Sân thượng: vừa giải trí vừa ăn...mệt nghỉ!

Vừa rồi tôi có xin mọi người giúp đỡ ý kiến về bể nuôi cá trên sân thượng. Bây giờ đã mua rồi.
Tôi sẽ bắt tay vào làm thử cái kiểu "a qua po nis" xem thế nào. Tất cả bắt đầu từ đầu. Tôi cũng đưa dự định cũng như thực tế làm lên đây mong bà con ta đọc thấy rồi bổ sung góp ý giúp.

Đây là cái sân thượng nhỏ bé của nhà tôi : Trên là lan của...bà xã. Dưới là rau của...tôi

Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0608.jpg


Mua bồn về (loại bồn mà Vovanquan mách nước:

gU08m.jpg


Do bồn nhựa chịu lực kém nên phải để chỗ bằng phẳng. Không kê bồn lên cao được. Vì vậy làm chỗ xả đáy hơi khó.

Bồn này có 700 lít thôi. Bà con nào đã có kinh nghiệm có thể giúp cho tôi biết với: nuôi cá gì thì hợp và số lượng bao nhiêu con thì là...tối đa?

Do đây là mô hình "vừa giải trí vừa...ăn thật" nên tôi cứ nhẩn nha làm. Nếu có ai thấy ..."bực mình" mà làm mẫu rồi chỉ dẫn cho tôi và mọi người thì...tốt quá!
 
Last edited:
Xin gửi các pac hình aquaponics của mình.
Nhìn từ trái:
DSC00006.jpg

DSC00007.jpg

Bồn rau có sỏi:
DSC00008.jpg

Nhìn đằng trước:
DSC00011.jpg

DSC00012.jpg

Mồng tơi nhìn xa:
DSC00009.jpg

và cận cảnh:
DSC00010.jpg

Thông số kỹ thuật:
Dài 4m, chỗ rộng nhất 1m3, chiều cao tối đa 52cm.
Mực nước lúc đầu là 40cm, nhưng sau đó bị rách bạt nên tạm thời để cỡ 10-13cm, định nâng lên hết ga chỉ được 22-->30cm nước là cùng.
Hiện trạng trước khi bị lũng bạt: cỡ 20 rô phi: bọn này lớn nhanh.
DIêu hồng: 1/2 ký giống, bị chêt lần lần chắc cũng còn trên 40-50 con
Chép: 2 chép vĩ đại: chắc cũng trên 1,5kg, 4 chép con bằng ngón tay.
Mới thả 25 con tai tượng bằng ngón tay cái.
Xin các pro ném đá để hoàn thiện. CHỉ sợ cá không lớn nổi để mang lên chiên thôi, hu hu bạt rách.
Ah! Quên nữa, chi phí làm bồn:
Toàn bộ giàn khung bằng sắt kiên cố, bao quanh bằng nhôm thẩm mỹ(hi hi) tổng giá trị 1triệu 2 + 1 con gà +1 lít rượu cho 3 người kể cả gia chủ nhậu.
 
Theo tôi thì nước cạn quá sẽ không an toàn cho cá. Bạt bị rách khắc phục dễ lắm. Bạn đi mua một hộp keo con chó nhỏ cỡ 10 ngàn đồng, về cắt một mảnh bạt thừa ra dán vào chỗ rách như vá xe đạp ấy. Nhớ thoa keo mỏng và để tương đối khô hãy dán.
Bạn trồng ít rau thế? Mồng tơi và cần phải không? Với số lượng cá đó thì rau phải nhiều hơn nữa mới cân bằng được. Bạn cho cá ăn bằng gì?
 
