Nhật Ký Nông Dân................................

  • Thread starter LyHien
  • Ngày gửi
Người ta nói sự thành công của đàn ông thì phía sau lưng có người phụ nử
Tôi đang thành công,thành công phía sau lưng tôi có người phụ nữ không
Cũng có ,tại sao người không hiểu người,người không hiểu tôi,trong những lúc đầu óc nặng nhọc nhất thì thư giản với anh em bạn bè cho dù có ngất ngây có say mềm thì thực chất cũng đáng làm cho ta vui cho ta hưng phấn cho ta quên sầu khổ,trong vài giây phút,để rồi ngày mai lại đến lại những công việc tấp nập làm đầu óc ta quay cuồng
Stres,ta không thể nào chịu nổi stres nhưng ta cố gắng vì bản thân và gia đình ta phải làm phải làm công việc không bao giờ ta yêu thích,thì tại sao tại sao người không bao giờ hiểu tôi
Mãi mải người không bao giờ hiểu được tôi bởi vì tôi và người là 2 thế giới.2 thế giới hoàn toàn khác xa nhau từ cách nghĩ đến việc làm
Mãi mãi không bao giờ người hiểu được tôi....mãi mãi.....
sẽ có 1 ngày tôi trả lại hết ân tình hết tình nghĩa mà tôi đã vay mượn.tôi sẽ quay về với cuộc sống của tôi thích gì làm đó không phụ thuộc vào ai cũng không ai phụ thuộc vào tôi
cuộc sống tự do tự tại là điều tôi thích nhất tôi mơ ước nhiều nhất.
 


Last edited by a moderator:
Kiếm cô vợ làm nông dân thì sẽ hiểu mình thôi!
Kiếm cô vợ làm kế toán - Kte nông nghiệp hổng có lời, lợi nhuận thấp lắm anh ơi! Ôi giời, nông dân da dẻ đen nhẻm. Ko có lịch sự đẹp trai như mí anh văn phòng
Kiếm cô vợ làm ngân hàng - E ngân hàng gửi vào khó rút ra. Haha!!
Kiếm cô vợ Quản tri6 kinh doanh - E là em nó quản luôn mình :blink:

Tui yêu con gái nông thôn, hiền hậu và chân quê!
 
ko đc làm theo ý mình quả là 1 ức chế mà còn bị đâm thọt thành công thì thôi nếu thất bại thì..........:7^:kệ mình còn trẻ mà cố gắng hết sức ráng làm sao này mình đc làm theo ý mình thành công hay thất bại j mình chịu hết
 
Sáng nay ra ngoài vườn nhổ được một ổ nấm mối ngon tuyệt! :055:
Ôi, món ăn khoái khẩu của mình !! :70:
Post vào đây khoe với mọi người phát rồi đi chế biến và... thưởng thức !! :82::82::82:

Agriviet.Com-IMG0366A.jpg
 
Hôm nay đi trại gà thấy những con mỗ lông nhau thiệt là tội.
Gà này khoảng 2 tháng tuổi...Cải thiện tình trạng này.
- Bổ sung thêm thức ăn xanh.
- Trộn khoáng.
- Dinh dưỡng cần xem lại, nếu có trộn nên cho tỷ lệ phù hợp. .


[video=youtube_share;jArItHBUA3E]http://youtu.be/jArItHBUA3E[/video]
 
Last edited:
Hôm nay đi trại gà thấy những con mỗ lông nhau thiệt là tội.
Gà này khoảng 2 tháng tuổi...Cải thiện tình trạng này.
- Bổ sung thêm thức ăn xanh.
- Trộn khoáng.
- Dinh dưỡng cần xem lại, nếu có trộn nên cho tỷ lệ phù hợp. ....

Khi chúng đã mổ nhau,,sẽ thành thói quen..như 1 trò vui,,thì có bổ xung cái gì chúng vẫn mổ như thường.. mổ đến máu me tan nát
Dùng Kìm cắt bỏ "cái mỏ có đầu nhọn" của mỏ trên..thì chúng có mổ nhau tới đâu cũng không mấy tai hại
Vịt xiêm cũng có hiện tượng này : sau khi mổ con khác 1 cú văng máu,,,nó kêu khà khà như tiếng cười sung sướng lắm
 

Khi chúng đã mổ nhau,,sẽ thành thói quen..như 1 trò vui,,thì có bổ xung cái gì chúng vẫn mổ như thường.. mổ đến máu me tan nát
Dùng Kìm cắt bỏ "cái mỏ có đầu nhọn" của mỏ trên..thì chúng có mổ nhau tới đâu cũng không mấy tai hại
Vịt xiêm cũng có hiện tượng này : sau khi mổ con khác 1 cú văng máu,,,nó kêu khà khà như tiếng cười sung sướng lắm

Hi hi...Tập tính của gia cầm nói chung ....chúng thường tìm kiếm những thứ chúng thiếu.
Chúng sẽ không làm gì khi đã đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng hay những nhu cầu khác (mật độ, điều kiện tiểu khí hậu...)
Cắt mỏ là một biện pháp giải quyết vấn đề "cái ngọn", tìm ra nguyên nhân chính mới là thứ cần thiết.
Viết vài dòng "chọc ghẹo" Bác chơi...^^
 
Last edited:
Ôi!...say quá (vẫn cố cho khỏi sai chính tả.....) Vậy thì ...say . có gì đâu nhỉ . ^Tối nay Pháp làm gỏi ucraina nhỉ. 2:1. mAI ĐIỀU chỉnh nhé. chuyng luôn.
 
