Sau thất bại là tiếp tục thử nghiệm với cây đu đủ

  • Thread starter Lê Ngọc Trác
  • Ngày gửi
Tình hình là em tranh thủ cấy 1000 cây đu đủ xen vào vườn bưởi tận dụng mấy luống bạt dưa xen vào nhưng bị hư. Cây được đúng 52 ngày. Chưa cho phân làm cỏ nhưng thấy cũng tạm tạm. Thỉnh thoảng chỉ xịt phòng thối rễ và rầy. Các bác cho em vài ý là nên đầu tư thế nào với 1000 gốc này ạh. Nước thì em tưới tự động. Cây lớn trong hình là của khu vườn 500 cây bị hư chỉ còn lại 100 cây và giao cho trời đất hông còn tưới tắm nữa
565911b19c09c.jpg

23251919072_dc648f99b4_o.jpg

565911be528da.jpg

565911cd147df.jpg
 


23251919072_dc648f99b4_o.jpg

565911be528da.jpg

565911cd147df.jpg
[/QUOTE]

Cây có vẻ còi cọc và ít quả quá.
Mấy chục cây tôi trồng thử có cây gốc to bằng bắp đùi, đến giờ vẫn tiếp tục đậu trái. Lúc đầu tưởng không đạt 20kg/cây nhưng giờ ít nhất cũng 20kg, có cây 50kg. Tính ra tiền thì vượt qua ngưỡng 500K/cây. Chuẩn bị trồng tiếp 300 cây đủ các loại xem sao.
 



Cây có vẻ còi cọc và ít quả quá.
Mấy chục cây tôi trồng thử có cây gốc to bằng bắp đùi, đến giờ vẫn tiếp tục đậu trái. Lúc đầu tưởng không đạt 20kg/cây nhưng giờ ít nhất cũng 20kg, có cây 50kg. Tính ra tiền thì vượt qua ngưỡng 500K/cây. Chuẩn bị trồng tiếp 300 cây đủ các loại xem sao.[/QUOTE]
Cây gần 2tháng thôi bạn. Vây có trái là của vườn khác bị hư
 
Cây có vẻ còi cọc và ít quả quá.
Mấy chục cây tôi trồng thử có cây gốc to bằng bắp đùi, đến giờ vẫn tiếp tục đậu trái. Lúc đầu tưởng không đạt 20kg/cây nhưng giờ ít nhất cũng 20kg, có cây 50kg. Tính ra tiền thì vượt qua ngưỡng 500K/cây. Chuẩn bị trồng tiếp 300 cây đủ các loại xem sao.
Cây gần 2tháng thôi bạn. Vây có trái là của vườn khác bị hư[/QUOTE]
đầu ra sao anh ? ở em trồng ko thấy ai mua
 
Cây gần 2tháng thôi bạn. Vây có trái là của vườn khác bị hư
đầu ra sao anh ? ở em trồng ko thấy ai mua[/QUOTE]
Ừ, cây có trái là của vườn khác, trồng 6 tháng rồi nhưng bỏ vì mùa mưa nước úng.
Đầu rai lai rai tạikhoảng địa phương thôi, khoảng 1.000 cây chắc tiêu thụ hết. mình chưa chắc nhưng hỏi các điểm thu mua thì họ bảo vậy, thường ở vườn bán từ 5 đến 8.000 kg.
 
đầu ra sao anh ? ở em trồng ko thấy ai mua
Ừ, cây có trái là của vườn khác, trồng 6 tháng rồi nhưng bỏ vì mùa mưa nước úng.
Đầu rai lai rai tạikhoảng địa phương thôi, khoảng 1.000 cây chắc tiêu thụ hết. mình chưa chắc nhưng hỏi các điểm thu mua thì họ bảo vậy, thường ở vườn bán từ 5 đến 8.000 kg.[/QUOTE]
Đầu ra 5-8k/kg là ổn rồi còn gì. Tập trung vào vấn đề nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng nữa thôi
 
Cây trồng 3 năm mà không bị bệnh quả là hiếm gặp. Ngoài Bắc mình thấy gần như vườn nào cũng bị bệnh hết cả. Mới thấy vườn ông anh là khá tốt, chỉ có một số ít cây bị bệnh do sương muối.
 