Thức ăn chính là cám công nghiệp dạng nổi, viên nhỏ như hình:
DSC00015.jpg

Lâu lâu, mang ít lá Mỳ, có khi là cỏ quăng vào để thêm tí Vitamin:
DSC00014.jpg

Xin mời nhìn kỹ cá 1 tí, công nhân rô phi lớn nhanh thiệt và it chết, diêu hồng thì lai rai nhưng đến hiện nay thì k rồi.
DSC00016.jpg

DSC00017.jpg

DSC00018.jpg

Khuyến mãi:
007.jpg

Về rau:
+ Rau cần: cảm giác lên không ổn, có thể do thiếu nắng và giống còn non
+ Nhiếp cá: lên đẹp nhất
+ HÚng lủi cũng oke
.HIện nay không biết nên trồng loại rau nào trong hệ thống? Như hình thì thấy 100% là hệ thống không có ánh nắng mặt trời. Dự định trồng rau gia vị để ăn mỳ, bánh ướt thôi.Xin tư vấn.
CÒn về mực nước thì đã mua keo con chó về, định dáng nhưng sợ keo có độc làm cho cá chết hết thì đi đời, mong tư vấn
 
Sau vài hôm thì rau mọc được thế này:

cDH9i.jpg



Rau muống tôi cho thẳng cây vào rọ không cần giá thể thì như thế này:

MxOVm.jpg


Rau cần thử đặt dưới nước cũng không giá thể thì nó ra rễ sau 4 hôm:

alhim.jpg


Rau cần của supham007 trông xanh mướt, còn cần của tôi cứ vàng vàng hồng hồng (không biết có phải do giống không). Nhưng mục đích chính của tôi là rau nhiều để lọc nước cho tốt, giữ an toàn cho cá ở mật độ cao xem sao. Vậy mà rau cắt ăn không kịp.

Về dán keo bạt thì bạn cố gắng phết lớp keo mỏng thôi. Để cho se hẳn rồi hẵng dán. Tất nhiên hạn chế miếng dán càng nhỏ càng tốt. Sau đó để hai ba ngày sau hãy cho nước dâng lên. Ở trên bể nổi tôi cũng làm vậy.
 
@Botienthi: Bác cắt xốp bằng gì mà mịn đẹp thế bác?
 
@Botienthi: Bác cắt xốp bằng gì mà mịn đẹp thế bác?

Hi hi...! Vết mặt phẳng là của tấm xốp nguyên mua về đấy. Còn sau đó tôi xẻ thành miếng nhỏ bằng ...cưa sắt. Cũng không được đẹp như người ta đâu.
Tôi loay hoay mãi mà vẫn không lọc sạch được cặn trước khi lên giàn rau. Chỉ có đỡ hơn thôi và chịu khó giặt lưới lọc hàng ngày vậy. (Làm biếng thì...3 ngày). Nhưng kiểu gì cũng phải vệ sinh. Vì vậy nên cho cá ăn theo kiểu...chống béo.
Được cái là nước trở về bồn cá rất sạch, trong bồn không hôi tý nào, chỉ phải cái chậm nhớn. Rau thì chỉ định làm phụ mà bi giờ trở thành "nguồn thu" chính của hệ thống rồi. "Khoe" cá một chút:

3UrNi.jpg
 
tư vấn thêm rau không có nắng

Mời các anh, chị xem :
Đây là rau diếp cá, ngon lành quá nhưng sao nó lâu đẻ thêm cây mới vậy?
Hd.jpg


Chỉnh sửa 1 xíu để nghe nước chảy róc rách, giảm Stress cực kỳ hiệu quả
H.jpg


Ha.jpg


Hiện tại chỗ trồng của mình không có ánh nắng chiếu vào, xin mọi người giúp đỡ nên trồng thêm những loại rau zì? Thank.
 
ý nghĩa thật đấy, em thử giống bác xem sao
 
Nuôi cá tai tượng, mè, tra đi bác. Rau cho tai tượng, mè ăn tảo, tra ăn tạp, thứ gì cũng dễ nuôi, tận dụng thức ăn thừa trong nhà, Phân cá dùng bón cây. Chừng nào bác có đồ nhậu nhớ gọi tụi cháu với he he..
 
