Hehe! em đang leo dốc mà bắt em cõng nhiều thế này buộc em phải bỏ bớt thôi. Giận em em chịu, biết thế nào được! Hichic!
Nhìn cây trong ảnh bình thường, không thấy hiện tượng sâu bệnh. Xin tạm chẩn đoán từ xa hổng biết đúng không, trật ráng chịu:
- Do năm nay nắng hạn kéo dài.
- Khi trái nhiều không tỉa bỏ những trái đèo đẹt, sâu bệnh nên giờ mới rụng (đeo nhiều quá đau vai phải loại bỏ bớt).
- Quá trình chăm sóc không liên tục, không đúng thời điểm, không đúng chủng loại phân, không đúng liều lượng (thiếu Kali)
...
- Tại lâu quá không về thăm nên nó giận nó bỏ đi
(chín ăn thử vài chục trái mới biết ...)
He he he,
Đọc ...Rap... cho cây Mít nghe để lần sau nó chừa cái tội đèo bồng.
Cây Mít kia....
Mày mọc trái ....chi cho lắm thế.
Đã cố mang thì hãy gắng .....chớ sao lại bỏ con giữa chợ thế này.
Mày muốn gì bà đây chăm sóc.
Nào nước, nào phân, bắt sâu hay chăm bón.
Bà có làm .....gì.... mà mày giận
Hãy nghe đây, lần sau cố gắng bà cho .....1 miếng Kali
Trái chín thì phải ngon ngọt, không thì bà đốn tận rễ nghe Kon.
Anh Tranvi ơi, lần sau mời anh về Long An ăn Mít nhé.
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">