Nuôi gà Đông Tảo

  • Thread starter Ducati
  • Ngày gửi
Chào tất cả mọi người trên agriviet có chung niềm đam mê nuôi gà và làm giàu từ nông nghiệp,
Tôi năm nay 30t, từng làm tại sân bay TSN,dù đã có 1 công việc ổn định được nhiều người mơ ước, ko bằng lòng với công việc rập khuôn, sẵn niềm đam mê chăn nuôi, tôi hay tìm tòi nhiều loại vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao cuối cùng tôi cũng chọn được vật nuôi vừa ý. Đó là con gà Đông Tảo, nhìn cặp chân xù xì, vóc dáng oai vệ đã hớp hồn tôi từ những cái nhì đầu tiên, tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để xem, để học hỏi kinh nghiệm nuôi, cách làm chuồng, cách phòng bệnh...
Sau khoảng 1 tháng tìm hiểu trên mạng và đi thực tế tôi đã quyết định bắt những chú gà đầu tiên. Tôi đã bỏ ra 1 số tiền gần bằng tháng lương lao động để chạy theo ước mơ. Hôm đó tôi đã xin nghỉ 1 ngày để mò tới tận trại gà ...(xin phép được giấu tên) lúc tôi tới trại tận mục sở thị những chú gà "trưng bầy" mà chủ trại giới thiệu là gà bố mẹ. (Sở dĩ tôi nói là gà trưng bầy vì thật sự nó ko đạp được, gà mái thì ko đẻ được) lúc đó tôi đã rất mãn nhãn, và như thế 10 cặp gà đã về với tôi trong niềm vui khôn tả. Tôi đã ở bên những chú gà của tôi mà quên cả thời gian. Đi làm cũng chỉ nghĩ tới gà, về nhà là ngồi ngắm gà, nhưng sao thế này đàn gà của tôi nó làm sao thế này, mới hôm qua bắt về nó còn khỏe mạnh, sáng nay vẫn ăn uống bình thường mà sao giờ ủ rũ, nhảy mũi khò khè, tôi liền gọi cho ông chủ trại gà thì được ổng chỉ mua thuốc...tiêm cho nó đi e, thật là vi diệu tiêm đến con thứ 5 thì con đầu tiên chết và cứ thế 5 em đã bỏ tôi ra đi, tôi đã lên mạng tìm cách cứu số gà còn lại với hy vọng mong manh, nhưng ko thuốc j cũng ko ăn thua, Sáng sớm việc đầu tiên tôi làm trước khi đi làm là đi " chôn gà" và cứ thế cho đến khi ko còn con nào. Tôi tự nhủ ko ai làm mà thành công ngay từ đầu, tôi dọn dẹp chuồng rắc vôi bột, xịt sát trùng và tôi lại tham khảo các trại khác và cuối cùng cũng tìm được 1 trại đã lên hẳn tivi. 10 ngày sau tôi lại có 1 đàn mới đẹp hơn và dĩ nhiên là nhiều hơn đàn trước, nhưng trớ trêu thay sao nó lại bị y chang bầy trước, tôi gọi điện thông báo đầu dây bên kia trấn an tôi bằng 1 câu xanh rờn, "e yên tâm nó ko chết hết được đâu" khoảng 1 tuần sau thì...tôi lại gọi a trả lời tôi 1 câu mà có lẽ sẽ ko bao giờ tôi quên được " a bán gà mà gà ai nuôi cũng sống hết thì a còn bán được cho ai" chẳng lẽ bay hẳn ra đó đập nó, mà có đập được ko hay lại...thôi thì mình ngu mình chịu nhưng niềm đam mê về con gà Đông Tảo chưa bao giờ tắt trong tôi. Lại lên mạng lại tìm kiếm , lần này tôi bắt hẳn gà đang đẻ, 6 bộ gồm 6 trống và 18 mái lần nay tôi yên tâm chắc chắn sẽ có gà con. 1 tuần sau gà rớt hột trong niềm vui khôn tả, theo tôi được biết gà này ấp trứng rất dở nên tôi đầu tư 1 máy ấp tự động, với chất liệu vỏ là thùng xốp mà theo như a bán máy quảng cáo thùng xốp giữ nhiệt lâu, vì bên a cũng kinh doanh gà ĐT nên tôi cũng yên tâm. 5 ngày kể từ ngày đẻ trứng đầu tiên tôi đã đủ 100trứng vào máy, với tràn trề hy vọng về 1 đàn gà con đông tảo do tự tay tôi nhân giống ấp ra, 20 ngày trông ngóng, đời ko như mơ, sự thật hoàn toàn khác trên mạng 100 trứng ko nở dc 1 con, sự thật quá phũ phàng, bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hy vọng đều tắt. Sau bao nhiêu thất bại bây giờ tôi đã có kinh nghiệm về nuôi, về phòng bệnh, ấp nở cũng như úm gà con. Để tránh cho mọi người cùng đam mê như tôi tránh được những rủi ro mà tôi đã trải qua. Tôi sẽ tư vấn nhiệt tình cho ace bất kể mua gà của cơ sở tôi hay bất cứ đâu. Tôi sẽ trả lời tất cả các thắc mắc của bà con. Tôi sẽ ko giấu nghề như các trại khác. Vì đơn giản tôi yêu gà Đông Tảo và tôi muốn gà quê tôi được phát triển và nhân rộng. Số điện thoại của tôi 0912850887. Ngoài gà Đông Tảo tôi còn ấp nở được gà h'mông sau đây là 1 số hình ảnh cho ace tham khảo
26873768636_a0e2881985_o.jpg