Diếp Cá, Dấp Cá nhà tôi mọc hoang, không ai chăm sóc, vì tôi phải về
Việt Nam và đi các bang khác đúng vào mùa ươm cây. Từ tháng Tư đến
tháng Sáu, Dấp Cá đã mọc quá tầm cao, mà không ai hái cắt, nên nở
bông, và tràn lấn sang các luống rau khác. Mấy hôm rồi, nóng phá kỷ
lục từ năm 1905 đến nay, nhiệt độ 100 độ F, nóng hơn nhiệt độ thân
thể người. Bây giờ qua một cơn giông, nhiệt độ thấp xuống dưới 30 độ
C, ban đêm dưới 20 độ C. Dấp cá tha hồ sướng.
*
Tấm hình này chụp lúc tôi mới vào nhổ Dấp Cá lấn vào luống rau Hẹ.
*
IMG_0548.jpg

*
Tấm hình này chụp lúc tôi làm gần xong đám Dấp Cá trong luống Hẹ.
Hẹ được giải phóng, chắc tôi phải cắt hết để mọc lại, và cho hạt
để bành trướng diện tích Hẹ cho năm sau.
*
IMG_0549.jpg

*
Đằng sau là vườn Dấp Cá chính, vì nơi đó có bóng râm, các cây rau
khác mọc không tốt. Tôi không bao giờ ăn đến Dấp Cá ở đây, nhưng
đành phải để, vì chỗ đất này thừa.
*

--------

Đây là cây Dẻ nhà hàng xóm, và một cây dại trong góc đất nhà tôi.
*
DSCF2611.jpg

*
Cây Dẻ này là chướng ngại chính đã che phủ rợp bóng góc vường của
tôi, khiến tôi phải để Dấp Cá mọc hoang ở đó.
*
Ảnh chụp sau cơn bão mùa Thu năm ngoái, cho thấy nó chỉ gãy vài
nhánh nhỏ, trong khi cả thành phố có hàng trăm cây gãy đổ.
*
 
Last edited:
Hôi xưa tôi còn ở ngoài Bắc thì trồng diếp cá cũng tốt lắm. Nhưng chẳng ai ăn, toàn đem đi bán ở K15 (trạm thương binh ở Hà đông) nhiều người miền Nam. Hoặc là đem bán cho mấy bà thuốc nam để chữa ...trĩ. Diếp cá ưa vùng mát mẻ.
 
Tình hình cá và rau đến hôm nay sao rồi bác, có rảnh thì cập nhật cho anh em xem tí nha. Cảm ơn bác!
 
Cắt xốp thì bằng dây điện trần gọi là Mai-so.
Dây này mua ở các tiệm đồ điện, để làm mỏ hàn, bàn là bàn ủi, bếp điện.
Cần có một tấm bảng gỗ rộng hơn tấm xốp muốn cắt.
Mỗi đầu tấm bảng thì đóng 1 cái đinh thật lớn để chăng dây Mai-So.
Mỗi đầu bắt vào một cực dây điện.
Khi cắt thì cắm điện cho dây Mai-So nóng lên đến nhiệt độ chừng 2 trăm.
Sau đó đưa cục xốp vào từ từ để dây Mai-So cắt xẻ ra tấm.
Nhiệt độ này làm xốp nóng chảy ra nước và dính một lớp rất mỏng vào
mặt tấm xốp đã xẻ ra, nên rất phẳng và mìn.
*
Vấn đề ở chỗ công suất và chiều dài của dây Mai So.
Ta phải hỏi nguời bán để có được chiều dài, đường kính thích hợp với
nhiệt độ. Nếu không đúng, ví như dây quá nhỏ đường kính, thì khó cắt
và dây bị chùng, vết cắt không phẳng. Nếu dây quá lớn, thì phải cắt
thật nhanh, nhưng hay bị cháy, có vết đen trên mặt cắt. Đôi khi chính
người bán hàng đã có kinh nghiệm bán dây làm máy cắt xốp này rồi, thì
họ sẽ bán cho mình rất đúng, và cắt rất tốt. Gặp người bán gà mờ,
thì mình ráng chịu tiền mất tật mang.
*
 
Tình hình cá và rau đến hôm nay sao rồi bác, có rảnh thì cập nhật cho anh em xem tí nha. Cảm ơn bác!

