Chim sẻ hoang sắp ra ràng bắt về nuôi rất dễ.
Cho ăn cơm, gạo, đỗ, ngô, cào cào, thịt heo, bò, gà,
chuối chín. Biết bay rồi thì bay theo chủ, hay khi
chủ gọi thì bay đến. Có điều là không được miễn dịch
với Mèo nhà và Mèo hàng xóm.
*
Ở Mỹ có lần tôi lỡ làm vỡ tổ chim vì không nhìn thấy.
Chim con chạy ra thì một con lẩn mất, một con nhỏ yếu
hơn thì tôi bắt về nuôi. Cho ăn cơm, gạo, và thịt heo
thái nhỏ cỡ con sâu rất vừa miệng. Chẳng hiểu sao nó
yếu dần rồi chết. Tôi tính đặt hộp gỗ nơi có tổ chim
để chúng lại làm tổ, nhưng 2 năm rồi vẫn chưa làm.
*
Nuôi nhiều để kinh doanh thì phải làm nhà như nuôi
chim Yến lấy tổ chắc là được. Thuở nhỏ năm nào tôi
cũng bắt chim con ở một lỗ nhỏ trên tường gần mái
ngói trường học, cho đến khi nhà trường thuê thợ xây
trát kín nó lại. Chim Yến lấy tổ thì bay như thả
hoang, kiếm sâu bọ ngoài thiên nhiên, nhưng chim sẻ
nuôi thả hoang thì có thể cho ăn. Trải qua mấy đời
thì là chim sẻ nuôi. Chim bồ câu nuôi cũng thả như vậy.
Tôi sẽ đặt hộp gỗ làm chuồng cho chim bồ câu hoang
ở gần nhà (ở Mỹ, đương nhiên rồi) và mời các bạn theo
dõi câu chuyện này.
*