26873784856_1b57542d00_o.jpg

26906988525_bbd7977e27_o.jpg

26303172863_73d392d83f_o.jpg

26301765314_59747be05c_o.jpg

26873803466_cf8ef230c9_o.jpg

26303189573_6d0380ffb4_o.jpg

26839537491_6af6347fa0_o.jpg

26907035745_0c54617cac_o.jpg

26907046865_0f9244f41f_o.jpg

26907051365_e06796b366_o.jpg
 


Chào tất cả mọi người trên agriviet có chung niềm đam mê nuôi gà và làm giàu từ nông nghiệp,
Tôi năm nay 30t, từng làm tại sân bay TSN,dù đã có 1 công việc ổn định được nhiều người mơ ước, ko bằng lòng với công việc rập khuôn, sẵn niềm đam mê chăn nuôi, tôi hay tìm tòi nhiều loại vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao cuối cùng tôi cũng chọn được vật nuôi vừa ý. Đó là con gà Đông Tảo, nhìn cặp chân xù xì, vóc dáng oai vệ đã hớp hồn tôi từ những cái nhì đầu tiên, tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để xem, để học hỏi kinh nghiệm nuôi, cách làm chuồng, cách phòng bệnh...
Sau khoảng 1 tháng tìm hiểu trên mạng và đi thực tế tôi đã quyết định bắt những chú gà đầu tiên. Tôi đã bỏ ra 1 số tiền gần bằng tháng lương lao động để chạy theo ước mơ. Hôm đó tôi đã xin nghỉ 1 ngày để mò tới tận trại gà ...(xin phép được giấu tên) lúc tôi tới trại tận mục sở thị những chú gà "trưng bầy" mà chủ trại giới thiệu là gà bố mẹ. (Sở dĩ tôi nói là gà trưng bầy vì thật sự nó ko đạp được, gà mái thì ko đẻ được) lúc đó tôi đã rất mãn nhãn, và như thế 10 cặp gà đã về với tôi trong niềm vui khôn tả. Tôi đã ở bên những chú gà của tôi mà quên cả thời gian. Đi làm cũng chỉ nghĩ tới gà, về nhà là ngồi ngắm gà, nhưng sao thế này đàn gà của tôi nó làm sao thế này, mới hôm qua bắt về nó còn khỏe mạnh, sáng nay vẫn ăn uống bình thường mà sao giờ ủ rũ, nhảy mũi khò khè, tôi liền gọi cho ông chủ trại gà thì được ổng chỉ mua thuốc...tiêm cho nó đi e, thật là vi diệu tiêm đến con thứ 5 thì con đầu tiên chết và cứ thế 5 em đã bỏ tôi ra đi, tôi đã lên mạng tìm cách cứu số gà còn lại với hy vọng mong manh, nhưng ko thuốc j cũng ko ăn thua, Sáng sớm việc đầu tiên tôi làm trước khi đi làm là đi " chôn gà" và cứ thế cho đến khi ko còn con nào. Tôi tự nhủ ko ai làm mà thành công ngay từ đầu, tôi dọn dẹp chuồng rắc vôi bột, xịt sát trùng và tôi lại tham khảo các trại khác và cuối cùng cũng tìm được 1 trại đã lên hẳn tivi. 10 ngày sau tôi lại có 1 đàn mới đẹp hơn và dĩ nhiên là nhiều hơn đàn trước, nhưng trớ trêu thay sao nó lại bị y chang bầy trước, tôi gọi điện thông báo đầu dây bên kia trấn an tôi bằng 1 câu xanh rờn, "e yên tâm nó ko chết hết được đâu" khoảng 1 tuần sau thì...tôi lại gọi a trả lời tôi 1 câu mà có lẽ sẽ ko bao