RỪNG XANH - Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã

sơ lược về khu rừng này. chú út mình mới mua 1 đám rẫy trên 30ha với giá 120tr, có nằm mơ mình cũng không hiểu vì sao nó rẻ vậy. thôi bàn luận về giá ta vào chủ đề chính.
mảnh đất này có 2 mặt suối, cuối suối là thác nước cao trên 30m dựng đứng, dưới chân thác đi xuống đường hiểm trở nên gần như rừng còn nguyên sinh, mình chưa thấy có dấu hiệu bị cắt gỗ. thác nước này đổ về 1 hồ thủy lợi lớn trên 37m2 là nguồn sống của 3 huyện dưới chân thủy lợi. khung cảnh nơi đây đẹp như tiên cảnh và không thiếu cây gỗ quí.
1. suối nước vào mùa mưa, hai hàng cây bênh suối rất đẹp. tiếc là no đang bị chặn đầu nguồn làm thủy lợi. vô cùng tiếc
5679471c33f72.jpg
 


Đúng là siêu rẻ , ở dưới LongAn chỗ nhà K với 120tr chỉ mua được chừng 100m2 thổ trong hẻm nhỏ . Bskeu nên đi điều tra tập họp các chủng loài quí hiếm tập họp về vườn của Bskeu vì chắc là chú của Bskeu sẽ dùng đất làm kinh tế nên sợ các cây quí đó gặp nguy hiểm .
 
Ngoài bắc giá còn đắt hơn nhiều..còn nữa không chủ thớt? Viết tiếp đi...
 
Tôi thì thuê lâm tặc đốn gỗ cho mình.
Bạn không làm thì thằng khác cũng làm.
Mình làm để lấy vốn đổ vào xây dựng
trang trại.

Tôi không hiểu bạn nói tiếc về 2 con
suối. Lẽ ra phải là mừng chứ. Nếu có
tiền, xây dựng thủy lợi, lấy nước ở
hai con suối này mà thả cá, nuôi ba
ba.
 
Tôi thì thuê lâm tặc đốn gỗ cho mình.
Bạn không làm thì thằng khác cũng làm.
Mình làm để lấy vốn đổ vào xây dựng
trang trại.

Tôi không hiểu bạn nói tiếc về 2 con
suối. Lẽ ra phải là mừng chứ. Nếu có
tiền, xây dựng thủy lợi, lấy nước ở
hai con suối này mà thả cá, nuôi ba
ba.
^^ tụi con (Bskeu,Dan,Lưu Ngọc,TranVanGiang..) sống bằng các nghề khác nên thấy rừng càng hẹp dần càng đau. Cho dù con cũng biết rằng cần phải phát triển kinh tế cá nhân góp phần cho kinh tế cả nước . Dù sao con cũng hy vọng chú Út của Bskeu làm du lịch với mảnh đất đó . Chắc nhiều bạn trẻ trên Agriviet cũng ủng hộ . Bác biết cách nào làm kinh tế mà vẫn giữ rừng được không ?
 
Tôi cũng rất yêu rừng, yêu thiên nhiên.
Thế nhưng tôi cũng là người rất muốn
thích ứng với hoàn cảnh, không muốn mình
giáo điều rập khuôn theo sách vở mà
khoanh tay nhìn những kẻ cơ hội tranh
cướp trước mắt mình. Nếu có thể, thì tôi
sẽ tranh cướp trước nhất, nhiều nhất.
Cũng có thể tôi cướp của chúng nó, cho
chúng nó đi lao động trong vùng giăng
lưới rào kẽm gai.

Rừng có thể tu bổ cho đẹp hơn bằng cách
đốn tỉa và cấy Giặm. Kinh doanh rừng
có thể bằng cách trồng cây, và còn có
thể kinh doanh bằng du lịch sinh thái
nữa. Ví dụ, đất gần vùng trồng lúa thì
có thể dành ra 3-5 hécta trồng tre cho
cò làm tổ, gọi là Vườn Cò. Thời gian là
5 năm cho tre mọc cao và rậm, cũng là
thời gian Cò thấy đất lành chim đậu.

Còn nhiều rừng, ta trồng thưa, rồi ở
dưới, trồng xen cây ưa bóng râm như
Nhân Sâm, các cây thuốc, và trồng cỏ
thả gà, nuôi lợn rừng kiều hoang dã,
thả công, làm thành rừng tự nhiên nhưng
hoàn toàn nhân tạo.

