tễnh bước vào và sắp tới chắc chắn sẽ có chuyển biến. Cái quan trọng là mỗi vùng của đất nước ta đều có những thế mạnh riêng, cây trồng riêng... Có ai có Tài đức để kết nối nông dân,đưa họ tiếp xúc với khoa học kỹ thuật và công nghệ, mô hình cảu các nước tiến tiến, trồng các loại cây loại con có thế mạnh và phù hợp với sinh thái vùng miền, với chất lượng cao, đảm bảo an toàn...Và phải bao tiêu ở mức tối thiểu cho họ thì thằng siêu thị nó tự phải tìm đến, khách hàng tự tìm đến...và ông nhà nước hỗ trợ 1 phần thì chắc chắn nông dân sẽ có cửa ngoi lên...Chỉ tiếc rằng khó có ai làm được điều đó ngoài chông chờ vào Nhà nước...
 
Diều bạn nói là bài toán nan giải khi mà đồng tiền nó đánh đổi tất cả. Tôi nghĩ nông nghiệp còn rất rất nhiều tiềm năng mà bây giò chúng ta mới đang tập tễnh bước vào và sắp tới chắc chắn sẽ có chuyển biến. Cái quan trọng là mỗi vùng của đất nước ta đều có những thế mạnh riêng, cây trồng riêng... Có ai có Tài đức để kết nối nông dân,đưa họ tiếp xúc với khoa học kỹ thuật và công nghệ, mô hình cảu các nước tiến tiến, trồng các loại cây loại con có thế mạnh và phù hợp với sinh thái vùng miền, với chất lượng cao, đảm bảo an toàn...Và phải bao tiêu ở mức tối thiểu cho họ thì thằng siêu thị nó tự phải tìm đến, khách hàng tự tìm đến...và ông nhà nước hỗ trợ 1 phần thì chắc chắn nông dân sẽ có cửa ngoi lên...Chỉ tiếc rằng khó có ai làm được điều đó ngoài chông chờ vào Nhà nước...

Chỉ có tôi làm được điều đó !Hì ....
 
Bác cho em cúi lạy bác 3 cái thay cho nông dân Việt Nam nhé...
Bây giờ nhà nước nên kêu gọi đầu tư,hợp tác xây dựng các nhà máy chế biến bao tiêu sản phẩm, sau đó chuyển giao giống và kỹ thuật cho nông dân để họ làm đúng và cung cấp sản phẩm cho chế biến thì vấn đề sẽ dần được giải quyết và giải quyết được nhiều mặt phải không bác trái cây giá rẻ. Lúc đó mấy ông thương lái còn không mua đc hàng nữa, siêu thị phải xuống tận vườn mà đặt hàng
 
Mới vừa rồi vinamit đã xây dựng nhà máy tại cà mau và ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ chuối sứ của nông dân cà mau với giá 600 - 1.500 đ/kg

Xin chúc mừng nông dân cà mau !

(Trong khi giá thương lái hay mua của dân là 3.000 đ/kg)

Ngủ đi

mơ đi cưng !
 
Mới vừa rồi vinamit đã xây dựng nhà máy tại cà mau và ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ chuối sứ của nông dân cà mau với giá 600 - 1.500 đ/kg

Xin chúc mừng nông dân cà mau !

(Trong khi giá thị trường là 3.000 đ/kg)

Ngủ đi

mơ đi cưng !

Sau Khi nông dân chặt hết cây khác để trồng chuối thì sao bác....????
 
Thương lái đang mua 3.000 đ/kg
vinamit tới đàm phán và chấp nhận bao tiêu với giá 600 - 1.500 đ/kg

Hiểu ?1 hecta chuối sứ của nông dân cà mau có năng suất là 10 tấn
giá bán 1.000 đ/kg
vậy, doanh thu là 10.000 x 1.000 = 10 triệu/năm/hecta

Chặt đi !
 