Mấy cây đu đủ mà thánh đu đu kêu không biết trồng đây.
Sau một trận đi chơi bị bỏ hạn không tưới gần chết thì đến một trận lụt. Cứu mãi mới được như thế này. Đến nay thu 20kg quả vẫn còn trên cây bây nhiêu.
Sau loạt quả đầu đánh số bán được 500K,. Nếu trời lạnh quả vẫn ngọt thì lại đánh số bán loạt quả tiếp theo.
12376536_763451267122752_1550163184404427507_n.jpg
 
Mấy cây đu đủ mà thánh đu đu kêu không biết trồng đây.
Sau một trận đi chơi bị bỏ hạn không tưới gần chết thì đến một trận lụt. Cứu mãi mới được như thế này. Đến nay thu 20kg quả vẫn còn trên cây bây nhiêu.
Sau loạt quả đầu đánh số bán được 500K,. Nếu trời lạnh quả vẫn ngọt thì lại đánh số bán loạt quả tiếp theo.
12376536_763451267122752_1550163184404427507_n.jpg
Nhìn đẹp quá
Đất phù hợp nên cây thật dễ chăm. Thối gốc vẫn sai quả
23865095285_5a7e99cb8a_o.jpg

56768a33b55ee.jpg
 
Nhiều người không để ý, chỉ biết câu
Nhất nước, Nhì phân, đối với cây lúa,
mà không biết rằng Nhất Nắng, nhì Mưa
đối với cây Đu Đủ. Cây đu đủ cấy thưa
ra, đất tốt, thì hoàn toàn không cần
tưới và bón phân. Có tưới và bón phân
cũng chỉ là thừa thôi. Ví dụ cho dễ
hiểu, con nhà nghèo cả tuần lễ mới được
một miếng thịt, và con nhà giàu thịt
đầy bát, cũng chẳng lớn hơn hay khỏe hơn
nhau là bao. Chỉ hơn nhau ở thời bao cấp
không có cơm mà ăn thì còi cọc gầy yếu
thôi. Mưa nhiều, thì đu đủ chết ngay.

Ngày xưa tôi trồng đu đủ, mới có 9-10
tuổi. Hôm nào tôi cũng cho 1 gáo nước.
Hàng xóm bảo, không được tưới, kẻo nó
chết. Tôi nghe theo, không hề tưới, và
đu đủ mọc rất tốt. Tốt ở chỗ mắt dày
sát vào nhau, mỗi mắt một trái, mà trái
chen nhau đến nỗi trái nào cũng bị bẹp.
Tốt ở chỗ cuống lá rất to, phiến lá rất
to, bông cái mới trổ ra cũng rất to.
Tiếc rằng không có máy ảnh 5 chục năm
trước để cho các bạn coi. Đu đủ cả làng
đều vậy cả, không phải tôi khoe mình.
Chẳng có ảnh nào trên Internet có cây
đu đủ đẹp như thế. Rất giống cây đu đủ
của bạn Lê Ngọc Trác, "cây trồng 3 năm
chưa 1 ngày tưới hay bón phân."

Trường hợp của bạn, là rất nhiều nắng,
nhiều hơn cả những vườn đu đủ đại gia,
trồng có hệ thống tưới nước và có kế
hoạch bón phân. Vì thế, đu đủ tốt hơn.
Tôi chỉ muốn chia sẻ để các bạn suy nghĩ
thêm về kỹ thuật trồng đu đủ thôi. Kỹ
thuật của tôi là: Trồng thưa cho nhiều
nắng, và không tưới nếu không hạn. Đương
nhiên có bón rất ít thôi, khi nghe dự
báo có mưa. Bón nhiều thì số phân không
có mưa sẽ bị mất, vì không ngấm được
xuống đất.

Một kỹ thuật nữa, là có thể trồng xen
cỏ hay bí ngô để ăn ngọn. Trồng xen không
hề hại đu đủ, vì tán lá đu đủ quá cao,
không bị cỏ hay bí ngô che khuất. Đương
nhiên cỏ và bí ngô bị đu đủ che nắng,
thì rất xấu. Thế nhưng được đồng nào hay
đồng ấy, chứ không bỏ công ra nhiều để
lỗ vốn. Bạn trồng dưa ăn trái thì khó
có trái ngon mà ăn lắm, nhưng bí ngô thì
có thể ăn trái mới chỉ bằng nắm tay thôi.