giờ tôi quên được " a bán gà mà gà ai nuôi cũng sống hết thì a còn bán được cho ai" chẳng lẽ bay hẳn ra đó đập nó, mà có đập được ko hay lại...thôi thì mình ngu mình chịu nhưng niềm đam mê về con gà Đông Tảo chưa bao giờ tắt trong tôi. Lại lên mạng lại tìm kiếm , lần này tôi bắt hẳn gà đang đẻ, 6 bộ gồm 6 trống và 18 mái lần nay tôi yên tâm chắc chắn sẽ có gà con. 1 tuần sau gà rớt hột trong niềm vui khôn tả, theo tôi được biết gà này ấp trứng rất dở nên tôi đầu tư 1 máy ấp tự động, với chất liệu vỏ là thùng xốp mà theo như a bán máy quảng cáo thùng xốp giữ nhiệt lâu, vì bên a cũng kinh doanh gà ĐT nên tôi cũng yên tâm. 5 ngày kể từ ngày đẻ trứng đầu tiên tôi đã đủ 100trứng vào máy, với tràn trề hy vọng về 1 đàn gà con đông tảo do tự tay tôi nhân giống ấp ra, 20 ngày trông ngóng, đời ko như mơ, sự thật hoàn toàn khác trên mạng 100 trứng ko nở dc 1 con, sự thật quá phũ phàng, bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hy vọng đều tắt. Sau bao nhiêu thất bại bây giờ tôi đã có kinh nghiệm về nuôi, về phòng bệnh, ấp nở cũng như úm gà con. Để tránh cho mọi người cùng đam mê như tôi tránh được những rủi ro mà tôi đã trải qua. Tôi sẽ tư vấn nhiệt tình cho ace bất kể mua gà của cơ sở tôi hay bất cứ đâu. Tôi sẽ trả lời tất cả các thắc mắc của bà con. Tôi sẽ ko giấu nghề như các trại khác. Vì đơn giản tôi yêu gà Đông Tảo và tôi muốn gà quê tôi được phát triển và nhân rộng. Số điện thoại của tôi 0912850887. Ngoài gà Đông Tảo tôi còn ấp nở được gà h'mông sau đây là 1 số hình ảnh cho ace tham khảo
26873768636_a0e2881985_o.jpg

26873784856_1b57542d00_o.jpg

26906988525_bbd7977e27_o.jpg

26303172863_73d392d83f_o.jpg

26301765314_59747be05c_o.jpg

26873803466_cf8ef230c9_o.jpg

26303189573_6d0380ffb4_o.jpg

26839537491_6af6347fa0_o.jpg

26907035745_0c54617cac_o.jpg

26907046865_0f9244f41f_o.jpg

26907051365_e06796b366_o.jpg
xin cho hỏi địa chỉ ở đâu vậy ạ
 
dính vào gà đông tảo thì tốn kém quá nhiều : hiện giờ em cũng có nuôi vài con nhưng đang bị bệnh 1 bên mắt sưng lên và có nổi 1 cục u màu hồng dưới mí mắt gà có hiện tượng ủ rũ bỏ ăn , bác biết cách chữa không a :D
 
dính vào gà đông tảo thì tốn kém quá nhiều : hiện giờ em cũng có nuôi vài con nhưng đang bị bệnh 1 bên mắt sưng lên và có nổi 1 cục u màu hồng dưới mí mắt gà có hiện tượng ủ rũ bỏ ăn , bác biết cách chữa không a :D
Hiện giờ thời tiết nắng nóng có thể gà của bác bị đậu(chỉ là có thể thôi nhé, bác cho cái h/anh cụ thể đi), vệ sinh sạch sẽ , bôi thuốc tím+ bổ sung vitamin khi nào nó đóng mày thì bóc ra + bôi thuốc vào sẽ khỏi, nhớ cách ly nó ra
 


Back
Top