Cái quan trọng nhất là ổn định về giá lâu dài của các công ty. Đương nhiên phải có sự tác động của nhà nước để kí kết và đảm bảo trong bao nhiêu năm..., chứ đừng vì lợi ích trước mắt. Khi đó phải tìm hiểu thêm các sản phẩm tận dụng thân lá và các phần khác của cây chuối, như chế biến phân hữu cơ, thức ăn chăn nuôi, phải tận dụng tối đa.
 
Việt nam có rất nhiều ngành
trong đó có ngành nông nghiệp
trong đó có rất nhiều ngành được kiểm soát
riêng chỉ có ngành nông nghiệp thì chính phủ mất kiểm soát !

Nói nôm na là thế này
Tất cả các ngành khác muốn kinh doanh thì phải có giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề, hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, bảng lương, kê khai thuế, báo cáo thuế, báo cáo với quản lý thị trường, báo cáo với dân quân, công an xã, UBND xã, báo cáo UBND Huyện, Tỉnh, ....
rất nhiều thứ để .... báo cáo với chính phủ !

Vậy còn ngành nông nghiệp ?

bạn có đất
Bạn muốn trồng gì thì trồng !
đất nông nghiệp không phải đóng thuế
Thích mua giống của ai thì mua
bạn muốn trồng như thế nào thì kệ bạn !
Nếu bạn thất thu và không có gì để bán thì mặc bạn !
chả ai quan tâm.
nếu có gì để bán thì bán cho ai là quyền bạn !
Chả cần báo cáo với bất cứ ai.
bán được giá cả bao nhiêu thì mặc xác bạn
Khỏi cần phải làm hồ sơ !

Đó là nông dân !

Còn lái buôn:
Lái buôn mua của ai thì mặc lái buôn
mua bao nhiêu thì kệ lái buôn
mua giá cao hay thấp thì cũng chả cần phải báo cáo với ai
Mua xong rồi bán lại cho ai thì mặc xác lái buôn.

Người tiểu thương cuối cùng (người này là người mua sản phẩm của lái buôn):
Bán cho ai thì kệ tiểu thương
giá cả ra sao thì thích thì mua, không thì phắng đi nhá !
Bán nhiều hay ít thì mặc tiểu thương
chỉ cần đóng thuế khoán 2.000 đ/ngày
lời thì ăn
lỗ thì chịu

Vậy , theo bạn tôi nói: chính phủ đã mất kiểm soát ngành nông nghiệp là đúng hay sai ?

Nếu cứ đà này, theo bạn: 100 năm nữa nền nông nghiệp việt nam có phát triển nỗi không hay là càng ngày càng cách xa các nền nông nghiệp khác ?

Các ngành khác làm ra sản phẩm
xong bán ra thị trường
lời thì ăn - lỗ thì chịu

Còn ngành nông nghiệp ?
Lời thì ăn
lỗ thì chưởi

chưởi: lái buôn ép giá
chưởi: quá nhiều người trồng (bạn thích thì bạn trồng, người ta cũng vậy, đâu ai chưởi ai được)
chưởi: năm nào cũng vậy, luôn luôn trúng mùa là mất giá !
Chưởi chính quyền: không lo đầu ra cho dân !

Tại sao các ngành khác họ không chưởi ?

Tại sao nông dân không tự đi bán hàng của mình đi, đã nhờ vả lái buôn mới bán được sao còn chưởi họ ?
Dạo này agriviet im lặng nhàm chán quá - mò mãi mới có được toppic lưu lạc từ chuyện trò linh tinh

Thôi thì mình củng tám linh tính - cho ngón tay nó quen bàn phím - để lâu sợ nó cứng tay không làm anh hùng bàn phím được - kha kha !!!

