sùn mì,,,,môì nhậu khoaí khâủ

0jrez8.jpg

R8yF7jx.jpg


0jrez8.jpg

R8yF7jx.jpg

Có ai được một lần thưởng moń sùn mì naỳ chưa.....
Vào muà mưa đặc biệt là tháng 10 trở đi....sùn mì,miá ,cỏ....ở nhưng̃ vùng đất cao nam bộ,đặc biệt là bến tre ....các con sùn mập mạp...ú nu..nhìn mà khoaí cả măt́...moị ngươì đi đào lên để làm moì nhậu....
Chỉ cần lặt đit́,cắt răng,,,có thể căt́ chân hặc để lại,,,rưã sạch ..băt́ chaỏ nonǵ lưả lớn ...cho mâý e vào xào không cho quéo lông đi...sao đó đem ra phi nghệ lên ướp gia vị ....ăn kèm vơí lá đậu rồng và đậu phộng rang...ôi còn gì bằng...ngoaì ra có thể chế biến các moń công phu hơn nhưng..theo minh̀ ngon nhât́ là xào nghệ....
Nêú các bạn đã ăn rôì thì muôń ăn nưã...còn ai chưa ăn thì có thể liên hệ minh̀ giao lưu vaì moń đồng quê,dân dã....
Đặc biệt nhưng̃ anh còn yêú phòng the...muốn tăng cường sinh lực...thì đây là ..thần dược đâý,,.thử đi...
Không tin gọi minh̀ cho thử vaì con sùn..là biêt́ liền...kkk

Về bến tre ,gé wa mỏ caỳ thì gọi minh̀ 01649550537
093889365 hùng
Giao lưu chơi....
 


xin lỗi trước nhé ! cái con này ở quê mình nó trốn dưới đống phân bò oai rất nhiều , lũ gà rất thích con này , nhưng mình thấy gớm gớm làm sao ấy !!!! cho e xin 2 chữ " bình an " !!!!
 
xin lỗi trước nhé ! cái con này ở quê mình nó trốn dưới đống phân bò oai rất nhiều , lũ gà rất thích con này , nhưng mình thấy gớm gớm làm sao ấy !!!! cho e xin 2 chữ " bình an " !!!!
Kaka, đặc sản vùng miền mà, con này nhìn giống con Sùng đất nhỉ, quê mình cũng Bến Tre mà chưa được ăn lần nào. Chỉ có Đuôn dừa với chuột đồng thì khỏi bàn hehe, kèm thêm 1 ít nước mắt quê hương, 1 đống lửa và 1 cây đờn cổ, kiềm ... ngồi cạnh bờ sông thì thôi rồi lượm ơi hehe
 
Kaka, đặc sản vùng miền mà, con này nhìn giống con Sùng đất nhỉ, quê mình cũng Bến Tre mà chưa được ăn lần nào. Chỉ có Đuôn dừa với chuột đồng thì khỏi bàn hehe, kèm thêm 1 ít nước mắt quê hương, 1 đống lửa và 1 cây đờn cổ, kiềm ... ngồi cạnh bờ sông thì thôi rồi lượm ơi hehe
Đuông dừa thì " nhắm mắt " làm liều thì được , chứ cái này thì mình potay ! mà cũng không chừng có " thần men hộ thể " cũng chơi nó luôn . !!!
 
Đuông dừa thì " nhắm mắt " làm liều thì được , chứ cái này thì mình potay ! mà cũng không chừng có " thần men hộ thể " cũng chơi nó luôn . !!!
Cái vụ "thần men hộ hộ thể" ko cần bàn bạn nhá, ông đây mà vô vài ly thì thường ngày ko biết sao nhưng ngay lúc này mà về nhà thì "gấu iu" phải nhường 3 bậc nhá ec ec, ngày mai tỉnh rồi biết cảnh với "pà" hehe
 
Nam nhi chi chí ...vì một e bé tí mà sợ...kkk

Con naỳ ăn khoai,mì,bắp,cỏ...trong vườn bạn ơi....

Dân chơi có câu....caí gì càng gê,càng gớm..thì nó mơí càng lợi,,.càng hại....kkk



Sống để thữ....chứ đừng thử...để sống....kkk
 
sợ thì k sợ - chỉ gớm mà thôi !

con sùng đất này thì ở Tây Ninh người ta gọi là con " trùn trắng " nó rất nhiều trong các hố chứa phân bò cùng với bọn dế nhũi đấy !
 

562750d4d3c99.jpg

Có 2 loại bạn ak...

Một loại trong phân,trong rác,rơm.,.,,,dùng để làm môì cho tôm đặt lờ.....

Còn loại kia là ở vườn mì,bắp,khoai....ṭư nhiên....b nhằm ruì,...
 
562750d4d3c99.jpg

Có 2 loại bạn ak...

Một loại trong phân,trong rác,rơm.,.,,,dùng để làm môì cho tôm đặt lờ.....

Còn loại kia là ở vườn mì,bắp,khoai....ṭư nhiên....b nhằm ruì,...
Mình nghĩ cùng 1 loại nhưng do sống ở môi trường khác thôi, mà kệ pà nó sống ở đâu, mần sạch là quất lán hết
 
562750d4d3c99.jpg

Có 2 loại bạn ak...

Một loại trong phân,trong rác,rơm.,.,,,dùng để làm môì cho tôm đặt lờ.....

Còn loại kia là ở vườn mì,bắp,khoai....ṭư nhiên....b nhằm ruì,...
uk, chắc chúng là 1 , nhưng sống nơi khác nhau mà thôi ! vả lại sự thật thì con đuông dừa thì mình có thể " chén " thử , chứ con này cho dù sống ở đâu thì chắc mình cũng phải nói " wọ potay "
 
Con này bụng nó dơ lắm mà bạn
Chào mọi người,đã lâu không ghé điển đàn vì bị đạo chích cưỡm lap top
Mới tậu lại iPad khoe mọi người n
 


Back
Top