Rồi ai làm nông dân ?

  • Thread starter cakhotieu
  • Ngày gửi
" TUI" một đứa con nhà nông chính hiệu , chính gốc , gia đình có truyền thống làm nông và cũng chỉ biết làm nông . Cả cái vùng quê nghèo cũng chỉ biết làm nông , nhà nhà làm nông nghiệp , người người làm nông dân , làm theo cái cách mà " cha truyền con nối " , làm theo cái cách mà người ta gọi là " tối ngắm sao trời , ngày ngắm mây bay " . Nhưng cuộc sống vẫn đủ ăn đủ mặc , tạm gọi là bình yên cho một vùng quê , ta nói cái thời vui biết mấy .

1464334345-nongdan22.jpg

Cái Quê Tui giờ nó ngộ , đang THỊNH cái vụ đi THÀNH PHỐ mần . Học hết 12 thì cứ đi thôi, có khi còn chẳng đến cấp 3 cũng đi , chẳng cần học ĐẠI HỌC , CAO ĐẲNG , TRUNG CẤP , hay cái NGHỀ gì . Xách BALO lên và đi thôi . Mà Tui nghĩ cũng đúng ở Quê giờ mần được gì đâu . Trồng Lúa thì cái liên khúc ĐƯỢC MÙA MẤT GIÁ VÀ MẤT MÙA CŨNG MẤT GIÁ LUÔN cứ hát mãi ngàn năm thì lấy gì mà sống . Hoa màu thì đang thịnh , đang yêu và đang sủng ái nàng ORGANIC HỮU CƠ , dân quê Tui thì chẳng biết đó là gì , rõ khổ . Cứ trồng theo cách trước giờ , Bệnh thì XỊT thuốc vô , Không lớn thì cho Kích Thích vô , không ra trái thì bơm HOOCMON vô , mà phải có hiệu quả thì ai nói gì .
PHÂN THUỐC GIẢ thì đầy ra mà nào phân biệt được , xài vô cho đã rồi chẳng MA NÀO THÈM MUA , giá thì trên trời , cuối cùng đường nào cũng về LA MÃ .

Có nhà ở quê Tui đi cả nhà . chẳng còn ai . Đa số NAM THANH NỮ TÚ đi hết , đi theo tiếng gọi VIỆC LÀM , ĐỔI ĐỜI , họ bỏ quê đi THÀNH PHỐ mần . Nhà nào XỊN lắm mới ở lại , mới trụ được với đời .
Nhìn cái quê giờ vui lắm , chỉ toàn người già , trẻ nhỏ , hoặc có cả xóm cùng nhau đi giống cái kiểu VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG ngày xưa ấy . Nhìn mà xót cái quê . Đợt rồi có TRỘM về làng , kiếm 1 đứa THANH NIÊN TRAI TRÁNG đánh giặc cướp mà ĐỎ con mắt , toàn các cụ BÔ LÃO , trẻ con ra hô hào , gậy gộc . Đúng là GIẶC ĐẾN NHÀ NGƯỜI GIÀ CŨNG ĐÁNH .

Và CUỐI CÙNG là ĐẤT BỎ HOANG , chẳng ai thèm mần , ai cũng đi hết rồi , ai cũng bỏ , người già và trẻ con thì lấy sức đâu mà mần , đất ruộng bỏ hoang , hoa màu héo úa, cỏ mọc đầy đồng , đến con bò , con trâu nó còn chẳng thèm đi kiếm cỏ . Xơ xác cả 1 vùng quê . Tui tự hỏi là 5 năm nữa , 10 năm nữa , đất này ai mần , nhà này ai ở , lúa này ai trồng , mùa nước về ai giăng lưới cá , và cả mấy con diều ai thả ngoài đồng .
5 năm nữa , 10 năm nữa , cái QUÊ mà người ta tự hào nào là LÚA ĐẦY ĐỒNG , VƯỜN CÂY ĐẦY TRÁI , CON KÊNH XANH MÁT , DIỀU BAY ĐẦY TRỜI còn đâu ???
 


Nguồn bài viết
Tự viết
Last edited by a moderator:
Ra trường không có việc làm
Uổng công cha mẹ phải cam phận sầu
Ra trường xin việc được đâu!
Thôi thì về lại nông sâu làm đồng.
Cưỡi trâu chăn thả thong dong
Thợ cày ưng ý lấy chồng luôn thôi.
Giờ thì chạy việc chẳng rồi
Nhà tiền không có ai ngồi đợi trông?
Lùa trâu rong thả ngoài đồng
Tìm anh cày giỏi lấy chồng là xong.
Bao năm cha mẹ hoài mong
Giờ thì em chỉ trả công thế này.
Số em trời định như vầy
Thôi thì bằng cấp xếp ngay cất vào.
Một nông dân được đào tạo tham gia đội hình chúng ta. Đây là 5% trong số 65triệu nông dân hiện tại. Bạn dám tự tin học xong về quê làm nông nghiệp và nuôi chí lớn, chúc bạn thành công!
»
Ra trường không có việc làm
Uổng công cha mẹ phải cam phận sầu
Ra trường xin việc được đâu!
Thôi thì về lại nông sâu làm đồng.
Cưỡi trâu chăn thả thong dong
Thợ cày ưng ý lấy chồng luôn thôi.
Giờ thì chạy việc chẳng rồi
Nhà tiền không có ai ngồi đợi trông?
Lùa trâu rong thả ngoài đồng
Tìm anh cày giỏi lấy chồng là xong.
Bao năm cha mẹ hoài mong
Giờ thì em chỉ trả công thế này.
Số em trời định như vầy
Thôi thì bằng cấp xếp ngay cất vào.
Một nông dân được đào tạo tham gia đội hình chúng ta. Đây là 5% trong số 65triệu nông dân hiện tai
Ra trường không có việc làm
Uổng công cha mẹ phải cam phận sầu
Ra trường xin việc được đâu!
Thôi thì về lại nông sâu làm đồng.
Cưỡi trâu chăn thả thong dong
Thợ cày ưng ý lấy chồng luôn thôi.
Giờ thì chạy việc chẳng rồi
Nhà tiền không có ai ngồi đợi trông?
Lùa trâu rong thả ngoài đồng
Tìm anh cày giỏi lấy chồng là xong.
Bao năm cha mẹ hoài mong
Giờ thì em chỉ trả công thế này.
Số em trời định như vầy
Thôi thì bằng cấp xếp ngay cất vào.
Giá thóc lúa sẽ tăng, giờ các mặt hàng nông sản đang bắt đầu vào chu kỳ siêu tăng giá do nhu cầu tiêu dùng tăng.
 


Last edited:
Còn nhiều người đang làm chứ chỉ có thế hệ thanh niên đang ảo tưởng 4.0 là tất cả mà chả hiểu gì về nó.
»
Thế này cũng đang ở hơn 2.0 thôi đấy, lên 4.0 thì cả một dàn chạy trên cánh đồng và tự chia công việc như con người
Bác này mới đi gọi vốn trên Shark tank đây mà.
 
Giá lương thực đang bắt đầu tăng. Chúc anh em nông dân nhà ta giữ vũng chiến hào!
»
»
»
 
Last edited:


Back
Top