Vâng! Xin "báo cáo" tiếp: Đến nay thì cá đã chậm nhớn hẳn lại. Tôi ước tính có khoảng 4kg trong bồn. Hệ thống lọc tỏ ra chưa hiệu quả. Tôi mới "cải tiến" cho lọc và lắng cặn tại một thùng, đưa nước đã lọc ra thùng khác rồi mới bơm lên giàn rau. Hy vọng sẽ loại được cặn triệt để.
Rau thì lại thu hoạch ngoài dự kiến. Ăn không kịp (phét một tý cho...vui và..."oai").

Cắt một nửa "vườn" sáng nay:
fhhhv.jpg


Thì được "một bữa":
Zc9zC.jpg


Còn để cho "ngày mai"
9DDFS.jpg



@ bác Anhmytran: Trông hình thấy bác còn "đẹp giai" lắm! Bác trồng hẹ để ăn hay bán mà nhiều vậy?
 
Đang ở Miền Bắc 1 tuần nay rồi, không biết ở nhà rau, cá như thế nào, nghe thông tin thì vẫn không có chú cá nào chết hết.
to: Botienthi: rau muống cạn hay là rau muống nước vậy.
 
Bác BoTienThi:
Cám ơn bác đã khen.
Đẹp trai ở tuổi già, thì có nghĩa là khoẻ mạnh.
Ngưòi ta đến tuổi "tri thiên mệnh" thì đã phải chấp nhận
những cái yếu kém hỏng hóc trong thân thể mà trước kia
thì phủ nhận chúng. Tôi biết cái máy của tôi có những chỗ
hỏng nào và mức độ đến đâu. Có điều cả guồng máy còn chạy
được đến lúc nào thì cũng không ai biết được, kể cả bác sỹ.
Tôi có nói chuyện với bác sỹ, nếu tôi có xỉu đi, không có
quyết định chữa chạy, thì mời bác sỹ quyết định cứ để kệ
không chữa gì cả. Bác sỹ cũng tán thành, và đưa cho tôi tờ
giấy di chúc uỷ quyền, có thể qua trên vợ tôi mà quyết định.
Bây giờ chỉ còn hiểm hoạ ung thư thôi, chứ tim mạch thì uống
thuốc hàng ngày, giữ mạch máu thông suốt như thời trai trẻ.
Vì thế, có lẽ cũng "đẹp trai" thật. Bác coi tôi được cái
bụng bự, nhưng cánh tay gầy nhẳng. Ngày xưa đi làm thợ xẻ
đến đâu cũng vô địch, tiền lương tháng cao nhất xưởng bằng
đôi tay nhỏ bé này đấy. Chân cũng vậy. Như que tăm mà đi mấy
chục cây số một ngày. Thì ra bắp thịt to chưa hẳn đã tốt đâu.
Bây giờ chỉ mong cái bụng nhỏ lại, nhưng không được.
*
Còn rau muống của bác, thì ắt là rau muống cạn rồi. Giống nó
vậy: màu trắng. Có điều nó thiếu nắng nên dài và gày nhẳng,
lại còn vươn lên đòi leo nữa chứ. Ăn nó kém ngọt, và hơi dai.
Phải có nắng gắt và dài ngày thì mời mập, ngắn, và xanh hơn.
Rau muống cạn còn một giống nữa là giống cuộng màu đỏ xám.
Giống này khoẻ hơn, nhưng kém năng suất hơn. Ngoài ra, còn
rau muống cạn giống Trung Quốc. Nó cũng trắng, rất dễ nhầm
với rau muống trắng Việt Nam. Chỉ khi trồng nhiều nắng và
chăm sóc tốt, thân nó nổi gai nhỏ, mới biết không phải giống
rau muống ta. Rau muống Ta trồng ngoài Bắc thì không có hạt.
vì mùa hạt chín lại vào mùa Đông, cây lụi trước khi hạt già.
Tôi làm nghề trồng rau muống sinh nhai, nhưng từ khi ra khỏi
Việt Nam, mới biết có hạt rau muống gieo mọc lên được cây.
*

