Giống thì dễ ở chỗ bắt mấy con cua ôm trứng ngoài đồng về gây cua con.
Một con cua mẹ ôm trứng, thì có hàng nghìn trứng. Mình không gây những
con cua con, thì giống đào đâu ra? Nuôi chúng có khó không? Không như
nuôi kỳ đà, kỳ nhông, rắn, tôm hùm, có trứng mà không có con. Ấy mới là khó.
*
Bạn nói nuôi cua đồng có hao hụt, thì có con nào nuôi không hao hụt?
Tôi có nói vấn đề diện tích chuồng trại và ô nhiễm, phải chăng đó không
phải là mấu chốt của chăn nuôi cua đồng và các động vật nuôi nói chung?
*
Tôi viết theo cảm tính? Có sao đâu, nếu vấn đề đặt ra không sai. Cái khó
ở chỗ không có cảm tính, hoặc là cảm tính sai, lạc đường kia. Cần có cảm
tính, rồi đến bàn bạc trao đổi, qua thực tế, mới có con số chính xác.
Tôi cũng rất muốn có con số của người đã làm để tính toán. Nếu đã có nhiều
bài đã có con số rồi, thì tôi không mất thì giờ đưa các cám tính ra.
*
---------------
Theo cảm tính của tôi, ta nên mở trại nuôi bán giống cua đồng.
Đó là những ruộng nghiêng gần phẳng, đáy đất cát, góc thấp có
nước, thả cua mẹ đang ôm trứng. Có những mô đất thịt cao chừng
1 gang tay có cỏ cho cua đào hang ẩn nấp. Cho thức ăn động vật
băm nhỏ vào mảnh nhựa cứng và sau khi cua mẹ cua con ăn xong
thì lấy mảnh nhựa đó ra và rửa sạch. Lâu lâu phải phun nước tưới
như mưa để rửa ruộng, và thay nước. Cũng coi cỡ cua mà bắt riêng
ra, để khỏi cua lớn ăn cua bé.
*
Các bạn coi ý kiến ấy thế nào?