Nông nghiệp bị mất kiểm soát là sai :

Nuôi cá sấu thử 1 con coi - có lên xã không thì biết
Nuôi thử 1 con gấu trong rừng coi sao
----------vv--------- ở đó mà mất kiểm soát

Vậy chặt cây sưa mà bán đi coi kiểm soát thế nào - giởn hả chú em - haclong

Tất cả các ngành khác muốn kinh doanh phải có giấy phép - giởn hoài - kinh doanh vốn tự có thì không cần phép tắc gì cả - bạn nhé - vẩn hoạt động vẩn đắt hàng - cho dù ngày càng kém chất lượng - nhưng củng không phải không có người mua.

Còn một số ngành trái phép - kiểm soát rắt rao - nhưng nó vẩn luôn hoạt động - thì sao ???

Bạn chưa làm lái buôn - bạn đừng có nhìn nhận như thế - bất cứ nghề gì - kể cả làm vàng hay buôn kim cương - thì đều không thoát khỏi quy luật cuộc sống xã hội - đó là cạnh tranh - chỉ khi nào nó bảo hòa thì không còn khốc liệt của sự cạnh tranh

Lái buôn ăn ngon quá thì ai củng làm lái buôn cả - Tôi còn biết 1 số người có xe tải chở tận TPHCM bán trực tiếp vĩa hè - tại sao nhóm người này không bị cạnh tranh - mà lâu lâu lại nghe bán xe - chỉ làm nông thôi không đi bán xa nữa

Đừng hỏi tại ai - vì không ai trả lời chính xác nguyên nhân - mà hảy tự thỏa mản với hạnh phúc hiện có của mình - vì mình đang sống trên một đất nước tươi đẹp như thiên đường - đồng bào ai củng có cơm ăn, áo mặc, còn vấn đề mưu cầu hạnh phúc thì hảy tự mưu cầu cái hạnh phúc giản đơn thôi - chẳn hạn như bắt cào cào nuôi chìa vôi - bắn ruồi nuôi cò trâu - bắt ve cho chó - bắt rận cho bò ....

Việt Nam đất nước tôi yêu !!!

Bạn có thiếu cơm ăn không ??? - bạn có thiếu áo mặc không ???
Nếu bạn không có thì tôi sẽ thay đất nước VN tươi đẹp đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho bạn - bạn nhé !!! - còn chuyện có phát triển hay không - phát triển như thế náo đó là chuyện của nhà nước - câu chăm ngôn mà người nông dân thực tế hay dùng đó là : " chuyện của nhà nước - hơi đâu mà bận tâm " - OK !!!
 
Last edited by a moderator:
Dạo này agriviet im lặng nhàm chán quá - mò mãi mới có được toppic lưu lạc từ chuyện trò linh tinh

Thôi thì mình củng tám linh tính - cho ngón tay nó quen bàn phím - để lâu sợ nó cứng tay không làm anh hùng bàn phím được - kha kha !!!

Nông nghiệp bị mất kiểm soát là sai :

Nuôi cá sấu thử 1 con coi - có lên xã không thì biết
Nuôi thử 1 con gấu trong rừng coi sao
----------vv--------- ở đó mà mất kiểm soát

Vậy chặt cây sưa mà bán đi coi kiểm soát thế nào - giởn hả chú em - haclong

Tất cả các ngành khác muốn kinh doanh phải có giấy phép - giởn hoài - kinh doanh vốn tự có thì không cần phép tắc gì cả - bạn nhé - vẩn hoạt động vẩn đắt hàng - cho dù ngày càng kém chất lượng - nhưng củng không phải không có người mua.

Còn một số ngành trái phép - kiểm soát rắt rao - nhưng nó vẩn luôn hoạt động - thì sao ???