Từ xưa đã có mô hình này, nhưng chẳng ai
để ý, cũng chưa có từ "mô hình" như bây
giờ. Đó là Rừng Mơ Chùa Hương. Rừng Mơ
vốn là mơ hoang mọc rải rác quanh con
đường núi đi lên chùa Hương. Dân ở đó
chỉ dọn cỏ dưới gốc thôi. Chẳng biết có
đốn tỉa cành và bón phân không, nhưng có
hái trái. Không biết bây giờ có trồng
thêm nhiều cây mới không, và có làm đường
cho khách vào vừon Mơ chụp ảnh không,
nhưng đó là tiềm năng có thể kinh doanh.
 

Bskeu nhớ cho chú Út xem phần tư vấn của bác AnhMyTran. K mê nhất là phần trồng Nhân Sâm . Hồi 7 năm trước K nhờ một bạn tên Nhật Vy trên Buôn Hồ tìm mua hạt Sâm Ngọc Linh dùm K ....sau này bạn này chào bán K cây Thuỷ Tùng còn sống do dân quân tại địa phương canh giữ . Bạn đó nói anh dân quân rao giá 5 triệu / 1 cây - và sẽ trồng 1 cây Pơ Mu thế vào chỗ đó . Có dịp Bskeu vào chỗ đó xem lại thử xem trong đó còn bao nhiêu cây Thuỷ Tùng Thật .^^ --- ( k từ chối mua vì không muốn mặc áo sọc lên báo và tivi) . Chuyện K vừa kể là thật 100% nếu bất kì ai hỏi thì cứ nói là K nói .
 
Bskeu nhớ cho chú Út xem phần tư vấn của bác AnhMyTran. K mê nhất là phần trồng Nhân Sâm . Hồi 7 năm trước K nhờ một bạn tên Nhật Vy trên Buôn Hồ tìm mua hạt Sâm Ngọc Linh dùm K ....sau này bạn này chào bán K cây Thuỷ Tùng còn sống do dân quân tại địa phương canh giữ . Bạn đó nói anh dân quân rao giá 5 triệu / 1 cây - và sẽ trồng 1 cây Pơ Mu thế vào chỗ đó . Có dịp Bskeu vào chỗ đó xem lại thử xem trong đó còn bao nhiêu cây Thuỷ Tùng Thật .^^ --- ( k từ chối mua vì không muốn mặc áo sọc lên báo và tivi) . Chuyện K vừa kể là thật 100% nếu bất kì ai hỏi thì cứ nói là K nói .
Buôn Hồ còn duy nhất 01 cây Thủy Tùng ở Cầu Roxi, đường vào huyện Krông Năng thôi, Krông Búk mình còn 02 cây nhưng đừng dại, tìm mua ở Ea Hleo chắc ăn hơn vì còn nhiều hơn nhưng chắc chắn là mặc áo sọc và nổi tiếng ngay, tốt nhất nên liên hệ tại đây http://khoahoc.tv/dak-lak-phat-trien-cay-thuy-tung-tu-giong-ghep-46536
 
Tôi thì thuê lâm tặc đốn gỗ cho mình.
Bạn không làm thì thằng khác cũng làm.
Mình làm để lấy vốn đổ vào xây dựng
trang trại.

Tôi không hiểu bạn nói tiếc về 2 con
suối. Lẽ ra phải là mừng chứ. Nếu có
tiền, xây dựng thủy lợi, lấy nước ở
hai con suối này mà thả cá, nuôi ba
ba.
bác nói đúng về kinh tế. nhưng đắp đập nước giờ dâng lên 6m hai hàng cây bên suối rất thơ mộng đang ngập chìm trong nước. trong khi dưới hạ nguồn giờ không còn nước.
ở tây nguyên. nếu rừng còn cây thì nó là của nhà nước. nếu bạn cắt cây xuống thì nó là của mình. vì vậy muốn kiểm soát 1 khu thì không còn cách nào khác là cắt cây. mình cũng rất muốn giữ nhưng rất khó. dưới thác nuóc này người ta chưa làm đến vì hiểm trở, tuy nhiên khu vực sung quanh rừng cũng đã thưa
Đúng là siêu rẻ , ở dưới LongAn chỗ nhà K với 120tr chỉ mua được chừng 100m2 thổ trong hẻm nhỏ . Bskeu nên đi điều tra tập họp các chủng loài quí hiếm tập họp về vườn của Bskeu vì chắc là chú của Bskeu sẽ dùng đất làm kinh tế nên sợ các cây quí đó gặp nguy hiểm .
em có 1 khu rồi anh. nếu được e trai em sẽ kiểm soát 1 khu vực khá rông lớn để chăn nuôi bò dứoi tán rừng. tuy nhiên phải hy sinh 1 ít cây để "xí" (dành hay đánh dấu) khu vực mình kiểm soát. nếu chăn nuôi dưới tán rừng sẽ bảo vệ rừng tốt hơn những người làm nương rẫy, làm nương rẫy coi như tuyệt chủng hết ngay cả cây cỏ cũng k còn
rừng ở đây có 1 laoì sâm, gọi là sâm đất mọc tự nhiên hàng trăm năm mà ít ai để ý tới. rất tiếc hôm em đi gặp sâm lại không có gì để chụp ảnh. lan rất nhiều nhưng k biết có quí không
 