CÁO PHÓ ..........
Tôi thành thật báo tin buồn ...... Đã kiểm tra thực tế và trong sổ sách, trong năm này đến ngày hôm nay, đã có tổng cộng 141 anh, chị RĂN LONG THỪA đã ra đi vĩnh viển. Trong thời gian nuôi nhốt, sinh ra bệnh hoạn, chúng tôi tận tình cứu chửa, nhưng không thể cầm giữ lại được mạng sống của các anh, chị.
Thân xác anh chị được hỏa táng từ từ và mới dứt điểm ngày hôm nay. Năm nay là năm Rồng sao chẳng thấy rồng, mà chỉ thấy rắn chết nhiều hơn các năm.
Thông báo này thay lời cảnh báo cho những người nuôi rắn, hãy thường xuyên kiểm tra chuồng traị vệ sinh kỹ lưỡng , kiểm tra sức khỏe định kỳ, để tránh sự đau lòng xảy ra.
Thay mặt anh em chăn nuôi xin nói lời cảm tạ
 
Last edited by a moderator:
CÁO PHÓ ..........
Tôi thành thật báo tin buồn ...... Đã kiểm tra thực tế và trong sổ sách, trong năm này đến ngày hôm nay, đã có tổng cộng 141 anh, chị RĂN LONG THỪA đã ra đi vĩnh viển. Trong thời gian nuôi nhốt, sinh ra bệnh hoạn, chúng tôi tận tình cứu chửa, nhưng không thể cầm giữ lại được mạng sống của các anh, chị.
Thân xác anh chị được hỏa táng từ từ và mới dứt điểm ngày hôm nay. Năm nay là năm Rồng sao chẳng thấy rồng, mà chỉ thấy rắn chết nhiều hơn các năm.
Thông báo này thay lời cảnh báo cho những người nuôi rắn, hãy thường xuyên kiểm tra chuồng traị vệ sinh kỹ lưỡng , kiểm tra sức khỏe định kỳ, để tránh sự đau lòng xảy ra.
Thay mặt anh em chăn nuôi xin nói lời cảm tạ
• Rắn bệnh gì mà chết vậy Anh Xuân Vũ ?
 
Xin chia buồn cùng Bác Xuân Vủ .Hoả tán rắn bằng cách nào vậy bác?:lol:
 
CÁO PHÓ ..........
Tôi thành thật báo tin buồn ...... Đã kiểm tra thực tế và trong sổ sách, trong năm này đến ngày hôm nay, đã có tổng cộng 141 anh, chị RĂN LONG THỪA đã ra đi vĩnh viển. Trong thời gian nuôi nhốt, sinh ra bệnh hoạn, chúng tôi tận tình cứu chửa, nhưng không thể cầm giữ lại được mạng sống của các anh, chị.
Thân xác anh chị được hỏa táng từ từ và mới dứt điểm ngày hôm nay. Năm nay là năm Rồng sao chẳng thấy rồng, mà chỉ thấy rắn chết nhiều hơn các năm.
Thông báo này thay lời cảnh báo cho những người nuôi rắn, hãy thường xuyên kiểm tra chuồng traị vệ sinh kỹ lưỡng , kiểm tra sức khỏe định kỳ, để tránh sự đau lòng xảy ra.
Thay mặt anh em chăn nuôi xin nói lời cảm tạ

Thành-thật chia buồn cùng Thần-long Giáo-chủ.
Thân.
 
Bênh này là do cho ăn thức ăn mới (ăn chim cút). Rắn ăn chim cút rất dể béo phì chết đột ngột. Hiện nay đang giảm lượng thức ăn , sau khi cho nhịn đói 2 tuần. Những con còn lại sống khỏe. Đây cũng là 1 bài học mà mình mới vừa học qua. Chim cút , để nguyên con cho rắn ăn còn sống, tốt hơn làm thịt nhổ sạch lông. Vì khi ăn chim cút còn sống có lông làm chất độn cho rắn mau no, còn nhổ sach lông thì rắn ăn toàn là thịt chim cút nên rất bổ dưỡng, dể sinh bệnh thừa đạm và bệnh béo phì chết bất kỳ tử .
Thành thật cảm tạ mọi người đến chia buồn.. Bái tạ .......BÁI..................
 
Anh Xuân-Vũ ơi!
Tui nghĩ vầy không biết trật trúng:
- Rắn cũng cần chất xơ để kích-thích nhu-động ruột trong tiến-trình tiêu-hóa. Do đó, khi rắn ăn mồi, rắn ăn luôn lông... chân!
Phải không nào?
 
Anh Xuân-Vũ ơi!
Tui nghĩ vầy không biết trật trúng:
- Rắn cũng cần chất xơ để kích-thích nhu-động ruột trong tiến-trình tiêu-hóa. Do đó, khi rắn ăn mồi, rắn ăn luôn lông... chân!
Phải không nào?
Tôi cũng có nghĩ như anh, nhưng chưa có cơ sở khoa học anh ơi. Tôi đang điên đầu về vụ rắn chết vừa rồi anh à. Tôi nghỉ con ếch, nhái, cóc, có lông đâu anh. rắn ăn cóc ếch nhái cũng sống bình thường.
 


Back
Top