Bạn chưa làm lái buôn - bạn đừng có nhìn nhận như thế - bất cứ nghề gì - kể cả làm vàng hay buôn kim cương - thì đều không thoát khỏi quy luật cuộc sống xã hội - đó là cạnh tranh - chỉ khi nào nó bảo hòa thì không còn khốc liệt của sự cạnh tranh

Lái buôn ăn ngon quá thì ai củng làm lái buôn cả - Tôi còn biết 1 số người có xe tải chở tận TPHCM bán trực tiếp vĩa hè - tại sao nhóm người này không bị cạnh tranh - mà lâu lâu lại nghe bán xe - chỉ làm nông thôi không đi bán xa nữa

Đừng hỏi tại ai - vì không ai trả lời chính xác nguyên nhân - mà hảy tự thỏa mản với hạnh phúc hiện có của mình - vì mình đang sống trên một đất nước tươi đẹp như thiên đường - đồng bào ai củng có cơm ăn, áo mặc, còn vấn đề mưu cầu hạnh phúc thì hảy tự mưu cầu cái hạnh phúc giản đơn thôi - chẳn hạn như bắt cào cào nuôi chìa vôi - bắn ruồi nuôi cò trâu - bắt ve cho chó - bắt rận cho bò ....

Việt Nam đất nước tôi yêu !!!

Bạn có thiếu cơm ăn không ??? - bạn có thiếu áo mặc không ???
Nếu bạn không có thì tôi sẽ thay đất nước VN tươi đẹp đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho bạn - bạn nhé !!! - còn chuyện có phát triển hay không - phát triển như thế náo đó là chuyện của nhà nước - câu chăm ngôn mà người nông dân thực tế hay dùng đó là : " chuyện của nhà nước - hơi đâu mà bận tâm " - OK !!!

70% dân số việt nam làm nông nghiệp

trong số đó có bao nhiêu nhà nông nuôi động vật hoang dã thuộc diện quý hiếm ?

Và trong đó có bao nhiêu nhà nông nuôi với hình thức kinh doanh động vật quý hiếm ?

Còn chuyện chặt cây gỗ sưa
tôi nghĩ là chặt trong chùa, trong rừng hay của người khác mới bọ bắt chứ
tôi đâu biết tôi chặt của chính tôi trồng mà cũng bị bắt đâu ?!

Còn các ngành kinh doanh tự phát hay không lấy giấy đăng ký kinh doanh là đúng pháp luật à ?
Giả sử bạn bán chén đĩa hay bán vải hoặc đại loại bán một cái gì đó
thì khi quản lý thị trường hay công an khu vực đến hỏi bạn xuất sứ hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc, nếu bạn không chứng minh thì bạn có bị tịch thu hay làm khó dễ gì không ?

Trong khi nông sản để ở nhà bạn có bị hỏi như thế không ?
Có ai vô nhà bạn và hỏi:" giấy tờ của mấy bao tiêu và điều này đâu, nếu không có chúng tôi sẽ lập biên bản tịch thu và tiến hành ra quyết định phạt hành chánh không ?

Tôi cần thêm những bằng chứng chứng minh ngành nông nghiệp vẫn đang còn nằm trong vòng kiểm soát một cách thuyết phục hơn !

1. ngành y tế:
không có bằng cấp thì đố xin được việc + không có chứng chỉ hành nghề thì thách mở được nhà thuốc để tự kinh doanh + khi mở nhà thuốc phải cách xa nhà thuốc khác ít nhất 500m

2. Ngành giáo dục:
y chan ngành y tế

3. ngành xây dựng
muốn xây muốn sửa nhà phải xin phép
muốn giám sát thì phải có chứng chỉ hành nghề giám sát
và vân vân
và vân vân

4. ngành nông nghiệp:
cấm trồng thuốc phiện
cấm nuôi động vật hoan dã (không xin phép)
cấm vào chùa chặt cây gỗ sưa đem bán
rồi
còn bao nhiêu thì chơi tút tùn tụt ...

kể cả mấy bác trong hội nông dân xã, phường, thị trấn cũng chả có ma nào có bằng cấp
cũng chả có móng nào cần giấy phép hành nghề
và như trên và như trên ....

và những ngành khác và những ngành khác .... !!!!