B
bác nói đúng về kinh tế. nhưng đắp đập nước giờ dâng lên 6m hai hàng cây bên suối rất thơ mộng đang ngập chìm trong nước. trong khi dưới hạ nguồn giờ không còn nước.
ở tây nguyên. nếu rừng còn cây thì nó là của nhà nước. nếu bạn cắt cây xuống thì nó là của mình. vì vậy muốn kiểm soát 1 khu thì không còn cách nào khác là cắt cây. mình cũng rất muốn giữ nhưng rất khó. dưới thác nuóc này người ta chưa làm đến vì hiểm trở, tuy nhiên khu vực sung quanh rừng cũng đã thưa

1 có 1 khu rồi anh. nếu được e trai em sẽ kiểm soát 1 khu vực khá rông lớn để chăn nuôi bò dứoi tán rừng. tuy nhiên phải hy sinh 1 ít cây để "xí" (dành hay đánh dấu) khu vực mình kiểm soát. nếu chăn nuôi dưới tán rừng sẽ bảo vệ rừng tốt hơn những người làm nương rẫy, làm nương rẫy coi như tuyệt chủng hết ngay cả cây cỏ cũng k còn
Bskeu nên nhanh chóng lưu lại các giống thực vật quan trọng. Chắc phải đợi sang mùa mưa thì các loài thực vật mới ra hoa - quả đầy đủ .
Bskeu làm một cái hợp đồng trồng chừng chục cây hoặc 5 cây các khu vực ngoài cùng của mảnh đất . Tốt nhất nên hợp đồng với bên Lâm Nghiệp quốc doanh. Hợp đồng đó sẽ là chứng cứ hợp pháp một phần của chủ khu đất . Hợp đồng đó cũng giúp việc làm giấy hợp thức hoá mảnh đất (sổ đỏ) dễ dàng hơn rất nhiều .
 
B

Bskeu nên nhanh chóng lưu lại các giống thực vật quan trọng. Chắc phải đợi sang mùa mưa thì các loài thực vật mới ra hoa - quả đầy đủ .
Bskeu làm một cái hợp đồng trồng chừng chục cây hoặc 5 cây các khu vực ngoài cùng của mảnh đất . Tốt nhất nên hợp đồng với bên Lâm Nghiệp quốc doanh. Hợp đồng đó sẽ là chứng cứ hợp pháp một phần của chủ khu đất . Hợp đồng đó cũng giúp việc làm giấy hợp thức hoá mảnh đất (sổ đỏ) dễ dàng hơn rất nhiều .
chắc khó anh ah. giờ anh em em làm ngoài pháp luật thôi.
 
Suối đầu nguồn trong quá !
*****
Làm không giấy tờ hợp đồng rất "phiêu".
Ông ngoại tôi hồi mới giải phóng còn làm tập đoàn, hợp tác xã...
Cái giai đoạn phát đất cho dân canh tác...
Hồi ấy có vài hec-ta đất ruộng phát cho ai cũng không nhận vì khó làm, để cỏ mọc hoang.

Ông ngoại tôi thấy là có thể cải tạo được để trồng lúa.
Trong nhà chẳng có gì đáng giá(thời bao cấp mà). Có mỗi con cầy, vậy là đem ra biếu lãnh đạo để làm quà và xin miếng đất ấy để cải tạo trồng lúa kiếm gạo ăn. Chẳng có 1 miếng giấy gọi là...

Nhờ cần cù cải tạo đất, đám ruộng đó năng suất rất cao, cao hơn cả mấy đám mà dân thường làm...

Thấy vậy, bên lãnh đạo HTX gọi ông ngoại tôi lên và phán. Ông chỉ nhận được một phần diện tích theo luật đất đai để tiếp tục làm... Phần còn lại để giao cho em, cháu... của mấy lãnh đạo HTX...
Ôi ! thế là xong phim.
 