Chuyện bạn nói đu đủ của bạn 2 tháng.
Ấy là kể từ lúc trồng, chứ không phải
kể từ lúc cây nảy mầm khỏi mặt đất,
cũng chẳng phải từ lúc gieo hạt. Đu đủ
là giống nảy mầm rất lâu. Nó phải có
thời gian thử thách, coi thời tiết có
ổn định không, thì hạt mới nứt nanh mà
nảy mấm. Nó làm thế thì chắc cây con ít
bị chết. Cỏ thì không. Cứ có nắng là hạt
cỏ mọc ngay, kể cả ngày mai đất khô rang,
nảy mầm xong thì chết cháy luôn. Từ khi
gieo hạt đu đủ, đến khi đánh ra trồng,
ít nhất là 2 tháng, mà nếu cây đánh ra
trồng đã cao 2 gang tay rồi, thì là 3
tháng. Vậy bạn tính từ lúc trồng đến lúc
trổ bông là 2 tháng, thì tính từ lúc gieo
hạt đã là 5 tháng rồi.
 
Nhiều người không để ý, chỉ biết câu
Nhất nước, Nhì phân, đối với cây lúa,
mà không biết rằng Nhất Nắng, nhì Mưa
đối với cây Đu Đủ. Cây đu đủ cấy thưa
ra, đất tốt, thì hoàn toàn không cần
tưới và bón phân. Có tưới và bón phân
cũng chỉ là thừa thôi. Ví dụ cho dễ
hiểu, con nhà nghèo cả tuần lễ mới được
một miếng thịt, và con nhà giàu thịt
đầy bát, cũng chẳng lớn hơn hay khỏe hơn
nhau là bao. Chỉ hơn nhau ở thời bao cấp
không có cơm mà ăn thì còi cọc gầy yếu
thôi. Mưa nhiều, thì đu đủ chết ngay.

Ngày xưa tôi trồng đu đủ, mới có 9-10
tuổi. Hôm nào tôi cũng cho 1 gáo nước.
Hàng xóm bảo, không được tưới, kẻo nó
chết. Tôi nghe theo, không hề tưới, và
đu đủ mọc rất tốt. Tốt ở chỗ mắt dày
sát vào nhau, mỗi mắt một trái, mà trái
chen nhau đến nỗi trái nào cũng bị bẹp.
Tốt ở chỗ cuống lá rất to, phiến lá rất
to, bông cái mới trổ ra cũng rất to.
Tiếc rằng không có máy ảnh 5 chục năm
trước để cho các bạn coi. Đu đủ cả làng
đều vậy cả, không phải tôi khoe mình.
Chẳng có ảnh nào trên Internet có cây
đu đủ đẹp như thế. Rất giống cây đu đủ
của bạn Lê Ngọc Trác, "cây trồng 3 năm
chưa 1 ngày tưới hay bón phân."

Trường hợp của bạn, là rất nhiều nắng,
nhiều hơn cả những vườn đu đủ đại gia,
trồng có hệ thống tưới nước và có kế
hoạch bón phân. Vì thế, đu đủ tốt hơn.
Tôi chỉ muốn chia sẻ để các bạn suy nghĩ
thêm về kỹ thuật trồng đu đủ thôi. Kỹ
thuật của tôi là: Trồng thưa cho nhiều
nắng, và không tưới nếu không hạn. Đương
nhiên có bón rất ít thôi, khi nghe dự
báo có mưa. Bón nhiều thì số phân không
có mưa sẽ bị mất, vì không ngấm được
xuống đất.

Một kỹ thuật nữa, là có thể trồng xen
cỏ hay bí ngô để ăn ngọn. Trồng xen không
hề hại đu đủ, vì tán lá đu đủ quá cao,
không bị cỏ hay bí ngô che khuất. Đương
nhiên cỏ và bí ngô bị đu đủ che nắng,
thì rất xấu. Thế nhưng được đồng nào hay
đồng ấy, chứ không bỏ công ra nhiều để
lỗ vốn. Bạn trồng dưa ăn trái thì khó
có trái ngon mà ăn lắm, nhưng bí ngô thì
có thể ăn trái mới chỉ bằng nắm tay thôi.

