Nông dân chết vì các loại bài viết này.

Thu nhập = lợi nhuận , nhưng khác với doanh thu nha bạn.
Bài báo này mà đem đi đánh thuế TNCN thì ông ta chết mất hehe
 
Nuôi ba ba , không thấy Ba thì cũng gọi Má. Má ơi chết con rồi, lỗ bay đất nhà rồi Ba Má ơi
Hiện nay vẫn còn nhiều con cũng được báo đài la lối như vậy. Không những báo đài mà ngay chũ bán con giống, còn la giữ hơi nữa. Nói thắng lòng thì có nhiều kẻ hèn kiếm chuyện, bằng mọi cách. Không nói ra thì thấy tội cho những người không biết.
 
bởi vậy có câu,
đài nói láo báo nói thêm
nghe câu này tưởng chừng đơn giản nhưng nó đả làm cho bao nhà nông chân chất lâm nợ đả khổ còn khổ thêm.
 
Bây giờ bà con mình cũng quen với những gì báo đài nói rồi. Xem như sống chung với lũ vậy đó mà.
Sống với lũ nếu có công thì thu được tôm cá. Sống chung với báo đài nên biết gia giảm và biết sài nó vào đúng vị trí nào, mới có thể sống được với đài báo hi hi
 
Dường như ngành báo chí nước nhà vẫn chưa có nhiều phóng viên chuyên viết về đề tài nông nghiệp. Đây là điều đáng buồn xét trên một thực tế rằng, nước ta là một nước nông nghiệp.

Mấy cái gọi là "phóng viên" này đếch có khác mấy tay blogger, chỉ quan tâm đến việc câu view, đưa toàn tít giật gân như "làm giàu", "tiền tỉ" trong khi đại đa số nông dân chỉ muốn kiếm đủ để trang trải cuộc sống như những ngành nghề khác mà thôi.
 

Thực tế không nghe thì không có sao nghe rồi muốn làm theo hậu quả chết không lối thoát.
 


Back
Top