À, còn tôi trồng Hẹ để ăn thôi. Nhà có đất, mỗi cây trồng
một ít, chẳng bao giờ ăn hết. Ăn được 1/3 là cùng. Có thể
chỉ 1/4 thôi, vì chỉ có 2 vợ chồng ăn rau. Mấy đứa con còn
nhỏ phải ép chúng ăn, mà chỉ đưọc vài cuộng. Chúng thích
ăn thức ăn Mỹ hơn. Thật đáng tiếc, vì rau tôi trồng ngon lắm.
Mấy hôm nữa, tôi sẽ chụp lại mấy cây Hẹ để bác thấy Hẹ không
bị Dấp Cá lấn hiếp thì như thế nào.
*
 
Last edited:
Bác anhmytran khi nào Bác về nước có dịp qua HCM hoặc Bình Dương tôi sẽ dắt Bác đi nhậu đặc sản. 4room này tôi thấy Bác là người có những kiến thức thực tế, nhưng có đôi lúc bị lỗi thời cần phải update lại. Nhưng chung quy thì cái kho kiến thức đó cũng đủ đề phản bác những vấn đề sai lệch khi đám nông dân trẻ con trên máy tính chém gió. Đây chỉ là nick tôi mới tạo dùng để tranh luận trên 4room, tôi ko muốn ảnh hưởng đến nick làm ăn. Tôi và Bác có khá nhiều lần đứng cùng 1 phía khi tranh luận các vấn đề trên 4room. Tôi thích nhất ở Bác cái phong thái hay đặt ra những câu hỏi hay đưa ra những giải pháp khi tranh luận. Những lý luận đó vô cùng sâu sắc mang nội dung, hàm ý trả lời, khiến những tham luận phải tự suy nghĩ thêm và có những cái nhìn thật sự rõ ràng.

VÍ DỤ NÈ:
Đồng bằng sông Cửu Long là lý tưởng cho Nông Nghiệp, nhất là Chăn Nuôi.
Nuôi con gì cũng dễ hơn các nơi khác trên trái đất.
*
Vấn đề ở chỗ bạn chưa đủ tính chất của người chăn nuôi: chuyên cần.
*
Ví dụ, bạn cái gì cũng hỏi, từ câu hỏi dễ nhất mà trẻ con cũng biết.
Bạn nên bỏ vốn ra thực tập nuôi con gì mà hàng xóm gần nhà nhất đang
nuôi: 1 con chó, 1 con mèo, 10 con gà, vài con Heo. Sau đó, bạn nâng
cấp mình lên chỉ hỏi những câu mà ông hàng xóm không biết trả lời thôi.
Lúc ấy, mới bàn đến chuyện nuôi Dế.
*
 
Hôi xưa tôi còn ở ngoài Bắc thì trồng diếp cá cũng tốt lắm. Nhưng chẳng ai ăn, toàn đem đi bán ở K15 (trạm thương binh ở Hà đông) nhiều người miền Nam. Hoặc là đem bán cho mấy bà thuốc nam để chữa ...trĩ. Diếp cá ưa vùng mát mẻ.

Đúng là ngoài này ít ăn Dấp cá bác ạ. Mãi đến khi công tác ở Phú Yên hơn 1 năm em mới tập ăn được. Hồi đầu nếu rổ rau sống mà lẫn Dấp cá là bỏ ăn rau ngay vì mùi nó ám vào loại rau khác khi rửa. :D. Dạo này em công tác trên TB thấy rau ở đây khác rau ở trong Nam. Rau Dấp cá ở đây cây thấp, lá dày thân to, cọng và thân màu tím.

