Những viên bi mặt trời

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
Từng lớp, từng lớp như vỏ trấu xếp chồng lên nhau tạo thành bông hoa nhỏ bằng viên bi ve gắn trên cái cuống nhỏ dài trông như viên kẹo mút. Chúng tôi gọi bằng những cái tên dân dã: Bông trấu. Tôi ghét nhất màu đỏ, nhưng vẫn "chấm" được loài hoa ấy, có lẽ vì những lớp vỏ kia, sờ vào ram ráp, gai gai thật thích.

Hồi còn sân đất, nhà tôi trồng rất nhiều hoa. Bông trấu được ưu tiên trồng cả một dãy dài. Sáng, hoa ngậm sương. Trưa, hoa toả nắng. Chiều về, hoa lắc lư theo gió. Lắng hồn nghe như có điệu nhạc hoa…
Ngày ba phá đi vạt hoa để nới sân lát gạch phơi lúa, căn phòng tôi chưng đầy bông trấu. Tôi xâu những "viên bi hoa" thành chuỗi, tặng bạn bè đeo cổ, đeo tay. Cô bé nhà bên vương miện hoa rực rỡ…
Một ngày… đọc báo, bắt gặp loài hoa ấy mang cái tên đầy kiêu hãnh: Bách nhật – trăm đoá mặt trời. Ôi, sao bỗng nhớ!... Vạt hoa xưa, trăm đoá mặt trời đang lung linh trong nắng, lắc lư theo gió, rung vào hồn tôi điệu nhạc hoa…!
 


Last edited:


Back
Top