Chuyện bạn nói đu đủ của bạn 2 tháng.
Ấy là kể từ lúc trồng, chứ không phải
kể từ lúc cây nảy mầm khỏi mặt đất,
cũng chẳng phải từ lúc gieo hạt. Đu đủ
là giống nảy mầm rất lâu. Nó phải có
thời gian thử thách, coi thời tiết có
ổn định không, thì hạt mới nứt nanh mà
nảy mấm. Nó làm thế thì chắc cây con ít
bị chết. Cỏ thì không. Cứ có nắng là hạt
cỏ mọc ngay, kể cả ngày mai đất khô rang,
nảy mầm xong thì chết cháy luôn. Từ khi
gieo hạt đu đủ, đến khi đánh ra trồng,
ít nhất là 2 tháng, mà nếu cây đánh ra
trồng đã cao 2 gang tay rồi, thì là 3
tháng. Vậy bạn tính từ lúc trồng đến lúc
trổ bông là 2 tháng, thì tính từ lúc gieo
hạt đã là 5 tháng rồi.
Cám ơn bài viết rất hay và bình dân dễ hiểu của anh. Quả đúng như anh nói, hơn 2 tháng là tính từ lúc trồng, em mới họ làm nông, thất bại khi trồng 500 cây do chọn đất thấp giữ nước, giờ trồng tiếp thấy cây phát triển mừng và vui dù dự đoán sẽ khó chứ không dễ. Mong được nhiều góp ý chỉ dẫn của anh. Hi
 
Cám ơn bạn đã có ý nâng cao tôi.
Thực tế kinh nghiệm tôi trồng đu đủ
không nhiều. Ngày tôi trồng đu đủ,
chưa thấy có sâu hay bệnh đu đủ tẹo
nào, nhưng có khó khăn đầu ra. Đu đủ
mà trồng nhiều thì chết cả làng. Nơi
vùng sâu vùng xa, thì đu đủ, mít, có
quẳng cho lợn bò, chúng cũng chẳng
thèm ăn.

Bây giờ, đu đủ có nhiều bệnh, coi bà
con kể đã lạnh gáy rồi. Thế nhưng đầu
ra tuy không dễ, nhưng nếu có tài tháo
vát biết bán hàng khắp nước, thì mới
có thể trồng nhiều được. Chuyện này
thì ngoài lề nghề nông rồi.

Mưa gió thuận hòa, bạn có nhiều đu đủ,
cũng phải nhờ Hắc Long bán cho.
 
Thay vì trồng 1000 cây như thế này bác chỉ nên trồng 100 cây mà chăm sóc tốt còn hơn chứ nhìn cái vườn nó thảm hại thế này lực đâu mà nuôi quả chứ .
Tôi ở miền bắc trung bình 360m2 trồng 100 cây nhưng chăm sóc tốt cũng được khoảng 20 triệu 1 vụ tuỳ giá cả .
Quê tôi trồng từ năm 2002 đến nay nên có khá nhiều kinh nghiệm tự đúc kết .
Đu đủ ít nhất phải bón được 2 lần mỗi lần bón như vậy cần phải vun đất vào gốc + phân gà hoặc phân trâu bò , tổng hợp .
Và 1 cơ số các loại thuốc bato vệ thực vật , cây ra hoa là phải tưới thuốc sùi , quả to phải phun thuốc nấm , rồi cần phải tưới kali mới có chất quả ngọt được .
Nói chung nhiều thứ lắm
 
Trước đây tôi cũng tham trồng nhiều như bạn nhưng sau một lần thất bại nên rút ra kết luận rằng, không nên chạy đua số lượng mà phải chạy đua về chất lượng.
 
Mình hiểu ý các bạn khuyên nhưng hình như có nhầm lẫn về hình ảnh. Cây nhỏ là vườn 1000 cây. Cây lớn là vườn cũ bỏ hoang tự sống với đú vết thương do thối gốc. Ý mình là đất rất hợp cây.
567d4b0a22348.jpg

23668009320_4c648c0d84_o.jpg

23335453384_cf861697c4_o.jpg

567d4b2d8999d.jpg

23668017470_8b0cd675f8_o.jpg

567d4b4c5bd5d.jpg
 
Đu đủ tuyệt đối không được trồng đất thấp, giữ nước.
Khong để cỏ trong vườn trồng đu đủ, là nơi trú ẩn của rầy, côn trùng có hại.
Tốt nhất không trồng xen cây rau màu khác.
Nếu bón chủ yếu bằng phân hữu cơ cây khoẻ và bền trái.
Rệp sáp hại trái tui dùng máy phun nước cao áp để xịt bọn này, khỏi phun thuốc chi cho độc hại. Chỉ ớn nhất bệnh đầu lân thôi.
Trồng ít dễ bán, trồng nhiều vài ngàn cây coi chừng đầu ra khó.
Tui trồng hai vụ rồi, cũng thấm đòn không ít. Thị trường hiện nay chuộng giống ruột vàng. Tui trồng F1 ruột vàng của Thailand.
Vài kinh nghiệm chia sẻ với bà con.
 


Back
Top