--------

Vâng! Xin "báo cáo" tiếp: Đến nay thì cá đã chậm nhớn hẳn lại. Tôi ước tính có khoảng 4kg trong bồn. Hệ thống lọc tỏ ra chưa hiệu quả. Tôi mới "cải tiến" cho lọc và lắng cặn tại một thùng, đưa nước đã lọc ra thùng khác rồi mới bơm lên giàn rau. Hy vọng sẽ loại được cặn triệt để.
Rau thì lại thu hoạch ngoài dự kiến. Ăn không kịp (phét một tý cho...vui và..."oai").

Bác thêm diện tích trồng rau đi. Thế này là nuôi cá để trồng rau mất rồi. Rau lọc nước không kịp non mơn mởn mà cá thì lại chậm lớn.
 
Last edited by a moderator:
Dạo này em công tác trên TB thấy rau ở đây khác rau ở trong Nam. Rau Dấp cá ở đây cây thấp, lá dày thân to, cọng và thân màu tím.
Tôi biết Dấp Cá từ khi cán bộ miền Nam tập kết ra bắc ăn nó.
Tuy vậy, tôi cũng chưa biết ăn nó. Thật ra, Dấp Cá chỉ được
dân Hà Nội xài nhiều sau năm 1975. Có lẽ thời gian dài 54-75
mới đủ lan truyền khắp Hà Nội. Nó thường xài thay Rau Má, xay
ra cho trẻ con uống cho mát, cũng như bột sừng Tê giác mài ra
vậy. Đông Y gọi là bổ Âm. Dấp Cá để ăn thì thường ăn sống, và
phải có thịt cá mới ăn đến nó. Không có thịt cá, thì bí lắm
không có rau sống mới ăn thôi. Tôi trồng nhiều Dấp Cá, mà chính
mình thì rất ít ăn. Ở Hartford, một kẹp Dấp Cá chừng 15 ngọn
dài 1 gang tay thì bán 1 đôla. Mỗi lần tôi ăn, chép miệng cũng
phải 5 chục ngọn, tính ra giá chợ 3 đôla. Có người bạn đến nhà
tôi xin về 4-5 ký, bó to như bó rau lang mang về cho Heo. Thì
ra anh ta mang về nhặt kỹ lá ngon, bỏ cuộng già đi, rồi mỗi ngày
bốc một nắm ra nấu và ăn chín. Cũng lạ, làm sao mà ngon?
*
Dấp cá nhà tôi tháng 11 khi tuyết xuống thì lụi hết như các cỏ
cây Mỹ, và khi nắng Xuân ấm thì mọc măng dưới đất lên. Lúc ấy
nó đỏ tía, mập bằng đầu đũa, lá dầy, ăn giòn và ngọt. Sau khi
ăn đợt đầu, nó mọc lại thì nhợt nhạt đi, lá nhỏ mỏng và màu xanh
nhợt, không giòn và ngọt nữa. Tốc độ mọc cũng chậm. Cuộng nhỏ lại.
Trong hình thì Dấp Cá nguyên thuỷ, chưa hề bị cắt hái lần nào, vì
tôi đi vắng, không tưới, nên chúng gầy và vươn cao. Những năm
trước, thì nó mọc lên lần thứ hai không cao như vậy, và lá cũng
nhỏ và mỏng hơn. Tôi cho rằng nó mọc vào lúc nắng to và bị khô hạn
nên lá xanh, thân gày. Khi nhiệt độ thấp, mới đúng điều kiện sống
của Dấp Cá, và nó là giống miền Ôn đới, chứ không phải gốc ở miền
Nam. Chẳng hiểu sao người Nam lại sành ăn Dấp Cá hơn người Bắc.
*
Những năm 1976-1978, tôi đi làm thợ xẻ ở vùng Ba Vì, lúc đó còn
là Hà Tây, thì chợt thấy có những khoảng rứng Dấp Cá mọc hoang,
chừng 1 sào. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ có ai lấy giống từ Hà
Nội mang về trồng, rồi nó mọc lan thành rừng. Chả lẽ Dấp Cá là
giống mọc tự nhiên ở đây từ mấy nghìn năm? Tôi còn nhớ lại ở Cao
Bằng có những vạt Mùi Tàu (Ngò Gai) rộng cả Sào, không một ngọn
cỏ có thể len vào. Chúng mọc thuần, cao to, tươi tốt đến nỗi Trâu
Bò và Cầy Cáo không dám bước vào (bị gai đâm). Tôi cũng nghĩ có ai
đem giống từ Hà Nội lên trồng và thành rừng Ngò Gai hoang, chứ lẽ
nào Ngò Gai rừng vốn ở đây hàng nghìn năm rồi? Lúc ấy tuy làm thợ
xẻ (bây giờ gọi là Lâm Tặc) thuê cho dân bản, tôi đã nghĩ hái Dấp
Cá và Ngò Gai mang về Hà Nội bán cũng trúng mánh. Thật ra, công
đeo một ba lô đi rừng, rồi ra đường cái đón xe về Hà Nội chì cũng
khó có lời lắm. Bây giờ thì đi lại dễ dàng, nhưng có chắc còn rừng
Dấp Cá, rừng Rau Má, rừng Ngò Gai, rừng Lá Dong gói bánh chưng. rừng
trái Vải, rừng trái Vả nữa không?
*
 