ôi, văn chương của ta lai láng chảy tràn háng ....

lý luận chặt chẻ nên khó .... bị bắt bẻ (cả một hà tuấn anh cũng không thể phản biện).

đôi khi ta phục ta quá
viết được những gì mà người khác chưa nghĩ tới.

phải chăng ta có một tư duy sâu sắc ?

hì ...

chính phủ thái lan vừa qua có trợ giá lúa cho nông dân trồng lúa
vì nông dân trồng lúa bị lỗ

kết quả là
lượng lúa quá lớn và chính phủ thái lan không có nguồn tài chính để tài trợ

và nông dân đã kéo 6.000 chiếc máy cày tới vây tòa nhà chính phủ để yêu cầu thanh toán tiền trợ cấp.

xong
chính phủ xin khất nợ !

chính phủ việt nam muốn nâng mức lợi nhuận của nông dân trồng lúa.

chính phủ lập ra những công ty quốc doanh để thu mua lúa của dân và xuất khẩu (tìm đầu ra)

khi những công ty quốc dân này được lập xong
chính phủ đã rót xuống một lượng lớn tiền thu thuế của dân để công ty hoạt động



từ lúc những công ty này ra đời thì giá lúa liên tục giảm
giảm đến mức người dân không có lãi

những công ty này họ nói là:"để nông dân có lãi thì chúng tôi phải mua với giá 4.000 đ/kg lúa"
câu nói tưởng như quan tâm
nhưng
hãy nhìn xem
họ luôn luôn mua còn thấp hơn những lái thương chuyên thu mua lúa của dân !

và họ làm gì ở nước ngoài
họ đi đấu thầu cung cấp gạo cho các nước và giá chào thầu của họ ở lần chào thầu sau luôn luôn thấp hơn lần chào thầu trước và luôn luôn thấp hơn thế giới !

một công nhân làm cho vinamit có lương giả sử 3 triệu/tháng thì có thu nhập: 3×12=36 triệu/năm (chưa trừ chi phí)

một nông dân trồng 1 hecta mít cho vinamit có thu nhập 10 triệu/năm (chưa trừ chi phí)

vậy
một công nhân của vinamit sẽ có lợi nhuận một năm bằng với một nông dân trồng 2,5 hecta chuối sứ !

bạn trungdudu đâu rồi nhỉ ?

thật ra
hồi sáng tôi hơi bị căng thẳng
giờ thì ổn về mặt tin thần !

tôi đang tìm hướng đưa trái cây từ nam và tây ra miền trung và bắc để tiêu thụ.

tôi nghĩ tới lợi nhuận của tôi và đối tác
chứ cũng không quan tâm về chuyện tìm đầu ra cho nông dân là mấy.

tôi thấy một con đường
rồi suy nghĩ
rồi cách cửa đóng lại

rồi suy nghĩ

tôi thấy một hướng đi
rồi suy nghĩ
rồi nó cũng không an toàn

tôi thấy là tôi không thích hợp cho nghề lái buôn
nghề lái buôn là phải xạo một chút, nổ một chút và nham hiểm một chút
thẳng tính quá thì chơi không được

nếu bạn xòng phẳng với đầu vào
thì đầu ra sẽ vật bạn chết
và ngược lại.

bán được hàng thì người ta mua thiếu
bán không được hàng thì bạn chết

công nhận cái nghề lái buôn khó làm
thường thì tôi chỉ mất 7 ngày để phân tích ra một vấn đề
nhưng nghề lái buôn đã hơn 7 ngày rồi mà vẫn chưa tìm ra khe hở của thị trường.