Đất tây nguyên kiểu này khá nhiều, nhưng làm lâu dài thì ko ai chắc hết....
mình thấy dư tiền thì liều chơi, nếu là mình, mình cũng chỉ dám trồng cây nhanh thu hoạch như keo hay xoan gì đó cho chắc ăn, chứ tính trên 10 năm chắc "khó với cán bộ"
 
Mình là dân bản địa, nếu xa một tí thì chẳng ngán cán bộ, chúng không bao giờ đến được đó vì bận công tác này nọ, người vùng khác đến thì càng không thể.
Mình là dân bản địa, nếu xa một tí thì chẳng ngán cán bộ, chúng không bao giờ đến được đó vì bận công tác này nọ, người vùng khác đến thì càng không thể.
Xin chúc mừng gia đình bạn. Dù sao rừng có người quản lý vạn lần tốt hơn là để hoang
 
Suối đầu nguồn trong quá !
*****
Làm không giấy tờ hợp đồng rất "phiêu".
Ông ngoại tôi hồi mới giải phóng còn làm tập đoàn, hợp tác xã...
Cái giai đoạn phát đất cho dân canh tác...
Hồi ấy có vài hec-ta đất ruộng phát cho ai cũng không nhận vì khó làm, để cỏ mọc hoang.

Ông ngoại tôi thấy là có thể cải tạo được để trồng lúa.
Trong nhà chẳng có gì đáng giá(thời bao cấp mà). Có mỗi con cầy, vậy là đem ra biếu lãnh đạo để làm quà và xin miếng đất ấy để cải tạo trồng lúa kiếm gạo ăn. Chẳng có 1 miếng giấy gọi là...

Nhờ cần cù cải tạo đất, đám ruộng đó năng suất rất cao, cao hơn cả mấy đám mà dân thường làm...

Thấy vậy, bên lãnh đạo HTX gọi ông ngoại tôi lên và phán. Ông chỉ nhận được một phần diện tích theo luật đất đai để tiếp tục làm... Phần còn lại để giao cho em, cháu... của mấy lãnh đạo HTX...
Ôi ! thế là xong phim.
Ông của em thì bị tịch thu toàn bộ nhà máy xay xát lúa gạo . Tới khi ông làm xong các giấy tờ chuẩn bị bỏ đi Mỹ (1985) thì nhà nước gọi lên và thông báo bồi thường 2 triệu đồng ( thời đó ) ông của K từ chối nhận và đi luôn từ đó , không thèm về thăm Việt Nam lần nào nữa.
 
Nói chung đất dạng này chỉ tròng cây ngắn ngày hiawcj tận dụng cỏ để chăn nuôi bò thì ổn. Còn về lâu dài thì k biết được điều gì sẽ xảy ra.k chỉ nông nghiệp mà cả các nghành jhasc, người sản xuất k được yên tám sản xuất lâu dài vì chinh sách thay đổi liên tục
lan rừng. hiện tại do không đam mê và tìm hiểu nên không biết nó là loại gì và có quí hiếm không. lan mọc ở trên đá và thân cây sống. nếu cắt cả khúc cây có lan về trồng thì dễ sống và chăm sóc. em họ mình dẫn bạn ở cơ quan về đây lấy lan nhiều lần nhưng còn khá nhiều và nhiều nơi khó đi chưa ai tới, có thể nơi đó có nhiều lan đẹp.
@ anh khánh vô xem nè
567aa81f41e90.jpg


23298651514_41e27c727a_o.jpg


567aa7fa37f1b.jpg
 
Lan Thuỷ Tiên đó Bskeu . Hình như là Thuỷ Tiên Mỡ Gà
Còn cây nhỏ mọc dưới gốc cây phía cuối tấm hình (hình 1) là Lan Giáng Hương.
Tiếc quá - người Phương Tây làm khoa học mê mấy cảnh này lắm . Hồi chục năm trước K quản lý nhà hàng Song Hỷ (264nam kỳ khởi nghĩa q3tpHCM) K trồng một dãy dài các loại Phong Lan Rừng ở Việt Nam dọc theo hành lang đón khách , các khách Phương Tây rất mê mẩn chuỗi hoa dài màu chocolate của Lan Kiếm và nhất là các đĩa sứ trắng mà K trồng các cụm Đơn Cam nhỏ nhắn trụi lá mà lác đác hoa màu cam tươi lóng lánh . Nhưng khách người Việt thì ít ai quan tâm .^^
 
rừng ở đây có 1 laoì sâm, gọi là sâm đất mọc tự nhiên hàng trăm năm mà ít ai để ý tới. rất tiếc hôm em đi gặp sâm lại không có gì để chụp ảnh. lan rất nhiều nhưng k biết có quí không
Loại sâm này mình được uống rồi, một người bạn ở Gia Lai sang cho một hũ, không biết bổ béo thế nào nhưng khá thơm, hơi đắng đắng. mới nhận được 1 tháng, uống đến trong veo luôn.
 


Back
Top