Đúng là miền Bắc ngày xưa tôi không thấy trồng rau muống hột bao giờ. Toàn là rau cấy bằng gốc già. Có thấy ra hoa, đậu quả nhưng không để làm giống. Hồi nhỏ tôi còn lấy hạt non ăn thì thấy nó bùi bùi nhưng nhạt thếch chẳng ngon tẹo nào, chỉ vui mà thôi.
Rau muống của tôi trong aquaponics kỳ thực không thiếu ánh sáng trừ vài ly để ở liếp phía dưới. Vì tôi lợp tôn nhựa trắng lấy ánh sáng ngay trên luống rau. Chúng không được xanh khi còn non, có lẽ do thiếu sắt, đồng thời rễ bị cặn bám vì tôi làm hệ thống lọc chưa chuẩn. Nhưng khi lớn hẳn thì lại xanh mướt, lớn rất nhanh không kịp cắt.

Bác làm thợ cưa xẻ thì chắc nhớ mấy câu đồng dao: Kéo cưa lừa xẻ - Ông thợ nào khỏe - Thì ăn cơm vua - Ông thợ nào thua - thì về bú tý... Hì hì...!
 
Trồng cây theo cách ươm vô tính thì không nên lấy nhánh già.
Riêng với rau muống, thì phải lấy ngọn.
Bác thí nghiệm lấy một ngọn rau muống và một gốc rau muống
trồng thử coi cây nào bén rễ, nầy chồi mau, và năng suất hơn?
*
Câu của bác là câu trẻ con còn đang theo mẹ hay hát.
Câu cho các cô gái mới lớn là:
Ai ơi chớ lấy thợ cưa,
Cái gì lủng lẳng đung đưa cả ngày?
Một ông già thợ xẻ nói: câu ấy giả bộ khuyên, nhưng thực ra
các cô nghe câu đó thì cô nào cũng thích lấy thợ cưa.
*
 
Vâng! Tôi dùng từ sai. Già theo ý tôi là bánh tẻ ấy, cây rau mua về ăn nhưng không nhặt gốc, để nguyên ngọn. Đất xẻ rãnh rải rau vào rồi lấp khoảng 2/3. Còn trồng bằng ngọn non thì tôi chưa thử bao giờ.

Hi hi...! Với câu ca "hấp dẫn" trên của bác thì không biết là đã có bao nhiêu "án" được "gây ra" rồi vậy? Vì thợ cưa xẻ đâu có ở luôn một chỗ bao giờ. Có người "nuôi" một lúc 3 vợ ở 3 nơi khác nhau mà các bà không hề biết nhau do ông thợ lấy cớ đi...xẻ.
Ấy là tôi nghe giai thoại này từ bé ở Hà đông, và có lẽ do đó người ta nhắc nhau phải "đề phòng" các bác thợ xẻ.
 
Back
Top