do bực bội quá nên tôi mới lên đây và viết ra topic này một cách bực bội chỉ để ....trái cây tươi là ngon nhất và tốt cho sức khỏe nhất
vì vậy nó có giá nhất

còn trái cây sấy khô: là thu mua loại rẻ tiền nhất, thường là hàng dội chợ và hàng loại hàng thải
chả ngon lành gì

với lại vinamit cũng đang xin UBND Cà Mau để thuê đất trồng chuối
họ chỉ quan tâm lợi nhuận của họ và đối tác
chứ nào quan tâm đến thu nhập, đến mức sống của nông dân.

khi UBND Cà Mau cho vinamit thuê đất để trồng chuối sứ thì chuối sứ của nông dân làm ra sẽ được mang đi đâu và về đâu ?

chuối sứ của nông dân cà mau sẽ bị ép xuống một mức giá khác nữa, đây là điều chắc chắn !
Dạo này agriviet im lặng nhàm chán quá - mò mãi mới có được toppic lưu lạc từ chuyện trò linh tinh

Thôi thì mình củng tám linh tính - cho ngón tay nó quen bàn phím - để lâu sợ nó cứng tay không làm anh hùng bàn phím được - kha kha !!!

Nông nghiệp bị mất kiểm soát là sai :

Nuôi cá sấu thử 1 con coi - có lên xã không thì biết
Nuôi thử 1 con gấu trong rừng coi sao
----------vv--------- ở đó mà mất kiểm soát

Vậy chặt cây sưa mà bán đi coi kiểm soát thế nào - giởn hả chú em - haclong

Tất cả các ngành khác muốn kinh doanh phải có giấy phép - giởn hoài - kinh doanh vốn tự có thì không cần phép tắc gì cả - bạn nhé - vẩn hoạt động vẩn đắt hàng - cho dù ngày càng kém chất lượng - nhưng củng không phải không có người mua.

Còn một số ngành trái phép - kiểm soát rắt rao - nhưng nó vẩn luôn hoạt động - thì sao ???

Bạn chưa làm lái buôn - bạn đừng có nhìn nhận như thế - bất cứ nghề gì - kể cả làm vàng hay buôn kim cương - thì đều không thoát khỏi quy luật cuộc sống xã hội - đó là cạnh tranh - chỉ khi nào nó bảo hòa thì không còn khốc liệt của sự cạnh tranh

Lái buôn ăn ngon quá thì ai củng làm lái buôn cả - Tôi còn biết 1 số người có xe tải chở tận TPHCM bán trực tiếp vĩa hè - tại sao nhóm người này không bị cạnh tranh - mà lâu lâu lại nghe bán xe - chỉ làm nông thôi không đi bán xa nữa

Đừng hỏi tại ai - vì không ai trả lời chính xác nguyên nhân - mà hảy tự thỏa mản với hạnh phúc hiện có của mình - vì mình đang sống trên một đất nước tươi đẹp như thiên đường - đồng bào ai củng có cơm ăn, áo mặc, còn vấn đề mưu cầu hạnh phúc thì hảy tự mưu cầu cái hạnh phúc giản đơn thôi - chẳn hạn như bắt cào cào nuôi chìa vôi - bắn ruồi nuôi cò trâu - bắt ve cho chó - bắt rận cho bò ....

Việt Nam đất nước tôi yêu !!!

Bạn có thiếu cơm ăn không ??? - bạn có thiếu áo mặc không ???
Nếu bạn không có thì tôi sẽ thay đất nước VN tươi đẹp đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho bạn - bạn nhé !!! - còn chuyện có phát triển hay không - phát triển như thế náo đó là chuyện của nhà nước - câu chăm ngôn mà người nông dân thực tế hay dùng đó là : " chuyện của nhà nước - hơi đâu mà bận tâm " - OK !!!

bạn là nông dân
hay là công nhân
hay là gì đi nữa
thì bạn cũng là "dân"

dân mà không quan tâm đến chuyện của nước nhà là sao ?
vớ vẫn thật !
Dạo này agriviet im lặng nhàm chán quá - mò mãi mới có được toppic lưu lạc từ chuyện trò linh tinh

Thôi thì mình củng tám linh tính - cho ngón tay nó quen bàn phím - để lâu sợ nó cứng tay không làm anh hùng bàn phím được - kha kha !!!

