Nhớ bạn

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
X

Xuan Vu

Guest
Quái lạ làm lại sau nhớ Thuycanh.
Vằng vặc trời xa bên Âu Mỹ
Đông Á tím màu đậm nhớ nhung
Bây chừ nơi ấy mầm chi nhỉ
Bốn phương mây nước người đôi ngã
Hai chữ Thủy Canh một gánh sầu
Thôi rồi người đi , đi xa mãi
Nửa mảnh tình chung có một phần
 


bác đang nhớ bác thủy canh hả..bác có mún gặp bác thủy canh không..bác ấy giờ đang ở 1 diễn đàn khác..bác ấy giờ đã khỏe hơn sau 1 thời gian nằm điều trị ở bệnh viện
 
Quái lạ làm lại sau nhớ Thuycanh.
Vằng vặc trời xa bên Âu Mỹ
Đông Á tím màu đậm nhớ nhung
Bây chừ nơi ấy mầm chi nhỉ
Bốn phương mây nước người đôi ngã
Hai chữ Thủy Canh một gánh sầu
Thôi rồi người đi , đi xa mãi
Nửa mảnh tình chung có một phần
Con không biết làm thơ để đối đáp với thơ Bố, hihihi nhưng con nghĩ chắc tại dạo này giao diện diễn đàn có cái thống kê... hổng biết có phải Bố thấy cái nick Thuy Canh quanh quẩn khu vực đó nên Bố nhớ người xưa không?

Cho con ké 1 góc nhớ Bác TC
DSCN5690.jpg

Hình ảnh của 2012.........nhanh thật
 
Hôm qua ta lại thấy Mình
Lang thang cùng với góc đình cây Da
( cây da xà Phú Lâm, về thăm VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV)
 
Hôm qua ta lại thấy Mình
Lang thang cùng với góc đình cây Da
( cây da xà Phú Lâm, về thăm VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV)
Thông tin "rò rỉ " qua ...In ....tờ... nét
Theo thông tin lượm lặt được từ TTX Con Kiến Càng, bác Thuy_canh vừa nhập cảnh vào VN hôm thứ năm!
Bác ấy sắp xuất cảnh lại rồi Bác tranvi ơi!
Và đây hình ảnh Bác Thuy - canh của 4-2014 tại Da Xà Phú Lâm
20140401_165805 tc.jpg
 
Đúng 11 tháng (1/5/2013 - 1/4/2014) NNN lại thấy "dấu vết" bác Thuy-canh trên diễn đàn Agriviet
leaf18.gif
Cảm ơn topic của bác Xuân Vũ ^^! :)

Dạo này ít có thời gian vào diễn đàn nhưng thấy ở đâu có nhắc tới bác Thuy-canh là NNN lại để ý ra vô... rình rập! :p

Mừng là bác vẫn khỏe mạnh... mong bác luôn an bình...
leaf4.gif
 
bác Thủy Canh đã vào đọc đc topic này, vậy là xong công việc truyền đạt rồi...
 
Quái lạ làm lại sau nhớ Thuycanh.
Vằng vặc trời xa bên Âu Mỹ
Đông Á tím màu đậm nhớ nhung
Bây chừ nơi ấy mầm chi nhỉ
Bốn phương mây nước người đôi ngã
Hai chữ Thủy Canh một gánh sầu
Thôi rồi người đi , đi xa mãi
Nửa mảnh tình chung có một phần
Bạn già Xuân Vũ,
Tui vừa sửa soạn ngủ với giun dế, nhớ bạn hiền nên trở về, hì hì... Lại được châm nhi cà-phê với Loan và MinhHai nửa... lòng đầy ấm cúng!
Xin bạn già giúp tui chuyển lời bạn bè thân-thương Agriviet chúng ta.
Còn anh, vẫn khỏe như ngày nào. Đúng không?
Thân.
 
Hân hạnh lắm mới được đọc lời tâm sự của anh. Anh Trung ơi, máy móc tui "hơn nửa trăm năm" vẩn còn chạy tốt anh à. Còn anh cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dù sao đi nửa tôi vản xem anh, như người anh bạn thân thương nhất của tôi. Chúc anh luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và may mắn ... nhé
 
Bây giờ thì sao đây, có mồi ngon, rượu quí, lại thiếu bạn hiền. Thế là 3 Phỉ không uống rượu, rôit không chơi với bọn nay luôn à. Thôi thì cái gì cần bỏ thì cứ bỏ, cái gì có thể giữ thì hãy giữ
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top