Nông nghiệp bị mất kiểm soát là sai :

Nuôi cá sấu thử 1 con coi - có lên xã không thì biết
Nuôi thử 1 con gấu trong rừng coi sao
----------vv--------- ở đó mà mất kiểm soát

Vậy chặt cây sưa mà bán đi coi kiểm soát thế nào - giởn hả chú em - haclong

Tất cả các ngành khác muốn kinh doanh phải có giấy phép - giởn hoài - kinh doanh vốn tự có thì không cần phép tắc gì cả - bạn nhé - vẩn hoạt động vẩn đắt hàng - cho dù ngày càng kém chất lượng - nhưng củng không phải không có người mua.

Còn một số ngành trái phép - kiểm soát rắt rao - nhưng nó vẩn luôn hoạt động - thì sao ???

Bạn chưa làm lái buôn - bạn đừng có nhìn nhận như thế - bất cứ nghề gì - kể cả làm vàng hay buôn kim cương - thì đều không thoát khỏi quy luật cuộc sống xã hội - đó là cạnh tranh - chỉ khi nào nó bảo hòa thì không còn khốc liệt của sự cạnh tranh

Lái buôn ăn ngon quá thì ai củng làm lái buôn cả - Tôi còn biết 1 số người có xe tải chở tận TPHCM bán trực tiếp vĩa hè - tại sao nhóm người này không bị cạnh tranh - mà lâu lâu lại nghe bán xe - chỉ làm nông thôi không đi bán xa nữa

Đừng hỏi tại ai - vì không ai trả lời chính xác nguyên nhân - mà hảy tự thỏa mản với hạnh phúc hiện có của mình - vì mình đang sống trên một đất nước tươi đẹp như thiên đường - đồng bào ai củng có cơm ăn, áo mặc, còn vấn đề mưu cầu hạnh phúc thì hảy tự mưu cầu cái hạnh phúc giản đơn thôi - chẳn hạn như bắt cào cào nuôi chìa vôi - bắn ruồi nuôi cò trâu - bắt ve cho chó - bắt rận cho bò ....

Việt Nam đất nước tôi yêu !!!

Bạn có thiếu cơm ăn không ??? - bạn có thiếu áo mặc không ???
Nếu bạn không có thì tôi sẽ thay đất nước VN tươi đẹp đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho bạn - bạn nhé !!! - còn chuyện có phát triển hay không - phát triển như thế náo đó là chuyện của nhà nước - câu chăm ngôn mà người nông dân thực tế hay dùng đó là : " chuyện của nhà nước - hơi đâu mà bận tâm " - OK !!!

bạn là nông dân
hay là công nhân
hay là gì đi nữa
thì bạn cũng là "dân"

dân mà không quan tâm đến chuyện của nước nhà là sao ?
vớ vẫn thật !thôi
rút thôi !
 
Last edited by a moderator:
theo tôi nghĩ là do trình độ dân trí nước ta còn thấp nên nông sản làm chất lượng cao chưa có thị trường tiêu thụ lấy ví dụ minh chứng ;cách đây khoảng 10năm tôi bán quán tạp hóa các loại kẹo gia công giá rẻ và các loại xà phòng giá rẻ bán rất chạy .nhưng nay kẹo gia công và xà phòng loại rẻ chẳng ai thèm mua .như vậy các cơ sở này phải đóng cửa hết.cứ như suy luận trên thì nếu dân trí cao không có người mua nông sản kém chất lượng thì sẽ chẳng có người làm nông sản kém chất lượng .cụ thẻ nếu người tiêu dùng cứ vào các cửa hàng rau an toàn thực phẩm sạch dể mua thì dần dần những người trồng rauphun kích thích và hóa chất có phải bỏ nghề không?.
 


Back
Top